1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÀNG NÓI DỐI EM ĐI SÀN TÌM ...GÁI ????? huhuhu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quynhtrang85, 06/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Ko kinh doanh thì không được phát biểu vậy ạh? Nếu thế bác cứ thử quá bộ vào sàn 1 lần cho biết, ở đấy em chỉ thấy có 3 kiểu người
    1/ Choai choai tóc xanh tóc vàng
    2/ Thanh niên (có nhóm toàn nam, có nhóm cả nam lẫn nữ)
    3/ Mấy ông già (em đoán thành phần kinh doanh như mấy bác khác nói) ngồi chăm chú nhìn mấy em xinh tươi, rồi lúc gọi thêm bia, rượu thì tranh thủ vuốt ve tay mấy em tiếp viên
    Có lên đấy mới thấy nó thế nào bác ạh
    @ Trang: chị hy vọng em ko yêu phải thằng bạn chị, vì nếu thế chị chỉ còn biết nói câu chia buồn với em, em ko thoát nổi đâu. Chúc em may mắn
    Được bluewish sửa chữa / chuyển vào 09:38 ngày 07/01/2007
  2. cunconxinhdep_7485

    cunconxinhdep_7485 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    @ Trang: Chuyện của cậu giống hệt chuyện của tớ, chàng cũng công an, cũng hư hỏng như chàng của cậu, có khi 2 chàng này lại là bạn của nhau cũng lên ấy. buồn quá.Khi tớ đang viết những dòng này cho cậu cung là lúc tớ đang khóc vì chàng đây, vừa buồn vừa bực vừa cú, chán quá, bạn hãy cố lên và BỎ đi nhé, huhuu tớ cũng buồn quá.
  3. J3utterfly

    J3utterfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Bỏ nó ở đâu vậy bạn tớ ra lượm về. Công an kinh tế tuần đi lắc 3 , 4 lần của một đống thế. Phí của zời.
  4. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    EM thấy chia tay mà mỏi mệt thì lên sàn relax đi
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    1. E là dân kinh doanh nòi, tuổi đời 24 nhưng có thêm niên 15 năm đi buôn rồi bác ợ.
    2. Một tuần lên sàn ít nhất 1 lần, nhiều nhất 9 lần (cả đêm lẫn ngày).
    3. Hai giai e kưa ngày trước là dân kinh doanh. Đã mang nỗi lòng trao tặng cho người ta, là phải cảm thông được cả những buồn vui trong công việc của người ta nữa. Không phải cứ thấy giai rượu chè là nghĩ giai nó thích rượu chè, cứ thấy giai nó lên sàn là nghĩ nó thích lắc lư gái đẹp. Đôi khi người ta vẫn phải làm cái việc mà người ta không muốn. Bác là nữ, đã bao giờ bác đặt vào cái tình huống rằng bạn trai của bác vì công việc, phải chiều lòng đối tác mà đưa đối tác đến những nơi ăn nhậu, rượu chè bia ôm chưa? Nếu bạn trai bác thích việc đó thì không nói làm gì, nhưng nếu bạn trai bác buộc lòng phải làm vậy, anh ấy có đau lòng và bác có đau lòng không?
    Em là gái, lẽ thường ít khi bị "nhắc nhở" mấy vụ ăn nhậu. Nhưng thỉnh thoảng vẫn buộc phải đi. E chán ngắc mấy câu chuyện lè nhè bên bàn nhậu, mất thời gian vô bổ, thấy lãng nhách nhưng vẫn phải tỏ ra vui vẻ pha trò. Không thích vẫn phải làm bác ạ.
    Đàn ông không phải người nào cũng dung tục và sống theo bản năng, cứ có tiền là thác loạn, cứ thấy gái là nhảy vô. Những người giữ được bản ngã trong môi trường khắc nghiệt mới gọi là anh hùng. Họ lên sàn nhưng ko lắc, bia ôm nhưng không sờ soạng hun hít.
    Đã yêu là phải tin, và khi đã tin rồi thì phải chấp nhận. Có gan làm thì phải có gan chịu, có gan yêu thì phải có gan thất vọng hụt hẫng. Đừng hồ nghi ích kỉ quá nhiều, hãy yêu hết lòng, thanh thản và khoan dung. Em thấy gái thời giờ rất dễ yêu đương, rất dễ ngã vào lòng người khác, nhưng lại dễ dàng hồ nghi ghen tuông và nói lời nặng nề thiếu suy nghĩ. Họ thiếu sự cảm thông chia sẻ nên thất vọng nhiều. Thất vọng nhiều nhưng không quyết chia tay, mà chia tay thì ra chừng suy sụp nát bét, nhưng chỉ nát bét vài tháng là có ngay giai mới. Chán!
  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Tiện đây cũng nói thêm vài lời: Những bạn gái nào yêu doanh nhân vì túi tiền của họ thì cũng nên xem xét lại. Cái gì cũng có hai mặt hào quang và xấu xí.
    Tớ tranh thủ đi ngủ tẹo đã, lúc nào rảnh sẽ post tiếp chủ đề:
    YÊU DOANH NHÂN, ĐƯỢC VÀ MẤT????
  7. kendy1611

    kendy1611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Nên yêu thật lòng các bạn à.Tất cả đều do mình nắm lấy.Hạnh phúc hay không là ở quyết định của mình
  8. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Tớ là chiến sĩ công an chính gốc đây. To cao, đẹp trai, và lì lợm, biết chơi các thể loại. Cell phone bao giờ cũng lưu vài trăm số hàng đã check. Tài mà, thuốc lắc ..v.v ngậm vào không ít, ..tặc ..công an hình sự mà, cái gì cũng phải biết.
    Nhân đọc chuyện này không chừng thằng ku kia là đệ tử dưới quyền mình cũng nên.
  9. vina_tsunami

    vina_tsunami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Một sự kết thúc trong đau đớn bao giờ cũng tốt hơn rất nhiều so với sự đau đớn không bao giờ kết thúc.
  10. quyda

    quyda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    2.730
    Đã được thích:
    1
    Cái loại trai thế cho đứt đi, tiếc làm gì!

Chia sẻ trang này