1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chẳng ra đâu vào đâu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoalantim_8337, 09/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoalantim_8337

    hoalantim_8337 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ra đâu vào đâu?

    Dự định 2 tháng nữa là cưới, chỉ vì bạn gái không cung cấp password hộp mail của mình, mọi người nghĩ sao nếu người con trai sẵn sàng nói chia tay? (Người con gái không hề muốn giấu diếm, chỉ thấy tức vì cảm giác k được tin tưởng nên mới hành động như vậy!)
    -Tâm trạng của các bạn trai trong tình huống này như thế nào?
    -Suy nghĩ của các bạn gái?
    -Nhận định về người con trai?
  2. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Em thấy cái này sắp bị chuyển sang box Tư vấn tình yêu rồi
    Nhưng bạn hỏi(chả biết có phải con gái ko)tớ cũng đóng góp tí ý kiến,mỗi người đều có tự do cá nhân và tốt nhất là nên tôn trọng điều đó
    Sắp cưới rồi mà lại chia tay chỉ vì chuyện đó e là chưa hiểu nhau lắm rồi
  3. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    tớ chưa bao h đòi hỏi bạn gái tớ kể về người yêu cũ và các bí mật của cô ấy!người đàn ông là để các bạn gái tâm sự bí mật chứ ko phải đi lục bí mật của họ.
    - tâm trạng của các bạn trai là cô ấy ko tin mình thì mình càng phải chứng tỏ để cô ấy tin tưởng mình.làm tốt vai trò của mình hơn nữa!
    -suy nghĩ của các bạn gái thì tớ bó tay.có phải gái đâu mà biết
    - nhận định về chú trai kia nha''!đàn ông như mày anh thấy hiếm!khả năng chú này thích đong lọ nước mắm.đếm củ dưa hành.,mà chú cũng ngu nó vừa vừa thôi!bạn chú mà nó đưa pass cho chú thì nếu có thư cần xoá thì nó cũng xoá rồi đợi chú khám à!vớ vỉn!
  4. hoalantim_8337

    hoalantim_8337 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chắc mọi người k ngờ được rằng mới chỉ cách đó 2 hôm người con gái theo người con trai về nhà chơi và người ấy nói với bố mẹ người ấy về chuyện cưới xin và bố mẹ người ấy rất ủng hộ.
    Liệu mọi người nghĩ hành động như trên k fải là của 1 ng đàn ông chân chính hay còn 1 nguyên nhân nào khác.
    Nói thêm: Trước kia người con trai và người con gái có mua chung cổ phiếu(lúc sốt giá) (mua chung với một nhóm người nữa là người quen của người con gái). Bây giờ người con trai nhắn tin là muốn: bán lại số cổ phần chung của người con trai (giờ xuống giá chỉ còn 1/3) hoặc lấy biên nhận của người đứng tên cổ phiếu. Hỏi: Người con gái nên làm gì trong tình huống đó? Tin nhắn này được gửi chỉ sau 4 ngày sau khi xảy ra cái vụ pass word kia.
  5. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    có nhiều đôi cho pass mà. nhưng nếu cố ấy ko đồng ý thì thôi chứ sao. cái này thì pahỉ tự nguyện và cả 2 người cùng cho chứ.
  6. hoalantim_8337

    hoalantim_8337 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Add more:
    Tối hôm ấy người con gái gửi cho người con trai một bức mail có liên quan đến việc thông tin cưới hỏi, người con trai viện cớ là k mở được mail liền xin pass mail của người con gái. Ng con gái hỏi vì sao lại thế? Người con trai nói k mở được mail, muốn xem mục Sent items. Người con gái nói gửi từ hộp mail ở cơ quan. Ng con trai k tin và cho rằng ng con gái k muốn cung cấp pass, và gặng hỏi pass, sau đó nói thẳng ra là thật ra người đó muốn biết pass và xem có gì giấu diếm không? Người con gái quá tức giận vì cho rằng người con trai k tin mình.
    Người con gái nói "mỗi người phải có tự do cá nhân của mình". Người con trai nói" nghĩa là chồng có gái, còn vợ có trai chứ gì"(thật miễn bình luận)
    Người con gái quá mệt mỏi chìm vào giấc ngủ với câu nói cuối cùng của người con trai "Em chọn anh hay chọn hộp mail của mình? Từ giờ đến 7h sáng em fải cung cấp pass cho anh, hãy lựa chọn đi" Người con gái nói "Sao anh lại so sánh thứ nhỏ nhặt như vậy với anh?" Người con trai trả lời "K nhỏ mà là rất lớn"
    Sáng tỉnh dậy, người con gái thấy có mấy chục cuộc gọi nhỡ. Lúc đó lại nhận được đt của ng con trai, cùng với forward những tin nhắn về một tình yêu tan vỡ người con trai đã gửi cho mẹ người con gái...
    Thật chẳng biết làm thế nào.................
    Chẳng muốn nghĩ gì thêm nữa...............
    Người con gái đã dành rất nhiều thời gian và tâm sức cho cuộc tình này.................
  7. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    May mà thằng kia nó sớm bộc lộ bản chất là 1 đứa nhỏ nhen, ích kỉ chứ k sau này mà phải lấy nó thì khổ cả đời em rồi
  8. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ đặt mình lên bàn cân cùng với cái hòm mail,tớ nói thật đàn ông mà thế này sau này cưới nhau về chị khổ bạn suốt ngày bị soi mói,có khi đêm mò điện thoại của vợ xem nhắn tin gọi điện cho ai . Tớ khuyên thật tránh xa ra ko có hối ko kịp,chân tình đấy
  9. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề không phải là 2 tuần , 2 ngày , hau cưới ngay , mà là anh ấy không tôn trọng bạn , không tôn trọng đám cưới này .
    Mình cũng không dám nói là bạn đúng , nhưng trong bất cứ chuyện gì , khi xảy ra tranh chấp , nếu tôn trọng nhau , thì không 1 người đàn ông nào lấy chuyện hôn nhân ra để đặt điều kiện cả .
    Có nhất thiết phải tuyệt tình tuyệt nghĩa đến mức đòi bán ngay lại cổ phần như thế không , nếu có thể , mình khuyên bạn nên kiếm tiền để có thể lấy lại số cổ phiếu ấy .
    còn chuyện tình cảm , lúc này anh ấy chẳng suy nghĩ được gì đâu , bạn có nói thêm gì chỉ làm anh ấy thêm tức giận mà thôi , tốt nhất là cứ cho anh ta thời gian để suy nghĩ lại .
    còn bằng không , chỉ vì 1 chuyện như vậy mà phải tan vỡ thì không hiểu sau khi cưới nhau về , đối diện với bao khó khăn mới thì anh ấy sẽ còn bỏ bạn biết bao nhiêu lần nữa đây .
    1 vài lời khuyên để bạn suy nghĩ .
    gút lắc
  10. vivforever

    vivforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Với quan điểm là của 1 thằng con trai như tôi thì tốt hơn đạp thẳng cẳng cái thằng dở người kia ra ngoài đường cho nhanh.Thằng như thế này lấy về sau này chỉ mang đau khổ vào thân thôi. Tớ dám cá rằng sau này nếu có lấy nhau về kiểu gì nó cũng sẽ có những câu kiểu như " tháng này lương em được bao nhiêu, đưa anh giữ cho... "
    Ko cần phải luyến tiếc quá nhiều về 1 cuộc hôn nhân với 1 thằng ko xứng đáng. Trên đời này đâu phải chỉ có 1 người đàn ông đâu. Cái gì cũng có giới hạn của nó. Ko thể nói rằng vì tính yêu có thể chấp nhận tất cả. Đừng luyến tiếc gì cả, hãy đưa ra 1 quyết định đúng đắn và dũng cảm.

Chia sẻ trang này