1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chẳng sao cả !?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi saobienbluebigbye, 28/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay mình cũng có một câu :"không có gì" để trả lời cho những câu hỏi có chuyện gì xảy ra vậy? Như một quán tính, trả lời như một cái máy mà cũng ko biết mình đang nói gì. Muốn thu mình lại vào cái vỏ bọc xù xì và gai góc như hồi trước để khỏi phải trả lời, khỏi phải suy nghĩ. Thực ra thì có gì ta cũng vẫn phải sống, vẫn phải coi là ko có gì, căng thẳng mệ mỏi cũng phải đẩy lùi hết, cho nên câu:" ko có gì" cũng nên nói ra lắm chứ.
  2. lazyt

    lazyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng, có những việc mà ta hy vọng, mong chờ, nhưng rồi không đạt được. Đạp xe trên đường, mắt rưng rưng nhưng "mọi chuyện chẳng là gì cả, rồi sẽ ổn thôi mà". Thỉnh thoảng có người ta yêu thương làm đau lòng ta, nhưng "mọi chuyện sẽ ổn thôi mà", thỉnh thoảng cảm thấy thất vọng về chính mình, nhưng "mọi chuyện rồi sẽ thôi mà...
    Có phải ko nhỉ? Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà...
  3. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Có câu thơ rất hay:
    Chấp nhận cô đơn là cao hơn cô đơn
    Dám tuyệt vọng là mạnh hơn tuyệt vọng...
    Chỉ khi đối diện với sự tuyệt vọng, chỉ khi trải qua nỗi cô đơn người ta mới thực sự hiểu được niềm hạnh phúc...
    Khi đã vượt qua nó, nhìn lại, mỉm cười, chẳng sao cả!
  4. meo0283

    meo0283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Sao biển viết hay lắm
  5. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    HI! cái này chính là sự cam đảm đấy! can đảm dán nhìn thẳng vào sự thật và đối diện với nó!_ 1 bí quyết để tiến tới thành công.
    ......
    ....................
    Năm 1991 khi Liên Xô cũ sụp đổ......Người ta còn kéo đổ tượng ông Lenin!.......Khi tổng thống Butin lên nắm quyền ( trong thời kỳ khủng hoảng và đen tối về mọi mặt của nước nga thời bấy giờ) ông đã có bài phát biểu rằng : " ai không thương tiếc 1 nước Nga hào hùng trong quá khứ thì người đó không có một trái tim còn ai không căm ghét một nước Nga trì trệ thì người đó không có một cái đầu"
    .................
    .........................
    Nếu như mối tình đầu với những kỷ niệm đẹp mà lại không làm cho mình nhớ và luyến tiếc thì quả thực mình không có trái tim còn nếu mình quá chìm đắm trong những hoài niệm cũ mà không biết cách tạo dựng hạnh ,phúc cho mình thì quả thực mình không có một cái đầu
    ...Chắc sao biển và các bạn cũng đồng ý với mình chứ?
  6. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Đang bùn, thía là lang thang trên mạng chút chơi, bất ngờ gặp ngay cái topic này , nghĩ về con người mình ....hình như chưa đủ can đảm để nói thía bao giờ???
    Mỗi lần bùn, là mỗi lần mong nhận được sự an ủi từ những người bạn, vẫn bít chỉ là những lời khuyên đó, vẫn bít cái lý thuyết mãi là như thía nhg sao ta vẫn mong chờ 1 cái gì đó lớn hơn.
    Bi giỜ mới nhận ra rằng mình chưa bao giờ thử 1 lần đối mặt với cái sự bùn của riêng mình, chưa 1 lần nói "CHẲNG SAO CẢ" ngay lúc đó, chỉ khi có những người bạn bên cạnh thì cái câu " CHẲNG SAO CẢ" mới được thốt ra 1 cách dễ dàng.
    Mong 1 lần mình sẽ tự nói " CHẲNG SAO CẢ "---> đến bao giờ???
  7. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai, ngày kia, ngày kìa...hihi, mình đi chơi, lâu lâu mới xa HN một chuyến. Xa "ngôi nhà nhỏ" để mình trút những thứ "chẳng sao cả"...
    Hihi, làm sao có thể có một cuộc sống thú vị khi thiếu những chuyến đi? HN nhiều khi thật chật chội, ngột ngạt, thèm biển quá, thèm được nằm dài trên cát, thả hồn trên sóng...Sau những chuyến đi, cuộc sống có thêm nhiều năng lượng hơn, làm việc và học tập hăng say hơn...
    Ai viết câu này nhỉ:
    Tôi nghĩ tình yêu như những chuyến đi đường
    Khi dừng lại nghĩa là chấm hết
    Bởi cái được luôn luôn là cái mất
    Như cuộc đời năm tháng khác gì đâu...
    Cuộc sống cũng vậy thôi, dừng lại nghĩa là chấm hết!
    Cuộc sống trên mạng cũng vậy, nếu ngày mai, ngày kia, ngày kìa...saobienkhông login, không post bài, saobien cũng sẽ k tồn tại nữa...
    Hihi, chẳng sao cả!
    À, bạn Spy gì gì hỏi mình: Nếu bạn đứng trước biển với ngưòi yêu, bạn sẽ có cảm giác gì?
    Hihì, có lẽ, mình sẽ đề nghị anh ý đưa mình đi ăn đồ biển. Mình rất khoái các món biển .
    4u
  8. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Đúng là vậy, nhưng, đôi khi cả Cái tim và Cái đầu rất bất trị, cái tim bắt cái đầu theo mình (để nhớ nhung, để hoài niêm, để ôm ấp những thứ chỉ còn trong quá khứ...), cái đầu phản kháng mãnh liệt, nó không chịu nổi những thứ sến sền sệt ấy, nó muốn bứt phá...thế rồi đánh nhau đến mệt lả ra, mệt nhưng vẫn luôn mồm tranh nhau: tôi đúng, tôi đúng, anh sai rồi....
    Hihi, đùa vậy anh thôi, đôi khi, chính mình làm phức tạp cuộc sống của mình bởi những điều rất vớ vẩn, nhỉ?
    Chúc anh cuối tuần vui vẻ! Hihì, thêm một lời chúc chẳng thừa, không có nó cũng không làm mình không vui, đơn giản là có thêm một lời chúc...Chúc một tuần mới hăng say, hiệu quả...
  9. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Hi!
    "Thêm 1 lời chúc cũng chẳng thừa"!
    ................
    Nếu em không chúc anh thì cũng chẳng sao cả .Nhưng khi nghe được lời chúc thì người nghe sẽ cảm thấy vui hơn , tự tin thoải mái hơn vì có một người muốn những điều tốt lành đến cho mình. Xin cảm ơn em và anh cũng muốn chúc em những điều tốt đẹp nhất của cuộc sống.
    Tại sao chúng ta lại không mang đến cho bạn bè những lời chúc tốt đẹp nhất nhỉ?!
    ...........................Tại sao không?...............
  10. langthangngherock

    langthangngherock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    700
    Đã được thích:
    0
    " Chẳng sao cả" đôi khi thấy mình bất cần ngay cả với chính bản thân mình khi nói câu này .... Em chẳng sao cả ... Nhưng trong con người em đag đấu tranh dữ dỗi lắm ... Giờ em không còn dùng " Chẳng sao cả" nữa .... Em muốn tự em coi trọng bản thân em trước khi em cọi trọng,quan tâm đến người khác ....
    Có người nói với em rằng em vô tâm quá, em chẳng để ý gì cả .... Bản thân em em còn chưa nghĩ đến thì đừng có nghĩ đến người khác .. giả tạo lắm em biết không .....
    Giờ câu của miệng của em là ''" Em ổn", " Tớ ổn ", " Tao ổn".... Đúng là thấy mình đang ổn thật ... Dù đôi lúc nói ra câu đấy xong thấy nước mắt tràn qua mi mà lăn ra ngoài nhưng .......có không ổn thì cuộc sống cũng vẫn trôi đi , để người khác quan tâm lo lắng cho mình thì người ta cũng mệt vì suy nghĩ của mình mà mình cũng mệt vì... đằng nào cũng vậy rồi .... Nói thế này thấy mình ích kỷ tệ ....
    Cố ổn.... cười để còn đi tiếp cái mình đã chọn chứ

Chia sẻ trang này