1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chẳng sao cả !?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi saobienbluebigbye, 28/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nangthuytinh85

    nangthuytinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Ư` kể ra cũng hay thật . Nhiều khi tự lừa dối mình tự lừa dối người khác để mọi người khỏi phải lo lắng cho mình,để mình buộc mình chịu đựng, để trưởng thành. Chỉ thế thôi, nhưng mà thật khó.Ừ thì "chẳng sao cả"...
    Dũng cảm lên, can đảm lên..
    Thế rồi mọi thứ đều qua hết, tuy có những lúc không như mình muốn ,không như mình nghĩ! Nhưng cũng" chẳng sao cả" . Phải không? Cuộc sống là thế mà! nghĩ lại cũng thấy thú vị mà!
  2. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    ........... lại đợi , uh , chẳng sao cả , quen rồi , chắc nhà lại có việc !
    ........... nhà cửa , gia đình ....................... kô còn biết phải nói gì nữa !
  3. girlcodonk6

    girlcodonk6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Giờ ko còn đi học, ko còn việc zì để gặp, để nhắn một mẩu tin cho người đó nữa..... và sẽ mãi mãi mình cũng ko gặp nữa, ko muốn...! Với mình chẳng sao cả, mọi khi vẫn vậy và bây h cũng vẫn vậy mà! Mình làm sao ý , ko biết nữa... mà cũng chẳng vấn đề gì hết. Có gì thay đổi đâu.
  4. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Ngày vui ngắn chửa tày gang...hihi, xa rùi thành phố biển, xa rùi một gia đình đầy yêu thương của người bạn - một người bạn không biết gọi là ai, một người bạn chẳng là gì, không xa cũng ko gần, không thân không sơ, nhưng mãi mãi tồn tại trong góc nhỏ trái tim mình...
    Chúc cho bạn mãi mãi hạnh phúc...chúc mọi điều tốt đẹp thay tôi ở bên bạn...
    Trăm năm trước thì ta chưa gặp
    Trăm năm sau biết gặp lại không?
    Cuộc đời sắc sắc không không
    Thôi thì hãy sống hết lòng với nhau...
    Thôi thì...
    Chẳng sao cả!
  5. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu lắm chẳng ai nói Chẳng sao cả, mình cũng thế, mà đúng thật là chẳng sao cả...
    Ừ, thế là tốt chứ sao, sao phải huyễn hoặc mình bằng những nỗi đau, bằng những tuyệt vọng, bằng sự buồn phiền... không đến mức như thế?
    Ngồi quán uống li cafe, nghe nắng mưa đi về...cuộc sống giản dị thế thôi. Cuộc sống dành để sống và thả trôi đi những tị hiềm...có phải là thanh thản và nhẹ nhàng không?
    Hạnh phúc là lúc nhận ra mình đã tự cân bằng những nỗi buồn vui của mình, thẳng thắn nói với chính mình: chẳng sao cả. Mà cũng chẳng cần nói thế, chỉ cần mỉm cười với mình trong gương, bạn sẽ thấy, chưa bao giờ mình rạng rỡ như thế...thật đấy, hãy soi gương và mỉm cười, bạn nhé!
  6. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Bạn: Đi trên phố một mình, tớ không thích mặc quá đẹp, vì sợ người ta cám cảnh cho mình: ồ cô bé xinh thế mà phải đi một mình!
    Tôi: Tớ thì ngược lại, lúc đi một mình là lúc cần đẹp nhất, đẹp cho người ta tiếc rẻ: giá mà được chở cô bé ý, nhỉ? ...
    Vì thế mà tớ luôn luôn khác bạn, vì thế mà tớ với bạn mới chơi với nhau, vì thế mà tớ gọi bạn là kẻ bi quan, và bạn gọi tớ là người lạc quan!
    Vì thế mà tớ muốn bạn lây nhiễm chút ít lạc quan của tớ, muốn bạn luôn luôn nói Chẳng sao cả trong những khó khăn, muốn bạn cười, vì thực sự, bạn cười rất đẹp, mắt lấp lánh như trẻ thơ...
  7. Kumochan

    Kumochan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Thì chẳng ai muốn muốn mình gục ngã rồi chẳng đứng lên nổi nên chính mình cũng phải luôn nghĩ rằng mọi việc rồi sẽ ổn, sẽ lại đứng lên và làm lại. Những lúc đó, phải thu hết can đảm mới lại có thể nói:"Chẳng sao cả" và đi tiếp.
    Câu nói ngắn gọn thôi nhưng giúp ích được nhiều ghê lắm. Phải luôn cố gắng mới chẳng bao giờ hối hận
  8. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    cứ lơ đi , tránh những ánh nhìn , tránh những nụ cười ......... mình chỉ là bạn thôi , chẳng sao cả ! tớ tin ấy sẽ làm được . Dễ mà ấy nhỉ !
  9. lazyt

    lazyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Thực sự biết mình ko nên như thế, nhưng... thôi thì chẳng sao cả, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi mà!
  10. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Với mình, cứ lúc nào có câu " em ko sao đâu..." là sao lắm rồi đấy...Muốn vô cùng 1 sự động viên...Có ai hiểu điều này ko nhỉ

Chia sẻ trang này