1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chẳng sao cả !?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi saobienbluebigbye, 28/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Miệng lúc nào cũng "không sao cả" nhg đúng thật là có sao đấy, tất nhiên vẫn mong 1 câu nói " có thật là không sao không?" của 1 ai đấy, hêê. Ai cũng hiểu được bạn mà
  2. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Miệng lúc nào cũng nói "ko sao cả" nhg có thật là ko sao, ko hề gì ko nhỉ?? Vẫn mong 1 câu nói " có thật sự là ko sao ko?" từ 1 ai đấy. Ai cũng có thể hiểu được bạn,
  3. vungdoan

    vungdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời chán nhất là không tiền và cũng không tình.
    ..........................
    Anh vẫn biết trần gian là cõi tạm
    Chỉ có em là anh thấy mình sống có nghĩa nhất.
    Dù em là ai anh chẳng biết....!
    Rượu là bạn tốt...cà fê cũng là bạn tốt nhất của ta lúc này.
    Hơn lúc nào hết anh yêu cuộc sống vô cùng . Dù rằng nghèo...
  4. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn vì sự chia sẻ....
  5. miss_falling_star

    miss_falling_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng giống bạn. Chính những lúc thốt lên câu "không sao cả... "; "mọi việc vẫn ổn ..." lại chính là lúc không ổn chút nào. Chỉ mong có người nào đó hỏi lại "có đúng là không sao không". Lúc đó mình dám đối diện với tâm trạng của mình mà không lẩn tránh nó.
  6. missmoonlight

    missmoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    0
    Khi có một chuyện gì đó ko hay xảy ra, trong những lúc bối rối nhất, mình cũng giống hầu hết mọi người,đều tự an ủi mình bằng những câu đại loại như vậy " rồi sẽ qua thôi...".
    Nhưng hơi khác bạn một chút, mình lại mong mỏi tìm được sự đồng cảm của ai đó bằng những câu tương tự hơn là câu hỏi vặn về nỗi lòng của mình. Bởi lúc đó mình đang muộn fiền lắm, đang cố kìm nén mình bằng những câu " không sao" mà, nên ai mà hỏi như kiểu như soi vào tâm mình chắc dễ rưng rưng lắm .
    Chỉ cần ai đó nhìn mình nhẹ nhàng mỉm cười, nói khẽ " chẳng sao cả, tất cả rồi sẽ qua thôi " thì mình cảm thấy người ta đã hiểu mình, ủng hộ mình, và muốn tiếp thêm niềm tin và sức mạnh cho mình để vượt qua những điều xui xẻo đó.
    Theo quan điểm của mình thì ko có cái gì gọi là lẩn tránh hay đối mặt ở đây. Vì có những điều bản thân mình tự biết tự quyết, ko cần phải nói ra. Mà khi mình đã nghĩ được là : không sao, mọi chuyện sẽ qua...thì là mình đang cố gắng vượt qua rồi, có cần chi là sự đồng cảm và người cùng giữ vững bản lĩnh cho mình vượt qua.
  7. traxanhkhongdo

    traxanhkhongdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    chẳng sao cả!! cuộc đời vốn thế đừng tự nhiễu hoặc mình bằng những nỗi buồn chán tẻ nhạt hay là nỗi cô đơn ko thật . Dù sao mai cũng là 1 ngày mới và ta ko muốn người khác nhìn ta bằng ánh mắt thương hại hay là khinh bỉ tự mình phải đứng lên thôi, chẳng ai có thể giúp được cho mình cả , cố gắn thôi!!!
  8. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Vẫn bít mai là 1 ngày mới, nhg đâu fải mọi chuyện cũng sẽ qua dù ai cũng mong là thế
  9. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ đọc được câu này trên một bức thư pháp, thấy rất hay:
    Thôi kệ ngày mai chẳng biết ra sao nữa
    Mà có ra sao...cũng chẳng sao!
    Được saobienbluebigbye sửa chữa / chuyển vào 10:51 ngày 24/07/2006
  10. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Có lần em bảo tôi: Cuộc sống nhìn gần là bi kịch, nhưng đứng xa xa mà nhìn thì lại là hài kịch, em thích hài kịch hơn, vì vậy mà không muốn tường tận điều gì, bởi vì, khi tường tận bất kỳ điều gì cũng làm ta trăn trở, nhất là khi nhìn thấu tâm hồn một người...
    Tôi đã rất nhớ điều này, đúng là khi đứng xa, đứng cao lên, nhìn thấy mọi vật thật nhỏ bé, thật bình thường...
    Nhất là khi đứng lên trên nỗi buồn...
    Chào nhé, nỗi buồn!

Chia sẻ trang này