1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chẳng sao cả !?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi saobienbluebigbye, 28/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  2. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Giật mình nhìn ngày tháng, một ngày kỷ niệm của rất rất nhiều năm về trước, những kỷ niệm tưởng như không bao giờ có thể nguôi quên, vậy và nhạt nhoà như thể chỉ là cơn mơ xưa cũ...
    Nếu hôm nay không nhìn lịch, một ngày nghỉ như mọi lần, lang thang với những trò vui, ôm tivi với chồng đĩa vừa thuê, tụ tập, tụ tập...thì rồi một ngày như mọi ngày mà thôi...Chẳng sao cả, tôi nhỉ?
    Dù sao, thì cũng đã nhớ, vậy nên không thể không kỷ niệm....sẽ nhìn lên trời một ngày không xanh để nhớ, nhớ một màu xanh đã nhạt...
    Và sẽ hát, nghê ngao..."ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại, cuộc tình nào đã ra khơi ta còn mãi nơi đây..."
    Có lãng nhách quá không? Cuộc sống càng ngày càng đơn điệu, ngày càng cùn mòn cảm xúc, những nhớ nhung nhàn nhạt...mà mình đang làm sao thế???
    Với tay bóc tờ lịch
    Chạm vào tháng ngày xưa...
  3. Kumochan

    Kumochan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Đã say goodbye với mối tình đầu ư? Chẳng sao cả!
    Mất trọn 1 năm trời để quên người ấy ư? Chẳng sao cả!
    Đi chơi với lũ bạn mà đứa nào cũng có boyfriend còn mình thì chưa bói được thằng nào tử tế ư? Chẳng sao cả!
    Sẽ đợi và đợi đến khi nào tìm được người để lại 1 lần nữa sẵn sàng yêu ........ Thời gian dài ư? Có sao đâu
  4. my_love_foreverxxx

    my_love_foreverxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc
    Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay!

    ________________________________
    Và hôm nay vẫn cứ thế, cứ thế
    Tim ta cứ đập, đập mãi không thôi
    Nào ngờ đâu cho mãi tới hôm nay......
    Mới biết được ngày mai trời lại sáng
    Và trên ấy vẫn cứ là hôm qua.....

  5. sweetwitch

    sweetwitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là tự an ủi mình thôi, một câu "Chẳng sao cả" để mọi chuyện trôi qua dễ chịu hơn, dù cũng ... chẳng hơn được mấy. Đa sầu đa cảm để làm gì ,chỉ tự làm tổn thương chính bản thân mình ?
    Nếu nói với người khác một câu "Chẳng sao cả" đôi khi là thói quen của một người hay không thích làm phiền người khác, không muốn người khác chú ý đến chuyện riêng của mình. Nhưng đôi khi, " Chẳng sao cả" lại là : Tôi đang thấy tồi tệ lắm. Hãy làm một điều gì đó giúp tôi đi...Dù sao, một người tỏ ra mình cứng rắn không có nghĩa là người đó thực sự cứng rắn, mà có thể người ta còn dễ bị tổn thương hơn những người khác. Thế nên họ cần biết cách tự bảo vệ chính mình.
    Ôi, chẳng sao cả. Đương nhiên là chẳng sao cả rồi. Rồi một ngày nhìn lại, mọi thứ đều đã qua. Giờ đọc và xem lại những kỉ niệm của mối tình đầu, thấy ngày đó trong sáng quá, thấy buồn cười,thấy vui. Tự nhiên muốn gọi điện hay nhắn tin cho him chỉ để nói rằng : Em mới xem lại kỉ niệm hồi trước của anh và em. Em thấy buồn cười và vui lắm. Em chúc anh hạnh phúc ! Tiếc là giờ không còn giữ số.
    Khi người ta không còn yêu, nhìn lại mọi thứ đều dễ chịu. Và ngược lại... tất cả như những cái gai ý...
    Ui sorry mọi người, viết lan man quá, hơi k đúng chủ đề. Coi như spam một tí. Bạn Saobiển ơi, đừng quá đa cảm,đôi khi sự chai sạn khiến mình không cảm thấy đau. Hihi... 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu sung sướng chẳng bao lâu, còn lại tới hơn 40 năm là sống chung với các thứ cảm giác vui buồn sướng khổ, đa cảm quá thì làm sao đủ nước mắt cho cả cuộc đời? Chúc vui và hạnh phúc !
  6. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Những điều bạn nói đều đúng, tôi có thể cảm nhận nó đúng như thế nào, bởi vì, tôi đã từng có những suy nghĩ ấy.
    Kỉ niệm ư? Thực ra, nếu tỉnh táo mà suy nghĩ, nó chẳng là gì cả, bởi vì người ta không thể thay đổi được nó, cũng như không thể sống lại một lần như thế, nhưng, có những lúc tĩnh tâm, ngồi ngắm nghía kỷ niệm, giống như bạn, thấy buồn vui lẫn lộn, thấy thân thương, thấy hạnh phúc vì đã có nó...và vì thế mà yêu cuộc sống của mình hơn, yêu tất cả những gì mà mình đang có...
    Bạn ạ, đằng sau vết chai là một lớp da hồng hồng rất đẹp, đẹp đến mong manh...
    Cám ơn và mong bạn vui!
  7. arya_sa

    arya_sa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Ừ đúng chẳng sao cả.Em vẫn sống, vẫn tồn tại, vẫn cười nói cùng mọi người.Chẳng sao cả vì trái tim em đang bảo thế.cả những khi nhớ anh đến quay quắt,cả khi cảm thấy mình cô đơn cần 1 chỗ dựa như ngày xưa.Em nhún vai và bảo rằng chẳng sao cả.
    Chẳng sao cả vì em là con bé bướng bỉnh ko muốn ai biết mình yếu đuối như thế nào.Tay phải nắm tay trái để cố tìm lại cảm giác ấm áp ngày xưa.Tự lau nước mắt cho mình và tiếp tục đứng dậy.Uh,chẳng sao cả.
    Chẳng sao cả vì trái tim em đã vỡ vụn rồi.Chẳng sao cả đâu anh.
  8. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Đang rất muốn tự trấn an mình bằng câu : Chẳng sao cả..nhưng mà không thể Chẳng sao cả..hằn nào cũng có sự thay đổi...Chịu không nổi sự bức bối trong lòng lúc này...Chỉ muốn MAKENO nhưng k loại bỏ đựơc...Phải viết báo cáo với sếp thôi...hy vọng sẽ chẳng sao cả một cách nhẹ nhàng...
  9. coldgirl68

    coldgirl68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Em và anh, vẫn là 2 thái cực ko thể hòa hợp....Thì sao, chẳng sao cả!
    Anh chẳng hề yêu em, anh vẫn yêu người cũ - và em cũng thế. Thì sao, chẳng sao cả!
    Nếu về sau em có yêu anh hoặc anh sẽ yêu em thật sự thì sao? Cũng chẳng sao cả!
    Uh phải, chẳng sao cả. Anh là anh và em vẫn là em, vẫn là 2 cá thể tách rời chẳng thể hiểu nổi nhau. Giữa chúng mình thiếu cái gì nhỉ? Tình yêu à?
    Dù sao nếu được quay lại 1 năm trước đây, em sẽ chẳng thik anh đâu, hoặc nếu có em sẽ ko để chuyện bọn mình như thế này đâu. Cuộc sống cứ hay phải nói chữ "Giá như", "Biết thế" quá
    Dù sao...em vẫn đang cố quên, em nghĩ em làm được anh ạ. Miễn là anh cười nói với em, chúng ta lại là những người bạn tốt nhất. Em sẽ làm tất cả vì điều đó
    Được coldgirl68 sửa chữa / chuyển vào 14:45 ngày 08/08/2006
  10. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thức dậy không còn thấy mặt trời,
    Không còn thấy loài người
    Vây phủ quanh đời
    Nói tiếng yêu thương
    Hôm nay thức dậy không còn thấy mặt trời,
    Không còn thấy mặt người,
    Hơi thở ru đời
    Như gió ru mây
    Hôm nay thức dậy
    Không còn thấy ai
    Cuộc tình chìm xuống
    Xa vắng tiếng cười
    Hôm nay thức dậy
    Không còn thấy người
    Xa nhau hôm này
    Chua xót hôm mai
    Hôm nay thức dậy không nhìn thấy mặt trời,
    hay mình đã lạc loài
    Vó ngựa trên đời
    Hay dấu chim bay
    Hôm nay thức dậy không nhìn thấy mặt trời,
    Như vừa mới vào đời
    Tay mẹ đâu rồi
    Nôi trống ru ai
    Hôm nay thức dậy
    Ôi ngẩn ngơ tôi
    Hôm nay thức dậy
    Mê mỏi thân tôi
    Dù sao, vẫn còn mưa và ...nhạc Trịnh!

Chia sẻ trang này