1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chẳng sao cả !?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi saobienbluebigbye, 28/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Paix

    Paix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Khi mà đêm nào nước mắt cũng làm phiền không cho tôi ngủ yên. Tôi bảo mình hãy cười lên những khi muốn khóc. Tôi cười, nhưng nụ cười nhiều khi nghẹn và rất khó khăn. Tôi chợt nghĩ cứ khóc đi, không sao đâu. Nếu ngay cả khóc mà cũng không được theo ý mình thì còn điều gì buồn hơn thế.
    Nhưng cũng vì thế mà tôi ít khóc hơn. Nước mắt dường như chán khi làm khổ một người quá nhiều.
    Hôm nay đọc được dòng tâm sự của các bạn. Đúng vậy. ?oChẳng sao cả? có thể là đang rất ổn, nhưng cũng có thể là đang rất bất ổn. Tôi thấy mình nói ?oChẳng sao cả? khi tôi thật sự đang rất bấn loạn, rất cần một nơi nương tựa. Nhưng khi tôi vượt qua được nỗi buồn hay nỗi đau, tôi cũng nói ?oChẳng sao cả?, vậy là đã qua rồi những giờ khắc rất mệt mỏi và bi luỵ.
    Tôi nhớ một câu chuyện cổ: Một vị vua muốn thử thách một viên quan của mình đã yêu cầu viên quan này tìm được một vật có thể làm cho người đang hạnh phúc nhất phải rơi lệ, và người đau khổ tuyệt vọng nhất phải mỉm cười.
    Trải qua rất nhiều khó khăn, viên quan này tìm được một món đồ dâng lên vị vua. Đó là một chiếc vòng khắc dòng chữ: "Tất cả mọi điều đều sẽ qua đi".
    Vị vua chợt hiểu: tất cả vinh hoa, vàng bạc quyền lực mà ông có rồi cũng chỉ là cát bụi.
    Như ông Đỗ Đức Cường ?" người VN phát minh ra ATM ấy, cũng nói: Mỗi ngày chúng ta đang đi trên con đường tiến gần đến nấm mồ của mình hơn. Đó là một cách an ủi khiến người ta bi quan hơn, nhưng cũng là một cách khiến người ta lạc quan hơn.
    Không biết mình nói đúng hay sai, nhưng đây là những gì mình nghĩ.
    Nhắc lại một câu, kể ra cũng đã rất quen thuộc của Trịnh Công Sơn:
    ?oKhi bạn hát một bản tình ca. là bạn đang muốn hát về cuộc tình cảu chính mình. Hãy hát đi đừng e ngại. Dù hạnh phúc hay dở dang, thì cuộc tình ấy cũng là một phần máu thịt của bạn rồi?.
    Được Paix sửa chữa / chuyển vào 16:16 ngày 18/08/2006
  2. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích góc ngồi trong phòng làm việc của tôi, khi mở cánh cửa, nhìn ra ban công là một góc xanh mướt, đấy là những tán cây...
    Vừa có một cơn mưa qua đây, lá cây xanh hơn, trời cũng xanh và cao hơn, thoáng đãng, trong lành...
    Nhưng lúc này, nắng đẹp thế, trời xanh thế, mây trắng thế mà phải ngồi ôm máy tính...híc, điều gì đang nhảy nhót trong lòng tôi vậy? Ui, thèm ra đường, thèm đi dưới những tán cây đẫm nước, lang thang lang thang...
    Lâu lắm rồi những điều ấy dường như vô nghĩa, tôi nhỉ?
    Sẽ chẳng sao cả, sẽ chẳng sao cả...mà không sao chuyện gì cơ?
  3. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mình chẳng dùng đến câu thần chú: chẳng sao cả!
    Hôm nay có mưa, mưa nhỏ thôi, nhưng, cũng làm dịu những ngày khô hanh mùa thu.
    Cái cổ họng đau đã đỡ hơn, cái đầu cũng dịu dịu. Sang nay bắt dầu của một tuần mới, sẽ ngập đầu vào công việc, cũng chẳng có thời gian để hỏi mình không sao mới cả có sao...
    Cuộc sống nhàn nhạt trôi...
    Thôi kệ ngày mai chẳng biết ra sao nữa
    Mà có ra sao...cũng chẳng sao...
    Ngày mai là một công cuộc mới, một miền đất mới, một đời sống mới, hẳn mình cũng sẽ có đầy những thứ mới mẻ...
  4. toivv

    toivv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cha biet noi co dung cho hay khong?! nhung ma gan day TUC LAM, Toi co Ong Ban lam den CT UBND TP HN, da duoc cho nha o "Tam Bợ" may năm nay, bây giờ Bac tôi đủ tiền mua nhà mà chẳng ai cho mua. Không biết là sợ Tôi Quịt hay sao?. Cỡ nhà đó Bác tôi chỉ cần bảo con trai tạm nghỉ ở HN-VN đập phá 1 năm đã có thể mua đwợc. Vậy mà chẳng ai tin???.
    Note: Bác tôi là HVN. Mọi ngwời có thấy bwcj không?
  5. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Có lúc giữa đêm khuya tôi lại khóc vì một chuyện cũ, lại cảm thấy sao mà mọi thứ khó khăn thế, tưởng là đã qua rồi mà lại có lúc làm mình phải mất ngủ ...Nhưng rồi khóc mãi, lại thấy lòng nhẹ nhõm, lại thấy ngày mai là một ngày mới, một ngày hạnh phúc hơn những ngày đã qua. Vậy là từ lúc đó, mỗi lúc muốn khóc, tôi lại kệ cho mình khóc thật nhiều, vì tôi tự nhủ : Chẳng sao cả, khóc xong là hết buồn thôi!
  6. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Chẳng sao cả là câu cửa miệng của em...
    Mỗi khi ai đó nhận ra sự bất ổn...ai đó biết em đang buồn....
    EM thì vẫn thế...vẫn cứ trốn tránh bản thân mình...vẫn cứ tự dằn vặt mình....vẫn nỗi buồn mà chẳng bao giờ...chẳng một ai có thể hiểu...
    Sao em vẫn cười....
    đơn giản vì "chẳng sao cả".....
    Nó làm em thấy mình tự tin hơn....
    Nó là thứ che dấu những gì em đang suy nghĩ kín đáo nhất
    Nhưng.....
    Anh biết ko....
    Những lúc em nói "chẳng sao cả" ...là những lúc em cần anh biết mấy....
    EM ngang bướng lắm...
    Em cũng trẻ con lắm.....
    Chẳng sao cả....anh nhỉ?
  7. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Đọc bài của Superdance_chat làm mình nhớ đến 1 chú, chú rất thích sáng tác thơ, chú làm rất nhiều thơ. Toàn thơ về công việc của cơ quan trong quá trình phát triển, rồi tình cảm anh chị em trong cơ quan, rồi nhưng vấn đề nảy sinh. Không những thích làm thơ mà chú còn thích đọc thơ của chú cho mọi người nghe trong nhưng lần họp cơ quan.
    Thơ của chú cũng hay (chắc thế), nhưng có một vấn đề là: khi đọc xong một dòng, chú dừng lại giải thích vì sao có dòng đó, từng câu của nó thế nào, tại sao chú lại dùng từ đó chứ không dùng từ khác, hic...
    Sau 3 lần ngồi (chịu đựng) nghe thì tôi cảm thấy ớn quá, lần thứ 4 chú chỉ đứng cười tay giở sổ là tôi biết ... lại thơ. Chẳng sao cả, cố mà nghe, vì chú là sếp nhớn ở cơ quan mà.
    Đấy Chẳng sao cả là thế, khi mình muốn đứng dậy và nói vào mặt cái lão đang đứng kia làm mình ngán đến cổ thì mình lại ngồi yên, cười rất ý nhị và nghe, còn vỗ tay nữa chứ. Mình không đủ can đảm để chẳng sao cả khi quay sang bàn tán, khen thơ hay với chị ngồi bên như mọi người. Lúc đó thấy mình hèn.....
  8. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống hàng ngày trôi qua kẽ tay cuốn đi những cảm xúc , vui và buồn , đôi khi lẫn lộn khiến cho mỗi người chúng ta dần trở nên thờ ơ , trống rỗng hay nói một cách nặng nề là cảm xúc bị chai lì mà chúng ta không hề biết . Thế nên thi thoảng hãy cho mình những phút riêng tư để thả hồn nhớ về những kỉ niệm đẹp , đọc lại những tấm bưu thiếp cũ , nhắn tin hay gọi điện cho một người bạn đã lâu không liên lạc , đi chơi , làm một món ăn cầu kì mà chưa bao giờ bạn làm ... để refresh lại bản thân ...để không thấy " mọi việc không sao cả " .
  9. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Ơ...chào bạn , chào nhà khảo cổ học!! mình hơi ngạc nhiên khi đây là bài viết đã khá lâu rồi mà vẫn còn được bạn khai quật lên như vậy!
    Ý chính của bài viết này là những câu cuối thôi ! đây là một lời chia sẻ !
    Bài thơ chỉ có tính chất minh hoạ. Nếu bạn quy bài của mình thành một bài thơ - rồi phân tích giống như ông xếp của bạn thì thì có lễ bạn chưa hiểu được nội dung mà mình viết.

  10. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    " Chẳng sao cả " , câu này nói bao nhiêu lần rồi nhỉ?! chẳng biết , chỉ biết là đã rất nhiều , rất nhiều , vậy thôi !
    Lúc nào cũng chẳng sao , lúc nào cũng là cứng rắn lắm , lúc nào cũng thế . Ngang bướng , khó bảo , trẻ con ......
    Mỗi lần như thế đều là 1 lần trái tim " chai " thêm 1 chút , rắn thêm 1 chút như để chống chọi lại mọi nỗi đau vậy ! rồi dần dần những nỗi đau sẽ chẳng còn là gì cả . Chẳng sao cả , uh chẳng sao !

Chia sẻ trang này