1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chẳng sao cả !?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi saobienbluebigbye, 28/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Không mình không nói về câu thơ của cậu, không nói về nội dung bài của cậu. Mính nói mấy dòng về cái () và cái dòng xanh xanh trong mở ngoặc đóng ngoặc của cậu. Nó nhiều ý như những lời giải thích của ông chú trong bài viết của mình. Đấy ý mình là thế. Không có ý định công kích hay chê bai cậu đâu. Thế thôi nhờ.
    P/s: hôm nào hướng dẫn tớ vụ dance cái, tớ thấy mình có vẻ thiểu năng với những bước nhẩy quá. Thanks.
  2. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Vụ dancing thì ...thứ 3 tuần sau khai giảng lớp mới đấy! nếu bạn muốn chữa bệnh thiểu năng về dancing thì đến nhé!
  3. lo

    lo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    1
    Chẳng sao cả khi bị người xa lạ hiểu lầm. Đã cố gắng thân thiện .Thế là đủ.
  4. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Tớ bị ốm, bị buồn, bị chán, bị hỏi thăm...chán, chán ai cứ hỏi: khoẻ không? đỡ chưa? đừng buồn, cố lên....chán mớ đời. Để tớ yên đi, mệt vì những sự quan tâm, mệt vì nói: không sao, không sao...mà rõ ràng là có sao rồi !
    ô là la, mệt quá,
  5. y_t

    y_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Không buồn không vui, không nhớ không quên, không yêu không ghét, k ốm k khoẻ, không thức khuya k dậy sớm...dạo này mọi thứ đều ổn, ổn đến độ ...bất ổn!
    Thèm được say, để tỉnh ra được lâng lâng như anh Chí...Mà uống mãi cũng chẳng say!
    Em ơi, thèm cảm giác nhớ không chịu nổi, nhớ điên lên...mà mọi cảm xúc đã bão hoà mất rồi, mất cảm giác về em rồi!
    Trôi...
  6. viettete

    viettete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Chẳng sao cả, mỗi sáng thức giấc, vác máy ảnh đi làm vài kiểu, cuộc sống vẫn tươi đẹp lắm. Nỗi nhớ vẫn vậy, cuộc sống vẫn vậy, và rốt cuộc là "chẳng sao cả"
  7. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    người hững hờ............mình hững hờ ......chẳng sao cả.
    người muốn đổi thay ...........chẳng sao cả
    mình cũng đổi thay , không phải thay 1 tấm lòng mà thay 1 trái tim ...........chẳng sao cả !
  8. viettete

    viettete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Thay tim đắt lắm, cứ sống với trái tim cũ cũng đâu có sao? Con người thật của mình thì nó vẫn sẽ là vậy, chẳng sao cả
  9. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    1 trái tim , 1 bộ não ...... nếu mà mất thì còn gì nhỉ ?!
    chẳng sao cả !
    Thấy cái status của anh : hãy ra đi nếu em muốn . Hơi giật mình rồi thấy cũng chẳng sao cả , thấy lạ lạ bản thân mình . Vô cảm quá .
  10. viettete

    viettete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thiếu được, tự cho thiếu thì gọi là thiếu, thực tế thì nó vẫn ở đấy. Nỗi đau cũng vậy, chẳng tan biến đi đâu cả, sống chung thôi, chẳng sao cả. Đi thì đi, cũng chẳng sao cả[​IMG]

Chia sẻ trang này