1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chẳng sao cả !?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi saobienbluebigbye, 28/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thien_binh289

    thien_binh289 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    5.250
    Đã được thích:
    0
    nhớ ngày trc hay tự bảo bản thân ko sao cả, sẽ ổn thôi, rồi mọi việc sẽ wa sẽ trở lại bt , theo thời gian mọi việc cũng dần dịu lại, hay thật
    rồi bây h bắt đầu hay nói như thế nhìu hơn >>>>1 thói wen xấu
  2. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Có người lên án mình: đã làm tổn thương một tâm hồn trong trắng ....ôi ôi trách nhiệm nặng nề quá...
    Cái tâm hồm trong trắng ấy cũng đã kịp sang ngang theo người rùi...
    ...Thân nhẹ nhàng như mây...
  3. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Chẳng sao cả!uh,sẽ không sao thật.Nếu cứ tiếc,cứ giữ những cái không phải của mình mới là sao đúng không.
  4. sister123456

    sister123456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Vâng ,chẳng sao cả vì cuộc sống mình cũng còn có thể bị mất nữa là tình yêu....
    chẳng sao cả phải không anh?
  5. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Lôi cái topic cũ kỹ này lên phủi bụi...
    Trận chiến này gay go, một mất một còn, em quyết giữ vững lập trường đến cùng, k được khuất phục, k thể khuất phục...
    Xác định tình huống xấu nhất để thanh thản chiến đấu.
    Lần này, k thể nói là chẳng sao cả rồi!
    Dù thế nào...

Chia sẻ trang này