1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chàng sẽ ??osống??? ra sao khi cuộc tình tan vỡ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi spice_up_your_life, 14/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhimnhim23

    nhimnhim23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông à?Họ trông thế thôi cũng mềm yếu lắm,hic,nói vậy thôi nhưng chắc họ chỉ mềm yếu độ 3 ngày là lại kiên cường ngay thôi mà.
    Tôi có 1 anh bạn,khi nghe tin người yêu cũ lấy chồng cũng đau khổ, sướt mướt,tâm sự suốt ngày xem chừng khó có thể sống nổi.Thế mà đùng 1 cái mấy hôm sau đã thấy anh ta toe toét dí cho mình cái thiệp hồng.
    Đúng là chán!
  2. vietnamese_chinese

    vietnamese_chinese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Mình là G nhưng mình nghĩ đàn ông mà thất tình thì ko biểu lộ rõ rệt như phụ nữ(con gái) nhưng có lẽ họ sẽ buồn lắm,đó sẽ là một kỉ niệm mà họ sẽ ko thể nào quên,nhưng người đàn ông chân chính sẽ cất giữ nỗi đau đó,nếu ko thể đến vớinhau dc thì đành thôi,rồi họ sẽ tỏ ra ko co gi sau vài ngày buồn chán,họ sẽ tìm mọi cách để quên mọi chuyện,tuỳ vào từng người sẽ có cách cư xử khác nhau....cái này thì khác với số đông phái nữ<---- chỉ biết khóc lóc và buồn rầu,ko thiết tha gì hết...cảm thấy cuộc đời vậy là xong....sẽ là cả một tg dài.....mà chẳng biết làm sao để xua tan cảm giác đó.....loanh quanh luẩn quẩn...khổ....
  3. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ anh sẽ khó sống vui vẻ...Khó có 1 cuộc sống đầy yêu thương như khi mình bên nhau....K biết rồi anh sẽ buồn đến thế nào..Sẽ khóc nhiều thế nào...
    Nhưng hiện tại..Thì anh thấy rằng....Em k xứng đáng với tình yêu mà anh đã dành cho em trong suốt gần 5 tháng wa....Nếu em cứ tiếp tục thế này thì có lẽ anh sẽ phải thực sự ra đi...Anh muốn giữ lại chút gì tình cảm của 2 đứa..Đẹp đẽ chứ k phải những câu chửi...Tranh chấp rồi những điếu thuốc là phì phèo trên mồm 1 đứa con gái.....
    Mong em sớm thay đổi...
  4. vietnamese_chinese

    vietnamese_chinese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Nokia giỏi thật...chứng tỏ là yêu cô gái này lắm đây...mà cô bé này chắc cũng cá tính lắm...nhưng mà Vn-C bảo nè: dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về...làm thằng đàn ông phải Bảo được vợ ,nhé. Vợ hiền,vợ đảm là nhất mà.....chúc hai người vui vẻ...và cô bạn kia ngày càng nữ tính hơn....
  5. spice_up_your_life

    spice_up_your_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Trước hết tôi xin nói về giới tính của tôi như you yêu cầu, mà thực ra tôi thấy cái này chẳng liên quan gì đến chuyện tôi post bài này cả, tôi post chỉ với mục đích cho mọi người đọc để tham khao những khía cạnh tronh tình yêu thôi! 9 người 10 ý, tôi cũng không bình luận gì thêm. Tôi là Gay bạn à.

Chia sẻ trang này