1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chẳng thể nào hiểu nổi...?!?!?!?!??!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi la_rung_ven_song, 08/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thể nào hiểu nổi...?!?!?!?!??!

    (Không thể chịu đựng được nữa rồi !)
    Con giun xéo mãi cũng quằn phen này thì đừng có hòng ... cho mà biết
    Chẳng thể hiểu được tại sao có một "đứa " khi mình cần nó nhất thì nó lại làm mình thất vọng nhất.


    Được la_rung_ven_song sửa chữa / chuyển vào 21:38 ngày 08/08/2004
  2. lanchithao

    lanchithao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Đời là thế mà bạn có những điều tưởng chừng như dễ hiểu nhất cuối cùng hoá ra không phải thế. Có một câu này mình nghĩ là rất hợp với hoàn cảnh của bạn: What you see is never what you get. Hy vọng là bạn sẽ hiểu cái không thể hiểu được đó
  3. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Lạy hồn
    Làm như mình là cái rốn của vũ trụ, siêu sao màn bạc, động một tí là mở ra một cái topic để than thở việc không đâu.
  4. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Khổ nói mãi mà không hiểu à ? nhắc thêm 1 lần nữa nha : không có nghĩa mỗi lần sóng vỗ / Là nồng nàn hôn cát đâu em ...
    Sau vụ bị bỏ rời ở quán phở cuốn và 1 cơ số vụ nhỏ nhỏ tiếp theo mà vẫn chưa sáng mắt sao em ?
  5. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Em à, sao lại bức xúc thế chứ. Ngoan nào vuốt giận nhé, nguôi đi nguôi đi.
    Chị nhớ có người đã nói với em : "Nếu có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra..." Nhưng chị không nghĩ nói thẳng ra ở chỗ đông người như thế này là hay đâu. Có gì thì mang nhau ra một chỗ mà mổ xẻ chứ ai lại ... Thế nhé
  6. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Khổ thân chú quá nhỉ,biết khuyên chú thế nào đây
    Bỏ béng đi,yêu đứa khác hay bắt chước anh đây này.Ko yêu nữa,ngồi ngắm thiên hạ yêu nhau,khoái hơn ha ha
  7. Vai_gia

    Vai_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Hí hí! Nhất em Lá Rụng rồi còn gì! Chú **** ngỏ lời rồi kìa! Chả nhẽ em Lá Rụng lại để chú ý thất vọng!
    Khà khà khà! Chuẩn bị móc lại cái Những cặp oan gia 7X lên thôi!
    Dê đâu, vào oánh ghen mau!
  8. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    hơ!!! ghen chó gì, đuổi nó đi không được. May quá có chú LRVS đổ vỏ cho anh......
  9. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Thằng Dê nhá,mày đã nói thế thì anh cho mày biết mùi luôn
    Mấy hôm nữa thèm hơi,nhớ anh,đừng có mở mồm ra mà xin xỏ nhá
  10. canhcaykho

    canhcaykho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    107
    Hiện tại có nhiều topic phù hợp với bài viết này vì vậy [nick]la_rung_ven_song có thể gửi bài viết vào những topic ấy. Hơn nữa đây còn có thể hiểu là một bài trao đổi cá nhân có lẽ tốt hơn hết là bạn gửi PM cho người bạn muốn nhắn nhủ.
    Tôi khóa topic này tại đây.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này