1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHẲNG THỂ NÀO NÓI HẾT ĐƯỢC CÙNG NHAU VÌ NHỮNG GÌ ĐÃ QUA KHÔNG TRỞ LẠI....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Taunus, 07/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Taunus

    Taunus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    CHẲNG THỂ NÀO NÓI HẾT ĐƯỢC CÙNG NHAU VÌ NHỮNG GÌ ĐÃ QUA KHÔNG TRỞ LẠI....

    Chẳng thể nào nói hết được cùng nhau
    Vì những gì đã qua không trở lại
    Cơn mưa ngâu ngoài trời hát mãi
    Nỗi nhớ ngọt ngào thẳm sâu ....
    Làm sao có thể nói hết được với nhau , khi mà tình cảm của bọn mình thật ngộ , chẳng hề giống với bất kỳ ai .
    Làm sao có thể nói hết được với nhau khi mà kiểu nói chuyện của mình là thế , chẳng thể nào sửa được . Nhiều lúc không hiểu nổi bản thân tại sao lại thế , tại sao cứ phải đùa cợt trong khi những gì mình muốn nghe , muốn nói không hề như thế ...
    Anh ơi , có thể mình sẽ còn phải giận nhau không biết bao nhiêu lần nữa .
    Anh rồi sẽ đi xa , nếu chúng mình cứ như thế này thì rồi liệu sẽ kéo dài được bao lâu đây anh ? Đôi khi những việc anh làm , luôn khiến em tự hỏi , chẳng biết trong anh em có là gì không nữa....
  2. chu_Teu_VN

    chu_Teu_VN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    He he,
    KHONG THE & CO THE
    Thoi gian da qua dau the tro lai
    Dong song da ra di lam sao ve chon cu...
    ............................
    Nguoi ra di co the tro lai
    Vet thuong ngay nao co the lien da
    Nuoc mat se thoi roi, doi moi lai chin do
    Boi hoi ngay gap nhau xua tan bao noi mong nho
    Vong tay yeu thuong co the rong mo
    Bong may muon sau co the dan tan
    Va mot dieu nay that nhe nhang em ai
    Co the mot ngay mai chung ta se thanh doi
    Den cu Pho Duc Phuong con lac quan nhu the... Bac nao co mp3 bai hat nay thi quang cho TEU toi cai nha

Chia sẻ trang này