1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chẳng thể nào nói hết với nhau!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi _naughty_girl_, 21/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ tình cho những người không đến được với nhau.
    Doanminhhang17681
    Chẳng thể nào bay đến được với nhau
    Cho dù mình yêu nhau đến mấy
    Ở xa anh lúc nào em cũng thấy
    Trong lòng mình một khoảng trống mênh mang
    Hà Nội mùa này đông cũng sắp sang
    Một mình em bơ vơ nơi phố vắng
    Một mình em với nỗi buồn thầm lặng
    Gió thổi rất nhiều làm sống mũi cay cay
    Đừng đến đông ơi, mình sẽ lạnh lắm thay
    Sẽ lạnh lắm vì anh không bên cạnh
    Em thèm một vòng tay xiết mạnh
    Một nụ hôn dài bất tận đến hôm sau
    Chẳng bao giờ anh về với em đâu
    Không phải bởi ngăn sông cách núi
    Không phải bởi tình yêu em tàn lụi
    Mà bởi vì em nhỏ bé mong manh
    Mà bởi vì bầu trời rất xanh
    Bởi những điều em làm sao hiểu nổi
    Dù tim em có thiết tha thầm gọi
    Thì bóng hình anh vẫn mãi ở nơi xa
    Trái tim em vẫn chẳng được vỡ òa
    Vẫn chẳng được mềm đi trong vòng tay xiết chặt
    Vẫn chẳng được dập dồn hôn lên môi, lên mắt
    Vẫn chẳng bao giờ được sưởi ấm bởi anh
    Bởi vì bầu trời xanh đến là xanh
    Bởi những điều em làm sao hiểu nổi
    Làn môi em vẫn cháy hồng thầm gọi.
    ..môi anh...
  2. _naughty_girl_

    _naughty_girl_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Dạo này trời lạnh rồi, chỉ mong mọi người ấm!
    Nhớ... Nhớ những tháng ngày long dong chiếc xe đạp đi ăn bánh xèo, bánh khoai.. Mình chẳng thích bánh xèo nhưng cũng xí xúp tranh lấy tranh để.. Người ta gọi đó là cảm giác gì nhỉ, có lẽ nó được gọi là hạnh phúc cũng nên, vì thấy được tình yêu và bè bạn xung quanh mình.. Chẳng có điều gì tuyệt vời như thế.. Liệu cho em chọn giữa tình yêu và tình bạn, em sẽ chọn điều gì nhỉ, khó thật.. Giờ thì, em đang nhớ bạn, nhớ nhiều lắm!
    Nhớ cả những người đã từng quan tâm tới em, dù ít dù nhiều.. Mùa đông người ta cứ thèm ấp ủ nhau, cứ thèm nhận những lời nói yêu thương.. Chỉ mơ ước là lời nói thôi vì xa lắm những cái chạm vai hay ánh mắt nhìn âu yếm.. Cái thời đại với điện thoại như thế này, chẳng biết có phải điều hay không mà cái điện thoại hiện đại trở thành thứ để kiểm chứng tình cảm.. Khi người ta mòn mỏi mong chờ chỉ một tin nhắn hay có khi lướt dài cả danh bạ không tìm thấy một người để đặt sự sẻ chia, khó khăn đến như thế, nhưng vẫn dằn lòng mà dùng, thiếu thì lại lạc lõng.. Hay cứ để một ngày không điện thoại, liệu cuộc sống có khác gì không nhỉ? Có lẽ cũng chẳng có gì khác lắm..
    Em không hiểu nổi những cảm giác của mỗi mùa đông lạnh.. Có lẽ chỉ là người ta cứ tự bới móc góc tối của mình lên, chỉ để tự thương xót, tự tìm lấy tình thương, từ một nơi bất kỳ đôi khi người ta biết là không hề có, để rồi lại thất vọng, và trách móc mình.. Nhiều khi sao cứ tự làm khổ mình? Con người - thật là kỳ lạ..
    Em đang biết cái cảm giác một người ở gần mà cũng rất xa mình, cái cảm giác người mình rất yêu không thuộc về mình, cái cảm giác phải lùi lại trước thế giới riêng của người ta.. Em thèm cảm giác được chia sẻ và nũng nịu với người ta như ngày xưa - mà ngày xưa ấy có xa lắm đâu, mới cách có 3 tháng thôi mà - thế mà vời vợi.. Em có nên viết thư chia sẻ với người ta không hay lặng im để mọi thứ trôi đi và bằng lòng với việc nhìn người ta hạnh phúc lo toan những điều mong ước bấy lâu.. Em đang dùng dằng, anh ạ, em thật ngốc, đúng không? Giá mà anh cho em được lời khuyên.. Nhưng em lại không dám nói những điều này với anh - những điều không thể nói hết..
    Dù sao thì.. Cảm xúc này cũng chỉ chợt qua thôi, em dạo này khác lắm, em không bi quan và buồn nữa, lâu lắm rồi hai từ đó thật xa xỉ với em.. Có lẽ vì có anh, vì có tình yêu của anh và đặc biệt là có sự trân trọng anh dành cho em.. Em cảm ơn anh nhiều lắm..
    Mặc cho ấm nhé, bé của em!

  3. _naughty_girl_

    _naughty_girl_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Hình như khi yêu ai cũng trở nên trẻ con và đáng yêu hơn.. Em lượn lờ qua blog một vài người không thân lắm và họ đang yêu.. Họ tự nhiên dịu dàng và dễ thương hơn rất nhiều, tới mức em không thể nghĩ được là lại có thể như vậy.. Em mỉm cười vui thích, thấy cứ hay hay, nhất là khi nghĩ về anh cũng vậy.. Anh có cảm thấy mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều với mỗi niềm vui trẻ con khi ở bên cạnh em.. Em ước gì ngày nào cũng được thấy sự nũng nịu của anh, ngày nào cũng thấy anh nhảy nhót và hát hò.. Có cảm giác như em là ánh sáng tươi mới của một ngày, tự nhiên cảm thấy mình quan trọng và có ý nghĩa khi mang lại cho anh niềm vui..
    Cũng có đôi lúc em nghĩ, những khi anh cáu hay mệt, anh thường hây hẩy bỏ mặc em.. Em chỉ chạnh lòng chẳng lẽ em không thể ở bên cạnh anh những lúc anh như vậy.. Em không thể làm cho anh yên lòng được ư.. Em hơi chạnh lòng tí đấy.. Cũng chẳng giận anh đâu, quen rồi.. Với lại có lẽ ai cũng muốn được ở một mình khi ấy để cảm thấy bình tâm hơn.. Nhưng em muốn được ở bên cạnh anh.. Lúc nào cũng muốn ở bên cạnh anh.. Em có tham lam quá không.. Em muốn bên cạnh anh cả lúc anh khổ đau và hạnh phúc.. Em đã nói em muốn đi bên anh tới bất kỳ nơi đâu anh muốn, em có thể làm thế đấy.. Bởi chỉ ở bên cạnh anh thôi là em hạnh phúc rồi.. Nhưng đôi lúc, em cũng chạnh lòng đấy anh nhé..
    Dạo này em vui lắm, vui vì nghe anh nói anh yêu em nhiều hơn, vì anh nói nhớ em nhiều hơn.. Con gái yêu bằng tai mà, hihi, mà anh lười nói lắm nên dạo này anh nói nhiều hơn đâm ra em cứ lâng lâng nhớ từng câu anh nói, từng từ anh viết, dù chữ hoa hay chữ thường, dù đậm hay nghiêng, dù to hay nhỏ.. Trời ơi, anh có biết mỗi lần như vậy em muốn bay bổng lên trời không, hạnh phúc cực kỳ í..
    Cuối tuần là thử thách đầu tiên của anh, cố lên anh nhé.. Hihi, vạn sự khởi đầu nan, nhưng em tin là sẽ ổn thôi mà, em tin anh mà.. Anh đang run không nhỉ, chắc có, hihi, nhưng em cũng không biết làm sao giúp anh cả, chỉ biết lúc nào cũng rúc vào lòng anh mà nói em yêu anh rất nhiều thôi.. Anh ơi, có khi nào hạnh phúc kết thúc không anh.. Em thì nghĩ là không, khi em ở bên anh như lúc này.. Mọi thứ với em giờ chẳng có gì là khó khăn, thật sự là như vậy, em giờ lạc quan và khác em cách đây một năm nhiều lắm.. Em cũng không ngờ mà.. Ui, biết nói sao cho anh hiểu nhỉ..
    Cứ muốn viết về những điều xảy ra xung quanh em hàng ngày nhưng rõ là mọi thứ chỉ xoay quanh anh.. Anh là cả thế giới của em mà..
    Em đi ngụ đây, anh cũng ngụ ngoan nha.. Chấm..

  4. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Đây là NGƯỜI YÊU bạn cơ mà
    Mình nghĩ bạn nên nói những suy nghĩ của mình, những tình cảm của mình cho anh ấy biết.
    Nếu bạn không nói thì làm sao anh ấy biết được.
    Mình thấy hình như người con gái nào yêu cũng hay lo lắng, bồn chồn.
    Hãy dẹp bỏ hết những lăn tăn đi, Yêu như là chính bạn
    Luôn hạnh phúc với tình yêu của mình bạn nhé
  5. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này hay quá, cho mình cop bạn nhé
  6. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này,thấy nhớ kỉ niệm.
    Ai cũng có 1 thời để yêu và 1 thời để nhớ!
  7. zungbatdau

    zungbatdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    2.692
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ hay quá, nhiệt quá đi mất! Ôi, tình yêu của tuổi trẻ!

Chia sẻ trang này