1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chẳng thể nào quên !!

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi VinaRobot, 05/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thể nào quên !!

    Tôi chẳng thể nào quên được mùa thi năm ấy.mỗi làn nghĩ lại,tôi cảm thấy thương bố tôi hơn bao giờ hết.Trước ngày thi vài hôm,bố đã chở tôi từ quê lên thành phố bằng chiếc xe honda "cà tàng".Ở cái tuổi ngoài 50,mà bố tôi tự lấy xe vượt cả trăm cây số để đưa tôi đi thi đại học,ngày ấy tôi còn ngây ngô lắm,trẻ con lắm,và lần đầu được lên TP nên mọi thứ đều lạ lẩm lắm.Trên đường đi,bố đã căn dặn tôi đủ điều:nào là phải chuẩn bị tâm lý thoải mái trước ngày thi,nào là phải dậy sớm và đi thi đúng giờ,rồi phải làm bài thi cẩn thận,tránh nôn nóng hay hấp tấp..Ngày thi đầu tiên,bố "chiêu đãi" tôi bữa điểm tâm ở một quán phở thật ngon rồi chở tôi đến tạn trường thi.Vừa thi xong ra khỏi cổng,đã thấy bố nôn nao đứng đợi.Kì thi năm ấy,tôi đã trúng tuyển..thật hạnh phúc các bạn ạ.Trong niềm vui mừng,tôi thầm cảm ơn bố đã gần gũi mình đúng lúc vào bước ngoặt đầu đời này.

    Hãy biết ngước nhìn lên để thấy mình còn "quá nhỏ"..
  2. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Mình đi thi vào đại học thì thế nào nhỉ?Nhớ năm ấy đi thi mẹ chỉ nói một câu thôi :con nên nhớ con không chỉ cố gắng cho một mình con .HN thì cũng như HP thôi chỉ có điều nóng hơn .Không hiểu sao mình rất tự tin niềm tin chắc thắng đi thi là sẽ đỗ.Làm bài thi trường nào cũng ổn về nhà chờ đợi và đỗ .Với mình đỗ đại học còn chẳng sung sướng bằng hồi nghe tin vào thẳng cấp 3 hi hi
    Có lẽ hồi đấy hơi tự kiêu nên nghĩ đơn giản mình sẽ never trượt
    i will always love you ....rồng lớn
  3. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Chờ mãi rồi cũng tới cái ngày ấy ngày mà tất cả đối với tớ hoàn toàn xa lạ..cứ ngỡ là đi lác vào một hành tinh là..thằng nào cũng lạ..con nào cũng lạ..cố tìm thử xem có đứa bạn nào không zậy mà chả có ai..thế là thui thủi ngồi một "xó" cuối lớp học..cả buổi học đó tớ không biết giáo viên nói gì cả..gì thì mọi thứ đã quá đỗi quen thuộc..
    Hãy biết ngước nhìn lên để thấy mình còn "quá nhỏ"..
  4. chao_bonjour_hello

    chao_bonjour_hello Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    thi ĐH
    đấy là thời gian mình thảnh thơi nhất
    chỉ nghĩ về thi cử thui
    kô còn chuyện nào khác
  5. z80

    z80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Tui còn nhớ rất rõ cái nhìn của "nhà tui" hồi đó..trời ơi sao mà nó buồn đến thế..giờ thì khác rùi..đẹp lắm..tui thích ngồi hàng giờ để nhìn..he he..nhưng bả đâu có cho..lâu lâu lắng nhìn trộm cái thôi..
  6. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    tôi còn nhớ năm tôi thi đại học! ngay hôm thi 2 môn đầu tiên, tối hôm đó về nhà, tôi đi xách nước và không may trượt chân đỗ nước ra đầy nhà, tự dưng tôi cảm thấy lo lắng kinh khủng! lúc đó ba tôi mới la lên: ai làm đổ nước đó? thì em tôi trả lời: chị N đổ!
    và bạn biết sao không? bao lo lắng, trằn trọc vì mai tiếp tục đi thi mà, vậy mà tôi lại làm đổ nước, tôi cảm thấy như có một điềm báo, chỉ không biết là may hay rủi! cho đến một ngày, tôi nhận được tin là tôi đã đậu đại học! ý trùi ui, tui vừa mừng vừa buồn cười và lúc đó tôi muốn hét lên: ba ơi con đỏ rồi!
    nhất quyết không cho làm anh.
  7. minhthanh79

    minhthanh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì nhớ nhiều lắm, nhưng chẳng nói đâu, lộ hết! hì hì....

    Hể có Việt Nam, có Cổ Thành
    Kết vòng hoa lửa với Khe Sanh
    Huân chương khó đủ từng viên gạch
    Tấc đất, nhành hoa, mỗi lá cành...

    www.quangtri.gov.vn
  8. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Trong một buổi sinh nhật, tình cờ tớ gặp lại một người em gái kết nghĩa, nhưng không hiểu sao từ hôm đó tớ cảm thấy rất nhớ, và luôn quan tâm tới cô ta, tớ luôn dành một tình cảm, một sự quan tâm tới người đó, cứ như vậy thời gian đã gần ba năm. Tớ cảm nhận được rằng, tớ đã yêu người ta, nhưng mà tớ lại không dám nói, vì tớ sợ rằng khi tớ nói ra điều này, người ta sẽ ra đi và không còn ở lại bên tớ nữa...nhưng rồi mọi chuyện thật...Bạn biết đó lá ai không "ấy" của tớ bây giờ đó
    Hãy biết ngước nhìn lên để thấy mình còn "quá nhỏ"..
  9. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Có một lúc nào đó bạn cảm thấy cái bỏng rát của tháng7 ,bao giờ cảm thấy cái lạnh buốt giá của tháng 12 hãy nhớ nhé bạn còn một lời hứa chưa thực hiện .Quên được không bạn ơi khi mỗi khi nhìn lại ....nhớ thật nhiều đôi khi muốn quên có được đâu
    Have u ever been in love?
  10. z80

    z80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Cái ngày ấy của tớ tiễn tớ đi nhập học-tớ còn nhớ rất rõ đôi mắt nhạt nhoà lệ lúc đó tớ chỉ nói "trời ạ!đâu có đi luôn đâu mà khóc" híc híc...cụt lũn..he he..rồi lặng lẽ ra đi..giờ nghĩ lại thấy thương nhỏ quá đi mất..

Chia sẻ trang này