1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chẳng thể nào quên !!

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi VinaRobot, 05/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Tại sao tình yêu lại như thế đã cho ta hy vọng rồi lại mang cho ta thất vọng? Nỗi thất vọng lớn nhất là đang nằm trong giấc mộng của tình yêu bỗng có một tiếng lạ nào đó đánh thức tôi. Một tiếng lạ từ người mà minh yêu mến cất lên: "Chàng khờ ơi! Đây là người yêu của mình". Một lời nói chỉ ngắn ngọn chín từ mà đã làm cho tinh thần mình bỗng dưng sụp đổ, cả thế giới đã trở thành đen tối mịt mù. Giây phút ấy tôi chỉ biết ngậm nỗi đau để cất lên lời nói ngọt ngào chào nhau.
    Hãy biết ngước nhìn lên để thấy mình còn "quá nhỏ"..
  2. jrom

    jrom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    có lẽ suốt cuộc đời này tôi sẽ không quen cái ngày định mệnh ấy..cái ngày mà chính tôi và ấy cũng không thể nghĩ là chúng tôi sẽ xa nhau mãi..người mãi ra đi trong sự tiếc nối của bạn bè và người thân...
  3. robeto_baggio

    robeto_baggio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    chẵng thể nào quên! đúng là như vậy đó , tui không thể nào quên đc cái lần đầu tiên đi ra khỏi tỉnh mình, đó cũng là lần tui đi thi đại học, cái gì cũng lạ cái gì cũng đẹp, .......
  4. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Cái ngày đầu tiên...cái ngày thời xa lắc ấy....khi em đến bên tôi thật dịu dàng...ngây ngất....
    Hãy biết ngước nhìn lên để thấy mình còn "quá nhỏ"..
  5. pro_daklak

    pro_daklak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    quên sao cái cảnh 2 đứa an chung cây cà rem, hê hê, ôi ghê quáaaaaaaaaaaaaaaa
    Nhất định bắt em gọi bằng anh ! hề hề
  6. jrom

    jrom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hôm em với thằng bạn thân...đục nhau..hì..chỉ vì..iu một đứa con gái...bây giờ nghĩ lại thấy buồn cười..hì...
  7. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Nói tới cái zụ đánh lộn mới nhớ.Hồi đó,năm tui học lớp 7 kìa..nhỏ xíu...à..nhưng hông phải vưa đâu à nha..nó ghép đôi tui zới con nhỏ cùng bàn..nói thiết thì hồi đó sao mà ngơ thế không biết..chứ bây giờ hả...thích muốn chít đi chứ he he..zậy là tui tức wé...chạy lại "bụp" cho bọn nó một trận..trùi ui..bọn nó đông wé..."bụp" tui tơi bời luôn..phải nghĩ học mấy ngày liền(trái cây....sữa uống đã đời luôn he he...)..Giờ mà nghe đánh lộn là khoái lắm....
    Hãy biết ngước nhìn lên để thấy mình còn "quá nhỏ"..
  8. khoanhiet

    khoanhiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    hồi nhỏ các bác có hay chơi trò đám cưới không?
    cô dâu đội một vòng hoa phù dung trên đầu, chú rể thì gắn một chùm tigôn trên túi áo, một chiếc nhẫn cỏ may , vài khách mời kiêm luôn chủ hôn., pháo là những nhánh bùm bụp cũng nổ to ra phết......hi hi nhớ lại thấy zị quá , zị đến nỗi bi giờ muốn cưới liền hi`
  9. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    cái ngày thiên liêng ấy cái ngày 14-8 , một linh hồn được sinh ra và cũng đã trở thành nô lệ của của trái đất này
    ngày sinh nhật thứ 17 tưởng như tất cả cung quyện chung tình cảm với người thân của mình bỏ tất cả chỉ vì ngày này vậy mà chẳng ai nhớ thế là phóng xe đi ngoài đường chán rồi lại vào một quán cafe một mình ,một bánh, một cây nến tâm trạngu rủ làm sao, đang mơ màng nếu như có ai đó đến hát chúc mừng sinh nhật mình chắc chắn một điều ai cũng sẽ không tin nhưng đó là sự thật một bản nhac happy birthday đã bật lên tôi như đang trong mơ nhưng thật tình là tôi không mơ
    anh ta đã ngôi dối diện và nói thế giới sẽ chẳng co ai ngồi một mình để gặm nhắm nỗi buồn một minh như vậy bây giờ em co thể chia sẻ với tôi điều thiêng liêng của em không . em có thể cho tôi tân.hưởng với em chiếc bánh. này không nghe thì có vẻ hơi cải lương nhưng lúc này tôi không thể không khóc được vì tôi là một con người cô đơn . moi năm ở môt thành phố nọ ở trong một ngôi nhà có một cô bé luôn được mọi sự chiều chuộng cứ đến sinh nhật là như cả thế giới đều phải hoà chung niềm vui . nhưng ở thành phố này cô bé như bị bỏ rơi nỗi thất vọng lan trà khắp con tim tim cô bé thắt lại
    cô bé khóc , anh thanh niên im lặng............
    bài happy birthdaydã ngưng
    yesterday to see nerver come................ càng làm không khí thêm ảm đạm ...............
    kết thúc một buổi tối thật ấm cúng nhưng cũng thật buồn
    có ai co thể tâm sự với tôi không
    Ghi chú:Cô bé này đang trong tâm trạng muốn được chia sẻ...nhưng không biết làm sao...zậy là tui cho mượn..híc híc..bà kon thông củm ha...
    Hãy biết ngước nhìn lên để thấy mình còn "quá nhỏ"..
    Được VinaRobot sửa chữa / chuyển vào 15:43 ngày 16/08/2003

Chia sẻ trang này