1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chẳng thể yêu anh....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi khietlinh_hn, 03/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khietlinh_hn

    khietlinh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thể yêu anh....

    Anh biết mà ,phải ko? Chẳng thể được đâu anh à, mong anh hiểu cho em . Sao ko thể yêu thương em như 1 đứa em gái? Khi nào anh tìm được quyển đấy, đọc xong quyển đấy, thì anh sẽ hiểu...tất cả...Chẳng thể yêu anh.

    Xin yeu anh bang trai tim em yeu dai kho,du cho mai sau nguoi ko yeu em thi tinh em van the
  2. ruoi_giam

    ruoi_giam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Thà rằng anh chấp nhận chúng ta chỉ là bạn nếu em ko yêu anh nhưng nếu em muốn anh coi em như môt người em gái thì anh ko thể làm được .
    Làm như thế thì ko bao giờ anh có thể quên được em.
    Càng gần em anh lại càng yêu em hơn, ngay cả lúc này đây anh vẫn luôn yêu em, luôn nhớ về em.
    Trời mưa tuôn ngoài đêm vắng nhớ em, bàn tay anh bao khát khao đợi chờ. Người đã đến với anh thì mãi mãi có nhau dù cho bao tháng năm có trôi đi vào quên lãng. Tình lỡ nếu cách xa thì mãi mãi nhớ nhau, bao câu hát chỉ yêu một người là em thôi !
    RỒNG VÀNG TẮM NƯỚC AO TÙ.
    NGƯỜI KHÔN NÓI VỚI KẺ NGU BỰC MÌNH
    CHỈ CÓ THỂ YÊU NHIỀU HAY YÊU ÍT CHỨ KHÓ CÓ THỂ YÊU CHO ĐỦ !!!
  3. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    em không phải là Khiết Linh, anh càng không phải là Mục Nguyên em ạ. Hãy tin ở anh !

    ni tou le wodexin,ni zhidao ma ?
  4. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    GMĐ đừng xen vào bằng những câu .... như thế... Làmơn để người khác yên đi. Đây là box tâm sự mà !
    Ly à,... Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh... Đừng để như em nhé , khổ lắm. Take it easy !

    Viva Maths ! Cilus Cilum Ciluf...
    Không có anh tôi vẫn sống, nhưng buồn lắm...
  5. khietlinh_hn

    khietlinh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Em biết không ? Đã rất nhiều người , chỉ là biết chuyện thôi chứ chưa nói đến là thân hay ko thân, nói chị rằng yêu đi em, nhận lời yêu đi,chứ thế này khổ lắm.Cuộc sông nhiều khi chẳng như ý mình đâu em...Còn nhiều cái khác lắm.
    Xin yeu anh bang trai tim em yeu dai kho,du cho mai sau nguoi ko yeu em thi tinh em van the
  6. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thể yêu anh ... khi em còn thấy mình có lỗi... có lỗi với anh và với ng` xưa....
    Chẳng thể yêu anh.... khi trái tim còn thổn thức... thổn thức về anh... thổn thức về những kỷ niệm xưa...
    Chẳng thể yêu anh ... chẳng thể yêu anh bằng cả trái tim mình... anh có biết rằng em đau đớn?
    Chẳng thể yêu anh... chẳng thể đón nhận tình yêu của anh... trái tim em như muốn tan ra.....
    Em thấy mình đầy mâu thuẫn.... giằng xé giữa quá khứ_ng` xưa... và hiện tại.Là anh....
    Được xuongrong252 sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 04/12/2002
  7. huongthuy83

    huongthuy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thể yêu anh và cũng chẳng thể yêu ai !!!!!
    Em hồn nhiên ...rồi em sẽ bình yên...
  8. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Em yêu anh nhưng anh lại chẳng thể yêu em,hic...

    Catwhite
  9. ruoi_giam

    ruoi_giam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Khi anh ngỡ rằng em yêu anh thì mọi chuyện lại ko như vậy.
    Khi anh tưởng rằng em ko yêu anh thì em lại luôn chứng tỏ điều ngược lại.
    Sao vậy em ???
    RỒNG VÀNG TẮM NƯỚC AO TÙ.
    NGƯỜI KHÔN NÓI VỚI KẺ NGU BỰC MÌNH
    CHỈ CÓ THỂ YÊU NHIỀU HAY YÊU ÍT CHỨ KHÓ CÓ THỂ YÊU CHO ĐỦ !!!
  10. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì nói là yêu, không yêu thì nói là không yêu, let it be!
    Cứ học cách trả lời không đi, he he he!
    IT'S BETTER TO BURN OUT THAN TO FADE AWAY!

Chia sẻ trang này