1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chẵng tiền thân, chẵng nguồn cảm xúc, chẵng đời, chẵng lệ, chẵng tình yêu.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ot_to, 11/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Chẵng tiền thân, chẵng nguồn cảm xúc, chẵng đời, chẵng lệ, chẵng tình yêu.

    [​IMG]

    Em sẽ chờ cho hết mùa thu
    Khi chiếc lá lìa cành trong khoảnh khắc
    Khi ngọn gió thổi qua đời hiu hắt
    Và tình yêu sẽ ngủ giấc hồn nhiên

    Em sẽ chờ cho đến lúc bình yên
    Cơn bão dữ ra khơi không quay lại
    Đời phía trước dẫu là trống trải
    Nhưng không còn day dứt với khổ đau

    Em sẽ chờ cho đến lúc quên nhau
    Lúc khẳng định tình yêu là quá khứ
    Nhát dao chém không còn đau nhức nữa
    Không có anh, cũng hết cả muộn phiền

    Bàn tay gầy không giữ nổi nhân duyên
    Kẻ bất lực chưa cam lòng tình nguyện
    Em còn giữ nghĩa là còn lưu luyến
    Còn muốn yêu dẫu biết đớn đau nhiều

    Nhưng vẫn chờ đến lúc cạn tình yêu
    Tim ngừng đập máu không còn chảy nữa
    Hai tay xuôi trút cuối cùng hơi thở
    Mới chắc rằng mình đã hết yêu Anh!!!
    (st)



    Được ot_to sửa chữa / chuyển vào 18:30 ngày 11/03/2007
  2. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0

    Được ot_to sửa chữa / chuyển vào 15:46 ngày 12/03/2007
  3. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Có cánh hoa nào mà không tàn úa?
    Có hạnh phúc nào sẽ chẳng hư hao?
    Có cuộc đời nào không xuống thấp lên cao?
    Có môi nào chưa rung vì tiếng nấc?
    Có những khoảng cách dù gần trong gang tấc
    Vẫn hình như trăm ngàn dặm xa xôi
    Được ot_to sửa chữa / chuyển vào 15:48 ngày 12/03/2007
  4. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Ảo ảnh ( Đinh Thu Hiền )
    Tôi đã chôn sao anh cứ hiện về ?
    Nấm mồ ấy không một lần hương khói
    Vùi sâu anh trong quãng đời nông nổi
    Tôi bồi hồi, tôi bối rối... tôi yêu!
    Romeo giữa cuộc đời có được bao nhiêu ?
    Mà cô gái dám làm Juliet
    Xuân Hương ơi! Màu trầu xanh tha thiết
    Nhưng tìm hoài đâu có kẻ ăn chung ?
    Ảo ảnh mãi thôi, ảo ảnh đến khôn cùng
    Mồ anh đó tôi chôn bằng nước mắt
    Hồn chìm nổi, lênh đênh, hồn phiêu bạt
    Để lại về khắc khoải sống trong tôi.
    Thiên đường bao la nhặt hết giữa cõi đời
    Những ngôi sao làm một trời tinh tú
    Ảo ảnh của tôi ơi! Hãy bay vào vũ trụ
    Thế giới này đâu có chỗ cho anh!
  5. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Lời Mị Châu
    Xin đừng gọi Mị Châu là " giặc"
    Vì yêu chồng nên thiếp hoá phụ cha.
    Ánh ngọc trai bao năm chẳng thể già
    Bởi nước mắt, bởi tình yêu trong trắng...
    Lông ngỗng nhẹ mà nghĩa tình thì nặng
    Trọng Thuỷ ơi ! Thiếp đợi đến bao giờ ?
    Lông ngỗng trắng phập phồng như hơi thở
    Cứ lạc vào ám ảnh cả cơn mơ
    Tình yêu ư? Người chẳng đẹp như thơ
    Sự phản bội - Trời ơi! - Là có thật
    Giữa dòng đời biết đâu miền được - mất
    Chỉ một niềm tin trao trọn vẹn cho người.
    Mang trái tim đi suốt dọc cuộc đời
    Không tìm thấy nơi bến bờ bình lặng
    Trong hạnh phúc là tột cùng cay đắng
    Ta nhận ra mình giữa khắc khoải niềm đau..........
    (st)
    Ta chợt nhận ra mình giữa khắc khoải niềm đau..........
  6. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Ghi cái topic thế thôi,
    " Chẵng tiền thân, chẵng nguồn cảm xúc, chẵng đời, chẵng lệ, chẵng tình yêu."
    Nhưng vẫn còn niềm đau, làm sao xóa được
    Năm rồi đi coi bói, ông thầy bói phán 1 câu "cuộc vui chóng tàn ", nghe rợn cả người ,kô tin lắm nhưng rồi trải qua 1 thời gian mình lại cảm thấy cái gì đó đúng đúng ..
    Cuộc tình chóng tàn chăng, nhanh thật(nhưng kô hẳn là 1 cuộc tình bởi kô có bắt đầu , ngó thật ,mình cũng chẵng hiểu đây được gọi là gì :D )
    Công việc chóng tàn chăng , nhanh thật...
    Hay niềm vui chóng tàn ???!??!!!
    nhưng có 1 cái làm mình bình tĩnh lại đó là công việc ở nơi đó chóng tàn kéo theo mọi đau khổ vơi bớt

Chia sẻ trang này