1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Chàng trai đa cảm" - Bộ phim mang thông điệp của Tình yêu.

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi thuhuong2007, 26/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    "Chàng trai đa cảm" - Bộ phim mang thông điệp của Tình yêu.

    Đã lâu rồi VTV1 nhà mình mới có một bộ phim mang nhiều cảm xúc nhẹ nhàng đến thế. Tôi không có thời gian xem trọn vẹn từ đầu đến cuối bộ phim nhưng mỗi khi có thời gian xem một tập phim trong "Chàng trai đa cảm", tôi thực sự bị cuốn hút vào nhịp đập của phim. Vấn đề của phim không mới song nó đã tạo được lực hút hay sự hấp dẫn nhất định nơi người xem, kể cả những người cao tuổi như bố mẹ tôi. Cảm nhận đầu tiên và duy nhất của tôi khi xem phim này, đó là một tình yêu dịu dàng mãnh liệt, kịch tính của phim được xử lý rất nhẹ nhàng tinh tế với tính chân thật vừa đủ để gây xúc động cho người xem. Với dàn diễn viên trẻ đẹp và lối diễn xuất tự nhiên dung dị, theo tôi, đã góp phần tạo nên thành công cho bộ phim - một cảm xúc nhẹ nhàng, cái nhẹ nhàng trong cái giản dị hàm chứa cảm xúc tinh tế mà bất kỳ trái tim yêu thương nào cũng có thể cảm nhận được.

    Hôm qua là tập cuối của bộ phim, cao trào của phim đã lên đến đỉnh điểm, những kẻ âm mưu phá hoại tình yêu của Quân và Mai Hoàng đã bị chính tình yêu mãnh liệt của cô luật sư đa tình loại bỏ hết, phá tan những nghi ngờ đang ngăn cản TY của hai người. Đoạn kết của phim tuy hơi mang hơi hướng của phim Hàn Quốc nhưng theo tôi là chấp nhận được, tuy nhiên giá như Ngọc Oanh ( trong vai Mai Hoàng) diễn xuất "có nghề" hơn thì cảm xúc mãnh liệt lắng đọng trong nụ hôn với Quân sẽ đẩy cảm xúc của người xem lên cao hơn phù hợp với diễn tiến tình cảm của hai người. Một tình yêu đã vượt qua bao sóng gió, bao lỗi lầm với những giận hờn yêu ghét, khi ồn ào lúc lặng lẽ cô đơn, chính sự cô đơn làm cho tình yêu bị kìm nén lại càng sâu lắng hơn, vì vậy khi mọi nghi ngờ được giải toả, cảm xúc ko còn bị kìm nén nữa thì tình yêu phải càng nồng say hơn, nhưng nụ hôn ở đoạn kết của phim chưa bộc lộ hết được cái mãnh liệt nồng nàn đó. Tuy nhiên đó là trạng thái tâm lý mà một diễn viên mới vào nghề như Ngọc Oanh chưa thể diễn xuất tốt được.

    Đừng nói tôi khắt khe khi nhận xét về Ngọc Oanh như vậy, đó chỉ là một sự nhận xét xét theo hiệu quả nghệ thuật của bộ phim. Chúng ta không cầu toàn, nhưng chúng ta phải chân thực và khách quan đối với thành công bước đầu của bộ phim để sau này chúng ta sẽ có cơ hội thưởng thức những bộ phim thành công hơn cả về giá trị nội dung lẫn giá trị nghệ thuật.

    Ngoài ra, tôi cũng rất thích ca khúc "Thức dậy đi em" do Tùng Dương thể hiện trong bộ phim này, nó đã mang lại thành công nhất định cho bộ phim, để sau này khi nghe lại bài hát này chúng ta không khỏi bồi hồi xao xuyến, quan trọng hơn là nó đã nhắc ta nhớ đến "Chàng trai đa cảm" - Bộ phim mang thông điệp của Tình yêu.

    "Nhân ái sẽ khép lại giận hờn trong ta..." để "niềm đau xa rời như mây xưa, cho Tình yêu mãi còn trong ta..."

    Một bộ phim đáng để xem!
  2. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    Phim này nhiều người khen lắm nhưng em thấy diễn viên đóng kém tệ[r23)
    Buồn cười mỗi ông diễn viên chính mọi lần toàn đóng sở khanh, ăn chơi giờ thành ông bố nghiêm chỉnh
  3. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    Đây là thảo luận chứ có phải MFC đâu nhỉ
  4. Byzantine

    Byzantine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Mình thích bộ phim này, khoảng 2-3 năm nay chưa có bộ phim truyền hình nào của Việt Nam làm mình phải bỏ công theo dõi như nó.
    Điểm hay của phim là tình tiết nhẹ nhàng, dễ chịu và hài hước, ít kịch tính hay rườm rà không đáng có. Diễn viên có ngoại hình tốt, lại ăn mặc khá đẹp. Là phim giải trí đáng xem.
    Vai diễn Mai Hoàng được thể hiện khá ổn rồi đấy chứ, nhất là đoạn khóc trách bà mẹ sau mấy buổi nhịn ăn ở đoạn cuối tập phim hôm qua.
  5. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Chả biết chủ Topic có phải người nhà đài hay người của bác Trần Lực không mà khen kinh quá!
    Tớ chả xem nổi trọn vẹn 1 tập.
    Vớ vẩn hết sức!
  6. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    anhtuandepchai
    [[/quote]
    Phim này nhiều người khen lắm nhưng em thấy diễn viên đóng kém tệ[r23)
    Buồn cười mỗi ông diễn viên chính mọi lần toàn đóng sở khanh, ăn chơi giờ thành ông bố nghiêm chỉnh
    [/quote]
    Đúng thế. Phim này có một số tiến bộ, bớt lên gân như các phim Việt Nam nói chung. Nhưng vẫn chưa khắc phục được đúng mấy điều mà bạn nêu. Lời thoại bị lẫn ngôn ngữ viết khá nhiều. Khâu biên tập như thế là ẩu. Diễn viên vẫn diễn kém y như lớp diễn viên trước họ. Người đáng khen chắc là cô Ngọc Oanh. Cô ấy Diễn tốt hơn dự kiến. Còn lại, các đồng chí khác thì khá cứng nhắc. Bố con nhà Quân thì thật tệ hại. Ông bố đóng kém tới mức quá giả tạo. Nhìn vào bố con phải thấy là họ đã quen nhau lâu lắm rồi. Ở đây ngược lại, bố với chả con gì mà cứ như cậu học trò đèo con gái cô giáo đi ăn kem. Cứ bẽn la bẽn lẽn. Cô con gái thì tệ nhất. Giống hệt những vai trẻ em thường thấy ở phim Việt nam vài chục năm nay. Mặt mũi đần thối, nói như đọc, mặt mũi chả có biểu cảm gì, cứng đơ. Tất nhiên lỗi này thuộc về đạo diễn. Thường họ rất ẩu khi chọn vai trẻ em. Để đóng tốt gấp vạn cô này, có thể tìm ở các CLB thiếu nhi của các quận, tỉnh. Nhiều đứa thông minh lắm, diễn rất quái. Vấn đề là đạo diễn khá lười.
    Được 200tuoi sửa chữa / chuyển vào 13:22 ngày 26/04/2008
    Được 200tuoi sửa chữa / chuyển vào 13:29 ngày 26/04/2008
  7. Carnation87

    Carnation87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Phim này quảng cáo LV, diên viên nữ nào cũng xách LV
  8. Scorpio_girl

    Scorpio_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Mẹ em cứ cười vật vã khi thấy thằng uống nước cam.
  9. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Phim Viet nam phim nào cũng kém, có người khen hay thì người đó đang lãnh lương để làm việc đó..
  10. bactinhlang

    bactinhlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Phim này em thấy nó quảng cáo rượu gì thì phải.Vào cafe anh nào cũng chơi 1 chai to đùng màu xanh,cafe mà làm như quán bar.Buồn cười nhất là đoạn anh Quân thất tình ngồi uống bia chú Tuấn giằng lấy chai bảo :"mày uống đủ rồi đấy thôi đi",Thế mà 1 lúc sau lại cụng ly bôm bốp hò zô như bợm.Phim này em chấm được cái diễn viên đẹp ,nhất là MC Ngọc Oanh,đóng tự nhiên phết
    Được bactinhlang sửa chữa / chuyển vào 21:29 ngày 26/04/2008

Chia sẻ trang này