1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chàng trai tháng 12

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tovimy, 16/12/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Chàng trai tháng 12

    Thời gian này em rảnh rỗi quá đáng. Nói thật như đùa, mang tiếng ôn thi mà thấy thảnh thơi lắm. Gần 1 tháng nghỉ ôn thi mà suốt ngày ăn, ngủ, đi chơi, học và....xem seagame (Có tính thứ tự ưu tiên nhé). Điều này phản ánh một số sự thật: 1. Em là 1 đứa ham chơi hơn ham học; 2. Em cũng là 1 đứa hơi có lòng yêu nước - xem seagame và cổ vũ cho VN suốt ngày còn gì; 3. Theo như mọi người nhận xét thì em cũng có chút thông minh, vì vậy học ít nhưng vào thi vẫn là...tiền đạo chính của cả phòng ạ


    Sau Vnn, Express, Dantri thì ttvnol là trang em signin nhiều nhất. Chủ yếu là đọc, viết lách ít, nhưng bỗng nhiên hôm nay lại muốn viết cái gì đó ở đây. Thực ra em cũng có 1 góc ở Zim rồi zưng bây giờ đọc lại thấy nó chuối chuối và chỉ thích hợp trong 1 thời điểm nào đó thôi.

    .....

    Em vốn là một đứa dị ứng với kiểu suốt ngày loăng quăng trên mạng, xong rồi là viết viết lách lách. Cảm xúc có 1 nhân 10, có 10 nhân 100, có 100 nhân 1000. Ngược lại với cấp số chia . Tư tưởng viết cho người khác đọc nên chắc chắn có những sự huyễn hoặc nhất định, thành thử nó ko khác tự sướng là mấy. Em chỉ thích những cảm xúc mộc mạc, trong sáng và chân thật của người viết. Suy ra, em xin thề, dù có tận cùng của khổ đau hay hạnh phúc em sẽ viết thật đúng, thật trúng và giản dị nhất những gì em đã, đang và sẽ trải qua


    Dành tặng cho 1 chàng trai sinh tháng 12- người đã ở cạnh em suốt 2,5 năm qua. Người có thể được em cưới hoặc cũng có thể là không Nhưng em muốn viết, vì trải qua 21 năm, anh và quãng thời gian 2,5 năm là mảng kí ức lớn nhất trong em đến hiện tại

    ....

    Em cứ có vài cái gạch đầu dòng thế đã nhé, hè hè
  2. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Viết đi nàng sau đó gửi cái topic này cho chàng đó. Mình thì chẳng thể viết cái j tốt đẹp mà có ý định viết thì toàn viết những cái có thể nói là không được tốt đẹp cho lắm
  3. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Em ko có định kể lể lại Love story của bọn mình thế nào đâu. Bởi vì đó là một câu chuyện dài. Thỉnh thoảng bây giờ 2 đứa mình vẫn đổ thừa cho bên kia cố tình "úp sọt" mình , nhưng bây giờ nghĩ lại, công bằng mà nói thì tự nhiên bọn mình cứ tự ngã vào nhau thôi nhỉ?
    Em ko định kể tiểu tiết chuyện 2 đứa mình, nhưng em vẫn sẽ nói lại những dấu mốc không thể quên. Chúng mình đã đi qua rất nhiều những dấu mốc, anh nhỉ?
    À, cái hồi em vẫn yêu N. ấy mà , còn anh cũng đang giai đoạn lằng nhằng gì đó với em H nhỉ? Thôi, cũng gần 3 năm rồi, bây giờ em cũng xin thú nhận 1 sự thật, anh là nguyên nhân chính cho sự đổ vỡ giữa em và N . Hội chúng nó cứ bảo, tại N ghen quá, tại N ko biết ghen, tại hết cái này đến cái nọ, nhưng thật ra nói gì thì nói, nếu ko có anh thì có thể em và N lại được hàn gắn rồi ( Bởi vì trước đó ko phải bọn em chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn). Ngược lại, em cũng là nguyên nhân chính khiến anh với em H "dứt điểm" nhỉ . Hồi đấy mọi người biết 2 đứa mình yêu nhau mà đứa nào cũng shock. Nhanh quá mà. Chúng nó cứ bảo cái gì nhanh thì ko bền. Nhưng kệ. Gõ đến đây tự dưng nhớ đến chữ kí của ai đó trong 4rum, "đôi khi TY vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu nhau" Cùn cùn nhưng mà cũng đúng nhỉ?
    - Thế là bọn mình yêu nhau bất chấp dư luận nhé, hè hè

    Được tovimy sửa chữa / chuyển vào 17:29 ngày 16/12/2009
  4. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Em cũng có nhiều cái ko tốt đẹp cho lắm, nhưng nó là 1 phần của t.y. Đứa bạn em nó phát biểu, t.y mà toàn thứ tốt đẹp ko thể nào là 1 t.y hoàn hảo đc sis ạ
  5. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Mà em bảo, lúc nhận lời yêu anh em cũng nghe giang hồ đồn đại là hồi trẻ anh chinh chiến ác lắm , em nào cũng xinh tươi như mộng cơ . Em thì em ko run Em cũng....xinh theo cách của em chứ bộ Chưa kể đến việc anh theo em đứt hết cả dép . Rồi nhiều đứa nói nhìn anh công tử, đào hoa phải biết. Nếu xét về bề ngoài thì em cũng...công nhận thật
    Em thì vốn ngoan, hiền, mới yêu trẻ con 1 lần. Anh thì đã 2 mối tình chính thức chưa kể bọn râu ria tôm tép. Vậy xét về lí lịch, em trong sáng hơn anh gấp tỉ lần. Do vậy, em tự nhắc nhở mình phải vô cùng thận trọng khi yêu anh ( sợ vớ phải thằng sở khanh thì con bé ko trụ được với đời). Nhắc là nhắc vậy, nhưng mà em bị cuốn đi nhanh hơn em tưởng nhiều ( anh quả là lợi hại )
    Bởi vì 2 đứa mình thích rồi yêu nhau quá nhanh nên đã có 1 thời gian ko dám công khai cho mọi người biết ( Sợ N bị tổn thương thì phải) . Thế là cứ bí mật đi với nhau, trước mặt mọi người ko dám tỏ ra là yêu nhau ( Nghĩ lại nhục mặt ). N níu kéo, em lặng lẽ nhìn N đau mà cũng đau ko kém. Biết làm gì hơn khi tự nhiên 1 sáng ngủ dậy, thấy mình chẳng còn yêu N nữa mà đầu óc nghĩ về 1 người khác?!
    Có lẽ N nghĩ rằng thứ t.c giữa 2 đứa mình chỉ mới là sự cảm tình nhẹ nhàng. Bản thân em cũng trốn tránh sự thật. Em ko nghĩ mình ác, chỉ là em trẻ con. Trẻ con nên vô tình làm N đau, mà cũng làm anh buồn Những khi đi chơi với cả hội, em vẫn ngồi xe N mặc dù đã chia tay rồi. Còn anh đi 1 mình hoặc chở 1 đứa nào đó. Ôi, sao cái quãng thời gian ấy nó cứ loằng ngoằng thế anh nhỉ?

    Được tovimy sửa chữa / chuyển vào 17:54 ngày 16/12/2009
  6. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Chữ ký của tớ
    Chàng trai của tớ cũng tháng 12, cũng choáng váng vì không nghĩ lại đến với nhau nhanh thế. Bất chấp mọi thứ " loằng ngoằng " trong mớ hỗn độn của cuộc đời. Đến với nhau đơn giản vì " đôi khi tình yêu vẫn thế "
    Chàng trai tháng 12, tháng của mùa đông lạnh lùng vậy mà sao bàn tay của anh ấm thế nhỉ ???
    Chúc bạn hạnh phúc nhé
  7. ta83hd

    ta83hd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Sao ơi, HN đang tháng 12, hôm nay anh đi làm mà trời vẫn nắng chang chang
  8. ta83hd

    ta83hd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    @ tovimy: Tiếp đi em. Những trang đầu tiên bao giờ cũng sẽ rất ngọt ngào :)
    Đánh dấu nào
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Ớ, hôm nay HN gió mùa đông bắc mà ? Làm gì có nắng ạ ?
  10. ta83hd

    ta83hd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Ơ, thế mới lạ chứ.
    Đôi khi thời tiết vẫn thế, trời nắng chỉ vì trời nắng thôi :))
    Được ta83hd sửa chữa / chuyển vào 18:22 ngày 16/12/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này