1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chàng trai tháng 12

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tovimy, 16/12/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    có lẽ ko nên pulic thì hơn
    Được tovimy sửa chữa / chuyển vào 23:38 ngày 16/12/2009
  2. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    ko nên pulic thì hơn
    Được tovimy sửa chữa / chuyển vào 23:39 ngày 16/12/2009
  3. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    May là đồng hương, không thì
    Mà không biết ku kia có phải là ku Hiệp khách giang hồ không nữa (?)
  4. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Thế là biết trc biết sau đấy SH
    Anh nên nể nang vụ " có ý định nhưng ko thực hiện" của em mà nhắm mắt làm ngơ đi
  5. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Em rất thích câu, lòng người chứ ko phải là cánh chim muốn bay lúc nào thì bay . Trong TY mọi thứ đều có thể hợp lí hoá đc. Đã rất nhiều lần em đưa mớ lí thuyết này ra để biện hộ cho mọi suy nghĩ em nghĩ, cho mọi hành động em làm. Em đã làm rất nhiều việc khiến em trở nên nhẫn tâm trong mắt người khác.
    Sau hôm đó xem như chính thức mình yêu nhau. Thế nhưng TY thì đã nhen nhóm nhưng nó ko đủ vượt qua nỗi hoang mang. Em tiến từng bước đến anh với cái đầu vẫn ngoai ngoái về phía N. Em nói đến cái đầu vì lúc đó trái tim em đã hướng về anh rồi, nhưng lí trí vẫn đủ để cho em biết em đang làm N tổn thương, đang làm N đau. Còn 1 ít thời gian anh ấy sẽ đi xa, em thật lòng ko muốn N chứng kiến cảnh 2 đứa mình bên nhau, bất kể lúc đó em với N đã chia tay rồi đấy
    Đó cũng là lí do 2 đứa mình tiếp tục yêu nhau âm thầm. Mà cái đợt ấy đi chơi cả hội toàn có anh, có em, có cả N. Nên nhiều cảnh oái ăm đã xảy ra ngoài ý muốn.

    Được tovimy sửa chữa / chuyển vào 23:40 ngày 16/12/2009
  6. ta83hd

    ta83hd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu mà ko pulic hả em? Đó là một kỉ niệm đẹp, trong sáng và khó quên. Lối viết của em khá hay. Cứ viết thật, ko sợ đất cát trẻ con ạ
    Mà dạo này trẻ con đổi số rồi hả?
  7. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là 11hAM và em chuẩn bị đi thi môn cuối cùng . Thi nốt môn này, mai lên vpk nộp cái TL nữa là xem như kì này xong. Tối tha hồ xem VN đá và ra đường xem người ta bày tỏ lòng tự hào dân tộc (ko hét đâu, chỉ xem thôi, hè hè )
    ....

  8. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay buồn quá. Buồn thối hết cả ruột gan.
    Chiều nay thi môn cuối cùng. Tâm lí thi môn cuối nên chẳng đứa nào học mấy. Đứa nào đứa nấy đều nói cố làm nhanh nhanh rồi về xem chung kết.
    120p ngồi phét lác rồi cũng cười toe toét lên kí tên, nộp bài.
    Ra khỏi phòng thi thì anh gọi, rủ rê xuống nhà xem bóng đá. Vâng dạ rồi về nhà chuẩn bị.
    Tâm trạng vô cùng phấn chấn.
    Trên đường xuống chỗ anh, mới 4h nhưng quãng đường từ Xuân Thủy đến Ngã Tư Sở lạ hơn mọi ngày. Đường xá hỗn loạn. Dường như ai cũng hối hả hơn. Tràn khắp vỉa hè là cờ, băng rôn, khẩu hiệu, ai ai cũng cười, cứ như sure tối nay VN thắng chắc rồi.
    Càng xem càng ức chế. Hết trận. Ngồi thừ chẳng buồn nói năng gì. Anh bảo:
    - Mình có nấu cơm ko, em đi nấu cơm đi
    - Hic, anh đi mà nấu, em ko còn tâm trí đâu mà nấu nướng...
    - Ôi zời, thua thì thua có gì đâu mà....
    - Anh ơi, thế anh ko buồn à?
    - Cũng buồn, nhưng làm gì đến nỗi.
    Rồi anh hồn nhiên cầm khiển bật hết kênh này sang kênh khác, xong chán thì chúi vào em dế của anh. Em thì vẫn buồn. Rầu rĩ ko làm sao cử động được.
    Ngồi mãi rồi cũng đói. Giờ em mới thấy giọng anh xẵng xẵng vì mồm em rên rỉ là em buồn quá, chán quá mà ko lo cơm nước gì. Thôi thì ăn cơm quán. Cố mà nuốt. Suýt thì cãi nhau vì anh bảo cái mẹt mình cứ xị xị ra mất cả vui. Hứt, thật ra có gì vui từ trc đâu chứ
    Giải quyết nỗi sầu bằng việc lên Đinh Lễ mua mấy quyển sách. Thiên hạ vẫn tập trung nhau ở Bờ Hồ để ăn mừng VN thua. 1 thằng mà anh đoán "chắc nó phê thuốc" leo tít gần ngọn cây, cầm cờ múa máy rồi làm đủ trò trên đấy, dân tình ở dưới reo hò cổ vũ. Chẳng biết trò gì. Chắc là trò "Khi người ta trẻ"
    Tự dưng thấy buồn thật. Chả thương gì bọn u23 đâu, thương người hâm mộ
    Yêu quá nên đau cũng lắm.
    Đứng xem 1 lúc rồi ra Bích Câu uống bát bảo, ăn cá bò rồi về.
    Vẫn buồn lắm

    Được tovimy sửa chữa / chuyển vào 00:49 ngày 18/12/2009
    Được tovimy sửa chữa / chuyển vào 00:52 ngày 18/12/2009
  9. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    MTĐ của tớ cũng sinh tháng 12, đúng ngày hôm qua. Năm nay k gọi điện chúc mừng nữa, chán quá rồi mà.
    Và hôm nay tớ cũng lên VPK nộp 4 bài Tiểu luận rồi tha hồ đi chơi :D
  10. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Ko gọi điện chúc mừng nữa nghĩa là đã thành cố nhân rồi hử bạn Tớ thì vẫn là Người đương thời
    Ờ, thế hôm nay lên nộp TL bạn có nghe bà bầu nào quát nhặng lên vì 1 lí do lãng nhách là quá ồn ào bởi tiếng lạch cạch của tiếng dép cao gót ko? Thề, tớ thù bả
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này