1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chàng trai tháng 12

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tovimy, 16/12/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Em ko phủ nhận tính em hơi mẫn cảm 1 chút. Nhưng em cá với sis, nếu chị là em, chắc chắn chị cũng ko khá hơn em đâu ạ, sure ^^
    Ngày xưa sống với mẹ yêu quí, thấy mình bé bỏng và sung sướng quá. Giờ, tự lo cho cs mình, gặp nhiều người hơn, vấp phải nhiều tình huống hơn, mới công nhận là...đời phức tạp thật (em hơi vĩ mô nhưng ko biết nên dùng từ gì cho đúng ), nhưng cũng nhờ đó mà thấy mình trưởng thành hơn sis ạ :)
    Cám ơn chị vẫn chăm chỉ đọc bài em, mặc dù chỉ toàn chuyện lam nham vặt vãnh và ko liên quan đến ai, hè hè
    @anh: Xê ra
  2. sonnenschein

    sonnenschein Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Hum nay rảnh rỗi lướt web tình cờ vào đọc bài này của bạn, đọc hết 1 mạch lun. hì. T thíck cáck viết của bạn và bạn nữa :) hơi mẫn cảm 1 chút song rất ngộ nghĩnh, dễ thương, trong sáng, hiền lành, suy nghĩ thấu đáo.
    Chúc 2 bạn luôn hạnh phúc!
  3. yeuanhkoem

    yeuanhkoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2009
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng phải là chủ nick nhé, chẳng qua chủ nick bảo tớ đọc topic này và hỏi cô này có phải là H ở HK-HT ko, quả là đúng :)
    Con gái dân văn chuẩn nhỉ, lại là dân báo chí nữa, khả năng viết lách và nói năng cứ gọi là, dịu dàng lắm cơ, hiền lành trong sáng lắm cơ, H nhỉ :) Ôi thôi, ngọt ngào và man trá :)
    Trong cs gặp những ng` như H mới biết rằng, cs quả thật chẳng đơn giản tý nào :) Có nhiều ng` sống bằng mặt vậy đấy nhưng trong lòng họ nghĩ những điều quái đản gì chỉ có trời mới biết đc :) Sợ!
    Chẳng muốn thọc gậy bánh xe, xen vào topic của H lắm nên cũng xin lỗi nhé. Và cũng đừng liệt tớ vào danh sách những người ''''cố tình phá đám chuyện của chúng mình'''' của H nhé. Chỉ muốn nói vài điều tớ nghĩ, thẳng tính :)
    Cũng đừng đưa ra mấy cái trò ỉ ôi kiểu như: ''''ôi sao toàn bị mọi người ghen ghét hiểu nhầm nói xấu sau lưng''''... này nọ, rồi thì lại tỏ vẻ kiêu sa khẳng định ''''chẳng hơi đâu mà đi quan tâm ng` khác nghĩ gì về mình''''. Kiếu đại ý như thế, ko nhớ rõ nữa. Cái kiểu này ngày blog yahoo 360 chưa chết tớ đc đọc quá nhiều trong blog H rồi.
    @a.B già: e xl vì nói vs H như vậy :)
    ps:e xl a vì dùng nick bừa bãi
    Được yeuanhkoem sửa chữa / chuyển vào 15:54 ngày 28/12/2009
  4. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa yêu N, em không nghĩ nhiều về tương lai. Có lẽ nó cũng là điều tất yếu khi lúc đó em mới chỉ là đứa con gái tuổi xì tin . Yêu anh em có cảm giác mình lớn hơn, trưởng thành hơn và suy nghĩ mọi việc chín chắn hơn. Đồng thời, nói gì thì nói, em cảm thấy học hỏi được nhiều thứ.
    Em học đc cách nấu nướng từ mẹ
    Em học được cách thu vén nhà cửa
    Em học được cách nói năng. Biết nói cái gì và ko nên nói cái gì
    Em cũng học đc cách đối nhân xử thế, chăm sóc cho mọi người trong nhà..
    Những thứ đó ko phải là em ko biết từ trước khi yêu anh. Ý em muốn nói là em đang dần dần hoàn thiện nó thêm :)
    Em nhớ có 20/10 nào đó, em nhắn tin chúc mừng mẹ anh. Em nói:
    " Cháu chúc cô [....], đối với cháu, cô luôn là mẫu người phụ nữ mà cháu muốn trở thành và noi theo...". Không biết khi anh đọc được tin nhắn này trong máy mẹ, anh có nghĩ em hơi nịnh quá không (vì thi thoảng em vẫn....nói xấu mẹ với anh cơ mà ), nhưng anh hãy tin là về cơ bản, đó là 1 câu chúc xuất phát từ tấm lòng em
    Yêu anh, em học được cách chăm sóc 1 người. Và biết cách giữ một người ở lại bên mình nữa Có lẽ anh hiểu, chừng ấy thời gian yêu nhau, những khó khăn chúng mình trải qua không chỉ là những mâu thuẫn về quan điểm, mà còn có người thứ 3, người thứ 4 xuất hiện.
    .....
    Em biết đó là quãng thời gian khó khăn của cả anh và em. Có lẽ cả anh và em đều không thích nhớ đến nó. Nhưng khi em gõ lại những điều này, có nghĩa là nó đã ko còn ảnh hưởng gì đến hiện tại nữa rồi. Nghĩa là em đã cho nó trở thành quá khứ. Chỉ nhắc lại để nhìn về những ngày đã đi qua thôi :)
    ....

    Được tovimy sửa chữa / chuyển vào 20:50 ngày 28/12/2009
  5. ta83hd

    ta83hd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Nếu vẫn còn kể, nghĩa là em vẫn chưa quên :-)
    Dù sao cũng rất mong nghe em kể tiếp!!!
  6. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng sợ bạn này thật. Ai cũng có lúc này lúc kia. Đây là góc riêng của người ta dành riêng cho ny nta bạn cũng vào nhận xét những câu ngoài lề thế này được.
    Một nơi như thế này, nta dùng nick thay tên để tâm sự, mà cũng bị lôi ra bắt lỗi. Bó tay.
  7. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Người thứ 3.
    Lúc dùng từ này em thấy phân vân quá. Em nghĩ nó vừa đúng vừa sai. Đúng vì nó có liên quan đến chuyện t/c 2 đứa mình. Sai vì em cảm thấy tự bản thân nó ko có sức ảnh hưởng lớn quá.
    Cũng giống như tất cả những đôi yêu nhau khác. Em ghét nhất (và sợ nhất) là người thứ 3. Hồi mới yêu nhau, cả anh và em đều nói rằng sẽ ko có người thứ 3 nào đủ sức làm chúng ta xa nhau được. Em hp biết bao. Và xét cho đến bây giờ, điều đó về cơ bản vẫn đúng.
    Từ hồi yêu em, em biết anh "ngoan" hẳn Anh 82 - cái tuổi ko còn hứng thú với kiểu yêu đương chơi bời, ko còn hứng thú chat chit, đong đưa tà lưa với các em gái nữa. Em biết cũng có vài em gái vo ve, rủ rê cf này nọ, nhưng bị anh...cự tuyệt (nhục anh nhỉ? con gái gì mà suốt ngày nt rủ zai cf ca fáo ) Em ghét lắm. Ghét ghét ghét
    Em thì...khác , Ơ, ý em muốn nói là vì em là con gái. Con gái thì ít nhiều cũng có 1 ít vệ tinh. Có người biết em yêu đương nồng thắm rồi thì thôi, ko có ý định nữa. Nhưng cũng có những người dù biết em với anh yêu nhau rồi nhưng vẫn cứ "việc mình mình làm" . Sự thật, con gái dù có ny rồi nhưng vẫn thích mình có vệ tinh (cái này anh ko đc tranh cãi với em vì nó là đặc tính của giới ạ ). Điều đáng buồn là em cũng ko ngoại lệ , nhưng càng yêu anh em càng hiểu tính anh. Tính anh rất khác. Thế nên em cũng cực kì hạn chế việc giao lưu gặp gỡ, sms, gọi điện, chat chit với những người mà anh cho là "ko đc trong sáng lắm" (nếu có thì cũng phải đi cùng anh) Thế nhưng thi thoảng (dun dủi kiểu gì) mà cứ đang đi chơi với anh thì thằng kia thằng này gọi điện, rồi mấy comment, quick ciếc trên blog cũng khiến anh khó chịu. Nhiều lần mình cãi nhau về vấn đề này.
    Anh ko thích em có quá nhiều mối quan hệ ko cần thiết. Những mqh mà vòng vo kiểu gì rồi cũng thấy anh quí em, nhớ em, thích em ...này nọ. Em đồng ý. Nhưng mặt khác, em cũng ko thể kiểm soát đc việc họ thích em, tán tỉnh em Có lần anh hỏi em:
    - Em có biết cảm giác ny đi với mình mà suốt ngày có thằng này thằng kia nó gọi điện, ntin ntn ko?
    Em biết. Rõ nữa là đằng khác. Có đợt nào đó ko nhầm, em còn cho anh cả pass YM, pass vinaphone để biết lịch sử cuộc gọi (tất nhiên anh ko dùng đến nhưng em vẫn cứ cho để nói rằng, em ko có gì khuất tất đằng sau lưng anh hết )
    Nhưng có lẽ em đã sai ở 1 chỗ nào đó (em nghĩ vậy), mà khiến anh ko tuyệt đối tin em. Những hôm ko gặp nhau, anh vẫn thường gọi em vào giờ "nhạy cảm" , em đi với bạn bè anh cũng phải hỏi là ai, em về quê, hay vứt máy trên phòng, ko nghe máy thì rất có thể sẽ khiến anh nghĩ em đang...mải chơi (với ai đó) quên hết cả chồng. Cái cảm giác này, hành động này em cũng có. Cứ nghi ngờ, cứ lo sợ vẩn vơ. Nhưng em ko giải thích đc. Nếu nói ko tin nhau thì sai bét. Còn nói tin? Tin thì tại sao phải làm như thế?!
    Có lần em nhắn tin:
    - "Có lẽ em phải thành nữ tu thì anh mới yên tâm, phải ko?"
    Anh reply gì đó, em ko rõ lắm, nhưng anh nói ko cần em phải là nữ tu, quan trọng là em phải làm cho anh tin. Rồi anh còn nhắc lại ngày xưa yêu xa 1 người, nhưng tại sao anh vẫn rất tin người đó?!
    Em bật khóc sau tin nhắn đó. Cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm lắm Dám so sánh em với ex, mà lại so cái vấn đề nhạy cảm này. Hôm đó em ở nhà Mai thì phải, thế là em vật ra giường nó khóc tu tu như zời đánh, làm Mai phải cuống quít dỗ dành (em kú lắm, giờ nghĩ lại vẫn thấy kú ).
    Tin nhắn sau đó:
    -" Nếu em cảm thấy bị tổn thương thì đó là do cách em nghĩ. Anh nói thế để em hiểu anh đang nghĩ gì, chứ ko có ý so sánh em với ai cả. Anh xin lỗi..."
    Em giận lắm. Ko rep riếc gì cả. Hôm sau rằm riếc gì đó, cả nhà làm cỗ ăn, anh lấy cớ bảo em đến. Dụ dỗ kiểu gì em lại đến chứ . Tuy đến nhưng em vẫn hơi lãnh đạm. Anh cứ xoắn xít bên cạnh em, xoa tay xoa chân nịnh nọt các kiểu. Em thôi ko giận nữa, nhưng tối đó về em nhắn tin:
    - " Anh nói HT cho anh niềm tin như thế, tại sao 2 người lại xa nhau khi chưa yêu đc 1 năm? Tại sao bây giờ chị ấy ko còn ở cạnh anh nữa?! Còn em, suốt ngày anh nói ko cho anh đủ niềm tin, vậy mà sao anh vẫn yêu, và em vẫn ở cạnh anh hơn 2 năm trời..."
    -" Tại sao cứ phải nói những lời đẹp lòng người đã xa anh, và thích nói những lời làm đau lòng người đang ở cạnh anh như thế?"
    Anh nhắn lại:
    - Em nói đúng. Đó là lí do anh yêu em.
    Rồi bọn mình lại tiếp tục yêu nhau. TY lớn dần.
    Thế rồi thử thách đầu tiên cũng đến với bọn mình. Có lẽ đó là thử thách đầu tiên và nặng nề nhất. Nó bắt đầu từ giữa tháng 2 và kết thúc hẳn vào tháng 7. Quãng thời gian ấy nặng nề biết bao, khó khăn biết bao. 2 đứa mình cứ nghĩ là thôi, thế là xong, là mất nhau rồi

    Được tovimy sửa chữa / chuyển vào 23:07 ngày 28/12/2009
  8. huongbaochi

    huongbaochi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Thật tình cờ khi đọc những dòng này ở đây). Đã rất lâu không biết chị thế nào. Chúc chị luôn hạnh phúc với tình yêu của mình :)
  9. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Hi, chị cũng thấy bất ngờ :) Lâu lắm ko gặp em nhỉ?! Có lần nào đấy nghe anh Tr. nói, em và AM vẫn happy. Tự nhiên thấy vui vui vậy...
  10. huongbaochi

    huongbaochi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    CHị cũng sẽ thấy vui nếu biết anh N cũng có được tình yêu của mình, 1 cô gái miền Trung :)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này