1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chàng và nàng và gã sói già

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi alexihp, 21/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alexihp

    alexihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Chàng và nàng và gã sói già

    Trước tình hình kiểm duyệt kiểm soát gắt gao của box ta em đành mượn nick anh giai post bài, các bác vào đọc, 1 là vui, 2 là tư vấn cho chàng bạn em cái ạ
    I) Chàng
    Chàng tên là... chàng thôi
    Chàng rất lắm tài nhé, chàng học giỏi, xịp, cái đấy thì ai cũng biết
    Chàng đánh đàn thường xuyên hay nhất cái lớp nào chàng theo học, xịp, tất nhiên không phải lớp ghi ta, mà là lớp học văn hóa, đã hẳn...
    Chàng thầm yêu - trước đây và công khai yêu - bây giờ một nàng bên trong trắng ngọc như ngà, bên ngoài sẵn đúc 1 tòa núi đôi.
    Nàng dậy thì cùng chàng dưới 1 mái trường, học cùng lớp với chàng những năm cấp 3 và làm chàng bao phen lên bờ xuống ruộng, nhục nhằn tục tằn, nhục nhã giục giã... trong suốt thời thanh niên sôi nổi
    Ôi cái thời chưa qua đã nhớ, hớ hớ
    Câu chuyện bắt đầu vào một ngày mùa xuân - nhưng gió bấc mưa phùn không khác gì mùa đông - năm ấy
    Sau những ngày tháng theo đuổi nhằng nhẵng, dai như đỉa và đúng triết lý mà chàng ưa thích "lắm tài cho gái phải lòng, mặt chai cho gái đừng hòng giãy đâu", trải qua cả lần lặn lội lên thủ đô mong diện kiến người đẹp đặng bày tỏ tấm chân tình, bị nàng bắt đứng ngoài dầm mưa không tiếp v.v... chàng đã nhận được một tin nhắn rất âu yếm và đậm chất thời tiết bên ngoài - tức rất lạnh : "Đừng làm phiền tôi nữa!"
    Chàng yêu thật, đúng là chàng yêu thật, bởi sau khi nhận được cái tin nhắn đáng yêu ấy, chàng không hề giống đa phần cánh đàn ông con giai chúng ta là tuôn lời vàng ý ngọc abc xyz "con hàng"
    Chàng không chửi, chàng bình tĩnh, chàng suy nghĩ, và chàng - với lòng tự tin không bao giờ cạn, nghĩ được ra rằng : "Gia giảm cường độ 1 thời gian, có thể nàng đang có "tháng", học hành thi cử không như ý, stress nhiều..."
    Chàng nghĩ rất nhiều, nhiều không bút nào chép kịp, cũng nhờ hay nghĩ nhiều nên chàng mới học giỏi và tài ba đến thế.
    Chàng lặn, lặn như tàu ngầm đời đầu, tức dăm phút là ngoi lên ngó địch và lấy ôxi
    Rồi có cái ngày định mệnh, ngày sinh nhật người chép truyện chàng - tức tôi đây, chàng bấn bách uẩn ức thế nào, lại nhầm 26/02 là ngày sinh của nàng, trong khi nàng sinh vào cái ngày thành lập cái tổ chức mang cái họ của nàng - Đoàn, tức 26/03
    Một sự nhầm lẫn tai hại, tai họa, tai heo, tai héo, ô hô, tôi nấc
    Chàng tẽn tò lắm, nàng có hiểu cho không? Ôi bó hoa và món quà đó đâu có tội tình gì chứ nhở? Hơ...
    Những tin nhắn, duy trì sự khó chịu của chàng trong đời nàng vẫn đều đặn đến và đi (bị xóa)
    Chàng có cách kể chuyện của mình rất... riêng, tất nhiên, chuyện của chàng mà
    Ta có thể nghe chàng kể chuyện một chút
    - Ôi, chuẩn bị thành đảng viên
    - Thích thế cơ chứ, phấn đấu ác lắm hả?
    - Đi học cảm tình toàn đánh cờ caro ấy mà
    Hoặc 1 tin nhắn cho nàng : "Dạo này tớ trì trệ quá, một ngày dạy được có 4 ca, nhìn mọi người tớ cảm thấy mình trì trệ quá" (Chàng dạy thêm ấy mà)
    Vừa rồi chàng lại đi thi Olympic toán Sinh viên đấy, chàng đi đâu về luôn mua quà cho cả lớp, và cái lần chàng đi Nha Trang thi lần trước, chàng về thật khỏe khoắn với nước da đen và vui vẻ.
    Hôm ấy chàng dường như không phải chàng, có cái gì ở Nha Trang cởi trói cho chàng chăng...
    II) Nàng
    Nàng tưởng nàng đang yêu
    À không, nàng đang nghĩ nàng nên yêu
    Nàng rất khó chịu khi có cái gì, con gì, ai đó bật ra tên chàng trước mặt nàng
    Nàng ghét chàng, kiểu ghét không phải "sao mà ghét cái mặt" mà là "cái loại người gì mà"
    Phụ nữ coi thường người yêu họ và yêu người coi thường họ
    Nhưng câu này chỉ đúng 1 nửa
    Nàng coi thường chàng gà mờ xoắn xuýt yêu nàng
    Nhưng nàng không yêu người coi thường nàng
    Nàng trắng, nàng không xấu, nàng giao tiếp rộng và vui vẻ, nàng rất giàu, và hiển nhiên cũng dăm bảy kẻ mong được lọt vào mắt xanh nàng
    Nổi lên một người - một người hay nhắn tin gọi điện cho nàng, nhắn tin gọi điện 1 cách khôn ngoan, giữ ý và "chân thành"
    Nàng sau nhiều hồi muốn né chẳng được, đã đi chơi cùng y mấy lần
    Y không tồi, thực sự không tồi, làm Kiểm toán, công việc ổn định với lương lậu cao, giữa thời khủng hoảng kinh tế, còn gì mong nữa
    Và y không đui què mẻ sứt, y cao đủ để sánh đôi được với nàng - nàng thuộc loại cao trong đám quần hồng, y có gương mặt giống 1 ca sĩ - dù không nổi tiếng nhưng có thể đứng ra trước công chúng trong thời kì người ta - cái đám công chúng ấy - xem nhiều hơn nghe này thì cũng là quá ổn rồi
    Y đến từ Bắc Ninh, và dường như tất nhiên, y nói ngọng
    Y nói ngọng, phải, tất nhiên, không có gì xấu xa và ngạc nhiên
    Và nàng dừng lại vì điểm này
    Nàng băn khoăn lắm, nàng...
    Mọi thứ đều ổn, nhưng...
    Quê mùa? Lạc lõng? Buồn cười?...
    Gì chứ...
    Gì mà chẳng được, có 1 lí do để nàng dừng lại, và là 1 cái gì đó của câu chuyện tình
    III) Tôi
    Tôi được
    Đấy tất nhiên là tôi tự nhận xét, vì chẳng ai bảo tôi được cả
    Tôi có khả năng gì?
    Buôn thần bán thánh, buôn vua bán chúa
    Đấy, thực sự là tôi nghĩ thế, không, tôi hiểu mình như thế
    Tôi có khả năng ghi nhớ chi tiết, chi tiết có thể đắt có thể chả đáng 1 xu, để đặt vào đầu lưỡi, để lập luận, thuyết phục và bắt bẻ
    Tôi lười học, nhưng tôi có khả năng - nhiều khi là may mắn trời cứ cho như thế - nhớ lan man nhiều lĩnh vực, mỗi lĩnh vực biết 1 ít, và chẳng giỏi 1 lĩnh vực nào
    Khả năng ấy có lẽ chỉ hợp với những kẻ cơ hội, chính trị gia, hoặc những kẻ mưu chai chước lọ
    Như hiện giờ...
    Tôi đang tính toán phá đám chuyện tình của nàng với gã trai Bắc Ninh
    Bởi vì tôi thương chàng
    Chàng tốt
    Chàng và nàng và tôi là bạn học những năm định hình nhân cách - những năm THPT, có lẽ nào tôi đành lòng nhìn chàng đau khổ
    Tôi vào Y!M gặp nàng
    Tôi và nàng vẫn luôn trò chuyện vui vẻ, bởi vì tôi có khả năng trò chuyện vui vẻ với hầu hết mọi người, nhiều khi tôi nghĩ, chàng chỉ cần thêm điều đó ở tôi, thì có lẽ, chàng là người đàn ông hoàn hảo mất
    Và lần này cũng vậy
    - Nàng ới ời, nói ngọng có chữa được không vậy?
    - (Dấu hỏi)
    - Sao tớ hỏi không trả lời mà lại vặn vẹo ngược lại thế?
    - Vì bạn hay nói thâm ý sâu xa lắm, tớ phải hỏi lại cho chắc
    - À không, tớ hỏi thật mà
    - Tớ không biết
    - Thực ra là anh Linh người yêu Nhàn...
    - A, (nàng cười như lên đồng), hú hồn, tưởng động chạm gì đến mình chứ
    - Sao thế? Động chạm gì đến nàng
    - À không, thế thấy anh Linh sao?
    - Hiền, không hiểu sao mấy cái ảnh hồi trước nhìn gớm thế! Mà sao trai Thái Nguyên lại nói ngọng nhỉ?
    ...
    Anh Linh là người đã "cướp" mất Nhàn - lại 1 cô bạn cấp 3 mà tôi từng thích - chuyện tôi Nhàn và anh Linh cả lớp đều rành rọt. Nói là cướp cho vui, thực ra tôi rất quý anh, anh ít ra cũng đã có 1 thời nghe rock - như tôi, cho đến khi Nhàn sút nó ra khỏi cuộc đời anh. Tôi nghĩ mình là người may mắn hơn anh.
    Nhưng khổ thân anh, tôi đành mượn anh để kể lể, kể tội, phê bình sự nói ngọng.
    - Thật kinh quá - Tôi chốt, chắc nịch
    Chắc nàng ở bên kia đang rung rinh, băn khoăn mạnh lắm
    Xong 1 bước để mở lại cho chàng của chúng ta lối thoát - thực ra là lối vào trái tim nàng
    Chàng có biết thay đổi và nắm lấy cơ hội không?
    Tuần sau là sinh nhật nàng rồi? Chàng có nên xuất hiện không? Và gã Bắc Ninh sẽ làm gì?
    IV) Hương béo
    Hương béo béo, tất nhiên
    Nếu nó không béo thì hẳn nó sẽ thành người trong mộng của không biết bao nhiều là người
    Nhưng đấy là nếu, còn giờ thì nó vẫn béo, và tốt bụng, cá tính với 1 gương mặt vui nhộn
    Hương béo thân thiết với cả tôi và nàng
    Nó cũng muốn chàng nhích được tới nàng, dù đôi lúc khó chịu cách nói chuyện và hành động của chàng
    "Nhưng cơ bản chàng tốt" - Nó luôn nghĩ và nói thế
    Tôi và nó bàn nhau, hãm bớt đà ngã vào vòng tay gã nói ngọng của nàng
    Làm cách nào?
    - Chắc chắn lão chỉ có mấy bài vở thôi - Tôi cười
    - Kể xem nào
    - Nếu hắn gà hoặc tin chắc vào sự đổ của nàng thì hắn sẽ tặng quà đáng đồng tiền bát gạo như son môi hoặc nước hoa
    Tôi hít vào 1 hơi
    - Còn nếu gã cao tay, thì sẽ rủ nàng đi ăn uống, nói chuyện vui vẻ, rồi cuối buổi kết thúc tình cờ hoặc bất ngờ bằng 1 bó hoa
    - Ôi, nếu thế thì tôi cũng đổ - Ánh mắt thèm khát yêu đương của Hương béo ánh lên
    - Ừ, nếu là tôi ấy mà, thì tôi làm thế này cơ
    - Thế nào?
    - Rủ đi ngồi quán nào ấy, thoáng đãng, rồi bất ngờ có 1 cái bánh nho nhỏ, tôi sẽ cắm nến, châm nến cho nàng. Nàng thổi nến. Tôi vẫn giữ cái bật lửa trong tay để nàng nhìn thấy, tôi sẽ dịu dàng nhìn sâu vào mắt nàng rồi buông lời : "Thêm một tuổi, nàng có muốn thử thắp sáng cuộc đời 1 ai đó không?" Vừa nói vừa cầm tay nàng lên đặt bật lửa vào...
    - Ôi, chết mất, chết mất ha ha ha ha
    - Ôi xời, tất nhiên thi hành khi gái có cảm tình rồi, mà địa điểm thế sến sịa 1 tí cũng có sao
    - Không, không phải sến mà "nà nãng mạn" - Hương béo cười khùng khục
    - Giờ nhiệm vụ của bà là tâm sự cho nàng thấy là, tất cả những gã tán gái trên đời này cũng chỉ có mấy bài ấy quanh đi quẩn lại thôi, chả có tí chân thành nào hết
    - Thế à? Chỉ sợ nghe kể lại ước được như thế
    - Mà tôi hỏi lại lần nữa, theo bà gã Bắc Ninh chết tiệt có phải là hiếm có không? Công việc, tiền bạc, mặt mũi, thân thể... giữa thời buổi này. Phải gái khác thì nó bâu ngay rồi, chứ không như nàng...
    - Thì cũng vì nàng giàu, duyên dáng, nên có nhiều thằng bâu, có quyền lựa chọn chứ sao, nếu nàng không thế có chắc thằng nói ngọng tán nàng không?
    - Ừ, cũng có lí...
    - Tôi với ông bàn cứ như chuyện của mình ấy, bàn mãi rồi cũng chẳng đi đến đâu
    - Ừm
    - Tôi về xem phim
    Tuần sau sắp đến rồi, sinh nhật nàng, phải làm sao nhỉ?
  2. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    "Sói già" là gã ở Bắc Ninh nói ngọng hả em, bài dài và hơi lan man nên ko kiên nhẫn đọc hết ?
    Túm lại với con gái mà trong lòng đã có chút vết ( coi thường chẳng hạn) thì chả yêu đương cơm cháo gì được sất...thế hủ thớt định nhờ tư vấn cái gì? Gái mà nhận là có điều kiện thì yêu cầu cũng cao đấy, trèo cao thì ngã đau, ko trèo thì ko được xơ múi gì cả...Haizzz
  3. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Tóm tắt lại đi.Máu em chậm lên não đọc dài k nhớ đc dữ liệu đoạn trên nên k hiểu gì =))
  4. truong_chi_buon

    truong_chi_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    751
    Đã được thích:
    0
    Tiểu thuyết mới sắp ra lò :D Mai lại vào hóng phát
  5. Dungcotomo

    Dungcotomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    1
    Mệt quá, đọc mãi mà chả hết.
    Chàng - Nàng - Tôi .......
    Đọc mãi, ai tóm tắt hộ cái
  6. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    Bài thì dài, lại viết cái phong cách củ chuối của chủ topic nên khó đọc quá.
    Thôi giải tán, khỏi tư vấn !
  7. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    thời tiết mấy hn phập phù làm rất nhiều e thần kinh có vấn đề
  8. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    chuẩn , đọc mãi ko thấy kết
  9. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Chủ top viết hay đấy chứ, đọc mà cứ hình dung ra cảnh hết mở cửa ra lại đóng cửa vào
    Tóm tắt lại là chủ top có 1 ng` bạn. Anh bạn này mọi thứ ổn thoả, thik 1 cáo từ cấp 3 nhưng bị nàng đì cho mấy lần lên bờ xuống ruộng. Cáo đã từng nhắn tin là "đừng có làm phiền tôi nữa". Đã thế trời xui đất khiến sao mà đúng lúc anh này mất điểm trầm trọng (nhớ nhầm ngày sinh Cáo) thì có 1 anh Sói Bắc Ninh nhảy vào - cũng rất ổn, và đương nhiên là tán giỏi hơn Gà, mỗi tội nói ngọng - điều (có vẻ là) duy nhất khiến Cáo băn khoăn. Cáo có 1 ng` bạn tên Hương có thể dùng làm tay trong cho Gà được.
    Hỏi, sắp tới sinh nhật nàng, phải làm sao để giúp anh chàng Gà tội nghiệp của chúng ta đánh bật gã Sói già?
    @ Thiển ý của tớ là tạm thời đừng có tán nữa Cáo nó đã ra mặt ghét thế rồi thì giờ vo ve chỉ như muỗi đốt inox thôi. Đưa mối quan hệ về mức bạn bè quý mến nhau bt cho Cáo đỡ có tâm lý đề phòng, rồi đánh du kích loại Sói già. Loại thế nào thì nhờ các cao thủ trong này thôi
  10. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Chuyện hay nhưng mà cứ tiếp tục "hay" như thế này thì mời sang Tâm xự nhá ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này