1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chàng và nàng và gã sói già

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi alexihp, 21/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. findme

    findme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Chưa gì đọc được 2 3 câu đã toàn xịp
    Câu chữ thì trên giời dưới đất, tả cảnh tả người chả ăn nhập gì với nhau.
    Hài hước chả thấy ở đâu, chả buồn đọc chứ nói gì tư vấn
    Em rất nhẫn nại, chịu khó đọc hết lời giới thiệu về chàng
    Nhưng đến phần sau thì chịu.
  2. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Sao giống cái topic thất tình của chú gì yêu đơn phương 3 năm, 3 lần tặng quà 8/3 nó đều k nhận thế nhỉ? Hay biến thể mới, giờ thêm tình tiết chú Bắc Linh lói ngọng nên gà thất tình 3 năm (tưởng) có cơ hội mới
  3. chimtaden

    chimtaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    *** hiểu các chú đọc kiểu lìn gì. Mấy chuyện lởm lởm của thằng hấp diêm gian hồ, dài lổn nhổn vãi đái , các chú còn nuốt trôi, thì chuyện này có gì mà không đọc được.
    Chủ thớt cứ trình bày đơn giản thôi, xúc tích đi thẳng vào vấn đề, Pắc Linh đấu với Hải Phòng mà đổ máu là anh em xông vào trợ chiến ngay.
  4. votinh3xxx

    votinh3xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    ..hoàn toàn đồng ý với bác chim quẩy xoắn, chủ thớt viết khá đấy chứ, mà cũng có vẻ mưu thâm kế độc, em nghĩ cỡ bác chắc đủ biết làm j` để giúp "chàng" bạn kủa bác ..
  5. alexihp

    alexihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Có câu văn mình vợ người mà các bác... Em tự nhiên ngứa tay thì phang bừa... đã bảo các bác đọc cho vui mà
    Không vui thì
    Nói chung là để em e*** cho dễ hiểu... cái này là cần tư vấn đấy chứ tâm sự gì đâu...
    Mượn bác nào ở trên :
    Chủ top có 1 ng` bạn. Anh bạn này mọi thứ ổn thoả, thik 1 cáo từ cấp 3 nhưng bị nàng đì cho mấy lần lên bờ xuống ruộng. Cáo đã từng nhắn tin là "đừng có làm phiền tôi nữa". Đã thế trời xui đất khiến sao mà đúng lúc anh này mất điểm trầm trọng (nhớ nhầm ngày sinh Cáo) thì có 1 anh Sói Bắc Ninh nhảy vào - cũng rất ổn, và đương nhiên là tán giỏi hơn Gà, mỗi tội nói ngọng - điều (có vẻ là) duy nhất khiến Cáo băn khoăn. Cáo có 1 ng` bạn tên Hương có thể dùng làm tay trong cho Gà được.
    Hỏi, sắp tới sinh nhật nàng, phải làm sao để giúp anh chàng Gà tội nghiệp của chúng ta đánh bật gã Sói già?
    Được alexihp sửa chữa / chuyển vào 18:10 ngày 21/03/2009
  6. fek

    fek Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là sinh nhật chắc nàng đi chơi với thằng Bắc Ninh rồi, chàng làm éo gì còn cơ hội nữa mà thể hiện. Đừng bảo vác hoa với quà đứng ở đầu ngõ chờ 2 đứa nó đi chơi về lon ton ra tặng nhá, nó chả chửi cho vào măt. Với lại đánh bât là cả quá trình chiến đấu gian khổ chứ cứ nhắm nhe mỗi dịp sinh nhật thì làm deck gì. Đọc qua thì thấy nhân vật "Tôi" ( éo biết có phải là người viết bài này ko) cũng có tý kinh nghiệm và từng trải, theo suy đoán cá nhân thì kiểu liệt kê nhân vật và tình huống thế này là nhân vật " tôi" cũng có kế hoạch cho ngày sinh nhật nàng rồi, bác viết mẹ nó ra luôn đi cứ thò ra thụt vào mãi anh em lại vào ném đá cho thì tội nghiệp.
  7. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Khoá topic với lý do: Không hợp l? !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này