1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Changing....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Seltaeb, 09/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Định bỏ tất cả đi rồi mà.....Muốn giấu đi, cuối cùng vẫn bị lôi ra....chui mãi trong bóng tối, giờ thấy lóa mắt quá.....hành động ngớ ngẩn.....
     

    wherever you go,what ever you do, pure and simple, I'll be there for you........
  2. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    phù, 1-5, ngày nghỉ cuối cùng......Mai lại bình thường. Cứ nghĩ là mình sẽ chẳng bao giờ nhớ được ai nữa, thế mà....Mới 5 ngày đã không chịu nổi. Thấy mình thừa thãi kinh khủng. Chiều buồn, chẳng có ai ở nhà, mạng cũng vắng teo. Chờ ai đó online mà....ai đó có biết không?.....Mình ghét chờ đợi.......Sáng, tiếng mưa ầm ầm, không cố nhồi nhét những "Ranfơ,Mecghi" vào đầu được nữa. Wow,lâu lắm rồi trời mới mưa to thế này, mấy hôm trước còn thắc mắc với con bạn :"sao trời không mưa nhỉ.......tôi ghét mùa hè.....nhưng lại thích mưa rào.....". "Dở hơi quá chị ơi".Cũng lâu lắm rồi không đủ kiên nhẫn để đọc tiểu thuyết. Cuối năm 12, cũng thời gian này, bận ngập đầu, vẫn đi kiếm truyện về đọc, hờ...bây giờ thì.....buổi học cuối cùng.....cũng vào một ngày như thế này, sáng mưa,chiều nắng.....Hờ, mà cũng chẳng biết đã bao lâu rồi mới có một ngày ở nhà từ sáng đến chiều thế này. Ngồi scan mấy cái ảnh hồi cấp 2....xa lắm rồi.......nhớ....tưởng mình cứng rắn hơn nhiều rồi chứ.......Hờ, lại "lâu lắm rồi" mới post bài thế này.....
    Life is but a dream
     
    wherever you go,what ever you do, pure and simple, I'll be there for you........
  3. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    phù, 1-5, ngày nghỉ cuối cùng......Mai lại bình thường. Cứ nghĩ là mình sẽ chẳng bao giờ nhớ được ai nữa, thế mà....Mới 5 ngày đã không chịu nổi. Thấy mình thừa thãi kinh khủng. Chiều buồn, chẳng có ai ở nhà, mạng cũng vắng teo. Chờ ai đó online mà....ai đó có biết không?.....Mình ghét chờ đợi.......Sáng, tiếng mưa ầm ầm, không cố nhồi nhét những "Ranfơ,Mecghi" vào đầu được nữa. Wow,lâu lắm rồi trời mới mưa to thế này, mấy hôm trước còn thắc mắc với con bạn :"sao trời không mưa nhỉ.......tôi ghét mùa hè.....nhưng lại thích mưa rào.....". "Dở hơi quá chị ơi".Cũng lâu lắm rồi không đủ kiên nhẫn để đọc tiểu thuyết. Cuối năm 12, cũng thời gian này, bận ngập đầu, vẫn đi kiếm truyện về đọc, hờ...bây giờ thì.....buổi học cuối cùng.....cũng vào một ngày như thế này, sáng mưa,chiều nắng.....Hờ, mà cũng chẳng biết đã bao lâu rồi mới có một ngày ở nhà từ sáng đến chiều thế này. Ngồi scan mấy cái ảnh hồi cấp 2....xa lắm rồi.......nhớ....tưởng mình cứng rắn hơn nhiều rồi chứ.......Hờ, lại "lâu lắm rồi" mới post bài thế này.....
    Life is but a dream
     
    wherever you go,what ever you do, pure and simple, I'll be there for you........
  4. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên nào ........Bắt đầu một ngày mới với 1 nụ cười......để hi vọng....rằng cuối ngày.....vẫn được như thế.......
     
    wherever you go,what ever you do, pure and simple, I'll be there for you........
  5. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên nào ........Bắt đầu một ngày mới với 1 nụ cười......để hi vọng....rằng cuối ngày.....vẫn được như thế.......
     
    wherever you go,what ever you do, pure and simple, I'll be there for you........
  6. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Không viết nhật kí nữa....và vào ttvn post....có lẽ muốn ai đó đọc, ai đó hiểu....1 chút ít......chỉ cần thế thôi.Cứ đợi mãi đợt rét cuối cùng khi mà phượng đã nở tràn lan rồi (bây giờ chẳng thể có cảm giác lãng mạn là ai đó hái phượng cho mình nữa)......nắng rồi lại mưa.......bao giờ trời mới rét nữa......Già nói đúng, trẻ rắc rối, trẻ ghét chờ đợi, nhưng trẻ lại thấy vui khi mình còn có cái gì đó để chờ đợi....Chỉ đơn giản là việc tối chủ nhật thì mong đến sáng thứ 2, để đến lớp học môn mà mình thích, gặp mấy dứa ở lớp, cười cười nói nói, nghĩ ra những trò nghịch ngợm......để lại mong đến thứ 6, lại nghỉ học 2 ngày, đi chơi với mấy đứa bạn thân, để vào nói chuyện với mấy đứa nhỏ trong làng.....Cứ quẩn quanh như thế....không mới mẻ, không thay đổi....
    wherever you go,what ever you do, pure and simple, I'll be there for you........
  7. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Không viết nhật kí nữa....và vào ttvn post....có lẽ muốn ai đó đọc, ai đó hiểu....1 chút ít......chỉ cần thế thôi.Cứ đợi mãi đợt rét cuối cùng khi mà phượng đã nở tràn lan rồi (bây giờ chẳng thể có cảm giác lãng mạn là ai đó hái phượng cho mình nữa)......nắng rồi lại mưa.......bao giờ trời mới rét nữa......Già nói đúng, trẻ rắc rối, trẻ ghét chờ đợi, nhưng trẻ lại thấy vui khi mình còn có cái gì đó để chờ đợi....Chỉ đơn giản là việc tối chủ nhật thì mong đến sáng thứ 2, để đến lớp học môn mà mình thích, gặp mấy dứa ở lớp, cười cười nói nói, nghĩ ra những trò nghịch ngợm......để lại mong đến thứ 6, lại nghỉ học 2 ngày, đi chơi với mấy đứa bạn thân, để vào nói chuyện với mấy đứa nhỏ trong làng.....Cứ quẩn quanh như thế....không mới mẻ, không thay đổi....
    wherever you go,what ever you do, pure and simple, I'll be there for you........
  8. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Làng ở gần trường. Rộng rãi, nhiều cây, nhà cũngkhông đén nỗi tồi (như trước đây mình tưởng). Có 3 nhà lớn, mỗi nhà khoảng hơn 30 nhóc, hoàn cảnh đặc biệt. Với mình, đấy là một thế giới khác. Thế giới mà mình phải cố là người lớn, chín chắn hơn, chững chạc hơn. Lúc đầu không quen, chưa bao giờ mình làm gương cho ai cả, chưa bao giờ mình nói với ai là phải thế này thế kia mới đúng...Một tuần chỉ có một buổi. Hôm đầu tiên vào, câu đầu tiên mấy cô bé đó hỏi mình sau một lúc ngồi nghe mình nói là "chị có vào thêm được buổi nào nữa không?". Nhớ đến vẻ mặt của bố mẹ lúc mình xin đi...."Chị cũng chưa biết được".Cô bé mình kèm trông hoàn toàn trái ngược với mình, da ngăm đen, cao ráo, lanh lợi. Lớp 9. Lo tốt nghiệp. Dần dần cũng hiểu được bọn nhóc ở đây hơn. Mỗi đứa một hoàn cảnh, mỗi đứa một cách thể hiện. Nhưng không đứa nào có vẻ trầm buồn mà mình hay tưởng tượng. Vui, ồn ào. Nghịch ngợm. Cố gắng nhớ lại kiếm thức lớp 9, nhận ra là mình cũng đã học chỉ để thi, ấn tượng về những bài học cấp 2 không rõ ràng nữa, cũng mới có mấy năm thôi mà.....tệ hại thật.....Bây giờ thì chúng nó cũng đã thi xong hết. Chơi dài. Chỉ có em lớp 9 của mình là ôn thi tốt nghiệp. Hồi lớp 9 có lẽ mình không có cảm giác như nó bây giờ. Hoàn cảnh khác. "Không vào được cấp 3 phải đi học nghề, rồi ra đi làm, mà chắc gì đã có việc để làm, em sợ lắm. tránh gặp mấy cô chú trên phòng quản lí, không lại hỏi chuyện thi cử....họ lo em dốt quá....không qua nổi. Hè này làng cho đi biển đúng vào ngày em thi tốt nghiệp. Em chưa bao giờ được ra biển cả......" Mình ngồi nghe và không nói gì nhiều, chẳng biết phải nói gì nữa.....Cả tuần chỉ có tối thứ 6. Về nhà, lại là đứa trẻ con-19 tuổi - không lớn nổi vì không biết lớn thì phải thế nào. Chẳng thể lôi những gì trong sách vở ra để sống....Chẳng còn gì nữa, không còn nhớ tới "văn thơ lãng mạn" hay " văn học hiện thực phê phán" gì gì đó, cũng không còn những công thức toán dài loằng ngoằng mà đã có lúc mình cố nhồi nhét vào đầu.....bây giờ có thích thì cũng chẳng để làm gì nữa....
    wherever you go,what ever you do, pure and simple, I'll be there for you........
  9. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Làng ở gần trường. Rộng rãi, nhiều cây, nhà cũngkhông đén nỗi tồi (như trước đây mình tưởng). Có 3 nhà lớn, mỗi nhà khoảng hơn 30 nhóc, hoàn cảnh đặc biệt. Với mình, đấy là một thế giới khác. Thế giới mà mình phải cố là người lớn, chín chắn hơn, chững chạc hơn. Lúc đầu không quen, chưa bao giờ mình làm gương cho ai cả, chưa bao giờ mình nói với ai là phải thế này thế kia mới đúng...Một tuần chỉ có một buổi. Hôm đầu tiên vào, câu đầu tiên mấy cô bé đó hỏi mình sau một lúc ngồi nghe mình nói là "chị có vào thêm được buổi nào nữa không?". Nhớ đến vẻ mặt của bố mẹ lúc mình xin đi...."Chị cũng chưa biết được".Cô bé mình kèm trông hoàn toàn trái ngược với mình, da ngăm đen, cao ráo, lanh lợi. Lớp 9. Lo tốt nghiệp. Dần dần cũng hiểu được bọn nhóc ở đây hơn. Mỗi đứa một hoàn cảnh, mỗi đứa một cách thể hiện. Nhưng không đứa nào có vẻ trầm buồn mà mình hay tưởng tượng. Vui, ồn ào. Nghịch ngợm. Cố gắng nhớ lại kiếm thức lớp 9, nhận ra là mình cũng đã học chỉ để thi, ấn tượng về những bài học cấp 2 không rõ ràng nữa, cũng mới có mấy năm thôi mà.....tệ hại thật.....Bây giờ thì chúng nó cũng đã thi xong hết. Chơi dài. Chỉ có em lớp 9 của mình là ôn thi tốt nghiệp. Hồi lớp 9 có lẽ mình không có cảm giác như nó bây giờ. Hoàn cảnh khác. "Không vào được cấp 3 phải đi học nghề, rồi ra đi làm, mà chắc gì đã có việc để làm, em sợ lắm. tránh gặp mấy cô chú trên phòng quản lí, không lại hỏi chuyện thi cử....họ lo em dốt quá....không qua nổi. Hè này làng cho đi biển đúng vào ngày em thi tốt nghiệp. Em chưa bao giờ được ra biển cả......" Mình ngồi nghe và không nói gì nhiều, chẳng biết phải nói gì nữa.....Cả tuần chỉ có tối thứ 6. Về nhà, lại là đứa trẻ con-19 tuổi - không lớn nổi vì không biết lớn thì phải thế nào. Chẳng thể lôi những gì trong sách vở ra để sống....Chẳng còn gì nữa, không còn nhớ tới "văn thơ lãng mạn" hay " văn học hiện thực phê phán" gì gì đó, cũng không còn những công thức toán dài loằng ngoằng mà đã có lúc mình cố nhồi nhét vào đầu.....bây giờ có thích thì cũng chẳng để làm gì nữa....
    wherever you go,what ever you do, pure and simple, I'll be there for you........
  10. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Chỉ một buổi tối mà có 2 người nói mình thay đổi.....Và cả 2 lần đều cố thuyết phục là mình vẫn thế.....có gì khác đâu nào.....Thực ra thì......thế nào nhỉ........người ta nói đúng....có cái gì đang nứt toác ra trong mình, cũ mới lẫn lộn, lờ mờ.....Sợ nhất những điều như thế....không rõ ràng........Nhớ buổi đầu tiên học KTCT, thầy có nói rằng 'tôi cũng từng căm ghét môn này như các bạn thôi, nhưng các bạn ạ, muốn yêu một cái gì đó, bao giờ cũng phải hiểu sâu sắc, đừng ép mình yêu nó khi bạn chưa hiểu gì về nó cả...". Nhưng thầy ơi đến thế nào thì là "sâu sắc"?
    wherever you go,what ever you do, pure and simple, I'll be there for you........

Chia sẻ trang này