1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Changing....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Seltaeb, 09/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. After_the_rain

    After_the_rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    mọi thứ tới rất gần nhỉ... đã gần 1 tháng rồi, sợ thật. mình làm đc điều gì vậy, sao mình phải chịu đựng nh lần giống nhau để cuối cùng chẳng đi tới đâu! ai hiểu mình< một đứa yếu đuối, suốt ngày chỉ khóc lóc, ko gq đc cái gì hết cả. bạn bè, học tập... gì nữa. mình nói đc mà. mình đã làm rồi mà. đó là điều cần thiết, phải ko? mình sống vì cái gì vậy. phải quyết tâm, mình làm đc mà!!!
  2. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để trở thành con ngoan ?
    Là phải biết tự lo cho bản thân, không để phải nhắc những chuyên nhỏ nhặt. Là đi nắng thì phải đội mũ, đeo găng, khẩu trang. Là thấy trời sắp mưa thì đi đâu phải mang áo mưa. Là buổi tối không tắm muộn, không thức khuya. Là dọn phòng thường xuyên và cái tủ quần áo thì thỉnh thoảng phải soạn lại. Là một ngày ngồi vi tính 1h thôi. Là đọc sách báo thì phải đủ ánh sáng. Là dù một mình thì cũng phải ăn sáng ăn trưa đầy đủ.Vân vân và vân vân <-- Những điều này sẽ được cố gắng thực hiện trong thời gian tới. Ngoan hơn. Từ 17-21 : hỏng tung tóe, lệch lạc. Đi vào vết xe của những người khác, nhưng tay lại không vững, thế là lúc nào cũng bị lẹo quẹo, lúc nào cũng như sắp ngã.
    Sợ cái đống lí thuyết trong đầu mình. Dự định sắp xếp ra, viết cẩn thận, rồi quên. Đấy, cả cái tính quên quên nữa. Chán, chẳng viết nữa.
    Mùi thuốc lá. Ám ảnh từ lúc 4h45'' chiều cho đến tối lúc khoá cửa trước cửa sau. Nghĩ.
  3. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để trở thành con ngoan ?
    Là phải biết tự lo cho bản thân, không để phải nhắc những chuyên nhỏ nhặt. Là đi nắng thì phải đội mũ, đeo găng, khẩu trang. Là thấy trời sắp mưa thì đi đâu phải mang áo mưa. Là buổi tối không tắm muộn, không thức khuya. Là dọn phòng thường xuyên và cái tủ quần áo thì thỉnh thoảng phải soạn lại. Là một ngày ngồi vi tính 1h thôi. Là đọc sách báo thì phải đủ ánh sáng. Là dù một mình thì cũng phải ăn sáng ăn trưa đầy đủ.Vân vân và vân vân <-- Những điều này sẽ được cố gắng thực hiện trong thời gian tới. Ngoan hơn. Từ 17-21 : hỏng tung tóe, lệch lạc. Đi vào vết xe của những người khác, nhưng tay lại không vững, thế là lúc nào cũng bị lẹo quẹo, lúc nào cũng như sắp ngã.
    Sợ cái đống lí thuyết trong đầu mình. Dự định sắp xếp ra, viết cẩn thận, rồi quên. Đấy, cả cái tính quên quên nữa. Chán, chẳng viết nữa.
    Mùi thuốc lá. Ám ảnh từ lúc 4h45'' chiều cho đến tối lúc khoá cửa trước cửa sau. Nghĩ.
  4. sleepbydays

    sleepbydays Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Ớ...??? Ko biết Real-than_chết là con trai hay con gái nhi ? Sao lại bị fụ huynh nhắc nhiều thế. Tớ ở nhà là ko bị mẹ toed nhắc nhiều như thế đâu. Cố gắng fấn đấu lên nhé . Chẹc , thanh niên bây giờ lười quá . Hồi tớ đi học chẳng bị nhác nhở mấy. Lúc nào cũng được fiếu bé ngoan đấy.Còn học cấp 2 thì được các cô quý lắm , vì cung ngoan mà. Và bây giờ vẫn thế , mẹ tớ chỉ hay hỏi :" Sao về khuya thế ??? " .hehehe.
    Ấy cứ ngoan lên thì fụ huynh ko nhắc nữa đâu .Tớ hỏi khí ko fải nhé : mới có người iu àh ? ....
  5. sleepbydays

    sleepbydays Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Ớ...??? Ko biết Real-than_chết là con trai hay con gái nhi ? Sao lại bị fụ huynh nhắc nhiều thế. Tớ ở nhà là ko bị mẹ toed nhắc nhiều như thế đâu. Cố gắng fấn đấu lên nhé . Chẹc , thanh niên bây giờ lười quá . Hồi tớ đi học chẳng bị nhác nhở mấy. Lúc nào cũng được fiếu bé ngoan đấy.Còn học cấp 2 thì được các cô quý lắm , vì cung ngoan mà. Và bây giờ vẫn thế , mẹ tớ chỉ hay hỏi :" Sao về khuya thế ??? " .hehehe.
    Ấy cứ ngoan lên thì fụ huynh ko nhắc nữa đâu .Tớ hỏi khí ko fải nhé : mới có người iu àh ? ....
  6. sleepbydays

    sleepbydays Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Bắn thêm bài nữa.. hihihịhị
    Viết cho em
    Chúng mình dần dần trở thành khó hiểu trong nhau
    Câu chuyện như ấm trà nước thứ ba nhạt thếch
    Em vặn vẹo bàn tay, anh so bờ vai lệch
    Trái tim chúng mình hai nhịp cứ chênh

    Có phải thời gian làm hằn những vết nứt không em
    Những vết nứt sau bao ngày mưa nắng
    Hạnh phúc mòn dần đi nụ cười thưa thớt
    Chỉ những nỗi buồn còn ghim lại trong nhau
    Anh chả bao giờ tin mình sẽ mất em đâu
    Cái bông hồng đầu tiên anh có được
    Bông hồng đã một lần làm tim anh bị xước
    Cái màu hoa cứ đỏ đến nhường nào....
    Chúng mình dần dần khó hiểu trong nhau
    Cái khó hiểu gợi bao điều mới mẻ
    Nên em thây yêu ơi xin đừng lo lắng thế
    Hờn giận nào rồi cũng qua đi...
    Anh chỉ sợ một ngày thành cũ kỹ trong nhau...

  7. sleepbydays

    sleepbydays Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Bắn thêm bài nữa.. hihihịhị
    Viết cho em
    Chúng mình dần dần trở thành khó hiểu trong nhau
    Câu chuyện như ấm trà nước thứ ba nhạt thếch
    Em vặn vẹo bàn tay, anh so bờ vai lệch
    Trái tim chúng mình hai nhịp cứ chênh

    Có phải thời gian làm hằn những vết nứt không em
    Những vết nứt sau bao ngày mưa nắng
    Hạnh phúc mòn dần đi nụ cười thưa thớt
    Chỉ những nỗi buồn còn ghim lại trong nhau
    Anh chả bao giờ tin mình sẽ mất em đâu
    Cái bông hồng đầu tiên anh có được
    Bông hồng đã một lần làm tim anh bị xước
    Cái màu hoa cứ đỏ đến nhường nào....
    Chúng mình dần dần khó hiểu trong nhau
    Cái khó hiểu gợi bao điều mới mẻ
    Nên em thây yêu ơi xin đừng lo lắng thế
    Hờn giận nào rồi cũng qua đi...
    Anh chỉ sợ một ngày thành cũ kỹ trong nhau...

  8. After_the_rain

    After_the_rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    hôm qua lại khóc như 1 con hâm. rõ là điên, chuyện thì như dồ. vì cái gì, ức cũng ko phải. thấy bạn bè như vậy, chán chẳng muốn nói thêm cái gì. dởm đời! có tiền có tất đấy hả??? ừ cứ thế đi. dỗi thì ko đúng, thấy merde thì thôi, ko chơi nữa. riêng cái loại chửi bậy thì quên đi. bố khỉ. chỉ lại sợ nh đứa khác nghĩ này nọ.
    còn hôm nay thì chán chẳng buồn đi họp lớp. chẳng thấy tiếc gì. mà đứa nào đi hôm nào thì dek quan tâm. tự dưng thấy chán lại lây ra luôn những đứa khác. mình thì ko giả vờ đc, ko bt khi mà ko cảm thấy bt đc. mà tại sao phải thế cơ chứ. học hành thì 1 đống, ko muốn nghỉ nữa. đi chơi thì đc cái gì. gặp gỡ hả, rồi đấy còn gì, nữa thì để làm cái gì, toàn nói nh chuyện bậy bạ, vô duyên. việc học, việc đọc thì chẳng bao h đúng kế hoạch, lang thang, vi vu, nhảy nhót, hò hét thì để làm cái con khỉ gì?
    sáng nay qua trường. thế là một năm học lại gần đến. kế hoạch of ỉn nhiều lắm cơ mà, ỉn đã làm đc cái gì vậy, ỉn đang nghĩ gì, định làm cái gì vậy.
    đầu tháng 8 để bắt đầu là muộn đấy. từ tối nay nhé. đừng quấn đi một cách vô thức. ỉn sẽ hối tiếc vô cùng thời gian đã trôi qua. có ng nói với ỉn thế rồi mà....
  9. After_the_rain

    After_the_rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    hôm qua lại khóc như 1 con hâm. rõ là điên, chuyện thì như dồ. vì cái gì, ức cũng ko phải. thấy bạn bè như vậy, chán chẳng muốn nói thêm cái gì. dởm đời! có tiền có tất đấy hả??? ừ cứ thế đi. dỗi thì ko đúng, thấy merde thì thôi, ko chơi nữa. riêng cái loại chửi bậy thì quên đi. bố khỉ. chỉ lại sợ nh đứa khác nghĩ này nọ.
    còn hôm nay thì chán chẳng buồn đi họp lớp. chẳng thấy tiếc gì. mà đứa nào đi hôm nào thì dek quan tâm. tự dưng thấy chán lại lây ra luôn những đứa khác. mình thì ko giả vờ đc, ko bt khi mà ko cảm thấy bt đc. mà tại sao phải thế cơ chứ. học hành thì 1 đống, ko muốn nghỉ nữa. đi chơi thì đc cái gì. gặp gỡ hả, rồi đấy còn gì, nữa thì để làm cái gì, toàn nói nh chuyện bậy bạ, vô duyên. việc học, việc đọc thì chẳng bao h đúng kế hoạch, lang thang, vi vu, nhảy nhót, hò hét thì để làm cái con khỉ gì?
    sáng nay qua trường. thế là một năm học lại gần đến. kế hoạch of ỉn nhiều lắm cơ mà, ỉn đã làm đc cái gì vậy, ỉn đang nghĩ gì, định làm cái gì vậy.
    đầu tháng 8 để bắt đầu là muộn đấy. từ tối nay nhé. đừng quấn đi một cách vô thức. ỉn sẽ hối tiếc vô cùng thời gian đã trôi qua. có ng nói với ỉn thế rồi mà....
  10. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0

    Hì, anh rì ơi, nó chưa có đâu, anh mún thì nhanh chân nhanh tay lên...

    <PRE><FONT face="Comic Sans MS" color=red size=3><EM>...no, I love you only on days ending with "Y"...</EM>[/pre]
    Được conangngongao sửa chữa / chuyển vào 21:19 ngày 27/07/2004

Chia sẻ trang này