1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Changing....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Seltaeb, 09/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    hic, vậy là sang tháng 7, sao năm nay trôi đi nhanh thế nhỉ....sắp 20 rùi, chán, hờ, đúng ra là sợ.... 20 tuổi, người ta làm được nhiều thứ hơn là ngồi nghĩ vẩn vơ như mình. Học cũng chẳng đâu vào đâu nữa, chán quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!Mưa cứ rả rích mãi, sốt ruột thật, chẳng hiểu sao cứ những lúc mình muốn hét lên thì lại là đêm nhỉ...
    Tanpis pour tout!
  2. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp cái topic này của mình, cứ phải kéo lên mãi...sắp không kéo nổi nữa rồi.....mệt mỏi....cố lên....thi xong rồi mới được ốm....
    Mấy hôm trước lại có một người 20 tuổi ra đi....biển ác độc thật.....mọi thứ còn đang ở trước mắt....thế mà....Sao mình cứ nghĩ chuyện đâu đâu thế nhỉ....học thì kêu không vào, thế mà lại....chán quá....hờ mà thôi, học word như thế chắc là đủ qua, dẹp tạm mấy cái mong muốn khác sang một bên vậy......hờ hờ....có oan uổng gì đâu, chiều vẫn còn loăng quăng đi chơi được cơ mà....đáng đời....
    Đã hết buồn và hết vấn vương
    Đã hết hờn giận hết nhớ thương
    Và đã hết ngồi nhìn mãi bóng đêm
    Sớm nay em lặng ngắm vệt nắng cuối thềm
    Mùa thu đến nhẹ nhàng mùa thu rất trong
    Dòng sông lắng đọng dần sông rất trong
    Chuyện xưa đã xa dần rồi cũng lãng quên
    Tình yêu vẫn vô hình sống với em....
  3. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp cái topic này của mình, cứ phải kéo lên mãi...sắp không kéo nổi nữa rồi.....mệt mỏi....cố lên....thi xong rồi mới được ốm....
    Mấy hôm trước lại có một người 20 tuổi ra đi....biển ác độc thật.....mọi thứ còn đang ở trước mắt....thế mà....Sao mình cứ nghĩ chuyện đâu đâu thế nhỉ....học thì kêu không vào, thế mà lại....chán quá....hờ mà thôi, học word như thế chắc là đủ qua, dẹp tạm mấy cái mong muốn khác sang một bên vậy......hờ hờ....có oan uổng gì đâu, chiều vẫn còn loăng quăng đi chơi được cơ mà....đáng đời....
    Đã hết buồn và hết vấn vương
    Đã hết hờn giận hết nhớ thương
    Và đã hết ngồi nhìn mãi bóng đêm
    Sớm nay em lặng ngắm vệt nắng cuối thềm
    Mùa thu đến nhẹ nhàng mùa thu rất trong
    Dòng sông lắng đọng dần sông rất trong
    Chuyện xưa đã xa dần rồi cũng lãng quên
    Tình yêu vẫn vô hình sống với em....
  4. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Vậy là nghỉ hè. Năm nay thì chỉ có 2 tháng, chẳng biết có ngắn không nữa...phù, nhưng được nghỉ là tốt rùi.....khà khà, trước khi biết là có phải thi lại hay không thì vẫn còn cả đống dự định đang chờ mình...hờ...học hành, dẹp hết (vẫn bực mình vì vụ mới sáng ra HL đã hỏi là "bà muốn học khoa nào?" - nghỉ hè rồi cơ mà, dẹp dẹp, rồi cãi nhau ủm tỏi với nó, kết cục là phải quay lại chuyện lớp mình đi chơi thế nào )...
    Cười lên cho yêu đời nào!Không phải suy nghĩ gì cả, hết rồi, hết hoàn toàn...
    To ATR: moi, parfois, je pense que je le déteste moi aussi mais enfin, hic, je trouve que... j'aime tant le francais, que ses mots semblent mélangés dans mon sang...depuis 8 ans que je vis avec cette langue... une vie heureuse, je pense.....mais ouf, j'en sais rien moi....j'sais plus rien....Rien n'est pour jamais....Les chansons francaises sont toujours tristes, mais pourtant, intéressantes, quelques parts.....
    hờ, đúng, dần dần rồi nó cũng mờ đi ..
    Et si tu n'existes...plus...dis moi pourquoi j'existerais, pour trainer dans un monde sans toi , sans espoirs et sans regrets....(si imbécile-cette fille)
    Inventer l'amour ? J'suis pas capable....Et si tu n'existes plus ou même si tu existes encore, je m'en fiche de toi ha ha ha
    Được seltaeb sửa chữa / chuyển vào 03/07/2002 ngày 16:40
  5. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Vậy là nghỉ hè. Năm nay thì chỉ có 2 tháng, chẳng biết có ngắn không nữa...phù, nhưng được nghỉ là tốt rùi.....khà khà, trước khi biết là có phải thi lại hay không thì vẫn còn cả đống dự định đang chờ mình...hờ...học hành, dẹp hết (vẫn bực mình vì vụ mới sáng ra HL đã hỏi là "bà muốn học khoa nào?" - nghỉ hè rồi cơ mà, dẹp dẹp, rồi cãi nhau ủm tỏi với nó, kết cục là phải quay lại chuyện lớp mình đi chơi thế nào )...
    Cười lên cho yêu đời nào!Không phải suy nghĩ gì cả, hết rồi, hết hoàn toàn...
    To ATR: moi, parfois, je pense que je le déteste moi aussi mais enfin, hic, je trouve que... j'aime tant le francais, que ses mots semblent mélangés dans mon sang...depuis 8 ans que je vis avec cette langue... une vie heureuse, je pense.....mais ouf, j'en sais rien moi....j'sais plus rien....Rien n'est pour jamais....Les chansons francaises sont toujours tristes, mais pourtant, intéressantes, quelques parts.....
    hờ, đúng, dần dần rồi nó cũng mờ đi ..
    Et si tu n'existes...plus...dis moi pourquoi j'existerais, pour trainer dans un monde sans toi , sans espoirs et sans regrets....(si imbécile-cette fille)
    Inventer l'amour ? J'suis pas capable....Et si tu n'existes plus ou même si tu existes encore, je m'en fiche de toi ha ha ha
    Được seltaeb sửa chữa / chuyển vào 03/07/2002 ngày 16:40
  6. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    2 ngày. Mệt mỏi. Hôm nay lại là thứ 7. Bây giờ trong đầu mình đang nghĩ cái quái gì thế nhỉ.......Mình sợ lại lặp lại lần nữa, mình lại mắc lỗi...rồi lại chẳng là gì cả. Hờ, chẳng thể hiểu nổi....Không muốn cry nữa.....hờ, mà chắc cũng chẳng cry được nữa đâu...Có lẽ cái từ imbécile phải dành cho mình.....
    Có những chuyện, ngay cả biết thừa cách giải quyết, mà người ta vẫn cứ muốn để đấy, rồi tự làm khổ mình...
    Time telling me to say farewell
    but I knew that.....
  7. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    2 ngày. Mệt mỏi. Hôm nay lại là thứ 7. Bây giờ trong đầu mình đang nghĩ cái quái gì thế nhỉ.......Mình sợ lại lặp lại lần nữa, mình lại mắc lỗi...rồi lại chẳng là gì cả. Hờ, chẳng thể hiểu nổi....Không muốn cry nữa.....hờ, mà chắc cũng chẳng cry được nữa đâu...Có lẽ cái từ imbécile phải dành cho mình.....
    Có những chuyện, ngay cả biết thừa cách giải quyết, mà người ta vẫn cứ muốn để đấy, rồi tự làm khổ mình...
    Time telling me to say farewell
    but I knew that.....
  8. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Lại ở nhà cả ngày. Nghĩ lại vài chuyện. Dạo này lại lâm vào tình trạng hồi Tết, nặng hơn. Nếu cứ thế này thì sẽ càng ngày càng sai lầm....
    Tự dưng thấy mình chẳng hiểu nổi một ai cả, cố cũng không hiểu nổi mọi người đang nghĩ gì nữa, tình cảm của mọi người......Mình với mọi người thì lúc nào cũng rõ ràng , mà cứ có cảm giác mọi người muốn tránh mình....Tệ hại, không phải chỉ một hai người mà bây giờ là tất cả....sao thế này....Nào nào đừng suy nghĩ nhiều quá.....Don't care....Mình chỉ có thể là một người đứng từ xa nhìn vào cuộc đời người khác, không thể cố chen chân vào được, tiến thêm một bước nữa.......impossible... Đã cố tỏ ra dur, nhưng không thể, "cố" chỉ là "cố", chẳng thể làm gì được, đúng, cái gì đã không thể rồi thì mãi mãi là không thể, hờ, ngay bây giờ đây, lại thấy cần ai đó để dựa dẫm rồi....Personne n'est autour de moi....Mình chưa bao giờ thấy tin vào mình cả, chưa bao giờ dám tin....
    Giá mà mình không hiểu gì hết, giá mà mình kệ được, giá mà như chưa có gì xảy ra cả, không quen, không biết, giá mà kệ đuợc..........Kệ, kệ, kệ.
    Mình không tin vào destin, sẽ không bao giờ tin cả, uh, không bao giờ, hờ,để rồi mãi mãi lỗi là ở mình......Ngố.
    Cái topic này...để làm gì nữa nhỉ...có change được đâu, cố change rồi lại càng sai hơn, và lại change nữa......Chán.
    Chuyện xưa đã xa dần, rồi cũng lãng quên
    Tính yêu vẫn vô hình, sống với em....

    Đã hết buồn và hết vấn vương
    Lúa đã vàng toả ngát hương đồng......

    If you care enough for someone...
  9. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Lại ở nhà cả ngày. Nghĩ lại vài chuyện. Dạo này lại lâm vào tình trạng hồi Tết, nặng hơn. Nếu cứ thế này thì sẽ càng ngày càng sai lầm....
    Tự dưng thấy mình chẳng hiểu nổi một ai cả, cố cũng không hiểu nổi mọi người đang nghĩ gì nữa, tình cảm của mọi người......Mình với mọi người thì lúc nào cũng rõ ràng , mà cứ có cảm giác mọi người muốn tránh mình....Tệ hại, không phải chỉ một hai người mà bây giờ là tất cả....sao thế này....Nào nào đừng suy nghĩ nhiều quá.....Don't care....Mình chỉ có thể là một người đứng từ xa nhìn vào cuộc đời người khác, không thể cố chen chân vào được, tiến thêm một bước nữa.......impossible... Đã cố tỏ ra dur, nhưng không thể, "cố" chỉ là "cố", chẳng thể làm gì được, đúng, cái gì đã không thể rồi thì mãi mãi là không thể, hờ, ngay bây giờ đây, lại thấy cần ai đó để dựa dẫm rồi....Personne n'est autour de moi....Mình chưa bao giờ thấy tin vào mình cả, chưa bao giờ dám tin....
    Giá mà mình không hiểu gì hết, giá mà mình kệ được, giá mà như chưa có gì xảy ra cả, không quen, không biết, giá mà kệ đuợc..........Kệ, kệ, kệ.
    Mình không tin vào destin, sẽ không bao giờ tin cả, uh, không bao giờ, hờ,để rồi mãi mãi lỗi là ở mình......Ngố.
    Cái topic này...để làm gì nữa nhỉ...có change được đâu, cố change rồi lại càng sai hơn, và lại change nữa......Chán.
    Chuyện xưa đã xa dần, rồi cũng lãng quên
    Tính yêu vẫn vô hình, sống với em....

    Đã hết buồn và hết vấn vương
    Lúa đã vàng toả ngát hương đồng......

    If you care enough for someone...
  10. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Mày giống tao quá, chán đời, chán mà đế_ch biết chán vì cái gì
    Học kì này nợ 1 môn rồi, bây giờ có lí do để chán đây

Chia sẻ trang này