1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Changing....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Seltaeb, 09/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ellie

    ellie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    nếu chịu khoảng cách nữa, tình yêu có đủ lớn ko nhỉ..
    hôm nay, vui hay buồn???
  2. ellie

    ellie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    có lẽ ko phải đợi tới lúc đó... thế thì xa quá...
    ps cám ơn em đã gửi quà sinh nhật cho chị. vậy mà chị lại quên mất sinh nhật của em. dạo này chị ko đc bt thường cho lắm. lúc nào cũng cáu gắt, mệt mỏi... chị xin lỗi. chị cám ơn em lần nữa..
  3. ellie

    ellie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    có lẽ ko phải đợi tới lúc đó... thế thì xa quá...
    ps cám ơn em đã gửi quà sinh nhật cho chị. vậy mà chị lại quên mất sinh nhật của em. dạo này chị ko đc bt thường cho lắm. lúc nào cũng cáu gắt, mệt mỏi... chị xin lỗi. chị cám ơn em lần nữa..
  4. ellie

    ellie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    chắc phải viết một cái gì đấy nhỉ. chẳng lẽ cứ như thế này sao hả? có hiểu những gì đang xảy ra là rất xấu. sẽ ******** cảm nhạt dần đi ko. mình đang làm gì, nghĩ gì... sao mình ko chịu nói ra? hôm qua ngủ, chẳng biết có mưa hay ko? trời hôm nay có vẻ muốn giông. chiều nay định đi học lại ko biết có đủ quyết tâm vao phut chót hay ko, hay cái đầu nó đang để tận đâu đâu... sao ko nói cho tôi biết quyết định đó??? chẳng lẽ tới lúc đó mới nói ra hay sao??? lúc đó tôi chịu sao nổi??? mọi thứ nó chó thế đấy. mình cũng chỉ là đứa xem trộm, cũng chẳng tử tế gì? Bạn bè thì như thế. bạn thân thế nào, thì mình cũng như thế thôi. ko hợp với bạn bè mình thì sao hợp với mình? cáu cái gì. làm cái gì. mình lại cứ mong chờ một điều gì khác. ít ra là một sự chuẩn bị. cuối cùng mình nhận đc là cái gì. mình cho đi, sao mình cứ đòi hỏi phải nhận lại từng đấy....? mình ích kỷ, mình soi xét mọi thứ, mình đặt mọi thứ lên bàn cân... và... như thế đấy...
    bây giờ là tháng 10, tới cuối tháng 12, mình sẽ phải làm bài rồi thi, rồi qua Tết, rồi chuẩn bi thi tiếp. rồi cái gì nữa nhỉ. một sự chia tay, có đúng ko. sao ko nói cho tôi điều đó sớm hơn đc chứ?
    mà có thể- tối nay, tối mai, tối kia sẽ nói...
    sắp mưa rồi.
    đừng khóc. ........ chẳng có gì phải khóc.... điên à
  5. ellie

    ellie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    chắc phải viết một cái gì đấy nhỉ. chẳng lẽ cứ như thế này sao hả? có hiểu những gì đang xảy ra là rất xấu. sẽ ******** cảm nhạt dần đi ko. mình đang làm gì, nghĩ gì... sao mình ko chịu nói ra? hôm qua ngủ, chẳng biết có mưa hay ko? trời hôm nay có vẻ muốn giông. chiều nay định đi học lại ko biết có đủ quyết tâm vao phut chót hay ko, hay cái đầu nó đang để tận đâu đâu... sao ko nói cho tôi biết quyết định đó??? chẳng lẽ tới lúc đó mới nói ra hay sao??? lúc đó tôi chịu sao nổi??? mọi thứ nó chó thế đấy. mình cũng chỉ là đứa xem trộm, cũng chẳng tử tế gì? Bạn bè thì như thế. bạn thân thế nào, thì mình cũng như thế thôi. ko hợp với bạn bè mình thì sao hợp với mình? cáu cái gì. làm cái gì. mình lại cứ mong chờ một điều gì khác. ít ra là một sự chuẩn bị. cuối cùng mình nhận đc là cái gì. mình cho đi, sao mình cứ đòi hỏi phải nhận lại từng đấy....? mình ích kỷ, mình soi xét mọi thứ, mình đặt mọi thứ lên bàn cân... và... như thế đấy...
    bây giờ là tháng 10, tới cuối tháng 12, mình sẽ phải làm bài rồi thi, rồi qua Tết, rồi chuẩn bi thi tiếp. rồi cái gì nữa nhỉ. một sự chia tay, có đúng ko. sao ko nói cho tôi điều đó sớm hơn đc chứ?
    mà có thể- tối nay, tối mai, tối kia sẽ nói...
    sắp mưa rồi.
    đừng khóc. ........ chẳng có gì phải khóc.... điên à
  6. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Thầy H bảo, cái bài "Kon gái" của Ngọc Lễ mang tính "ngữ dụng học" cao. Hehe, cũng đúng đúng, và nhờ vào những cái ví dụ như thế của thầy mới thấy môn học thú vị, chứ nếu không, một mình với cái quyển giáo trình chắc mình ngồi....khóc
    Buổi tối đầu tiên ngồi ở cái góc này mà không cần phải bật quạt. Không biết có phải do di chứng từ lúc ngồi trong lớp học rét run không.... Ờ mà lúc đi học về thầy không khí cũng không khác trong phòng lắm, chỉ ẩm hơn.... Cái bà giáo viên có vẻ thích lạnh như thế, thấy mình ngồi co ro mà chẳng động lòng gì cả, chắc thân nhiệt của bọn N là 35oC Lại đợi được mặc áo rét rồi Hít hà, ngẩng đầu lên thấy cái cây xanh đầy hoa, hơi ngạc nhiên một tẹo, thinh thích (chứ khoảng 1 tuần nữa chắc lại có 2 kon chê ra chê vào, rằng đâu đâu cũng thấy cái mùi..... )
    Mới có những chuyện cỏn con như thế, mà đã rối tung lên rồi, sau này còn bao nhiêu thứ phức tạp hơn, liệu em sẽ thế nào nữa ? Dù có thế nào thì em vẫn không chạy trốn được cơ mà, thì trước sau cũng phải đối diện...Cũng chẳng còn đủ bé để nấp bóng ai nữa... Sao đôi khi "tự quyết định" lại khó khăn như thế ? Thiếu tự tin thế ? Khi nào cái "muốn" và "không muốn" cũng không rõ ràng, thì nhạt nhẽo lắm em ạ. Hời hợt. Hời hợt.
    Mai Trung thu, trăng lại tròn. Đồng chí ơi, tớ buồn ngủ quá....

    Thèm nghe Thu Phương, thèm những cảm giác cũ. Thèm tưởng tượng, viển vông. Thèm đi học. Thèm quên.
  7. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Thầy H bảo, cái bài "Kon gái" của Ngọc Lễ mang tính "ngữ dụng học" cao. Hehe, cũng đúng đúng, và nhờ vào những cái ví dụ như thế của thầy mới thấy môn học thú vị, chứ nếu không, một mình với cái quyển giáo trình chắc mình ngồi....khóc
    Buổi tối đầu tiên ngồi ở cái góc này mà không cần phải bật quạt. Không biết có phải do di chứng từ lúc ngồi trong lớp học rét run không.... Ờ mà lúc đi học về thầy không khí cũng không khác trong phòng lắm, chỉ ẩm hơn.... Cái bà giáo viên có vẻ thích lạnh như thế, thấy mình ngồi co ro mà chẳng động lòng gì cả, chắc thân nhiệt của bọn N là 35oC Lại đợi được mặc áo rét rồi Hít hà, ngẩng đầu lên thấy cái cây xanh đầy hoa, hơi ngạc nhiên một tẹo, thinh thích (chứ khoảng 1 tuần nữa chắc lại có 2 kon chê ra chê vào, rằng đâu đâu cũng thấy cái mùi..... )
    Mới có những chuyện cỏn con như thế, mà đã rối tung lên rồi, sau này còn bao nhiêu thứ phức tạp hơn, liệu em sẽ thế nào nữa ? Dù có thế nào thì em vẫn không chạy trốn được cơ mà, thì trước sau cũng phải đối diện...Cũng chẳng còn đủ bé để nấp bóng ai nữa... Sao đôi khi "tự quyết định" lại khó khăn như thế ? Thiếu tự tin thế ? Khi nào cái "muốn" và "không muốn" cũng không rõ ràng, thì nhạt nhẽo lắm em ạ. Hời hợt. Hời hợt.
    Mai Trung thu, trăng lại tròn. Đồng chí ơi, tớ buồn ngủ quá....

    Thèm nghe Thu Phương, thèm những cảm giác cũ. Thèm tưởng tượng, viển vông. Thèm đi học. Thèm quên.
  8. ellie

    ellie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    mọi thứ còn tệ hơn nữa cơ......
  9. ellie

    ellie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    mọi thứ còn tệ hơn nữa cơ......
  10. ellie

    ellie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    all comes to end.
    buồn lắm ko ỉn?

Chia sẻ trang này