1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Changing....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Seltaeb, 09/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Mày giống tao quá, chán đời, chán mà đế_ch biết chán vì cái gì
    Học kì này nợ 1 môn rồi, bây giờ có lí do để chán đây
  2. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    hic, thì ra ở đây toàn là girl, không biết nên mạo phạm.
    Nhưngmà boy hay girl thì khi chán, và tâm trạng cũng như nhau cả thôi.
    Cú này phải xin ít tiền đi Sg chơi cho đỡ buồn thôi, vào kiếm vài cái đĩa death nghe. Tiếc thật, không ra Hn làm vài chầu nhậu với real_than_chet được, nhỉ?
    Killing me, killing you, killing all we have!!!!!!!
  3. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    hic, thì ra ở đây toàn là girl, không biết nên mạo phạm.
    Nhưngmà boy hay girl thì khi chán, và tâm trạng cũng như nhau cả thôi.
    Cú này phải xin ít tiền đi Sg chơi cho đỡ buồn thôi, vào kiếm vài cái đĩa death nghe. Tiếc thật, không ra Hn làm vài chầu nhậu với real_than_chet được, nhỉ?
    Killing me, killing you, killing all we have!!!!!!!
  4. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Hơ , nghĩ vui nhể lang thang rùi cũng vô đây ,cứ đi chỗ nọ chỗ kia thế nào cũng ngã vô cái topic này.
    Chậc chậc ,cũng hết buồn rùi ,thanh thản rùi ,nhớn nhiều rùi ,biết suy nghĩ nhiều rùi ,chính chắn chững chạc nhiều rùi,lạc quan và yêu đời nhiều rùi!!!!!!!!
    Buồn mãi sầu mãi chỉ tổ ốm còm còi cọc từ 1 anh chàng trắng trẻo đẹp trai giờ đây trông hom hem hốc hác.Thôi thì cứ coi như chuyện gì đến rùi sẽ đến chuyện gì qua thì cứ qua ,lạc quan mặc kệ ,cứ sống cứ vui vẻ ,bỏ qua mọi thứ ,và mình cứ là mình!!!!!!!!!!!!
    Đời là bể khổ
    Nưóc mắt chúng sinh nhiều hơn nưóc biển
    Vị mặn của nước mắt chúng sinh mặn hơn nước biển
  5. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Hơ , nghĩ vui nhể lang thang rùi cũng vô đây ,cứ đi chỗ nọ chỗ kia thế nào cũng ngã vô cái topic này.
    Chậc chậc ,cũng hết buồn rùi ,thanh thản rùi ,nhớn nhiều rùi ,biết suy nghĩ nhiều rùi ,chính chắn chững chạc nhiều rùi,lạc quan và yêu đời nhiều rùi!!!!!!!!
    Buồn mãi sầu mãi chỉ tổ ốm còm còi cọc từ 1 anh chàng trắng trẻo đẹp trai giờ đây trông hom hem hốc hác.Thôi thì cứ coi như chuyện gì đến rùi sẽ đến chuyện gì qua thì cứ qua ,lạc quan mặc kệ ,cứ sống cứ vui vẻ ,bỏ qua mọi thứ ,và mình cứ là mình!!!!!!!!!!!!
    Đời là bể khổ
    Nưóc mắt chúng sinh nhiều hơn nưóc biển
    Vị mặn của nước mắt chúng sinh mặn hơn nước biển
  6. princealadin

    princealadin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    WInd of Change !
    Một cơn gió thoảng qua đã cuốn trôi đi của mình bao nhiêu điều tốt đẹp :bạn bè , trường lớp , kỉ niệm , và cả chính mình . Mình chẳng biết mình là ai nữa .Sống vu vơ không mục đích .Học DH rồi mà chả biết mình ra trường làm được gì nữa .Cảm thấy bất lực . Tự dưng ghét sự thay đổi .Giá mà mình vẫn là mình như xưa . Chưa yêu mà đã thế này ...............
    Trường thì rộng ->ngại đi .Suốt ngày ngồi ru rú ở trên lớp , về nhà lại ru rú ở nhà ->bức bối ko thể chịu nổi .

    HÃY CHẾT NHƯ TA SẼ CÒN SỐNG MÃI . HÃY SỐNG NHƯ TA SẼ CHẾT NGÀY MAI
  7. princealadin

    princealadin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    WInd of Change !
    Một cơn gió thoảng qua đã cuốn trôi đi của mình bao nhiêu điều tốt đẹp :bạn bè , trường lớp , kỉ niệm , và cả chính mình . Mình chẳng biết mình là ai nữa .Sống vu vơ không mục đích .Học DH rồi mà chả biết mình ra trường làm được gì nữa .Cảm thấy bất lực . Tự dưng ghét sự thay đổi .Giá mà mình vẫn là mình như xưa . Chưa yêu mà đã thế này ...............
    Trường thì rộng ->ngại đi .Suốt ngày ngồi ru rú ở trên lớp , về nhà lại ru rú ở nhà ->bức bối ko thể chịu nổi .

    HÃY CHẾT NHƯ TA SẼ CÒN SỐNG MÃI . HÃY SỐNG NHƯ TA SẼ CHẾT NGÀY MAI
  8. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0

    Vậy là xong, mình đã "tự do", hay ít ra là mình nghĩ thế, khoảng cách giữa nghĩ và làm không xa lắm mà. Thực ra, có lẽ , cái something không rõ ràng đó go out lâu rồi, cứ từ từ đi ra lúc nào mà mình không biết thôi. Bây giờ nhận ra thì chắc là chưa muộn....niềm vui thì có bao giờ muộn đâu nhỉ.....muốn hét quá . Mình cũng chẳng hiểu sao lại nhận ra nữa, có lẽ vì hôm nọ không vào NT...
    Không biết có nên end cái topic này không nữa, hờ hờ, theo yêu cầu thì cứ để đó vậy, biết đâu sau này mình lại cần . Mà khi nào thấy vui vui thì cũng muốn post vào đây nữa....hờ, không suy nghĩ nhiều nữa, bắt đầu một cuộc sống mới mẻ hơn coi, hờ hờ, mình phải làm được. Let's start with something more interesting.....Mình sắp 20 tuổi cơ mà
    <---Hic, hình như vẫn chưa changing được mấy đâu, nhưng mà.....cố lên......
    Được real_than_chet sửa chữa / chuyển vào 00:58 ngày 17/07/2002
  9. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0

    Vậy là xong, mình đã "tự do", hay ít ra là mình nghĩ thế, khoảng cách giữa nghĩ và làm không xa lắm mà. Thực ra, có lẽ , cái something không rõ ràng đó go out lâu rồi, cứ từ từ đi ra lúc nào mà mình không biết thôi. Bây giờ nhận ra thì chắc là chưa muộn....niềm vui thì có bao giờ muộn đâu nhỉ.....muốn hét quá . Mình cũng chẳng hiểu sao lại nhận ra nữa, có lẽ vì hôm nọ không vào NT...
    Không biết có nên end cái topic này không nữa, hờ hờ, theo yêu cầu thì cứ để đó vậy, biết đâu sau này mình lại cần . Mà khi nào thấy vui vui thì cũng muốn post vào đây nữa....hờ, không suy nghĩ nhiều nữa, bắt đầu một cuộc sống mới mẻ hơn coi, hờ hờ, mình phải làm được. Let's start with something more interesting.....Mình sắp 20 tuổi cơ mà
    <---Hic, hình như vẫn chưa changing được mấy đâu, nhưng mà.....cố lên......
    Được real_than_chet sửa chữa / chuyển vào 00:58 ngày 17/07/2002
  10. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Cứ chờ đợi mãi và vậy là đã qua rùi, hờ, 3 ngày có vẻ hơi ngắn nhỉ. 3 ngày, hoàn toàn không nhớ đến một ai hết, không nhớ Hà Nội, không gì cả....Bây giờ cứ nhắmmts lại là thấy HL, biển, vịnh và những chuyến phà...Cũng thú vị khi ngày nào cũng được đi phà, 2 , 3 lần liền. Ở biển hình như cái gì cũng khác, gió khác, mưa khác, con người cũng khác....Nhiệt tình hơn, mạnh mẽ hơn và mình thấy có something thật hơn....Buổi tối kẹp 3 lượn vòng vèo ngoài đường, tự dưng bão, đúng là "tự dưng".....chẳng đứa nào hiểu nổi, đang hít hà cái gió mát thì bụi bay tứ tung mù mịt, chẳng nhìn thấy đường nữa, muốn quay về mà chỉ sợ lạc đường (dù mấy ngày nay chỉ đi con đường ấy mà có nhớ nổi đâu), rồi lại chẳng thấy có gì đáng sợ cả, có 6 đứa cơ mà, phải đi tiếp chứ, cùng lắm là ướt hết thôi mà....Thế là lại đi...Mưa ầm ầm, cả lũ hò hét, đường ở dưới đó không chật hẹp và ồn ào như ở HN, có lẽ cũng không phải trung tâm nên mới thế, chẳng lo ai nhìn, đánh giá này nọ..... Đến cũng nhanh mà di cũng nhanh, hôm sau ông giải thích thế, đó là bão biển.... Đêm, mọi thứ lại yên tĩnh như chưa có gì xảy ra. Cả lũ muốn rủ nhau đi dạo mà sợ làm phiền mọi người xung quanh nên thôi, ở nhà chơi tú.....Hiểu mọi người thêm một chút...cũng hiểu mình hơn nữa...Có lẽ đó là khoảng thời gian thú vị nhất trong 3 ngày.....
    Bây giờ thì lại ngồi đây, lại post vào topic này, nhưng trong đầu thì nghĩ và nhìn mọi việc khác hơn rồi...Về nhà, mọi người vẫn thế, HN vẫn thế, lại những con đường nhỏ và đông đúc, lại bức bối mà chẳng tìm được chỗ nào để giải toả....và lại ước, giá mà thời gian quay ngược được 3 ngày......
    Time telling me to say farewell
    but I knew that.....

Chia sẻ trang này