1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Changing....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Seltaeb, 09/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ciaominu

    ciaominu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    sắp bước tới 1 bước ngoặt trong cuộc sống , công việc 1 ngày sẽ thay đổi ư , thật là hay , tự tin và chủ động , cần như thế .
  2. matden0403

    matden0403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Co nhieu cai khong thang bang,khong doi xung gi ca.Hichic,chap nhan. Da thay.The thi bu dap bang cai khac di,biet the nhung van i a i ach,chang co mot con chi nao cho to ca .
  3. matden0403

    matden0403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Co nhieu cai khong thang bang,khong doi xung gi ca.Hichic,chap nhan. Da thay.The thi bu dap bang cai khac di,biet the nhung van i a i ach,chang co mot con chi nao cho to ca .
  4. apricot

    apricot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    ... Rất nhiều chuyện qua. Rất nhiều chuyện giống như quên....
    Sau tuổi 20, ngỡ không cần đến nữa
    Chút xôn xao trong hàng cây lá nhỏ
    Giọt nước tròn rung rinh trong lá sen
    Cả gợn sóng mơ hồ trong ánh mắt riêng em
    Màu trời xám mênh mông ngày biển động
    Cánh **** mai hồng, trong cơn mưa chiều tím
    Một cửa sổ lặng thầm chi chít sao rơi..
    Hạnh phúc ta cần, thực cũng giản đơn thôi
    Như chỉ ở trước ta trên một tầm tay với
    Ngỡ rảo bước là sớm chiều đã tới
    Suốt cuộc đời, sao vẫn giục mình đi?
    26/09/2004
  5. apricot

    apricot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    ... Rất nhiều chuyện qua. Rất nhiều chuyện giống như quên....
    Sau tuổi 20, ngỡ không cần đến nữa
    Chút xôn xao trong hàng cây lá nhỏ
    Giọt nước tròn rung rinh trong lá sen
    Cả gợn sóng mơ hồ trong ánh mắt riêng em
    Màu trời xám mênh mông ngày biển động
    Cánh **** mai hồng, trong cơn mưa chiều tím
    Một cửa sổ lặng thầm chi chít sao rơi..
    Hạnh phúc ta cần, thực cũng giản đơn thôi
    Như chỉ ở trước ta trên một tầm tay với
    Ngỡ rảo bước là sớm chiều đã tới
    Suốt cuộc đời, sao vẫn giục mình đi?
    26/09/2004
  6. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên thấy chán quá! mà ko, đó ko phải là chán, nó giống như cảm giác bất an thì đúng hơn. Hôm nay đã định làm một việc quan trọng rồi nhưng mà lại ko làm được......có lẽ nhạy cảm quá cũng ko tốt thật! Có lẽ mình phải thay đổi thôi.......
    tự nhiên thèm được ngồi với một người bạn trong một góc quán bé xíu để nghe violin quá
  7. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên thấy chán quá! mà ko, đó ko phải là chán, nó giống như cảm giác bất an thì đúng hơn. Hôm nay đã định làm một việc quan trọng rồi nhưng mà lại ko làm được......có lẽ nhạy cảm quá cũng ko tốt thật! Có lẽ mình phải thay đổi thôi.......
    tự nhiên thèm được ngồi với một người bạn trong một góc quán bé xíu để nghe violin quá
  8. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng cũng chỉ là tương đối.... Qua đi rồi nó lại thành bình thường thôi...
    Oài, tớ cũng đang thế đây, thèm nghe violon quá mà lại lười... Có những nơi nào đó, chỉ có thể đến cùng ai đó... Một người bạn...
  9. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng cũng chỉ là tương đối.... Qua đi rồi nó lại thành bình thường thôi...
    Oài, tớ cũng đang thế đây, thèm nghe violon quá mà lại lười... Có những nơi nào đó, chỉ có thể đến cùng ai đó... Một người bạn...
  10. ciaominu

    ciaominu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    kém cỏi , thiếu tự nhiên . Bây giờ cảm thấy mệt mỏi với việc mở miệng ra mỉm cười mỗi khi ở chỗ làm ,có fải như thế là giả tạo
    ?! khỉ thật , lại một ngưỡng cửa cần vượt qua !. Cuộc sống thật muôn màu , the road is long , there are mountains in our way but we climb step by step everyday , that''s nice sunday !

Chia sẻ trang này