1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Changing....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Seltaeb, 09/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ciaominu

    ciaominu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    kém cỏi , thiếu tự nhiên . Bây giờ cảm thấy mệt mỏi với việc mở miệng ra mỉm cười mỗi khi ở chỗ làm ,có fải như thế là giả tạo
    ?! khỉ thật , lại một ngưỡng cửa cần vượt qua !. Cuộc sống thật muôn màu , the road is long , there are mountains in our way but we climb step by step everyday , that''s nice sunday !
  2. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Mình lại bắt đầu nghĩ ngợi rồi! mà có lẽ cũng nên nghĩ ngợi một chút thì hơn.......mình đã làm một điều dại dột? um, bây giờ nghĩ lại thì thấy có vẻ hơi hối hận nhưng vào thời điểm ấy, trong hoàn cảnh ấy thì..... ko...chẳng biết thế nào nữa....nhưng dù sao cũng cần phải thay đổi......sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay......
  3. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Mình lại bắt đầu nghĩ ngợi rồi! mà có lẽ cũng nên nghĩ ngợi một chút thì hơn.......mình đã làm một điều dại dột? um, bây giờ nghĩ lại thì thấy có vẻ hơi hối hận nhưng vào thời điểm ấy, trong hoàn cảnh ấy thì..... ko...chẳng biết thế nào nữa....nhưng dù sao cũng cần phải thay đổi......sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay......
  4. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    mình đã quyết tâm rồi nhưng lại ko thực hiện được, lại làm một điều ngu ngốc.....
    đôi khi có những điều vừa mới bắt đầu thôi mà đã hóa thành kỷ niệm........
  5. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    mình đã quyết tâm rồi nhưng lại ko thực hiện được, lại làm một điều ngu ngốc.....
    đôi khi có những điều vừa mới bắt đầu thôi mà đã hóa thành kỷ niệm........
  6. ciaominu

    ciaominu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    rồi mai thức giấc , cuộc đời cũng đã thay đổi nhiều , dù vậy , anh sẽ nhớ mãi những giây phút anh và em bên nhau , happy birthday to my babycute 02 - 11 @!
  7. ciaominu

    ciaominu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    rồi mai thức giấc , cuộc đời cũng đã thay đổi nhiều , dù vậy , anh sẽ nhớ mãi những giây phút anh và em bên nhau , happy birthday to my babycute 02 - 11 @!
  8. babebabe

    babebabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    tớ chả thích thay đổi tí gì hiện tại của tớ cả, ai có thay đổi gì thì cứ việc , tớ thích ì ạch thế này cớ
    hì hì, tớ chỉ có thể là tớ thôi, chẳng hơn được
  9. babebabe

    babebabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    tớ chả thích thay đổi tí gì hiện tại của tớ cả, ai có thay đổi gì thì cứ việc , tớ thích ì ạch thế này cớ
    hì hì, tớ chỉ có thể là tớ thôi, chẳng hơn được
  10. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Mình phải làm gì bây giờ nhỉ? tại người ta vô tình hay là tại mình quá nhạy cảm? đâm ra hay nghĩ ngợi này nọ....hay tại mình quá lo sợ? mình sợ rồi mọi thứ rồi sẽ lặp lại như cái lần đầu tiên ấy chăng?....

Chia sẻ trang này