1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Changing....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Seltaeb, 09/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    hôm nay ở trong nhà suốt, chẳng bước chân ra khỏi nhà đến nửa bước, thậm chí là ra cái hành lang. Lôi cái đĩa hòa tấu guitar ra nghe, lâu lắm rồi mới động đến nó. Nhớ hồi trước đi mua cái đĩa này cũng chỉ tại hôm ở Julian nghe anh nhạc công chơi bài And I love her hay quá. Thật may là bài cuối cùng của đĩa này cũng là một bài mình rất kết! Bây giờ lên đây thấy Real post một bài cũng của Beatles, cho mình ké một tẹo nhé
    And i love her
    I give her all my love
    That''''''''''''''''s all I do
    And if you saw my love
    You''''''''''''''''d love her too
    And I love her
    She gives me everything
    And tenderly
    A kiss my lover brings
    She brings to me
    And I love her
    A love like ours
    Could never die
    As long as I have you near me
    Bright are the stars that shine
    Dark is the sky
    I know this love of mine
    Will never die
    And I love her
    Yes I love her
    Bright are the stars that shine
    Dark is the sky
    I know this love of mine
    Will never die
    And I love her
    Được 18number sửa chữa / chuyển vào 18:08 ngày 21/11/2004
  2. apricot

    apricot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    mình đã thấy những hạt sạn...
    nhiều lúc mình muốn hét lên với 1 ai đó, xa tít, mình ko muốn những người xung quanh thấy mình đã cảm thấy như thế nào. ko phải ko muốn chia sẻ mà mình muốn người ta nghĩ "mình ko có gì phải nghĩ cả"... tại sao mình lại che dấu... mình có chịu được ko. sao ko bao h là chính mình thế...
    tự làm khổ mình, có đúng thế ko?
  3. apricot

    apricot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    mình đã thấy những hạt sạn...
    nhiều lúc mình muốn hét lên với 1 ai đó, xa tít, mình ko muốn những người xung quanh thấy mình đã cảm thấy như thế nào. ko phải ko muốn chia sẻ mà mình muốn người ta nghĩ "mình ko có gì phải nghĩ cả"... tại sao mình lại che dấu... mình có chịu được ko. sao ko bao h là chính mình thế...
    tự làm khổ mình, có đúng thế ko?
  4. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Định bảo là ấy hét vào đây này, nhưng chắc là phải kiếm chỗ nào thoáng hơn, chứ hình như ở đây bí bức quá...
    Đúng là tự làm khổ mình đấy ấy ạ. Sao lại cứ phải như thế ? Không chịu được thì cứ tỏ ra là không chịu được , sao lại cứ phải gồng lên làm gì ? (Tớ nói hoành tráng thế này để lên tinh thần cho tớ luôn, hik ) Không biết cảm giác có giống nhau không, nhưng một phần là tớ muốn dấu đi, muốn là "mình chẳng làm sao cả", còn một phần rất muốn nói ra nhưng không biết nói thế nào. Có những cảm giác vụn vặt, người khác không thể nhìn rõ bằng mình được, tự xoay sở để chạy ra thôi ấy ạ... Có nhiều lúc muốn viết lắm, uh, đúng là cái changing này "nặng trĩu", chẳng có tí nắng nào để nó khô được cả...
    Hôm nay tớ thấy vui, tự dưng có cảm giác như năm thứ nhất, tha hồ nghịch ngợm, cười nói ... Phải tranh thủ thôi !!!!!! (6 tháng nữa là 6 tháng nữa èn èn èn)
    Sao mãi mà chẳng thấy gió mùa tăng cường nhỉ ? (một câu hỏi lớn ko lời đáp )
  5. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Định bảo là ấy hét vào đây này, nhưng chắc là phải kiếm chỗ nào thoáng hơn, chứ hình như ở đây bí bức quá...
    Đúng là tự làm khổ mình đấy ấy ạ. Sao lại cứ phải như thế ? Không chịu được thì cứ tỏ ra là không chịu được , sao lại cứ phải gồng lên làm gì ? (Tớ nói hoành tráng thế này để lên tinh thần cho tớ luôn, hik ) Không biết cảm giác có giống nhau không, nhưng một phần là tớ muốn dấu đi, muốn là "mình chẳng làm sao cả", còn một phần rất muốn nói ra nhưng không biết nói thế nào. Có những cảm giác vụn vặt, người khác không thể nhìn rõ bằng mình được, tự xoay sở để chạy ra thôi ấy ạ... Có nhiều lúc muốn viết lắm, uh, đúng là cái changing này "nặng trĩu", chẳng có tí nắng nào để nó khô được cả...
    Hôm nay tớ thấy vui, tự dưng có cảm giác như năm thứ nhất, tha hồ nghịch ngợm, cười nói ... Phải tranh thủ thôi !!!!!! (6 tháng nữa là 6 tháng nữa èn èn èn)
    Sao mãi mà chẳng thấy gió mùa tăng cường nhỉ ? (một câu hỏi lớn ko lời đáp )
  6. ciaominu

    ciaominu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    một năm cảm giác nhiều bất ổn và có nhiều bước ngoặt . Được và mất, nói cho cùng cũng chẳng thể cân đo đong đếm hết được . mọi thứ cũng chỉ toàn là tương đối , tốt lúc này xấu lúc kia .
    Mà sao chuối nhất vẫn là cái điều muôn thuở , lúc có thì không cần , đến lúc cần thì không có , trớ trêu thật ?!
    Cũng nhận thức được nhiều thứ . tự nhiên thấy mình , 1 tháng nay toàn tự tạo ra cái cảm giác bận rộn , đủ thứ . Ý nghĩa đích thực của chuyện tình cảm và đồng tiền , có lẽ là điều giá trị nhất mà có thể nói nhận thức rõ ràng một chút , còn lại hình như đều còn lờ mờ cả .
    Đang là tháng hợi , năm xung , cần cẩn thận nhiều nữa . Những khoảng thời gian cảm thấy thoái mái ít thật , cái mặt này , cái người này , tàn tạ quá thôi . Cái gì đến rồi sẽ đến , tự nhiên - natural emotion.............22/11/2004
  7. ciaominu

    ciaominu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    một năm cảm giác nhiều bất ổn và có nhiều bước ngoặt . Được và mất, nói cho cùng cũng chẳng thể cân đo đong đếm hết được . mọi thứ cũng chỉ toàn là tương đối , tốt lúc này xấu lúc kia .
    Mà sao chuối nhất vẫn là cái điều muôn thuở , lúc có thì không cần , đến lúc cần thì không có , trớ trêu thật ?!
    Cũng nhận thức được nhiều thứ . tự nhiên thấy mình , 1 tháng nay toàn tự tạo ra cái cảm giác bận rộn , đủ thứ . Ý nghĩa đích thực của chuyện tình cảm và đồng tiền , có lẽ là điều giá trị nhất mà có thể nói nhận thức rõ ràng một chút , còn lại hình như đều còn lờ mờ cả .
    Đang là tháng hợi , năm xung , cần cẩn thận nhiều nữa . Những khoảng thời gian cảm thấy thoái mái ít thật , cái mặt này , cái người này , tàn tạ quá thôi . Cái gì đến rồi sẽ đến , tự nhiên - natural emotion.............22/11/2004
  8. ciaominu

    ciaominu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    yeah , **** ,**** , pằng pằng pằng , chẳng lẽ lại trở lại quá khứ tội lỗi
    16 bác , mỗi bác 2 fát 4-6
  9. ciaominu

    ciaominu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    yeah , **** ,**** , pằng pằng pằng , chẳng lẽ lại trở lại quá khứ tội lỗi
    16 bác , mỗi bác 2 fát 4-6
  10. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    hì, lang thang một lúc rồi cuối cùng lại vào đây. Tình cờ tìm ra cái topic này rồi thỉnh thoảng lại phải vào. Bây giờ có nhiều điều muốn viết lắm nhưng lại chẳng biết sắp xếp chữ nghĩa thế nào. Bấy lâu nay mình cứ cố gắng bắt mình phải thay đổi, nhưng lại ko hề nhận thấy là bản thân mình đang thay đổi, ít nhất là trong cách suy nghĩ về điều ấy......liệu mình có nhầm lần nữa ko nhỉ?

Chia sẻ trang này