1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Changing....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Seltaeb, 09/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    wow, cái topic này, chẳng biết bao giờ mới bỏ được, hơ, bây giờ lâu lâu không vào lại thấy...nhớ....Chậc, trong tiếng Pháp có cái thời imparfait, là thời mình thích nhất, chẳng biết tiếng anh thì có không.....Cứ nói là chán tiếng P mãi thôi, nhưng rốt cuộc thì nó cũng ăn vào máu rồi, chẳng biết VN có làm phẫu thuật thay máu được không, hay là cứ muốn thay đổi cái gì đó là người ta lại phải đi .....hờ, dùng s'en aller là thích hợp nhất.....Chẳng bhiểu nếu không qua thì mình sẽ thế nào, sẽ khác nhiều đấy, xin lỗi ai đó nhiều nhé....lúc nào cũng sous-estimée..hơhơ.....

    Only yesterday when I was sad and I was lonely
    You showed me the way to leave the past and all its tears behind me
    Tomorrow maybe even brighter than today
    Sinc I threw my sadness away....
  2. Blade-vampire_hunter_new

    Blade-vampire_hunter_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.838
    Đã được thích:
    0
    Chà....trời sang thu rồi !!! Nhưng chẳng có gì thay đổi cả...mình vẫn trên con đường hướng về phía trước !!! Biết rằng rồi đây khó khăn sẽ chồng chất, vất vả sẽ còn nhiều nhưng chẳng sao cả !!! We were born to be number one !!!
    Trời thu đẹp phết !!! Đeo con kính chị mình tặng thấy trời thu xanh đẹp quá !!! Mình chẳng hiểu sao đi đường mình toàn nhìn loanh quanh thôi, chẳng phải là ngắm con gái nhà người ta mà cũng chẳng biết mình ngắm gì nữa !!! Có lẽ mình đang tìm xem có phong cảnh nào đẹp ko ??? Cũng may những lần như thế mình đều chẳng có accident gì cả !!! hì...
    Thỉnh thoảng mình cũng hay suy nghĩ nhiều thứ !!! Cái câu Cái gì cũng có giá của nó vẫn luôn là câu mình thích !!! Thế khi ta mất đi một cái gì thì nó có giá ko nhỉ ??? Có đấy chứ !!! Mình đã đọc ở đâu được chuyện nói về một anh chàng lúc đầu đang làm ở một công ty, chức vụ cũng chỉ là bình thường và anh ta cảm thấy cuộc sống nó vẫn thế, trôi đều trôi đều như một dòng nước đã định trước !!! Rồi một ngày anh ta do bị lỡ ko hoàn thành kế hoạch được giao !!! Anh bị mất việc !!! Lúc đầu anh ấy cũng buồn lắm và cảm thấy trống rỗng !!! Vậy thì câu "Cái gì cũng có giá của nó" ở đây có đúng ko ??? Đọc tiếp mình mới thấy đúng !!! Sau đó, anh ta đã tự đứng = đôi bàn chân của mình, lúc đầu anh ta phải làm những công việc mạt hạng như rửa bát cho 1 nhà hàng, dọn phòng...Nhưng rồi một ngày kia, sau bao ngày vất vả, anh đã tìm thấy con đường đi của riêng mình. Vài năm sau, anh là giám đốc 1 công ty do mình sáng lập nhờ những đồng vốn tích góp từ những ngày đầu đi làm và sự năng động của chính mình !!!
    Thế đấy !!! Cái giá của một thất bại là nó cho ta cơ hội để làm một thành công rực rỡ hơn !!! Đọc xong mình mới thấy trên đời này chẳng có gì đáng buồn cả !!! Hì....
    Trời thu mát ra phết !!! Thế này mà ra sông Hồng đứng thì sướng lắm !!! Có trời cao, sông dài, có cỏ cây, có gió, có nắng vàng trải dài trên mặt sông lấp lánh....Chẳng phải lo nghĩ gì nhiều chỉ thấy thanh thản một cõi lòng !!!
    To H và M: chẳng biết nói gì hơn !!! Chỉ biết nói rằng let's try your best !!!

    For as long as space endures, and for as long as living beings remain, until then may I, too, abide to dispel the misery of the world​
  3. Blade-vampire_hunter_new

    Blade-vampire_hunter_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.838
    Đã được thích:
    0
    Chà....trời sang thu rồi !!! Nhưng chẳng có gì thay đổi cả...mình vẫn trên con đường hướng về phía trước !!! Biết rằng rồi đây khó khăn sẽ chồng chất, vất vả sẽ còn nhiều nhưng chẳng sao cả !!! We were born to be number one !!!
    Trời thu đẹp phết !!! Đeo con kính chị mình tặng thấy trời thu xanh đẹp quá !!! Mình chẳng hiểu sao đi đường mình toàn nhìn loanh quanh thôi, chẳng phải là ngắm con gái nhà người ta mà cũng chẳng biết mình ngắm gì nữa !!! Có lẽ mình đang tìm xem có phong cảnh nào đẹp ko ??? Cũng may những lần như thế mình đều chẳng có accident gì cả !!! hì...
    Thỉnh thoảng mình cũng hay suy nghĩ nhiều thứ !!! Cái câu Cái gì cũng có giá của nó vẫn luôn là câu mình thích !!! Thế khi ta mất đi một cái gì thì nó có giá ko nhỉ ??? Có đấy chứ !!! Mình đã đọc ở đâu được chuyện nói về một anh chàng lúc đầu đang làm ở một công ty, chức vụ cũng chỉ là bình thường và anh ta cảm thấy cuộc sống nó vẫn thế, trôi đều trôi đều như một dòng nước đã định trước !!! Rồi một ngày anh ta do bị lỡ ko hoàn thành kế hoạch được giao !!! Anh bị mất việc !!! Lúc đầu anh ấy cũng buồn lắm và cảm thấy trống rỗng !!! Vậy thì câu "Cái gì cũng có giá của nó" ở đây có đúng ko ??? Đọc tiếp mình mới thấy đúng !!! Sau đó, anh ta đã tự đứng = đôi bàn chân của mình, lúc đầu anh ta phải làm những công việc mạt hạng như rửa bát cho 1 nhà hàng, dọn phòng...Nhưng rồi một ngày kia, sau bao ngày vất vả, anh đã tìm thấy con đường đi của riêng mình. Vài năm sau, anh là giám đốc 1 công ty do mình sáng lập nhờ những đồng vốn tích góp từ những ngày đầu đi làm và sự năng động của chính mình !!!
    Thế đấy !!! Cái giá của một thất bại là nó cho ta cơ hội để làm một thành công rực rỡ hơn !!! Đọc xong mình mới thấy trên đời này chẳng có gì đáng buồn cả !!! Hì....
    Trời thu mát ra phết !!! Thế này mà ra sông Hồng đứng thì sướng lắm !!! Có trời cao, sông dài, có cỏ cây, có gió, có nắng vàng trải dài trên mặt sông lấp lánh....Chẳng phải lo nghĩ gì nhiều chỉ thấy thanh thản một cõi lòng !!!
    To H và M: chẳng biết nói gì hơn !!! Chỉ biết nói rằng let's try your best !!!

    For as long as space endures, and for as long as living beings remain, until then may I, too, abide to dispel the misery of the world​
  4. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào qua insa phải nhờ bạn Thắng dạy thì imparfait mới được
    Mimi xinh đẹp của Susu
  5. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào qua insa phải nhờ bạn Thắng dạy thì imparfait mới được
    Mimi xinh đẹp của Susu
  6. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày càng vậy, không hiểu được sao lúc nào cũng cứ phải nặng nề như thế . 2 ngày nay không nói chuyện với kon bạn, lại thế nữa, hôm nay mới nhận ra la fhình như mình vô tâm và ích kỉ quá rồi. Khó sửa. Không biết viết gì nữa, không muốn nghĩ gì nữa.....hôm nay bố nói " học hành có vẻ sa sút quá nhỉ?" - Con xin lỗi..... rồi H nữa "sao không cố gắng từ trước đi?"- uh, phải, mình đã không cố gắng từ trước, còn than vãn gì nữa, cái giá.....phải chịu thôi...Bao giờ mình cũng nói lỗi là tại mình, vẫn luôn biết là như thế mà vẫn không chịu nổi....
    Giá như bạn biết rằng người đó là bạn, thì bạn có thay đổi được không?


    Dreams are hard to follow
    But don't let anyone
    Tear them away.......
  7. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày càng vậy, không hiểu được sao lúc nào cũng cứ phải nặng nề như thế . 2 ngày nay không nói chuyện với kon bạn, lại thế nữa, hôm nay mới nhận ra la fhình như mình vô tâm và ích kỉ quá rồi. Khó sửa. Không biết viết gì nữa, không muốn nghĩ gì nữa.....hôm nay bố nói " học hành có vẻ sa sút quá nhỉ?" - Con xin lỗi..... rồi H nữa "sao không cố gắng từ trước đi?"- uh, phải, mình đã không cố gắng từ trước, còn than vãn gì nữa, cái giá.....phải chịu thôi...Bao giờ mình cũng nói lỗi là tại mình, vẫn luôn biết là như thế mà vẫn không chịu nổi....
    Giá như bạn biết rằng người đó là bạn, thì bạn có thay đổi được không?


    Dreams are hard to follow
    But don't let anyone
    Tear them away.......
  8. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    14/9
    11h mới ngủ dậy, đứa bạn thì đã đi học về rồi . Tuần học đầu tiên ảm đạm với cái tin thi lại. Nhưng dù sao thì hôm nay cũng thấy đỡ hơn nhiều rồi và đã ready, "chẳng việc gì phải sợ bố con thằng nào cả" ha ha ha Bố mẹ cũng chẳng trách mắng gì cả, trước nay vẫn như thế, chậc, vẫn biết mọi người luôn tin vào mình, chỉ có mỗi mình là không thôi. Vớ vẩn.
    Tháng 9 hình như thành "mùa đi" rồi, lũ lượt lũ lượt.....Hôm con bạn đi hug nó rồi chỉ muốn khóc, mình với nó....cả 10 năm rồi, cứ như thế....Rốt cuộc nó lại là người phải đi.....Không ra sân bay....không muốn nhìn.....
    Lâu lâu rồi mới có một ngày ở nhà, và lại vào đây, viết bài thứ 100. Nói với đứa bạn rằng vào đây giải toả, trút bớt , "hạ hoả", mà hình như là.....'cos chẳng tìm ra ai để trút nữa.....hay là tại mình không có vẻ gì là ouvert cả.....Vô duyên....
    Sợ phải nghe những lời nói dối......nếu như đã không muốn, thì cũng đừng vậy mà....
    1 tuần nữa thôi, cố lên nào!!!!!!!!!!
    You're in big trouble now.............................................................................................................................I've decied I like you!
  9. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    14/9
    11h mới ngủ dậy, đứa bạn thì đã đi học về rồi . Tuần học đầu tiên ảm đạm với cái tin thi lại. Nhưng dù sao thì hôm nay cũng thấy đỡ hơn nhiều rồi và đã ready, "chẳng việc gì phải sợ bố con thằng nào cả" ha ha ha Bố mẹ cũng chẳng trách mắng gì cả, trước nay vẫn như thế, chậc, vẫn biết mọi người luôn tin vào mình, chỉ có mỗi mình là không thôi. Vớ vẩn.
    Tháng 9 hình như thành "mùa đi" rồi, lũ lượt lũ lượt.....Hôm con bạn đi hug nó rồi chỉ muốn khóc, mình với nó....cả 10 năm rồi, cứ như thế....Rốt cuộc nó lại là người phải đi.....Không ra sân bay....không muốn nhìn.....
    Lâu lâu rồi mới có một ngày ở nhà, và lại vào đây, viết bài thứ 100. Nói với đứa bạn rằng vào đây giải toả, trút bớt , "hạ hoả", mà hình như là.....'cos chẳng tìm ra ai để trút nữa.....hay là tại mình không có vẻ gì là ouvert cả.....Vô duyên....
    Sợ phải nghe những lời nói dối......nếu như đã không muốn, thì cũng đừng vậy mà....
    1 tuần nữa thôi, cố lên nào!!!!!!!!!!
    You're in big trouble now.............................................................................................................................I've decied I like you!
  10. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Thi cũng xong rồi, Trung thu cũng qua rồi.....Đã không ôn thi, và đã thất vọng về những gì mình làm, rốt cuộc thì không có gì phi lý để bất mãn cả.....
    Tối Trung thu trời chẳng mưa bao giờ cả, ít ra là với HN. Đúng 0h mở toang cửa sổ nhìn ra lan can, thấy trăng sáng rực, cảm giác như là thấy ....nắng trong đêm....Chậc, hình như hơi bị lãng mạn quá rồi....
    Đứa bạn thân lại không đi chơi Trung thu cùng, chẳng hiểu nữa, có lẽ dạo này mình hơi vô tâm quá rồi, không thể nhớ hết được cả đống việc mình muốn làm, đầu óc cứ để đâu đâu rồi thời gian vèo qua lúc' nào không biết, học hành thì vẫn thế, tình cảm vẫn thế, chỉ suy nghĩ là khác rồi....
    "Đừng cố thay đổi mình, rồi sẽ đến lúc you thấy con người mình là quan trọng nhất, và nếu bạn nhận ra điều đó quá muộn, bạn sẽ thấy chỉ còn một mình mình đứng chơi vơi giữa đường, đơn độc lắm dù đường vẫn táp nập......." <---- Cũng không hiểu lắm, nhưng mà....Không đủ tự tin, chậc, cũng chẳng biết cái " con người mình" là thế nào....lúc nào cũng lưng lơ, ở giữa.....Giá mà có ai đó kéo mình xuống...
    Thứ 2 sẽ biết kết quả, không biết mình có đang hi vọng rằng sắp tới sẽ không phải thay đổi gì không hay là đã sẵn sàng để chấp nhận......Đi chơi mà vẫn không quên được....Bị ám ảnh.....những ánh mắt thất vọng, những nụ cười thất vọng......Sợ....
    Chậc, đúng, "sao bà không cố gắng từ đầu...".... nhưng mà.... sao chua chát thế.......
    Thank you all for being my friends.....

Chia sẻ trang này