1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Changing....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Seltaeb, 09/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Thi cũng xong rồi, Trung thu cũng qua rồi.....Đã không ôn thi, và đã thất vọng về những gì mình làm, rốt cuộc thì không có gì phi lý để bất mãn cả.....
    Tối Trung thu trời chẳng mưa bao giờ cả, ít ra là với HN. Đúng 0h mở toang cửa sổ nhìn ra lan can, thấy trăng sáng rực, cảm giác như là thấy ....nắng trong đêm....Chậc, hình như hơi bị lãng mạn quá rồi....
    Đứa bạn thân lại không đi chơi Trung thu cùng, chẳng hiểu nữa, có lẽ dạo này mình hơi vô tâm quá rồi, không thể nhớ hết được cả đống việc mình muốn làm, đầu óc cứ để đâu đâu rồi thời gian vèo qua lúc' nào không biết, học hành thì vẫn thế, tình cảm vẫn thế, chỉ suy nghĩ là khác rồi....
    "Đừng cố thay đổi mình, rồi sẽ đến lúc you thấy con người mình là quan trọng nhất, và nếu bạn nhận ra điều đó quá muộn, bạn sẽ thấy chỉ còn một mình mình đứng chơi vơi giữa đường, đơn độc lắm dù đường vẫn táp nập......." <---- Cũng không hiểu lắm, nhưng mà....Không đủ tự tin, chậc, cũng chẳng biết cái " con người mình" là thế nào....lúc nào cũng lưng lơ, ở giữa.....Giá mà có ai đó kéo mình xuống...
    Thứ 2 sẽ biết kết quả, không biết mình có đang hi vọng rằng sắp tới sẽ không phải thay đổi gì không hay là đã sẵn sàng để chấp nhận......Đi chơi mà vẫn không quên được....Bị ám ảnh.....những ánh mắt thất vọng, những nụ cười thất vọng......Sợ....
    Chậc, đúng, "sao bà không cố gắng từ đầu...".... nhưng mà.... sao chua chát thế.......
    Thank you all for being my friends.....
  2. 2308

    2308 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì Trung thu cũng qua, hình như là 2 mình đã qua 2 cái Trung thu chán ngắt ở cái đất Taiwan này rồi. Trung thu gì mà mưa bong bóng như mưa tháng bảy ở Việt nam, tối ra đường ngửa mỏi cả cổ chẳng thấy trăng đâu, về xem TV thì thấy một ông trăng to lù trên nóc phủ tổng thống? Chẳng lẽ thiên hạ biết hôm nay mưa mà chuẩn bị làm ông trăng "rởm" đó?
    Hôm qua giá mà ở VN thì chắc vui phải biết, mang tiếng Trung thu là Tết của thiếu nhi vậy mà ra đường toàn thấy thanh niên. Chẳng biết có nên phải sửa đổi lại thành "Trung thu là Tết của thanh niên" hay ko? Còn ở Taiwan này thì Trung thu là ngày Tết mang ý nghĩa đoàn tụ gia đình, nhưng cái thân mình thì lại một mình nơi đất khách. Thế đấy! Chẳng biết nói thế nào nữa, thà không có ngày lễ ngày hội chắc không đến nỗi nghĩ ngợi lung tung như thế này.
    To RTC: Hôm trước nhận được lời hỏi thăm của bạn nhưng vì không có thời gian nên ko trả lời được, excusez - moi! Cám ơn bạn đã hỏi thăm, thời gian ở VN của 2308 tuy ngắn nhưng tôi đạt được mục đích chính của mình nên vui lắm. Tuy thời gian ngắn ngủi nhưng tôi chắc sẽ không bao giờ quên đâu. Chỉ mong sao có cỗ máy thời gian để quay lại thời gian đó.

    Tam thập lục kế tẩu vi thượng sách
  3. 2308

    2308 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì Trung thu cũng qua, hình như là 2 mình đã qua 2 cái Trung thu chán ngắt ở cái đất Taiwan này rồi. Trung thu gì mà mưa bong bóng như mưa tháng bảy ở Việt nam, tối ra đường ngửa mỏi cả cổ chẳng thấy trăng đâu, về xem TV thì thấy một ông trăng to lù trên nóc phủ tổng thống? Chẳng lẽ thiên hạ biết hôm nay mưa mà chuẩn bị làm ông trăng "rởm" đó?
    Hôm qua giá mà ở VN thì chắc vui phải biết, mang tiếng Trung thu là Tết của thiếu nhi vậy mà ra đường toàn thấy thanh niên. Chẳng biết có nên phải sửa đổi lại thành "Trung thu là Tết của thanh niên" hay ko? Còn ở Taiwan này thì Trung thu là ngày Tết mang ý nghĩa đoàn tụ gia đình, nhưng cái thân mình thì lại một mình nơi đất khách. Thế đấy! Chẳng biết nói thế nào nữa, thà không có ngày lễ ngày hội chắc không đến nỗi nghĩ ngợi lung tung như thế này.
    To RTC: Hôm trước nhận được lời hỏi thăm của bạn nhưng vì không có thời gian nên ko trả lời được, excusez - moi! Cám ơn bạn đã hỏi thăm, thời gian ở VN của 2308 tuy ngắn nhưng tôi đạt được mục đích chính của mình nên vui lắm. Tuy thời gian ngắn ngủi nhưng tôi chắc sẽ không bao giờ quên đâu. Chỉ mong sao có cỗ máy thời gian để quay lại thời gian đó.

    Tam thập lục kế tẩu vi thượng sách
  4. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cũng đã biết kết quả... Cũng ko bất ngờ lắm... vì biết nó có khả năng mà... nhưng vẫn thấy vui... ít ra là được nghe cái quyết định chính thức chứ ko phải là phỏng đoán nữa...
    ... Sắp hết tháng 9, nhanh thật đấy... 2 năm... đủ để quên đi một cái gì đó... vậy mà sao... Đừng nhìn như thế nữa... đừng cười như thế nữa... đã quên rồi mà... Trời bắt đầu lạnh dần lên... rồi sẽ đến mùa đông... rồi... ko biết khi đối diện với mùa đông mình có lại nhớ ko nữa... Mà hình như ko phải ko quên được mà ko muốn quên đi...
    Sắp tới... quá nhiều thứ để làm... bận rộn... vui vẻ... mệt mỏi... chắc sẽ chẳng còn thời gian nào mà quên với nhớ nữa...hope so...
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

  5. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cũng đã biết kết quả... Cũng ko bất ngờ lắm... vì biết nó có khả năng mà... nhưng vẫn thấy vui... ít ra là được nghe cái quyết định chính thức chứ ko phải là phỏng đoán nữa...
    ... Sắp hết tháng 9, nhanh thật đấy... 2 năm... đủ để quên đi một cái gì đó... vậy mà sao... Đừng nhìn như thế nữa... đừng cười như thế nữa... đã quên rồi mà... Trời bắt đầu lạnh dần lên... rồi sẽ đến mùa đông... rồi... ko biết khi đối diện với mùa đông mình có lại nhớ ko nữa... Mà hình như ko phải ko quên được mà ko muốn quên đi...
    Sắp tới... quá nhiều thứ để làm... bận rộn... vui vẻ... mệt mỏi... chắc sẽ chẳng còn thời gian nào mà quên với nhớ nữa...hope so...
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

  6. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Sáng. Mới đến lớp HL đã báo cho cái tin mình chờ đợi từ lâu, chậc, có lẽ cũng tại lâu quá mà không cảm thấy vui mừng gì nữa....Dửng dưng quá làm HL và cả Phương mất hứng, chúng nó còn vui hơn cả mình........hơ......Cũng đã sẵn sàng để thay đổi, bắt đầu từ đầu, cũng tìm lí do thích hợp để quên đi rồi, cuối cùng vẫn được stay.....bây giờ cũng không biết nói là "được" hay "phải" nữa.....Thực ra cũng không muốn nói gì cả khi thấy hình như mình lại may mắn nữa rồi...Có 2 đứa thì không.....Cả 3 tiết Địa ngồi im re, mất phản ứng với cái tiếng xì xồ mà cô giáo đang nói mất rồi.....Nhận ra là hình như mình đang nản....Phù, không được, cố len nào. Tuần sau chúng nó bắt đầu rồi...chậc, nghĩ lai thì cũng tại mình thôi, bây giờ tốt nhất là nên đứng ngoài cổ vũ cho chúng nó......nghĩa là chúng nó bắt đầu bận rộn, chắc cũng phải kiếm cái gì học để có vẻ bận rộn như thế, không thì lại.....
    Chiều. Giờ thoải mái nhất trong tuần bao giờ cũng là giờ họa, chẳng phải nghe cô giảng mấy, chỉ cần cầm cái bút chì, thước kẻ, tỉ mẩn tô tô vẽ vẽ, thỉnh thoảng lại "cô ơi, thế này được chưa ạ?" . Tự dưng nhớ hồi lớp 6 cũng rất thích vẽ, được thầy giáo quí, đến lúc được học nhạc thì bỏ bê luôn, chẳng thèm vẽ nữa, chỉ làm cho xong chuyện, đến lúc thầy hỏi "chán vẽ rồi hả H?" lại thấy ân hận vô cùng....Mắt của thầy vẽ sau khi mổ hình như là....
    Rồi 2 tiết của "bà già CNXH" ngủ lăn lóc. Mệt phờ. Tỉnh dậy, tham gia vào hội "ăn lựu" rồi lại ngủ tiếp....Không ngủ say được vì cái loa ở lớp volume lớn quá, lửng lơ.......và mơ......lớp cấp 3 xa xôi.....nhớ ai đó......tất cả.....Có lẽ phải nói lại......"kỉ niệm không là gì khi người ta đã quyết định rũ bỏ".....không đúng lắm....Qua nhà P, cô Hoà lại mắng cái tội "không chịu nói gì", "chắc là chưa chuẩn bị bài kĩ".......xấu hổ....
    Tối. Gặp mấy người lạ lạ quen quen, cười cười nói nói.....chậc, cũng chẳng hiểu sao lại cứ phải như thế.....Ngớ ngẩn.....
    Bắt đầu thấy mọi thứ mới mẻ hơn rồi.....Bắt đầu một năm học mới, mọi thứ có vẻ tạm ổn rồi....Cũng đã có thể bắt đầu cho 3 năm, vì mình cũng sẵn sàng rồi......Cười khác....nói khác.....và khóc cũng khác.....
    Hùm. Lại thứ 6 rồi.....Mình có 2 ngày để khởi động.....để nói.....bắt đầu nào.....
    ......và cơn mưa đến....mát tâm hồn...em sẽ đứng bên ô cửa nhỏ.....ngoài trời mưa rất nhiều....... chờ dấu chân ai.....
  7. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Sáng. Mới đến lớp HL đã báo cho cái tin mình chờ đợi từ lâu, chậc, có lẽ cũng tại lâu quá mà không cảm thấy vui mừng gì nữa....Dửng dưng quá làm HL và cả Phương mất hứng, chúng nó còn vui hơn cả mình........hơ......Cũng đã sẵn sàng để thay đổi, bắt đầu từ đầu, cũng tìm lí do thích hợp để quên đi rồi, cuối cùng vẫn được stay.....bây giờ cũng không biết nói là "được" hay "phải" nữa.....Thực ra cũng không muốn nói gì cả khi thấy hình như mình lại may mắn nữa rồi...Có 2 đứa thì không.....Cả 3 tiết Địa ngồi im re, mất phản ứng với cái tiếng xì xồ mà cô giáo đang nói mất rồi.....Nhận ra là hình như mình đang nản....Phù, không được, cố len nào. Tuần sau chúng nó bắt đầu rồi...chậc, nghĩ lai thì cũng tại mình thôi, bây giờ tốt nhất là nên đứng ngoài cổ vũ cho chúng nó......nghĩa là chúng nó bắt đầu bận rộn, chắc cũng phải kiếm cái gì học để có vẻ bận rộn như thế, không thì lại.....
    Chiều. Giờ thoải mái nhất trong tuần bao giờ cũng là giờ họa, chẳng phải nghe cô giảng mấy, chỉ cần cầm cái bút chì, thước kẻ, tỉ mẩn tô tô vẽ vẽ, thỉnh thoảng lại "cô ơi, thế này được chưa ạ?" . Tự dưng nhớ hồi lớp 6 cũng rất thích vẽ, được thầy giáo quí, đến lúc được học nhạc thì bỏ bê luôn, chẳng thèm vẽ nữa, chỉ làm cho xong chuyện, đến lúc thầy hỏi "chán vẽ rồi hả H?" lại thấy ân hận vô cùng....Mắt của thầy vẽ sau khi mổ hình như là....
    Rồi 2 tiết của "bà già CNXH" ngủ lăn lóc. Mệt phờ. Tỉnh dậy, tham gia vào hội "ăn lựu" rồi lại ngủ tiếp....Không ngủ say được vì cái loa ở lớp volume lớn quá, lửng lơ.......và mơ......lớp cấp 3 xa xôi.....nhớ ai đó......tất cả.....Có lẽ phải nói lại......"kỉ niệm không là gì khi người ta đã quyết định rũ bỏ".....không đúng lắm....Qua nhà P, cô Hoà lại mắng cái tội "không chịu nói gì", "chắc là chưa chuẩn bị bài kĩ".......xấu hổ....
    Tối. Gặp mấy người lạ lạ quen quen, cười cười nói nói.....chậc, cũng chẳng hiểu sao lại cứ phải như thế.....Ngớ ngẩn.....
    Bắt đầu thấy mọi thứ mới mẻ hơn rồi.....Bắt đầu một năm học mới, mọi thứ có vẻ tạm ổn rồi....Cũng đã có thể bắt đầu cho 3 năm, vì mình cũng sẵn sàng rồi......Cười khác....nói khác.....và khóc cũng khác.....
    Hùm. Lại thứ 6 rồi.....Mình có 2 ngày để khởi động.....để nói.....bắt đầu nào.....
    ......và cơn mưa đến....mát tâm hồn...em sẽ đứng bên ô cửa nhỏ.....ngoài trời mưa rất nhiều....... chờ dấu chân ai.....
  8. Blade-vampire_hunter_new

    Blade-vampire_hunter_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.838
    Đã được thích:
    0
    hihii...chúc mừng Mai và Hồng vì mọi chuyện đều đã ổn !!! Xem ra hai người bận bịu quá nên Blade có lẽ chưa bắt đầu kế hoạch kia vậy !!!
    Nhưng bù lại trong đầu đang có một ý tưởng khác !!! Mình sẽ phải cố gắng mí được !!! hihi....

    For as long as space endures, and for as long as living beings remain, until then may I, too, abide to dispel the misery of the world​
  9. Blade-vampire_hunter_new

    Blade-vampire_hunter_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.838
    Đã được thích:
    0
    hihii...chúc mừng Mai và Hồng vì mọi chuyện đều đã ổn !!! Xem ra hai người bận bịu quá nên Blade có lẽ chưa bắt đầu kế hoạch kia vậy !!!
    Nhưng bù lại trong đầu đang có một ý tưởng khác !!! Mình sẽ phải cố gắng mí được !!! hihi....

    For as long as space endures, and for as long as living beings remain, until then may I, too, abide to dispel the misery of the world​
  10. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Chán quá trời ơi!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này