1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Changing....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Seltaeb, 09/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Chán quá trời ơi!!!!!!!!!!!!
  2. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    hùm, cuối cùng thì cũng đến lúc chẳng muốn viết nữa ..............

    Dreams are hard to follow
    But don't let anyone
    Tear them away.......
  3. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    hùm, cuối cùng thì cũng đến lúc chẳng muốn viết nữa ..............

    Dreams are hard to follow
    But don't let anyone
    Tear them away.......
  4. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    nhìn lại mới thấy một đống " được sửa chữa bởi....", giống như là bị dội nước lạnh vào mặt...Sao lại phải thế hả
    Chẳng hiểu cái topic này để làm gì.......
    Được real_than_chet sửa chữa / chuyển vào 15:30 ngày 30/09/2002
  5. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    nhìn lại mới thấy một đống " được sửa chữa bởi....", giống như là bị dội nước lạnh vào mặt...Sao lại phải thế hả
    Chẳng hiểu cái topic này để làm gì.......
    Được real_than_chet sửa chữa / chuyển vào 15:30 ngày 30/09/2002
  6. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã đến lúc phải thay đổi rồi....!
    Ngày hôm qua,cái người mà trước đây coi là kẻ phản bội,là kẻ độc ác,...đã gọi điện,và...!Ôi,cũng chỉ bởi một cú điện thoại mà mọi thứ trong mình dường như xáo trộn,lẫn lộn hết rồi...Phải làm gì đây...!
    Chẳng biết có ai giải quyết hộ mình được không???Chắc là không rồi,ngoài mình ra...!Tại sao người ta có thể nói mà chẳng suy nghĩ xem người được nghe sẽ như thế nào...!!!Dẫu sao cũng chỉ là một lời nói...Nhưng lại làm mình khó xử vậy???Làm sao mình có thể quên được...!..."Em xin lỗi,chúng mình làm lại từ đầu được không anh?Hãy tha lỗi cho em,xa anh rồi em mới biết em vẫn còn yêu anh nhiều lắm..."...Trời ơi,sao mọi chuyện lại trở nên như vậy ...!Tại sao lúc đó mình không nói rõ chuyện cho người ta biết...Rõ ràng mình đang có người yêu mới và rất hạnh phúc,em là người đến sau, nhưng là tất cả đối với mình lúc này...Vậy mà chỉ một câu nói "Không được nữa rồi .."mình cũng không thể nói ra...Tại sao vậy nhỉ,nếu mà em biết được câu chuyện tối qua em sẽ nghĩ như thế nào...!???
    Đã đến lúc phải thay đổi mọi thứ thôi...Mình đã quyết định yêu em cơ mà,vậy thì việc gì phải bận tâm về người ta nhỉ...!Quá khứ và hiện tại,đã qua và sẽ qua,hạnh phúc và đau buồn,hy vọng và chơ đợi,thật và giả,tin tưởng và nghi ngờ...Tất cả dường như đang lẫn lộn trong mình,quyêt định mãi mà chẳng biết phải làm gì bây giờ nữa,....!Sẽ hẹn người ta và nói chuyện rõ ràng thôi,không thể để như thế này được,....!

    Con mai voi thoi gian
  7. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã đến lúc phải thay đổi rồi....!
    Ngày hôm qua,cái người mà trước đây coi là kẻ phản bội,là kẻ độc ác,...đã gọi điện,và...!Ôi,cũng chỉ bởi một cú điện thoại mà mọi thứ trong mình dường như xáo trộn,lẫn lộn hết rồi...Phải làm gì đây...!
    Chẳng biết có ai giải quyết hộ mình được không???Chắc là không rồi,ngoài mình ra...!Tại sao người ta có thể nói mà chẳng suy nghĩ xem người được nghe sẽ như thế nào...!!!Dẫu sao cũng chỉ là một lời nói...Nhưng lại làm mình khó xử vậy???Làm sao mình có thể quên được...!..."Em xin lỗi,chúng mình làm lại từ đầu được không anh?Hãy tha lỗi cho em,xa anh rồi em mới biết em vẫn còn yêu anh nhiều lắm..."...Trời ơi,sao mọi chuyện lại trở nên như vậy ...!Tại sao lúc đó mình không nói rõ chuyện cho người ta biết...Rõ ràng mình đang có người yêu mới và rất hạnh phúc,em là người đến sau, nhưng là tất cả đối với mình lúc này...Vậy mà chỉ một câu nói "Không được nữa rồi .."mình cũng không thể nói ra...Tại sao vậy nhỉ,nếu mà em biết được câu chuyện tối qua em sẽ nghĩ như thế nào...!???
    Đã đến lúc phải thay đổi mọi thứ thôi...Mình đã quyết định yêu em cơ mà,vậy thì việc gì phải bận tâm về người ta nhỉ...!Quá khứ và hiện tại,đã qua và sẽ qua,hạnh phúc và đau buồn,hy vọng và chơ đợi,thật và giả,tin tưởng và nghi ngờ...Tất cả dường như đang lẫn lộn trong mình,quyêt định mãi mà chẳng biết phải làm gì bây giờ nữa,....!Sẽ hẹn người ta và nói chuyện rõ ràng thôi,không thể để như thế này được,....!

    Con mai voi thoi gian
  8. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Ùm, mình cũng đang nghĩ xem tại sao người ta lại có thể nói mà không suy nghĩ người khác sẽ nghĩ thế nào. Chậc, hay là suy nghĩ của mình hơi ngược đời nên người ta không ngờ là mình sẽ nghĩ như vậy nhỉ....
    Cả 1 ngày, chẳng ra sao cả, lại phải tiếp tục cái topic này thôi.....
    Mình không thể thay đổi được mọi người nhưng tự ái quá cao nên cũng chẳng thể thay đổi mình. Chậc, cũng không có quyền đòi hỏi ai hiểu mình....nên thôi vậy, từ bây giờ trở đi cố gắng sống kiểu tantpis thì tốt hơn

    Dreams are hard to follow
    But don't let anyone
    Tear them away.......
  9. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Ùm, mình cũng đang nghĩ xem tại sao người ta lại có thể nói mà không suy nghĩ người khác sẽ nghĩ thế nào. Chậc, hay là suy nghĩ của mình hơi ngược đời nên người ta không ngờ là mình sẽ nghĩ như vậy nhỉ....
    Cả 1 ngày, chẳng ra sao cả, lại phải tiếp tục cái topic này thôi.....
    Mình không thể thay đổi được mọi người nhưng tự ái quá cao nên cũng chẳng thể thay đổi mình. Chậc, cũng không có quyền đòi hỏi ai hiểu mình....nên thôi vậy, từ bây giờ trở đi cố gắng sống kiểu tantpis thì tốt hơn

    Dreams are hard to follow
    But don't let anyone
    Tear them away.......
  10. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Không cần gì phải quá suy nghĩ và thất vọng đến thế. Chậc, mình ngây ngô quá......
    ........đúng, rất đúng......

    Dreams are hard to follow
    But don't let anyone
    Tear them away.......

Chia sẻ trang này