1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Changing....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Seltaeb, 09/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Không cần gì phải quá suy nghĩ và thất vọng đến thế. Chậc, mình ngây ngô quá......
    ........đúng, rất đúng......

    Dreams are hard to follow
    But don't let anyone
    Tear them away.......
  2. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi... thay đổi chủ để khác là vừa rồi... cứ để chủ đề này mãi... chán chết được !..
    Changing mà sao không thấy change gì hết !

    Nothing's Impossible
  3. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi... thay đổi chủ để khác là vừa rồi... cứ để chủ đề này mãi... chán chết được !..
    Changing mà sao không thấy change gì hết !

    Nothing's Impossible
  4. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Lẽ ra giờ này phải ngồi làm lố bài tập cô cho....Chậc, chẳng biết cái ước mơ nhỏ dần từ khi nào mà bây giờ chẳng mấy khi đụng đến nó nữa, mà có đụng đến thì lại kêu chán, mình cũng râleur chẳng kém mấy người mà lớp mình suốt ngày phải miêu tả này nọ.
    Hôm nay ra khỏi nhà từ 8h sáng và 8h tối mới về, phờ phạc,chẳng biết chịu được mấy hôm nữa. Ừm, biết là mình chẳng bằng ai cả, rồi cũng muốn thế này muốn thế kia, cũng xấu hổ, cũng ngượng, vậy mà rốt cuộc thì vẫn thế... rồi lại buông xuôi....
    Đọc bài của một người 18 tuổi, thấy mình có nhiều trong đó, mà có khi suy nghĩ của người đó còn lớn hơn mình, cũng chẳng hiểu cảm giác của mình thế nào nữa. Lâu lắm không đọc cái gì chăm chú như thế.....Cũng lâu lắm không thấy mình quan tâm như thế....Uh, mình không thay đổi, đã chẳng thay đổi gì cả, chẳng thể thay đổi.....Hừm, lại nói "chẳng thể " rồi, không biết mình đã really try chưa nữa.....mỗi lần định bắt đầu là thể nào cũng có chuyện.....lại chệch hướng....lại thế......
    5.10 Cả một chiều thứ 7 ngồi hì hụi tô tô vẽ vẽ, bỏ cả học, tự dưng thấy vui vui....Thấy quên quên....
    7.10 Lại lượn lại chỗ đó để lấy đồ nung xong, hừm, hơi xấu vì màu vàng không lên được, mang về nhà bố bảo "mai bố mua cho cốc đẹp hơn"....bố mẹ lúc nào cũng thực tế, và bắt mình nhìn vào thực tế, cũng bằng con mắt ấy, nhưng mà......
    Về hơi muộn nhưng vẫn đi cắt tóc, hơi dài quá rồi, và lại cắt để đánh dấu quelque chose......Mua cái card sinh nhật, ghi lời chúc đàng hoàng rồi cất vào tủ, người nhận xa xôi quá...chẳng gửi được nữa.....Ừm, tháng 11 còn có người xa nữa.....không biết có gửi được không...
    18 tuổi, người đó cũng nghĩ như thế, cũng nhìn đời gần như thế.....nhưng lại sống được như thế.......khác mình.....
    Điều đáng sợ nhất lá lòng mình....Chậc, phim HQ bao giờ cũng....
    Mai lại 10 tiết.....đi làm bài vậy.......
    Uh, chủ đề này "chán, chán chết được", nhưng mình đang cố chờ.....

    Dreams are hard to follow
    But don't let anyone
    Tear them away.......
  5. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Lẽ ra giờ này phải ngồi làm lố bài tập cô cho....Chậc, chẳng biết cái ước mơ nhỏ dần từ khi nào mà bây giờ chẳng mấy khi đụng đến nó nữa, mà có đụng đến thì lại kêu chán, mình cũng râleur chẳng kém mấy người mà lớp mình suốt ngày phải miêu tả này nọ.
    Hôm nay ra khỏi nhà từ 8h sáng và 8h tối mới về, phờ phạc,chẳng biết chịu được mấy hôm nữa. Ừm, biết là mình chẳng bằng ai cả, rồi cũng muốn thế này muốn thế kia, cũng xấu hổ, cũng ngượng, vậy mà rốt cuộc thì vẫn thế... rồi lại buông xuôi....
    Đọc bài của một người 18 tuổi, thấy mình có nhiều trong đó, mà có khi suy nghĩ của người đó còn lớn hơn mình, cũng chẳng hiểu cảm giác của mình thế nào nữa. Lâu lắm không đọc cái gì chăm chú như thế.....Cũng lâu lắm không thấy mình quan tâm như thế....Uh, mình không thay đổi, đã chẳng thay đổi gì cả, chẳng thể thay đổi.....Hừm, lại nói "chẳng thể " rồi, không biết mình đã really try chưa nữa.....mỗi lần định bắt đầu là thể nào cũng có chuyện.....lại chệch hướng....lại thế......
    5.10 Cả một chiều thứ 7 ngồi hì hụi tô tô vẽ vẽ, bỏ cả học, tự dưng thấy vui vui....Thấy quên quên....
    7.10 Lại lượn lại chỗ đó để lấy đồ nung xong, hừm, hơi xấu vì màu vàng không lên được, mang về nhà bố bảo "mai bố mua cho cốc đẹp hơn"....bố mẹ lúc nào cũng thực tế, và bắt mình nhìn vào thực tế, cũng bằng con mắt ấy, nhưng mà......
    Về hơi muộn nhưng vẫn đi cắt tóc, hơi dài quá rồi, và lại cắt để đánh dấu quelque chose......Mua cái card sinh nhật, ghi lời chúc đàng hoàng rồi cất vào tủ, người nhận xa xôi quá...chẳng gửi được nữa.....Ừm, tháng 11 còn có người xa nữa.....không biết có gửi được không...
    18 tuổi, người đó cũng nghĩ như thế, cũng nhìn đời gần như thế.....nhưng lại sống được như thế.......khác mình.....
    Điều đáng sợ nhất lá lòng mình....Chậc, phim HQ bao giờ cũng....
    Mai lại 10 tiết.....đi làm bài vậy.......
    Uh, chủ đề này "chán, chán chết được", nhưng mình đang cố chờ.....

    Dreams are hard to follow
    But don't let anyone
    Tear them away.......
  6. Sweet_lady_VKT_new

    Sweet_lady_VKT_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    Chậc,
    Sao mấy bài gần đây nhiều "Chậc" quá zậy ta ???
    Mình cũng muốn chậc
    Chậc, chậc....
    Sweet lady VKT
  7. Sweet_lady_VKT_new

    Sweet_lady_VKT_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    Chậc,
    Sao mấy bài gần đây nhiều "Chậc" quá zậy ta ???
    Mình cũng muốn chậc
    Chậc, chậc....
    Sweet lady VKT
  8. KeCuopTinhYeu

    KeCuopTinhYeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha ha sao nhiều kẻ chán đời quá vậy.
    Đời là cái đinh tình là cái que
    Giờ ta cũng chẳng cần ai trong đời hê hê hê
  9. KeCuopTinhYeu

    KeCuopTinhYeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha ha sao nhiều kẻ chán đời quá vậy.
    Đời là cái đinh tình là cái que
    Giờ ta cũng chẳng cần ai trong đời hê hê hê
  10. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    10 tiết. Mệt mỏi. Nhưng dù sao thì đầu óc cũng không nặng nề như ngày hôm qua nữa, chắc là sắp qua hết rồi.....mình phải đi học gì đó....phải đi .....không thì sẽ.....Mình hiểu cái cảm giác khi bị đẩy ra ngoài lề.....thế nên mới khó chịu ngay cả khi đi bộ, khi mà mình không thể ngang hàng, chỉ vì....cái cảm giác cũng y hệt....Ui giời, lại thế rồi, tant pis nào.
    5h30 về, chẳng có ai cả, nhà cứ như nhà hoang, hoa giấy rụng lã chã đầy sân, cái loài hoa này, đôi khi hơi sặc sỡ quá...Cũng sắp hết thu rồi.... Cây hoa giấy nhà mình trồng cả 5,6 năm rồi mà không thể rậm hơn được nữa, cành lúc nào cũng khẳng khiu lèo tèo vài đám lá, thế mà cứ rụng suốt, cho dù là mùa xuân đi nữa. Nó cũng cứ nhàm nhàm như mình, như căn nhà của mình, như mọi việc diễn ra trong nhà, cứ như vậy.....Đôi khi mong cái gì đó xáo trộn...nhưng rồi lại sợ.....Dở hơi....
    Lâu rồi mới có một tối thảnh thơi nghe nhạc.....có thời gian sắp xếp lại mấy cái suy nghĩ lăng nhăng lộn xộn trong đầu....
    Mai, hoặc có thể tuần sau, lại sẽ cười như trước, nói như trước, nhưng suy nghĩ và tình cảm thì sẽ khác....dù cho bị ai đó ghét bỏ hay thế nào thì cũng don't care....Cũng không nhác hoài cái điệp khúc " chẳng ai hiểu mình" nữa, mình ngố thật, người ta hiểu mình để làm gì.....Thầy Q nói đúng, 2 vấn đề không bao giờ được être question là argent và temps....người ta chẳng việc gì phải mất thời gian vào việc mà người ta không care.....

Chia sẻ trang này