1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Changing....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Seltaeb, 09/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    10 tiết. Mệt mỏi. Nhưng dù sao thì đầu óc cũng không nặng nề như ngày hôm qua nữa, chắc là sắp qua hết rồi.....mình phải đi học gì đó....phải đi .....không thì sẽ.....Mình hiểu cái cảm giác khi bị đẩy ra ngoài lề.....thế nên mới khó chịu ngay cả khi đi bộ, khi mà mình không thể ngang hàng, chỉ vì....cái cảm giác cũng y hệt....Ui giời, lại thế rồi, tant pis nào.
    5h30 về, chẳng có ai cả, nhà cứ như nhà hoang, hoa giấy rụng lã chã đầy sân, cái loài hoa này, đôi khi hơi sặc sỡ quá...Cũng sắp hết thu rồi.... Cây hoa giấy nhà mình trồng cả 5,6 năm rồi mà không thể rậm hơn được nữa, cành lúc nào cũng khẳng khiu lèo tèo vài đám lá, thế mà cứ rụng suốt, cho dù là mùa xuân đi nữa. Nó cũng cứ nhàm nhàm như mình, như căn nhà của mình, như mọi việc diễn ra trong nhà, cứ như vậy.....Đôi khi mong cái gì đó xáo trộn...nhưng rồi lại sợ.....Dở hơi....
    Lâu rồi mới có một tối thảnh thơi nghe nhạc.....có thời gian sắp xếp lại mấy cái suy nghĩ lăng nhăng lộn xộn trong đầu....
    Mai, hoặc có thể tuần sau, lại sẽ cười như trước, nói như trước, nhưng suy nghĩ và tình cảm thì sẽ khác....dù cho bị ai đó ghét bỏ hay thế nào thì cũng don't care....Cũng không nhác hoài cái điệp khúc " chẳng ai hiểu mình" nữa, mình ngố thật, người ta hiểu mình để làm gì.....Thầy Q nói đúng, 2 vấn đề không bao giờ được être question là argent và temps....người ta chẳng việc gì phải mất thời gian vào việc mà người ta không care.....
  2. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Thà cứ delete hẳn đi còn hơn là thay đổi.......
    Chỉ có thể vỡ hoặc không, chứ để những vết rạn thì không.....
    You're in big trouble now.............................................................................................................................I've decied I like you!
  3. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Thà cứ delete hẳn đi còn hơn là thay đổi.......
    Chỉ có thể vỡ hoặc không, chứ để những vết rạn thì không.....
    You're in big trouble now.............................................................................................................................I've decied I like you!
  4. fairy

    fairy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0

    Ngày mai phải nộp một cái case study, ngày mốt là hai cái test, thứ hai thêm một project due, thế mà giờ đây lại lóc cóc chui vào TTVN đọc một lèo cho đến hết. Chắc là mình đây, cũng biết bao lần tự nhủ phải thay đổi thôi, nếu không muốn bị đào thải, thế mà, đã hai năm rồi còn gì, đã làm được gì đâu, mà hình như ngày càng mất tự tin vào bản thân thì phải...
    Có những lúc buồn, biết như thế là không nên, thèm có ai đấy bên cạnh để trút hết nỗi buồn, phải chi có được ai đấy, chắc mình biết ơn và yêu mất thôi.....Nhưng, đành phải đi về một mình ta..
    Đã từng làm chỗ dựa cho biết bao người nhưng vết thương của chính mình thì không thể tự chữa. Lúc nào cũng tự nhủ, đã sống hết mình chưa, đã cố gắng hết sức chưa, thế mà vẫn không vượt qua cái vòng lẩn quẩn của cuộc sống. Chán nản và vô vị.
    Có một điều rất lạ là, chưa bao giờ định hình rõ ràng nguyên nhân nỗi buồn của mình, bất cứ cái gì cũng khiến mình đau, rồi gom mọi thứ vào lấy cớ để trách móc bản thân, từ đấy chẳng còn tin vào mình nữa. .....
    Biết bao giờ trở lại thời vô tư, năng nổ như trước nữa, những cố gắng liên tục, but in vain....
  5. fairy

    fairy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0

    Ngày mai phải nộp một cái case study, ngày mốt là hai cái test, thứ hai thêm một project due, thế mà giờ đây lại lóc cóc chui vào TTVN đọc một lèo cho đến hết. Chắc là mình đây, cũng biết bao lần tự nhủ phải thay đổi thôi, nếu không muốn bị đào thải, thế mà, đã hai năm rồi còn gì, đã làm được gì đâu, mà hình như ngày càng mất tự tin vào bản thân thì phải...
    Có những lúc buồn, biết như thế là không nên, thèm có ai đấy bên cạnh để trút hết nỗi buồn, phải chi có được ai đấy, chắc mình biết ơn và yêu mất thôi.....Nhưng, đành phải đi về một mình ta..
    Đã từng làm chỗ dựa cho biết bao người nhưng vết thương của chính mình thì không thể tự chữa. Lúc nào cũng tự nhủ, đã sống hết mình chưa, đã cố gắng hết sức chưa, thế mà vẫn không vượt qua cái vòng lẩn quẩn của cuộc sống. Chán nản và vô vị.
    Có một điều rất lạ là, chưa bao giờ định hình rõ ràng nguyên nhân nỗi buồn của mình, bất cứ cái gì cũng khiến mình đau, rồi gom mọi thứ vào lấy cớ để trách móc bản thân, từ đấy chẳng còn tin vào mình nữa. .....
    Biết bao giờ trở lại thời vô tư, năng nổ như trước nữa, những cố gắng liên tục, but in vain....
  6. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Ngồi ngắm lại những vết rạn, cố nhìn kĩ coi có đẹp hơn không, bây giờ thì có vẻ khá khẩm hơn rồi, chắc tại mình biết cách nhìn........
    Người ta thay đổi được, tại sao mình lại không.......

    Dreams are hard to follow
    But don't let anyone
    Tear them away.......
  7. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Ngồi ngắm lại những vết rạn, cố nhìn kĩ coi có đẹp hơn không, bây giờ thì có vẻ khá khẩm hơn rồi, chắc tại mình biết cách nhìn........
    Người ta thay đổi được, tại sao mình lại không.......

    Dreams are hard to follow
    But don't let anyone
    Tear them away.......
  8. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Không có tâm trạng lắm để viết, nhưng rốt cuộc vẫn tạt vào đây và post, chậc, for nothing.......1 ngày 10 tiết, tối về lại ngủ với cái discman và mấy cái đĩa cổ lỗ........Chẳng buồn chẳng nhớ, chẳng gì cả, wow, sắp mùa đông rồi, cố lên thôi!!!!!!!!!
    Và cơn mưa tới, mát tâm hồn, em sẽ đứng bên ô cửa nhỏ, ngoài trời mưa rất nhiều, chờ dấu chân ai..........
  9. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Không có tâm trạng lắm để viết, nhưng rốt cuộc vẫn tạt vào đây và post, chậc, for nothing.......1 ngày 10 tiết, tối về lại ngủ với cái discman và mấy cái đĩa cổ lỗ........Chẳng buồn chẳng nhớ, chẳng gì cả, wow, sắp mùa đông rồi, cố lên thôi!!!!!!!!!
    Và cơn mưa tới, mát tâm hồn, em sẽ đứng bên ô cửa nhỏ, ngoài trời mưa rất nhiều, chờ dấu chân ai..........
  10. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    ùi, làm được 1 lèo 4 bài rồi, thoải mái kinh khủng, hẹ hẹ, mà tự dưng hôm nay lại có hứng học, giá mà có thêm bài nữa ặc ặc...
    Cả ngày hôn nay bị ám ảnh cái chuyện M hỏi, chậc, nhận ra là mình không có cảm giác gì về chuyện đấy cả, mà hình như đến lúc phải nhìn mọi chuyện nghiêm túc hơn rồi. Chậc, 1 ngày suy nghĩ lung tung chẳng đi đến đâu cả, rốt cuộc quyết định không cố nghĩ nữa, để nó naturel vậy......Rồi sẽ có ngày mình chết ngộp trong cái kiểu chưa có gì mà cứ nghĩ lan man của mình....lúc nãy lại còn bói trúng "bạn đang tự làm khổ mình" chuối vãi lúa
    Mà lâu lắm một có một hôm tỉnh táo thế này sau khi ngồi 7 tiết ở trường và 2h ngồi làm bài tập. Sang ngày 16 rồi, lại sắp sang tháng 11, sắp đến SN, làm sao tặng quà ....Sao mà mình cứ như thế này nhỉ.....Kỉ niệm không đốt được...mà có đốt được thì cũng không thành tro được.....đúng...hay lắm....

    Dreams are hard to follow
    But don't let anyone
    Tear them away.......

Chia sẻ trang này