1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Changing....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Seltaeb, 09/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Cả tháng nay... lặp đi lặp lại cái điệp khúc nhàm chán... Sáng: 6h 45 phóng ra khỏi nhà...Học tối tăm mặt mũi... Chiều muộn về... Ăn cơm... Tối lại bù đầu với 1 đống bài tập... Làm được 1 nửa thì 2 mắt díu lại... Hơ, lúc nào cũng thấy buồn ngủ... Mệt mỏi... Thế mà vẫn còn time để mà buồn với chán nữa mới lạ... Chẳng hẳn là chuyện gì cả... Peut - on pleurer pour rien??? Có thể lắm chứ... những lúc... chẳng vì sao... mà vẫn... Cái cảm giác seul luôn ám ảnh... cảm tưởng như mọi thứ xung quanh đều iréel... tất cả... En marge de tout ce qui se passe... hic, giá mà... pleurer pour une raison... pas pour rien...
    Hé...đang buồn mà hát nhạc vui...
    ...c'est trop facile... c'est la fin de l'eté... soleil frangile... les bateaux sont rangées... pour un meilleur avril... Oui, c'est arriver... à moi aussi... j'ai fini de rêver... des mois pour aujourd'hui...
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

  2. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua biết là thứ 3 tới mẹ sẽ......Mẹ ơi giá mà con có thể giúp mẹ.......Từ trước tới nay chưa bao giờ con nói với mẹ về tình cảm của con, chưa bao giờ con biết cách thể hiện tình cảm của mình cả, nhưng con tin mẹ luôn là người hiểu con nhất, phải không mẹ?
    Hôm nay con biết chắc là mẹ sẽ rất vui..........

    Dreams are hard to follow
    But don't let anyone
    Tear them away.......
  3. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua biết là thứ 3 tới mẹ sẽ......Mẹ ơi giá mà con có thể giúp mẹ.......Từ trước tới nay chưa bao giờ con nói với mẹ về tình cảm của con, chưa bao giờ con biết cách thể hiện tình cảm của mình cả, nhưng con tin mẹ luôn là người hiểu con nhất, phải không mẹ?
    Hôm nay con biết chắc là mẹ sẽ rất vui..........

    Dreams are hard to follow
    But don't let anyone
    Tear them away.......
  4. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cũng đến thứ 5. Hôm nay đi học sớm hơn bình thường, vào lớp mà chưa thấy cô, may mà không mưa J. Khoe con bạn ?okhông khen tôi đi học sớm à? đến trước cả bà nhé?, nó cười hơ hơ ?otại hôm nay tôi đi hơi muộn và cô cũng vào muộn thôi?. Lớp mình được cái không gian, cứ giảI lao là mấy con dở hơi lại bật đài ầm ĩ, hò hét rồi đứng tràn lan ở hành lang, nói nhăng cuộI đủ chuyện. Mùa này trời xanh nhạt hơn, nắng nhạt hơn, và hình như mấy đứa lớp mình cũng dịu dàng hơn. Hôm nay lúc mình ra ngoài đứng thì các chị đang nói chuyện ?okho cá thế nào?, ặc, đành phải quay vào nghe l?Tamour est bleu tiếp?..Đầu giờ cần tỉnh táo một chút thì lại ngáp ngắn ngáp dài, thấy đứa ngồi bên cạnh cứ thình thoảng lạI 5, 6?ặc, hoá ra là nó đếm, 2 con cười như dở hơi, rốt cuộc thì nó bị lây, mình lạI phải đếm cho nó . 3 tiết cuốI cô dạy cứ buồn buồn, lôi bút chì ra vẽ cô, vẽ xong, giờ ra trước mặt chúng nó ?otrông giống không??????hẹ hẹ, khỉ á???. lại cười ?obọn ấy hư lắm nhé.? Rồi bắt đầu ngồI khua khoắng chân tay cho nó đỡ chán, cô cứ nhìn nhìn mấy đứa, chắc ực mình vì hôm nay không có gì để hỏI, chứ không thì?.CuốI giờ bà penguin chê là ?olớp này viết không ra gì, tồI tệ?, 2 kon quay sang nhìn nhau ?ocô có biết là cô dạy cũng tệ không nhỉ? hơ hơ?.Vậy là 5 tiết, cười cười nói nói rồi lại về?..
    Hôm nay chiều được nghỉ, cả học thêm lẫn học chính. Lỡ cuộc hẹn với con bạn, về đổ ập xuống gối, vẫn kịp quơ cái điện thoại để bên cạnh sợ có ai gọi về?.6h, tỉnh dậy, nhà vẫn tối om, tự dưng lại sợ sợ, lâu lắm có ở nhà giờ này đâu, vẫn muốn ngủ nữa, nhớ ra là phảI nấu cơm - cứ như một việc cực kì đặc biệt trong ngày - chạy xuống nhà. Bó hoa từ cuối tuần trước bây giờ vẫn còn tươi, dù không nở ra được, ôm ra ngoài sân thay nước. Trời hơi oi. Gió nhiều, cũng có trăng rồi,cái thời tiết này làm người ta không thoải mái lắm, dễ gắt gỏng, chẳng biết đó có phảI lí do của P không?Mình lạI thấy thanh thản hơn, một buổi chiều lười biếng, ngay cả rắc rối từ mấy hôm nay cũng tự dưng chẳng là gì nữa?.giá mà lúc nào cũng thế này?.Mọi chuyện rồi sẽ qua, chỉ còn lại mình trơ vơ với mình, với mấy bài tập Pháp, mấy lần va et vient, mấy lần đi chơi, mấy nụ cười, và mấy cái manque?.
    Ừm, chắc tối nay lại thế, lại chẳng làm gì để rồi sáng mai lại nói ?ocố lên, trời sắp lạnh rồi?..?

    Dreams are hard to follow
    But don't let anyone
    Tear them away.......
  5. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cũng đến thứ 5. Hôm nay đi học sớm hơn bình thường, vào lớp mà chưa thấy cô, may mà không mưa J. Khoe con bạn ??okhông khen tôi đi học sớm à? đến trước cả bà nhé???, nó cười hơ hơ ??otại hôm nay tôi đi hơi muộn và cô cũng vào muộn thôi???. Lớp mình được cái không gian, cứ giảI lao là mấy con dở hơi lại bật đài ầm ĩ, hò hét rồi đứng tràn lan ở hành lang, nói nhăng cuộI đủ chuyện. Mùa này trời xanh nhạt hơn, nắng nhạt hơn, và hình như mấy đứa lớp mình cũng dịu dàng hơn. Hôm nay lúc mình ra ngoài đứng thì các chị đang nói chuyện ??okho cá thế nào???, ặc, đành phải quay vào nghe l??Tamour est bleu tiếp???..Đầu giờ cần tỉnh táo một chút thì lại ngáp ngắn ngáp dài, thấy đứa ngồi bên cạnh cứ thình thoảng lạI 5, 6???ặc, hoá ra là nó đếm, 2 con cười như dở hơi, rốt cuộc thì nó bị lây, mình lạI phải đếm cho nó . 3 tiết cuốI cô dạy cứ buồn buồn, lôi bút chì ra vẽ cô, vẽ xong, giờ ra trước mặt chúng nó ??otrông giống không????????????????hẹ hẹ, khỉ á???????. lại cười ??obọn ấy hư lắm nhé.??? Rồi bắt đầu ngồI khua khoắng chân tay cho nó đỡ chán, cô cứ nhìn nhìn mấy đứa, chắc ực mình vì hôm nay không có gì để hỏI, chứ không thì???.CuốI giờ bà penguin chê là ??olớp này viết không ra gì, tồI tệ???, 2 kon quay sang nhìn nhau ??ocô có biết là cô dạy cũng tệ không nhỉ??? hơ hơ???.Vậy là 5 tiết, cười cười nói nói rồi lại về???..
    Hôm nay chiều được nghỉ, cả học thêm lẫn học chính. Lỡ cuộc hẹn với con bạn, về đổ ập xuống gối, vẫn kịp quơ cái điện thoại để bên cạnh sợ có ai gọi về???.6h, tỉnh dậy, nhà vẫn tối om, tự dưng lại sợ sợ, lâu lắm có ở nhà giờ này đâu, vẫn muốn ngủ nữa, nhớ ra là phảI nấu cơm - cứ như một việc cực kì đặc biệt trong ngày - chạy xuống nhà. Bó hoa từ cuối tuần trước bây giờ vẫn còn tươi, dù không nở ra được, ôm ra ngoài sân thay nước. Trời hơi oi. Gió nhiều, cũng có trăng rồi,cái thời tiết này làm người ta không thoải mái lắm, dễ gắt gỏng, chẳng biết đó có phảI lí do của P không???Mình lạI thấy thanh thản hơn, một buổi chiều lười biếng, ngay cả rắc rối từ mấy hôm nay cũng tự dưng chẳng là gì nữa???.giá mà lúc nào cũng thế này???.Mọi chuyện rồi sẽ qua, chỉ còn lại mình trơ vơ với mình, với mấy bài tập Pháp, mấy lần va et vient, mấy lần đi chơi, mấy nụ cười, và mấy cái manque???.
    Ừm, chắc tối nay lại thế, lại chẳng làm gì để rồi sáng mai lại nói ??ocố lên, trời sắp lạnh rồi???..???

    Dreams are hard to follow
    But don't let anyone
    Tear them away.......
  6. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Mới hôm qua còn thấy nó ở trang đầu,hôm nay đã thấy nó tụt xuống rùi,mọi người post bài nhanh vật!!!

    Huong
  7. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Mới hôm qua còn thấy nó ở trang đầu,hôm nay đã thấy nó tụt xuống rùi,mọi người post bài nhanh vật!!!

    Huong
  8. thanh_thinh@

    thanh_thinh@ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0

    Rất ít khi trả lời bài , mãi đến chiều nay ,sau khi đi rất mau để về thì mới biết là còn có cái Nick này , vậy mà kg nhận ra , hớ , hen gì thấy quen , thảo nào thấy B viết hoài , binh thường mình còn kg nhìn qua nữa , lâu lâu nhìn sơ , mà củng chỉ nhìn bài của bọn nó , vì chảng quan tâm đến mấy người lạ .
    Mải đến 5h pm , định vào net nhung thôi , giờ này bon no đang học , cứ thế cho đến 6h mấy , rồi thôi , lên làm gi , bình thường củng chẳng muốn chat với ai rồi , lên làm gì , hớ hơ , cứ vậy cô' nhìn Tv và ngồi để kg ngủ , nhung vẩn ngủ mất vài phút thì mơ màng nghe đ thoại , khoái chí , nhưng là bạn khác hớ hớ , lại mắt mơ màng , sao ngu thế kg biết , tưởng bậy bạ , rồi lại có dthoại , hơ' hớ , như củ , lúc nào củng .... tưởng bậy , nhìn tường thấy gần 7h , khoái quá , hớ , (giờ tỉnh hơn chút rồi ) nhưng ..... , bởi tỉnh táo nên thấy lổi quá vì kg chở con ban đi được , nằm nhà để lát gọi d thoại cho nó , cho nó trút ra hết , tống ra ~ bức bối , chi muốn nó trút ra thôi , nên giở trò đê tiện .....< kg.. dang hoang ...... 09.....44 ) , kế quoạch là vậy , nhưng gọi dthoại thì nó kg co ở nhà , cu tưởng đâu học xong thì có o nhà , ... để trưa mai còn được đi .Thôi , bỏ đi , đâu phãi lần đầu gọi kg gặp hớ hơ , gọi con Khoai lang, nhưng kg muốn lại kg có ơ nhà nên len Net kiểm , ai ngờ thấy nó , sau 1 hồi lâu lấm : độc thoại - chẳng thấy nó trả lời --> ra là nó bị ...., đành disc , kg dám gọi dthoai luôn , toàn lúc gọi chẳng thấy ai cả , chẳng can đảm goi thêm đâu , chác để nó nghỉ ..... quên bạn bè , hê hê , vậy được đó , rất ít đứa hiểu được mình he he , còn cái bỉ ổi :<.....vì bọ gây, cấm.. > thì cứ để hiểu .... hehe
    Cứ để hết hạn dđộng , hêhê , hết canh me cái dđộng , cứ canh như dở hơi . Dạo này được nhiều chuyện vui thiệt , có dthoại gọi đến mà có ai đứng gần là chẳng dám nói , ờ ò , bye , thấy có lổi , bỏ qua cho tao nha , còn gọi dthoại đi cũng chẳng dể vì có phải mình mình 1 chổ trống , chẳng chạy đâu được he hehe , vậy mà vẩn cố chấp , cái cần thì lại kg cô' , kg cần thì lại ngoan cố .
    Tính gởi bài xinh lổi vì mai kg đi Cò ( nhưng sơ làm nhục trí moi nguoi) , trong khi đả chuẩn bị tuần trước, có đến vài ngày Sn cua vài người , may mà hôm thứ 6 đãi vài đứa rồi , vắng quá , rủ sao mà có 5 à , tụi kia bận , rồi ... tìm đường , mình còn chưa rành đường nữa là , chở con T tìm duòng mới tếu he he , kg bit có phải nguoi Hcm kg nữa , chắc là đứa ngố 1 hcm . Sorry mọi người ,vì kg đi trong khi rủ đại , hù , doạ vài đứa để nó đi , tiếc hôm thu 6 mấy bác kg có đi cùng , bửa đó tính củng cố tinh thần cho Cn ,bà T quên kg rủ
    hớ hớ
    Đã quá , thế là được hiểu lầm
  9. thanh_thinh@

    thanh_thinh@ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0

    Rất ít khi trả lời bài , mãi đến chiều nay ,sau khi đi rất mau để về thì mới biết là còn có cái Nick này , vậy mà kg nhận ra , hớ , hen gì thấy quen , thảo nào thấy B viết hoài , binh thường mình còn kg nhìn qua nữa , lâu lâu nhìn sơ , mà củng chỉ nhìn bài của bọn nó , vì chảng quan tâm đến mấy người lạ .
    Mải đến 5h pm , định vào net nhung thôi , giờ này bon no đang học , cứ thế cho đến 6h mấy , rồi thôi , lên làm gi , bình thường củng chẳng muốn chat với ai rồi , lên làm gì , hớ hơ , cứ vậy cô' nhìn Tv và ngồi để kg ngủ , nhung vẩn ngủ mất vài phút thì mơ màng nghe đ thoại , khoái chí , nhưng là bạn khác hớ hớ , lại mắt mơ màng , sao ngu thế kg biết , tưởng bậy bạ , rồi lại có dthoại , hơ' hớ , như củ , lúc nào củng .... tưởng bậy , nhìn tường thấy gần 7h , khoái quá , hớ , (giờ tỉnh hơn chút rồi ) nhưng ..... , bởi tỉnh táo nên thấy lổi quá vì kg chở con ban đi được , nằm nhà để lát gọi d thoại cho nó , cho nó trút ra hết , tống ra ~ bức bối , chi muốn nó trút ra thôi , nên giở trò đê tiện .....< kg.. dang hoang ...... 09.....44 ) , kế quoạch là vậy , nhưng gọi dthoại thì nó kg co ở nhà , cu tưởng đâu học xong thì có o nhà , ... để trưa mai còn được đi .Thôi , bỏ đi , đâu phãi lần đầu gọi kg gặp hớ hơ , gọi con Khoai lang, nhưng kg muốn lại kg có ơ nhà nên len Net kiểm , ai ngờ thấy nó , sau 1 hồi lâu lấm : độc thoại - chẳng thấy nó trả lời --> ra là nó bị ...., đành disc , kg dám gọi dthoai luôn , toàn lúc gọi chẳng thấy ai cả , chẳng can đảm goi thêm đâu , chác để nó nghỉ ..... quên bạn bè , hê hê , vậy được đó , rất ít đứa hiểu được mình he he , còn cái bỉ ổi :<.....vì bọ gây, cấm.. > thì cứ để hiểu .... hehe
    Cứ để hết hạn dđộng , hêhê , hết canh me cái dđộng , cứ canh như dở hơi . Dạo này được nhiều chuyện vui thiệt , có dthoại gọi đến mà có ai đứng gần là chẳng dám nói , ờ ò , bye , thấy có lổi , bỏ qua cho tao nha , còn gọi dthoại đi cũng chẳng dể vì có phải mình mình 1 chổ trống , chẳng chạy đâu được he hehe , vậy mà vẩn cố chấp , cái cần thì lại kg cô' , kg cần thì lại ngoan cố .
    Tính gởi bài xinh lổi vì mai kg đi Cò ( nhưng sơ làm nhục trí moi nguoi) , trong khi đả chuẩn bị tuần trước, có đến vài ngày Sn cua vài người , may mà hôm thứ 6 đãi vài đứa rồi , vắng quá , rủ sao mà có 5 à , tụi kia bận , rồi ... tìm đường , mình còn chưa rành đường nữa là , chở con T tìm duòng mới tếu he he , kg bit có phải nguoi Hcm kg nữa , chắc là đứa ngố 1 hcm . Sorry mọi người ,vì kg đi trong khi rủ đại , hù , doạ vài đứa để nó đi , tiếc hôm thu 6 mấy bác kg có đi cùng , bửa đó tính củng cố tinh thần cho Cn ,bà T quên kg rủ
    hớ hớ
    Đã quá , thế là được hiểu lầm
  10. thanh_thinh@

    thanh_thinh@ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Cả tối qua , hơ'hớ , viết chẳng được bao nhiêu , mà bỏ hơi nhiều . Chẳng viết nữa , giờ tôi chán lắm , chẳng muốn làm gì nửa , chẳng tìm đồ nổi nữa ,..... hớ mà đâu phải chỉ tối qua kg ngủ đâu , viết rồi lại cất , kg gởi , thôi , gửi kéo Cđ lên , mà lạ ,có mail mà , dạo này buồn chan nãn quá quên gui mail , tệ thật , vừa gởi 1 lá , đọc sớm thấy : chẳng nhận dược mail của ai .... , ghet thế nhở , gửi búa lua xua bây giờ

Chia sẻ trang này