1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Changing....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Seltaeb, 09/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh_thinh@

    thanh_thinh@ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Cả tối qua , hơ'hớ , viết chẳng được bao nhiêu , mà bỏ hơi nhiều . Chẳng viết nữa , giờ tôi chán lắm , chẳng muốn làm gì nửa , chẳng tìm đồ nổi nữa ,..... hớ mà đâu phải chỉ tối qua kg ngủ đâu , viết rồi lại cất , kg gởi , thôi , gửi kéo Cđ lên , mà lạ ,có mail mà , dạo này buồn chan nãn quá quên gui mail , tệ thật , vừa gởi 1 lá , đọc sớm thấy : chẳng nhận dược mail của ai .... , ghet thế nhở , gửi búa lua xua bây giờ
  2. thanh_thinh@

    thanh_thinh@ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    lại chảng gủi được mail , de điên thiệt ,
  3. thanh_thinh@

    thanh_thinh@ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    lại chảng gủi được mail , de điên thiệt ,
  4. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày hôm nay chẳng thấy vui chẳng thấy buồn,thậm chí cái tin ko được học bổng cũng chẳng làm mình nghĩ ngợi!!!Chỉ có điều bi h cứ tối đến là mình lại nghĩ vẩn vơ,thấy cô đơn rồi đâm ra sợ tối đến!

    Huong
  5. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày hôm nay chẳng thấy vui chẳng thấy buồn,thậm chí cái tin ko được học bổng cũng chẳng làm mình nghĩ ngợi!!!Chỉ có điều bi h cứ tối đến là mình lại nghĩ vẩn vơ,thấy cô đơn rồi đâm ra sợ tối đến!

    Huong
  6. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cũng đến hôm nay. 1 tuần sắp tới chắc là sẽ......
    Mọi người vào viện....mình ở nhà....mọi người ra sân bay.....mình ở nhà....một mình....
    Hi vọng cả đời này tránh được cái sân bay với cái bệnh viện ra....
    Mình vẫn ngố thế, vẫn yếu đuối thế.....Mấy hôm trước tưởng mình đã có thể không...., cứ nghĩ rằng mình khá hơn....., thế mà bây giờ lại ngồi đây, viết những dòng này và.........Cố kìm nén làm gì để bây giờ lại........Muốn hét lên mà.....
    Cố lên nào H ơi!
    Real
  7. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cũng đến hôm nay. 1 tuần sắp tới chắc là sẽ......
    Mọi người vào viện....mình ở nhà....mọi người ra sân bay.....mình ở nhà....một mình....
    Hi vọng cả đời này tránh được cái sân bay với cái bệnh viện ra....
    Mình vẫn ngố thế, vẫn yếu đuối thế.....Mấy hôm trước tưởng mình đã có thể không...., cứ nghĩ rằng mình khá hơn....., thế mà bây giờ lại ngồi đây, viết những dòng này và.........Cố kìm nén làm gì để bây giờ lại........Muốn hét lên mà.....
    Cố lên nào H ơi!
    Real
  8. zhen_ai_ni

    zhen_ai_ni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết ở nhà đã lạnh chưa nhỉ? ở chỗ mình đã lạnh run người rồi. mặc áo ấm nằm trong chăn mà chả muốn chui ra. mấy hôm nay được nghỉ chẳng có việc gì làm cả. mang giấy ra nghịch lung tung. hồi xưa ở nhà toàn gấp sao. giờ thì chán rồi. hay là gấp hạc nhỉ? người ta nói gấp 1000 con hạc đem tặng cho người mình yêu quí thì điều ước của người ấy sẽ trở thành hiện thực. nhưng mà tặng hết cho người mình yêu thương thì chắc là gẫy tay mất. mà ko sao... miễn là mình vui là được. chả phải là mang lại hanh phúc cho người khác cũng là mang lại niềm vui cho mình hay sao? dù sao thì cũng còn có thêm một niềm vui mới. hết nhàm chán...
  9. zhen_ai_ni

    zhen_ai_ni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết ở nhà đã lạnh chưa nhỉ? ở chỗ mình đã lạnh run người rồi. mặc áo ấm nằm trong chăn mà chả muốn chui ra. mấy hôm nay được nghỉ chẳng có việc gì làm cả. mang giấy ra nghịch lung tung. hồi xưa ở nhà toàn gấp sao. giờ thì chán rồi. hay là gấp hạc nhỉ? người ta nói gấp 1000 con hạc đem tặng cho người mình yêu quí thì điều ước của người ấy sẽ trở thành hiện thực. nhưng mà tặng hết cho người mình yêu thương thì chắc là gẫy tay mất. mà ko sao... miễn là mình vui là được. chả phải là mang lại hanh phúc cho người khác cũng là mang lại niềm vui cho mình hay sao? dù sao thì cũng còn có thêm một niềm vui mới. hết nhàm chán...
  10. princealadin

    princealadin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời mình cũng sắp change thật rồi . Cái cảm giác buồn vui lẫn lộn lúc này thật là tệ . Mong nó đến từ lâu lắm nhưng khi nó đến thật lại cảm thấy sao nhanh thế .
    Xa Hà Nội liệu có ai là không nhớ ! Cái lạnh mới chỉ bắt đầu mà sao lại sắp phải chia tay!

    HÃY CHẾT NHƯ TA SẼ CÒN SỐNG MÃI . HÃY SỐNG NHƯ TA SẼ CHẾT NGÀY MAI

Chia sẻ trang này