1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Changing....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Seltaeb, 09/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. princealadin

    princealadin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời mình cũng sắp change thật rồi . Cái cảm giác buồn vui lẫn lộn lúc này thật là tệ . Mong nó đến từ lâu lắm nhưng khi nó đến thật lại cảm thấy sao nhanh thế .
    Xa Hà Nội liệu có ai là không nhớ ! Cái lạnh mới chỉ bắt đầu mà sao lại sắp phải chia tay!

    HÃY CHẾT NHƯ TA SẼ CÒN SỐNG MÃI . HÃY SỐNG NHƯ TA SẼ CHẾT NGÀY MAI
  2. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 tuần nữa trôi qua...Vèo... Vèo... Vèo... Chẳng mấy chốc mà hết 4 năm đại học... Rồi đi làm... rồi "..."... rồi già... rồi...hichichic Nó bây giờ thì đang rối lắm đây... chắc cũng chẳng còn thời zan nghĩ lung tung nữa... Mà sao mình chỉ biết cười toe toét và đùa nghịch thôi nhỉ.... đến lúc cần phải nói 1 câu an ủi nhẹ nhàng thì chẳng biết bắt đầu thế nào... Lại tặc lưỡi : thôi vậy... hi vọng nó sẽ hiểu... mình cũng lo lắm... Cố lên... !!!
    Hé, sắp 20 rùi é... 2 tuần nữa... 2 tháng nữa... Hôm nay lúc đi về hát ầm lên, thấy thoải mái và vui hẳn... "Ngày vừa 20, em ùa vào đời... đời vừa 20 xanh lạ... Đón em về, thấy quanh em nở lộc xuân... Một mùa về rất mới đón em vào trong xinh tươi... đón em về viếng thăm chân trời hồng nắng... Môi trầm tiếng ca làm thơm vườn trăng... 20 em tung tăng cho vui đời...
    Em là nụ cười rất mới gió đưa vào xuân chơi vơi... có em là thế gian thêm 1 ngày thắm... thêm 1 tiếng ca để xuân tràn căng... 20 - em cho đời 1 giấc mơ..."

    Tuần sau... kiểm tra CHXH... rồi Geo... Grammaire... Rồi Pháp...và một đống tongxi với lại túshuguan... Rồi niên luận gram... Hẹ hẹ, mà chẳng mún bỏ Hallowen chút nào... Làm sao đây...
    Hơ, zá mà mình làm được chút gì cho nó... 6 tháng... 1 thời zan khá dài... ngày trước mình chỉ 1 tháng thôi mà đã thấy mệt mỏi và lo lắng lắm rồi... Ở nhà thì đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn... mà đi chơi thì chẳng yên tâm...
    Đang nghe bài zì ko biết nữa...guitar nhẹ quá... just by say i luv u... hơhơ... nó nhảy sang wings of destiny... lại càng buồn... Thôi mặc kệ...
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

  3. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 tuần nữa trôi qua...Vèo... Vèo... Vèo... Chẳng mấy chốc mà hết 4 năm đại học... Rồi đi làm... rồi "..."... rồi già... rồi...hichichic Nó bây giờ thì đang rối lắm đây... chắc cũng chẳng còn thời zan nghĩ lung tung nữa... Mà sao mình chỉ biết cười toe toét và đùa nghịch thôi nhỉ.... đến lúc cần phải nói 1 câu an ủi nhẹ nhàng thì chẳng biết bắt đầu thế nào... Lại tặc lưỡi : thôi vậy... hi vọng nó sẽ hiểu... mình cũng lo lắm... Cố lên... !!!
    Hé, sắp 20 rùi é... 2 tuần nữa... 2 tháng nữa... Hôm nay lúc đi về hát ầm lên, thấy thoải mái và vui hẳn... "Ngày vừa 20, em ùa vào đời... đời vừa 20 xanh lạ... Đón em về, thấy quanh em nở lộc xuân... Một mùa về rất mới đón em vào trong xinh tươi... đón em về viếng thăm chân trời hồng nắng... Môi trầm tiếng ca làm thơm vườn trăng... 20 em tung tăng cho vui đời...
    Em là nụ cười rất mới gió đưa vào xuân chơi vơi... có em là thế gian thêm 1 ngày thắm... thêm 1 tiếng ca để xuân tràn căng... 20 - em cho đời 1 giấc mơ..."

    Tuần sau... kiểm tra CHXH... rồi Geo... Grammaire... Rồi Pháp...và một đống tongxi với lại túshuguan... Rồi niên luận gram... Hẹ hẹ, mà chẳng mún bỏ Hallowen chút nào... Làm sao đây...
    Hơ, zá mà mình làm được chút gì cho nó... 6 tháng... 1 thời zan khá dài... ngày trước mình chỉ 1 tháng thôi mà đã thấy mệt mỏi và lo lắng lắm rồi... Ở nhà thì đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn... mà đi chơi thì chẳng yên tâm...
    Đang nghe bài zì ko biết nữa...guitar nhẹ quá... just by say i luv u... hơhơ... nó nhảy sang wings of destiny... lại càng buồn... Thôi mặc kệ...
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

  4. thanh_thinh@

    thanh_thinh@ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Lai troi qua , phai chi biet luc nao ban be co o nha
    Co len
  5. thanh_thinh@

    thanh_thinh@ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Lai troi qua , phai chi biet luc nao ban be co o nha
    Co len
  6. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0

    Dạo này thời gian không có ý nghĩa gì nữa, trôi qua vèo vèo, cũng không có lúc nào nhớ mong gì cả. Mọi thứ thay đổi trước mặt, cũng không đủ quan tâm để giữ lại nữa, đôi khi nói don't care mà không suy nghĩ gì cả. Đầu óc không còn tư tưởng háp thu nữa mà chỉ trực vứt bớt ra.....Học hành chênh vênh....Cũng lo lắng, rồi lại tự an ủi mình kiểu " Dù có thế nào thì mọi việc cũng sẽ qua"....Vô trách nhiệm.....Lộn xộn.....Mình đang change rồi, đúng lúc mà mình không quan tâm đến mình nhất thì lại như thế.....Không biết làm gì nữa......Chắc lại "cố lên nào H, mọi chuyện rồi sẽ qua....."

    Dreams are hard to follow
    But don't let anyone
    Tear them away.......
  7. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0

    Dạo này thời gian không có ý nghĩa gì nữa, trôi qua vèo vèo, cũng không có lúc nào nhớ mong gì cả. Mọi thứ thay đổi trước mặt, cũng không đủ quan tâm để giữ lại nữa, đôi khi nói don't care mà không suy nghĩ gì cả. Đầu óc không còn tư tưởng háp thu nữa mà chỉ trực vứt bớt ra.....Học hành chênh vênh....Cũng lo lắng, rồi lại tự an ủi mình kiểu " Dù có thế nào thì mọi việc cũng sẽ qua"....Vô trách nhiệm.....Lộn xộn.....Mình đang change rồi, đúng lúc mà mình không quan tâm đến mình nhất thì lại như thế.....Không biết làm gì nữa......Chắc lại "cố lên nào H, mọi chuyện rồi sẽ qua....."

    Dreams are hard to follow
    But don't let anyone
    Tear them away.......
  8. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Uh, changing changing....sắp được rồi, cố lên....Đừng suy nghĩ nhiều quá thì mọi chuyện sẽ khác....Tớ cũng đang cố đây. Tự dưng lại nhiều chuyện quá.....Muốn post mà không có thời gian nữa....rốt cuộc thì thế có khi lại tốt....Cố gắng nhìn mọi thứ loè loẹt hơn một chút và bắt đầu cái gì đó mới....Cố bỏ cái kiểu ôm đồm tất cả để rồi chẳng làm được gì cả....Hơ hơ, điều changing nhìn thấy được chắc là chuyện "hình như" mình gầy đi .....Cũng không quan tâm mọi chuyện xung quanh mình rồi sẽ đi đến đâu nữa....chỉ cần biết....bây giờ mọi thứ đều ổn....nếu như chưa được như mình muốn thì sẽ cố làm bằng được....nhanh hay chậm, cũng phải được.....Hôm qua học TL lúc cô nói "nhớ và quên là 2 hiện tượng không chủ định...." tự dưng thấy có gì đó khác....."nhưng lại có nhiều cách tác động để quá trình quên và nhớ diễn ra nhanh hay chậm theo ý của mình.....". Phù, lại như thế, lại "xét theo một phương diện nào đó là tuỳ mình", mình ghét cái từ :tuỳ mình" thế.....Không đủ tự tin để có thể "tuỳ mình".....Không biết bao giờ thay đổi được điều đó....Chậc, dạo này thì .....chẳng bao giờ đủ vui để cười thì lại cười hết cỡ, thừa thất vọng mệt mỏi để khóc thì lại không khóc nữa.....
    Biện pháp giải quyết một mâu thuẫn lại cũng chính là nguyên nhân nảy sinh của một mâu thuẫn mới....Ước gì....lúc nào cũng có someone still on my side......

    Dreams are hard to follow
    But don't let anyone
    Tear them away.......
  9. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Uh, changing changing....sắp được rồi, cố lên....Đừng suy nghĩ nhiều quá thì mọi chuyện sẽ khác....Tớ cũng đang cố đây. Tự dưng lại nhiều chuyện quá.....Muốn post mà không có thời gian nữa....rốt cuộc thì thế có khi lại tốt....Cố gắng nhìn mọi thứ loè loẹt hơn một chút và bắt đầu cái gì đó mới....Cố bỏ cái kiểu ôm đồm tất cả để rồi chẳng làm được gì cả....Hơ hơ, điều changing nhìn thấy được chắc là chuyện "hình như" mình gầy đi .....Cũng không quan tâm mọi chuyện xung quanh mình rồi sẽ đi đến đâu nữa....chỉ cần biết....bây giờ mọi thứ đều ổn....nếu như chưa được như mình muốn thì sẽ cố làm bằng được....nhanh hay chậm, cũng phải được.....Hôm qua học TL lúc cô nói "nhớ và quên là 2 hiện tượng không chủ định...." tự dưng thấy có gì đó khác....."nhưng lại có nhiều cách tác động để quá trình quên và nhớ diễn ra nhanh hay chậm theo ý của mình.....". Phù, lại như thế, lại "xét theo một phương diện nào đó là tuỳ mình", mình ghét cái từ :tuỳ mình" thế.....Không đủ tự tin để có thể "tuỳ mình".....Không biết bao giờ thay đổi được điều đó....Chậc, dạo này thì .....chẳng bao giờ đủ vui để cười thì lại cười hết cỡ, thừa thất vọng mệt mỏi để khóc thì lại không khóc nữa.....
    Biện pháp giải quyết một mâu thuẫn lại cũng chính là nguyên nhân nảy sinh của một mâu thuẫn mới....Ước gì....lúc nào cũng có someone still on my side......

    Dreams are hard to follow
    But don't let anyone
    Tear them away.......
  10. thanh_thinh@

    thanh_thinh@ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Chẳng vì cớ gì thay đổi cả , đổi thay cũng ...

Chia sẻ trang này