1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Changing....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Seltaeb, 09/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh_thinh@

    thanh_thinh@ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Chẳng vì cớ gì thay đổi cả , đổi thay cũng ...
  2. thanh_thinh@

    thanh_thinh@ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Đúng ra là cố thêm vài lần nữa đi ngủ , kg thể chịu được nữa , quay lại đây , quay lại thôi , có ngủ được đâu , ngày thứ 7 chỉ có vậy thôi sao , thôi thì thức đến sáng vậy , dù sao thì ... , ngồi thì chắc chắn kg ngủ được rồi ,. Thôi , sao lại có nhửng bài hát gần với mình vậy , gần với cái tâm trạng này . Nhưng lúc này thì chỉ nghe 1 bài thôi . Thôi , ghét cái thứ bảy lắm rồi . Chỉ có thế , ngày nào cũng vậy thôi , chịu thua , thua rồi . Mình kg nên cố nữa . Thôi . cũng kg nghe nhạc nữa , giờ ngồi giữa tủ , sáng mai ngồi ghế đá nhìn cái hồ thấy .... yên tỉnh , lâu lâu vài con cá .... , hê hê , một mình , chẳng ai .... , thật yên tỉnh , hêhê rồi chạy xe về nhà . Nơi đó củng có kỉ niệm với chị mình , em nhớ chị lắm , rất ít khi em nói điều này , kg nói không có nghĩa là ....Nhiều lúc gần mà xa , xa mà gần , thật mà ảo , ảo mà thật , thật thật ảo ảo . Cũng như mọi lần , tính kg ghi gì hết , hoặc nếu có viết thì cũng kg gởi , thôi
  3. thanh_thinh@

    thanh_thinh@ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Đúng ra là cố thêm vài lần nữa đi ngủ , kg thể chịu được nữa , quay lại đây , quay lại thôi , có ngủ được đâu , ngày thứ 7 chỉ có vậy thôi sao , thôi thì thức đến sáng vậy , dù sao thì ... , ngồi thì chắc chắn kg ngủ được rồi ,. Thôi , sao lại có nhửng bài hát gần với mình vậy , gần với cái tâm trạng này . Nhưng lúc này thì chỉ nghe 1 bài thôi . Thôi , ghét cái thứ bảy lắm rồi . Chỉ có thế , ngày nào cũng vậy thôi , chịu thua , thua rồi . Mình kg nên cố nữa . Thôi . cũng kg nghe nhạc nữa , giờ ngồi giữa tủ , sáng mai ngồi ghế đá nhìn cái hồ thấy .... yên tỉnh , lâu lâu vài con cá .... , hê hê , một mình , chẳng ai .... , thật yên tỉnh , hêhê rồi chạy xe về nhà . Nơi đó củng có kỉ niệm với chị mình , em nhớ chị lắm , rất ít khi em nói điều này , kg nói không có nghĩa là ....Nhiều lúc gần mà xa , xa mà gần , thật mà ảo , ảo mà thật , thật thật ảo ảo . Cũng như mọi lần , tính kg ghi gì hết , hoặc nếu có viết thì cũng kg gởi , thôi
  4. thanh_thinh@

    thanh_thinh@ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Chẳng vì ly do gì mà thức cả
  5. thanh_thinh@

    thanh_thinh@ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Chẳng vì ly do gì mà thức cả
  6. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    He he he lâu lâu mơi dzô chơi nhưng dường như chẳng có gì gọi là changing cả thì phải ,ý là mình ,chán thật luôn thấy chán ,hơhơ bỗng thấy Tào Tháo sau lưng thì phải chạy thôi

    Của Cesar cũng trở về với Cesar
  7. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    He he he lâu lâu mơi dzô chơi nhưng dường như chẳng có gì gọi là changing cả thì phải ,ý là mình ,chán thật luôn thấy chán ,hơhơ bỗng thấy Tào Tháo sau lưng thì phải chạy thôi

    Của Cesar cũng trở về với Cesar
  8. princealadin

    princealadin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    hay thật đấy ! cái chủ đề này toàn do mọi người kéo lên hộ . Seltaeb sướng thật !
    Mà lâu quá ko gặp cũng chả thấy post bài . Cái gì change thì được chứ thói quen này ko nên change

    HÃY CHẾT NHƯ TA SẼ CÒN SỐNG MÃI . HÃY SỐNG NHƯ TA SẼ CHẾT NGÀY MAI
  9. princealadin

    princealadin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    hay thật đấy ! cái chủ đề này toàn do mọi người kéo lên hộ . Seltaeb sướng thật !
    Mà lâu quá ko gặp cũng chả thấy post bài . Cái gì change thì được chứ thói quen này ko nên change

    HÃY CHẾT NHƯ TA SẼ CÒN SỐNG MÃI . HÃY SỐNG NHƯ TA SẼ CHẾT NGÀY MAI
  10. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    "Ode to My Family" - Cranberries
    Understand the things I say
    Don't turn away from me
    'Cause I've spent half my life out there
    You wouldn't disagree
    Do you see me? Do you see?
    Do you like me? Do you like me standing there?
    Do you notice? Do you know?
    Do you see me? Do you see me?
    Does anyone care?
    Unhappiness was when I was young
    We didn't give a damn
    'Cause we were raised
    To see life as fine
    Take it if we can
    My mother, my ma
    She hold me, she hold me
    When I was out there
    My father, my father
    He liked me, oh he liked me,
    Does anyone care?
    Understand what I've become
    It wasn't my design
    And people everywhere
    They sob, think better than I am
    But I miss you, I miss --
    'Cause I liked it,
    'Cause I liked it when I was out there
    Do you notice? Do you know you did bad by me,
    You did bad by --
    Does anyone care?
    Unhappiness was when I was young,
    We didn't give a damn
    'Cause we were raised
    To see life as fine,
    Take it if we can
    My mother, my ma
    She hold me, she hold me
    When I was out there
    My father, my father
    He liked me, well he liked me,
    Does anyone care? Does anyone care?
    Does anyone care? Does anyone care?
    Does anyone care? Does anyone care?
    Does anyone care? Does anyone care?

Chia sẻ trang này