1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Changing....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Seltaeb, 09/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Vậy là 20. Lúc tối nói thế với kon bạn, nó cười ?o4 tháng nữa tôi 21 rồi?. Hờ, 4 tháng nữa, nó 21, một mình, chẳng biết rồi ai chia sẻ với nó cái 21 ấy. Uh, nó có đệ tử của mình lo rồi, cố gắng nói don?Tt care vậy....Bao giờ nói với người ta là ?otớ sẽ không buồn đâu? thì cảm giác cũng nặng nề hơn là ?otớ buồn lắm?, biết thế mà không thể nói khác được....
    Sinh nhật năm nào cũng....Hờ, vẫn hận bác Kính vì giờ này năm ngoái, ngồi đến 5h để làm bài nộp cho bác é....Chắc ngày mai sẽ......
    Muốn viết thật nhiều, muốn kết thúc cái changing này mà chắc không được......Năm nay bận rộn hơn, có nhiều cái quan tâm hơn là ngồi 1 mình và viết vào đây.....Năm nay thay đổi.....chậc....cười khác, nói khác, và không nghe cryin?T nữa....Cũng chẳng care lắm đến chuyện mọi người nữa....Nói là không có thời gian thì cũng không hẳn, mà mọi người làm cho mình tin rằng, việc cố làm cho người ta hiểu mình là việc illusoir......Mình chỉ đang cố đi tìm niềm tin vào những cái đã có sẵn.......Thuộc bài rồi, ?otình cảm là sự thể hiện của những rung cảm của con người đối với những sự vật hiện tượng có liên quan tới mục đích và nhu cầu của mình?, chậc, chỉ vậy thôi...... Đổi nick thôi, và bắt đầu lại từ đầu.....Có muốn tiếp tục cùng tớ không ATR?
    Năm tới nhất định sẽ không......phù, phải vui chứ......Thanx mọi người!!!
    Merry Christmas!!!!!!!!
  2. metallica

    metallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Thế là một ngày Noel đã trôi qua. Vừa là một ngày lễ vừa là một ngày SN của một người. Quà đã mua rồi, thiếp cũng đã mua rồi luôn. Ghi xong, gói quà xong, về nhà cất vào vali. Bận quá ko đi mua sớm hơn được. Còn người gửi thì ở xa quá, gửi cũng không kịp nữa. Thôi đành phone vậy. Mà phone cũng chẳng ra làm sao. Chưa được 5' thì bị đuổi về, dù mình đã đứng chờ đến nửa tiếng đồng hồ ở bưu điện.
    Một phần cũng vì đang dỗi nên ko nói nhiều. Hehe!!!!!!!!
    Unforgiven
  3. metallica

    metallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Thế là một ngày Noel đã trôi qua. Vừa là một ngày lễ vừa là một ngày SN của một người. Quà đã mua rồi, thiếp cũng đã mua rồi luôn. Ghi xong, gói quà xong, về nhà cất vào vali. Bận quá ko đi mua sớm hơn được. Còn người gửi thì ở xa quá, gửi cũng không kịp nữa. Thôi đành phone vậy. Mà phone cũng chẳng ra làm sao. Chưa được 5' thì bị đuổi về, dù mình đã đứng chờ đến nửa tiếng đồng hồ ở bưu điện.
    Một phần cũng vì đang dỗi nên ko nói nhiều. Hehe!!!!!!!!
    Unforgiven
  4. 2tomy

    2tomy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    nghĩ học ở nhà chứ cũng kg đi đâu hết , chẳng ra dvụ , thật nặng nề , thức dậy từ sáng hay nói đúng hơn là tối nằm mà có ngủ đâu , cũng kg onl , kẻo lại làm con bạn nó trốn , onl càng buồn , từ nay mình sẽ invisible , remove mày luôn nhe , để mày khỏi khó xử . Có lẽ như vậy là tốt cho mày , rồi cũng đến lúc tao bỏ cái Ym , có lẽ vào Ym chỉ coi mày với mãy con kia sao roi , có lẻ cung chang ai cần , có cái ttvn và biết bao là bạn bè rồi , sau này tao cũng kg vào đọc đâu , chắc gì tao quan tam thì bon mày bớt ... đâu , có khi lại gây khó xử , nên thôi vậy , tao luôn mong bọn mày vui ve va hanh phuc . Tao cung biet la tao rất đáng ghét , dỡ ... nhưng tao kg làm gì tổn hại đến bọn mày đâu !
    Nếu có cách nào làm cho mày vui dc thi mày nói tao biết nhe , tao kg muốn sn mày mà mày kg vui đâu , dù lúc nào tao cũng được ra rìa , cả lúc bình thường và lúc buồn hay vui , có lẻ tại tao . bây giờ tao cũng chẵng còn nói bậy bạ chọc bọn mày được nữa đâu , chẳng ai biết được là tao buồn đến nổi nào đâu . Tai sao phải đem tháng Sn ra rồi thấy mình ... , cứ tính theo năm đi . Biết đến tháng 4 là có muốn gọi dth củng kg đươc , gì củng kg được , nói củng kg , mà nếu giả sử tháng 4 nó vẩn ở vn thì củng vậy , bận tiếp bạn ...,có lẻ mình kg nên gọi dth trong những ngày đó , phải đễ thời gian cho bạn mình nó .. và nên gọi trước đó mấy ngày là tốt hơn chăng .
    H` này , tao hay nhờ mày giải thích ... , sau này mày là gv mà đúng kg , tao cũng kg biết phải nói sao cho mày hiểu nữa , tao ngu lắm .
  5. 2tomy

    2tomy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    nghĩ học ở nhà chứ cũng kg đi đâu hết , chẳng ra dvụ , thật nặng nề , thức dậy từ sáng hay nói đúng hơn là tối nằm mà có ngủ đâu , cũng kg onl , kẻo lại làm con bạn nó trốn , onl càng buồn , từ nay mình sẽ invisible , remove mày luôn nhe , để mày khỏi khó xử . Có lẽ như vậy là tốt cho mày , rồi cũng đến lúc tao bỏ cái Ym , có lẽ vào Ym chỉ coi mày với mãy con kia sao roi , có lẻ cung chang ai cần , có cái ttvn và biết bao là bạn bè rồi , sau này tao cũng kg vào đọc đâu , chắc gì tao quan tam thì bon mày bớt ... đâu , có khi lại gây khó xử , nên thôi vậy , tao luôn mong bọn mày vui ve va hanh phuc . Tao cung biet la tao rất đáng ghét , dỡ ... nhưng tao kg làm gì tổn hại đến bọn mày đâu !
    Nếu có cách nào làm cho mày vui dc thi mày nói tao biết nhe , tao kg muốn sn mày mà mày kg vui đâu , dù lúc nào tao cũng được ra rìa , cả lúc bình thường và lúc buồn hay vui , có lẻ tại tao . bây giờ tao cũng chẵng còn nói bậy bạ chọc bọn mày được nữa đâu , chẳng ai biết được là tao buồn đến nổi nào đâu . Tai sao phải đem tháng Sn ra rồi thấy mình ... , cứ tính theo năm đi . Biết đến tháng 4 là có muốn gọi dth củng kg đươc , gì củng kg được , nói củng kg , mà nếu giả sử tháng 4 nó vẩn ở vn thì củng vậy , bận tiếp bạn ...,có lẻ mình kg nên gọi dth trong những ngày đó , phải đễ thời gian cho bạn mình nó .. và nên gọi trước đó mấy ngày là tốt hơn chăng .
    H` này , tao hay nhờ mày giải thích ... , sau này mày là gv mà đúng kg , tao cũng kg biết phải nói sao cho mày hiểu nữa , tao ngu lắm .
  6. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Vẫn không dứt ra được, lại mò vào đây.
    oạp, lạnh thật, chẳng đứa nào ngố như mình, mặc ít áo cho nó cảm thấy lạnh, không thì đến lúc ấm hơn lại tiếc......hợ hợ.....
    Cả buổi chiều ngồi check lyrics, thấy cái "let your love rain down on me" hay hay, mặc dù chẳng liên quan gì đến mình cả.
    Phù, lại mất hứng rồi.....Hôm nọ gặp, chậc, chẳng thấy làm sao nữa, cứ hỏi thăm xã giao thế, buồn thật, mình dần dần cũng chuyên nghiệp dần, lúc nào cũng có vẻ sởi lởi. Chậc, ghét nhất là xã giao....Mà lại xã giao với mình.......Đến mức phải thế rồi cơ à? Hết cái thời ghét nhau thì nói thẳng với nhau rồi, bây giờ thì lúc nào cũng vui hết, chậc, mình có phải 1 đứa bực gì thì im lặng được đâu. Phù, bận rộn cả rồi, cũng chẳng có thời gian mà giận nhau nữa, mà người ta cũng chỉ quan tâm đến....
    Oạp, bao giờ mới thi xong.....

    Would u hold my hand
    If I saw u in heaven?
    Would u help me stand
    If I saw u in heaven?
    I'll find my way through night and day
    'Cos I know I just can't stay here in heaven
  7. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Vẫn không dứt ra được, lại mò vào đây.
    oạp, lạnh thật, chẳng đứa nào ngố như mình, mặc ít áo cho nó cảm thấy lạnh, không thì đến lúc ấm hơn lại tiếc......hợ hợ.....
    Cả buổi chiều ngồi check lyrics, thấy cái "let your love rain down on me" hay hay, mặc dù chẳng liên quan gì đến mình cả.
    Phù, lại mất hứng rồi.....Hôm nọ gặp, chậc, chẳng thấy làm sao nữa, cứ hỏi thăm xã giao thế, buồn thật, mình dần dần cũng chuyên nghiệp dần, lúc nào cũng có vẻ sởi lởi. Chậc, ghét nhất là xã giao....Mà lại xã giao với mình.......Đến mức phải thế rồi cơ à? Hết cái thời ghét nhau thì nói thẳng với nhau rồi, bây giờ thì lúc nào cũng vui hết, chậc, mình có phải 1 đứa bực gì thì im lặng được đâu. Phù, bận rộn cả rồi, cũng chẳng có thời gian mà giận nhau nữa, mà người ta cũng chỉ quan tâm đến....
    Oạp, bao giờ mới thi xong.....

    Would u hold my hand
    If I saw u in heaven?
    Would u help me stand
    If I saw u in heaven?
    I'll find my way through night and day
    'Cos I know I just can't stay here in heaven
  8. After_the_rain

    After_the_rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Cứ gặp nhau vui vẻ, nhưng rốt cuộc chỉ là thay lời tạm biệt sẽ đi xa. Mấy hôm trước mỗi tối uống 2 stick cafe đến nỗi 5h sáng mà mắt vẫn còn tỉnh hơn sáo. Cố ngủ một chút để ngày mai ko gật gù trong phòng thi. Hôm nay ko động chạm vào nó cũng ko thể ngủ đc. luôn tự nhủ, cố lên để ko nuối tiếc nào. phù.. Tìm cái gì thế nhỉ. Đúng là cái gì đã ko thể là ko thể có thể. Thật thì ko cho là thật. fly away thì mới níu kéo cái ko thật cố cho nó là thật..
    Người ta vẫn luôn cần một niềm tin
    Cho dù ai có đến rồi ra đi vội vã
    Được after_the_rain sửa chữa / chuyển vào 02:40 ngày 29/12/2002
  9. After_the_rain

    After_the_rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Cứ gặp nhau vui vẻ, nhưng rốt cuộc chỉ là thay lời tạm biệt sẽ đi xa. Mấy hôm trước mỗi tối uống 2 stick cafe đến nỗi 5h sáng mà mắt vẫn còn tỉnh hơn sáo. Cố ngủ một chút để ngày mai ko gật gù trong phòng thi. Hôm nay ko động chạm vào nó cũng ko thể ngủ đc. luôn tự nhủ, cố lên để ko nuối tiếc nào. phù.. Tìm cái gì thế nhỉ. Đúng là cái gì đã ko thể là ko thể có thể. Thật thì ko cho là thật. fly away thì mới níu kéo cái ko thật cố cho nó là thật..
    Người ta vẫn luôn cần một niềm tin
    Cho dù ai có đến rồi ra đi vội vã
    Được after_the_rain sửa chữa / chuyển vào 02:40 ngày 29/12/2002
  10. 2tomy

    2tomy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    " < Không hiểu người ta nói gì. Ai cũng có cái feeling khó tả trong người. Cũng toàn Invisible mặc dù luôn mong đc gặp. Xoá mất rồi nên ko biết lúc nào có nữa. Ghét cái YM. Dọn dẹp nó mấy lần. Thấy nhẹ nhõm hơn. Không biết tốt hơn. adieu! một ng` thì 2 lần add lại, viện đủ các lí do. Lần này thì khỏi. Thấy ng` ta vui vẻ quá, cũng lấy làm vui cho người ta. Năm mới tự dưng nhìn mọi ng` đi chơi vui vẻ cùng nhau cũng thấy vui, ko tả được. Mong n` điều tốt đẹp sẽ đến với tất cả. Ko ai phải buồn. Kể cả n~ ng` mình ko hề biết tới.
    Có thể vui vì những cái rất nhỏ nhặt. Có thể khóc vì những cái ko đâu. Cứ cho ai cũng đáng yêu thì tự dưng thấy mình vui hơn. Hôm an ủi con bạn: "Cuộc sống chính ra màu hồng mày ạ, cho dù đôi khi có vài vệt đen đen". Nó đang tức mà cười sặc sụa. Mình đúng là ko biết an ủi. Chỉ biết lắng nghe. Người ta làm 1 listener ko khó. Phải đưa ra lời khuyên cho mọi ng`. Hôm đọc cái card của H ỉn mà buồn cười quá. Yêu bọn nó nhất.
    Cái hòm mail bây giờ còn 10%. Đến và đi, chỉ còn có real là còn lại. buồn một chút. Ko còn gì liên quan cả. Ko còn gì có thể gợi lại cả. Hôm tức soeur, xoá sạch mất thư nên bây giờ thấy hối hận quá. I am sorry. Sau tết có n` chuyện để nói hơn. 2 chiến sĩ lại tìm đường cứu nước. Sẽ còn nữa... Everyone has his own way mà... chậc.
    Xem bóng đá cái đã. Viva VN. Cá độ bóng đá với mẹ 10k. Hi vọng ngày mai thi xong có tiền đi ăn phở. Tháng vừa rồi phải bù hết vào tiền net nên giờ mới móm thế này. Tháng tới chắc cũng vậy. Tháng nào cũng vậy. Mình tệ thật. > "

Chia sẻ trang này