1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Changing....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Seltaeb, 09/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 2tomy

    2tomy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
  2. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Giá mà bây giờ điên lên được khi nhận ra là mình chẳng khác gì cả, lúc nào cũng cố che giấu....Càng ngày càng tồi tệ hơn...."bó tay"..... Tao không chán miếng nào đâu, mày khỏi lo, lo cái bao tử của mày đi kìa hò hò
    Nhiều lúc muốn nói thẳng lắm mà không thốt ra được. Mình cũng ích kỉ như mọi người, cũng ngây ngô như chúng nó, có khi còn ngố hơn, thế mà.....Sao cứ phải tỏ ra như thế nhỉ? Cứ mỗi lần thế này lại trốn vào đây, hờ, rồi đến lúc tình cảm lên cao thì lại mò ra, rồi thất vọng, lại trốn......Luẩn quẩn.
    Cả tuần cái ID không log được vào đây, bây giờ muốn viết nhiều cũng không được nữa......Nói không ai hiểu mình thì cũng không phải nhưng....Mình cứ đòi hỏi người khác như thế có phải là quá đáng không khi mà mình thì chẳng bao giờ tỏ thái độ gì, nhất là mình lại chẳng cố hiểu người khác?
    Ngày kia nó đi, bây giờ vẫn chưa cảm thấy buồn, có lẽ mấy môn học mới làm mình tò mò hơn nên.....Bạn bè gì tệ như mình. Nó đi, kể ra thì sẽ có rất nhiều chuyện thay đổi.....Lúc rỗi, không có nó đi lượn cùng, đi học thêm chẳng biết rủ ai, đứa này thì không học những cái mình cần học, đứa kia thì nhà xa.....Đi mua quần áo với nó bao giờ cũng "tốt ngày" hơn....Nó già dặn hơn mình, biết nhiều việc mà "kon gái ớn" phải tỏ ra như thế, xử sự như thế....Nó hay làm mình bực vì cái vẻ lạnh lạnh của nó....Và ít ra thì nó...Bạn thân có vài đứa, bây giờ nó lại đi, 4 năm có lẽ chẳng dài, nhưng sẽ có thay đổi lớn.....Mọi thứ sẽ khác nhiều, nhưng tốt cho nó, vậy là được, ai rồi cũng phải thế cơ mà... "Đi cho HN đỡ đông" H nhỉ?
    [/Is it that we've been together much too long
    The answer may not be in black and white
    We're always trying to prove who's right or wrong
    Yet now we're giving up without a fight
    But I know when you're gone
    I'll wish I'd held in
  3. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Giá mà bây giờ điên lên được khi nhận ra là mình chẳng khác gì cả, lúc nào cũng cố che giấu....Càng ngày càng tồi tệ hơn...."bó tay"..... Tao không chán miếng nào đâu, mày khỏi lo, lo cái bao tử của mày đi kìa hò hò
    Nhiều lúc muốn nói thẳng lắm mà không thốt ra được. Mình cũng ích kỉ như mọi người, cũng ngây ngô như chúng nó, có khi còn ngố hơn, thế mà.....Sao cứ phải tỏ ra như thế nhỉ? Cứ mỗi lần thế này lại trốn vào đây, hờ, rồi đến lúc tình cảm lên cao thì lại mò ra, rồi thất vọng, lại trốn......Luẩn quẩn.
    Cả tuần cái ID không log được vào đây, bây giờ muốn viết nhiều cũng không được nữa......Nói không ai hiểu mình thì cũng không phải nhưng....Mình cứ đòi hỏi người khác như thế có phải là quá đáng không khi mà mình thì chẳng bao giờ tỏ thái độ gì, nhất là mình lại chẳng cố hiểu người khác?
    Ngày kia nó đi, bây giờ vẫn chưa cảm thấy buồn, có lẽ mấy môn học mới làm mình tò mò hơn nên.....Bạn bè gì tệ như mình. Nó đi, kể ra thì sẽ có rất nhiều chuyện thay đổi.....Lúc rỗi, không có nó đi lượn cùng, đi học thêm chẳng biết rủ ai, đứa này thì không học những cái mình cần học, đứa kia thì nhà xa.....Đi mua quần áo với nó bao giờ cũng "tốt ngày" hơn....Nó già dặn hơn mình, biết nhiều việc mà "kon gái ớn" phải tỏ ra như thế, xử sự như thế....Nó hay làm mình bực vì cái vẻ lạnh lạnh của nó....Và ít ra thì nó...Bạn thân có vài đứa, bây giờ nó lại đi, 4 năm có lẽ chẳng dài, nhưng sẽ có thay đổi lớn.....Mọi thứ sẽ khác nhiều, nhưng tốt cho nó, vậy là được, ai rồi cũng phải thế cơ mà... "Đi cho HN đỡ đông" H nhỉ?
    [/Is it that we've been together much too long
    The answer may not be in black and white
    We're always trying to prove who's right or wrong
    Yet now we're giving up without a fight
    But I know when you're gone
    I'll wish I'd held in
  4. 2tomy

    2tomy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
  5. 2tomy

    2tomy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
  6. 2tomy

    2tomy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Cứ để dạng trích
    Ngồi nhà thức chẳng yên ,phải cố ngủ mấy ngày nay để khỏi buồn,vậy mà vẩn ..., ngủ-ngủ thôi, chẳng còn muốn đi đâu nữa, rồi củng gọi dthoại mà chẳng có ở nhà, biết vậy mà vẩn gọi,trưa đến giờ cứ nghỉ kg biết giờ này bọn nó sao , sao rồi , ntn
    Củng chẳng biết nói sao - vốn dĩ mình dở-dở đều
  7. 2tomy

    2tomy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Cứ để dạng trích
    Ngồi nhà thức chẳng yên ,phải cố ngủ mấy ngày nay để khỏi buồn,vậy mà vẩn ..., ngủ-ngủ thôi, chẳng còn muốn đi đâu nữa, rồi củng gọi dthoại mà chẳng có ở nhà, biết vậy mà vẩn gọi,trưa đến giờ cứ nghỉ kg biết giờ này bọn nó sao , sao rồi , ntn
    Củng chẳng biết nói sao - vốn dĩ mình dở-dở đều
  8. After_the_rain

    After_the_rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thi xong khoZ quá. MÔi khi khô ráo, đóng hôm nay th- uưt át, lạnh nua. Sao đánh th. này nÊ lại mSt chu u* cña m-nh th. nh~. Hehe, đôi khi ng` ta đ?t ni'm tin nh?m chĐ. V?n phải nhe răng ra mà cuoi`. C'est la vie. Không trăn đuoc.. Mà cu viêt thôi, khi nào thSy chán th- lại delete đi th- còng chẳng ai đánh thu. mà sđ. CÊ khi ch~ c?n mât cái tin nhắn "đung buƠn nòa nhá" còng đñ làm m-nh vui và đñ ni'm tin rïi... Nhg rSt ti.c ng` ta lại ko làm th.. mô khoá nhu đuoc xong chuƠng dz
    ****************
    Can I make it through the rain?

  9. After_the_rain

    After_the_rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thi xong khoZ quá. MÔi khi khô ráo, đóng hôm nay th- uưt át, lạnh nua. Sao đánh th. này nÊ lại mSt chu u* cña m-nh th. nh~. Hehe, đôi khi ng` ta đ?t ni'm tin nh?m chĐ. V?n phải nhe răng ra mà cuoi`. C'est la vie. Không trăn đuoc.. Mà cu viêt thôi, khi nào thSy chán th- lại delete đi th- còng chẳng ai đánh thu. mà sđ. CÊ khi ch~ c?n mât cái tin nhắn "đung buƠn nòa nhá" còng đñ làm m-nh vui và đñ ni'm tin rïi... Nhg rSt ti.c ng` ta lại ko làm th.. mô khoá nhu đuoc xong chuƠng dz
    ****************
    Can I make it through the rain?

  10. 2tomy

    2tomy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    buồn kg thể nói nổi
    Mà sao hình như mất bài

Chia sẻ trang này