1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Changing....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Seltaeb, 09/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2tomy

    2tomy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    buồn kg thể nói nổi
    Mà sao hình như mất bài
  2. After_the_rain

    After_the_rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Hãy để knorr bật mí cho bạn nhé.. uh, mất bài.. bị xoá nhầm... nếu cái topic này mà mình ko xoá thì ko hiểu nó lên đến bao nhiêu bài rùi... đã bảo ko viết nữa rùi mà vẫn loanh quanh ở đây.. Có người thôi rồi thì phải... hì.... Ko viết nữa là cố gắng đc n` lắm đấy... impossible 4 me... buồn ko nói đc thì nói cái khác cho vui...
    Viết cho nó rồi nhưng chắc nó giận mình lắm.. chẳng đứa nào có lỗi cả, nhưng cứ phải cố tạo cái ko khí này hay sao í.. Mấy hôm nay có n` việc phải làm.. Ít ra cũng thấy mình làm đc việc có ích.. Hâm đơ ko chịu đc.. Đúng là suy nghĩ dớ dẩn...., mong có một đứa em chăm chút cho nó.. trong khi có cả một đàn cháu dễ thương... want to do sth useful.. nhìn lại n~ điều mình làm xem..... Lẽ ra vừa tốt cho mọi ng`... điều đó đã vui lắm rồi, hơn là phung phí như thế... Nghe người ta làm việc xem....! Thấy mình thậm chí còn xấu xa khi tiêu tiền như thế....
    Chơi với bạn mà luôn im lặng thế có gọi là tốt ko, có gọi là thực sự thân ko?
    Ngày này năm ngoái vẫn còn tập quân sự ngoài bãi.... vẫn nhớ mấy đứa đứng ôm nhau vì gió lạnh.. chơi ủn đẩy, bịt mắt... lúc đó mọi thứ đều khác thế này... "tout"!
    Tết đơn giản dần..... Mới đầu là thôi cành đào, rồi cây quất..., năm này thì thôi mứt nữa... Tết bây giờ chỉ là dọn dẹp lại nhà cửa sao cho mọi thứ trông có vẻ mới mẻ....
    Tết năm nay.... hờ hờ...., cứ cười một phát cho xinh, chết ai...
    ****************
    Can I make it through the rain?

  3. After_the_rain

    After_the_rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Hãy để knorr bật mí cho bạn nhé.. uh, mất bài.. bị xoá nhầm... nếu cái topic này mà mình ko xoá thì ko hiểu nó lên đến bao nhiêu bài rùi... đã bảo ko viết nữa rùi mà vẫn loanh quanh ở đây.. Có người thôi rồi thì phải... hì.... Ko viết nữa là cố gắng đc n` lắm đấy... impossible 4 me... buồn ko nói đc thì nói cái khác cho vui...
    Viết cho nó rồi nhưng chắc nó giận mình lắm.. chẳng đứa nào có lỗi cả, nhưng cứ phải cố tạo cái ko khí này hay sao í.. Mấy hôm nay có n` việc phải làm.. Ít ra cũng thấy mình làm đc việc có ích.. Hâm đơ ko chịu đc.. Đúng là suy nghĩ dớ dẩn...., mong có một đứa em chăm chút cho nó.. trong khi có cả một đàn cháu dễ thương... want to do sth useful.. nhìn lại n~ điều mình làm xem..... Lẽ ra vừa tốt cho mọi ng`... điều đó đã vui lắm rồi, hơn là phung phí như thế... Nghe người ta làm việc xem....! Thấy mình thậm chí còn xấu xa khi tiêu tiền như thế....
    Chơi với bạn mà luôn im lặng thế có gọi là tốt ko, có gọi là thực sự thân ko?
    Ngày này năm ngoái vẫn còn tập quân sự ngoài bãi.... vẫn nhớ mấy đứa đứng ôm nhau vì gió lạnh.. chơi ủn đẩy, bịt mắt... lúc đó mọi thứ đều khác thế này... "tout"!
    Tết đơn giản dần..... Mới đầu là thôi cành đào, rồi cây quất..., năm này thì thôi mứt nữa... Tết bây giờ chỉ là dọn dẹp lại nhà cửa sao cho mọi thứ trông có vẻ mới mẻ....
    Tết năm nay.... hờ hờ...., cứ cười một phát cho xinh, chết ai...
    ****************
    Can I make it through the rain?

  4. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay học sinh "cho phép" nghỉ <đã nói là sinh nhật thì ở nhà đi với lại cũng 28 rồi, thế mà phút cuối mới cho mình tự do>, tranh thủ ngồi viết dài dài ....
    Hừm, lại "nói là nói thế thôi" chứ ngày nào cũng đảo qua cái topic này, không viết gì thì chắc là mọi thứ ngập lên tận cổ........
    Một năm, mình đã làm được gì? uh thì năm nay nhanh quá.....mỗi ngày lại cảm thấy một đống thứ lẫn lộn trong suy nghĩ......mới và cũ....cái gì nên giữ và cái gì thì phải bỏ đi.......trả lời được rồi mà cái nên giữ thì bỏ đi lúc nào không biết, và cái phải bỏ đi thì lại ngâm thành rượu rồi....Muốn nói thật nhiều, viết thật nhiều mà......Uh thì năm mới sắp đến rồi, phải cố gắng chứ....nhỉ?Năm mới năm me, hehe, tội gì mà........Kiếm cotton eye joe, bật ầm nhà, nhạc không lời mà vẫn hát được ....
    .......Sapa......
    Không lạnh. Chậc, thế mà mình cứ tưởng.....Mấy con ôm lố balô mà bực cả người vì trời thì nắng chang chang (thỏ con đi học chẳng mang thứ gì ) ....Uh thì xa HN, được 3 ngày, lại "cứ tưởng" là lâu lắm, chẳng hiểu sao cũng chẳng cười vui vẻ được mấy, ngẩn ngơ như là...dở hơi, chắc có đứa tức mình lắm, biết sao được....
    Tối. Lần đầu tiên nhìn thấy nhiều sao như thế, mà cũng chẳng mấy khi muộn như thế còn được ở ngoài....nhóm lửa, nướng khoai, hờ, thật tiếc vì có người bảo "lẽ ra đã có một buổi tối đẹp"......Đội bóng thắng không phải chỉ vì huấn luyện viên....quyền chuyển nhượng cũng đâu có liên quan gì đến hlv......Uh thì thôi, "rửa tay gác kiếm"..........sao mình cứ nghĩ mãi thế? Năm mới rồi, phải happy new me (cả ấy nữa đấy) thôi.......
    9 tiếng ngồi tàu, ngủ được 15' gì đấy, cảm giác mọi người gần nhau hơn và .....hiểu là sau chuyến đi này.....sau tết này....lại bắt đầu mọi thứ khác hơn....và chắc là....mình lại đứng giữa...
    Đến HN thì trời gió ào ào, mấy đứa đùa nhau "sapa đây hay sao mà lạnh thế? "
    ..........
    Oạp....về đến nhà, ngủ được một ít, chiều lại lượn đi rồi.....Mấy hôm sau cũng thế, không thể ở nhà được, cảm giác mình cứ đứng yên là mọi thứ lại trôi đi mất....Có lẽ cuối năm rồi nên người ta cũng thấy cần bạn bè hơn.....một cú điện thoại của ông già mới ra, một mail của bác lâu lắm rồi không thấy đâu, một bữa tất niên, và kết thúc là việc mẹ nó nhắn sang lấy thư.......
    Vậy là được 10 ngày, hôm nay mới biết rõ hơn tình hình của nó, uh thì ổn cả rồi......."nó cũng tự lập lắm.....nên không phải lo nhiều......nhưng mà bác nhớ nó......." Đờ cả người, y hệt như lúc nhìn mẹ......Chẳng hiểu nếu lúc đó mình cũng khóc thì mọi chuyện sẽ thế nào nữa......<bác ơi bác yên tâm, cháu bắt nó courage rồi >
    ....Nhiều việc lẽ ra phải khóc......thì đã không thế nữa rồi, dạo này trời có mưa đâu nhỉ ? Uh, nó bảo mình quá lạ so với mấy năm trước, nhưng thế là tốt chứ, .......nhỉ? Cũng chẳng còn gì để giấu nhau nữa rồi, nói tất cả với nó vì có lẽ nó không liên quan, nó chỉ biết phía mình, còn đứa kia thì lại phải giấu, dù cũng khổ sở lắm, bây giờ mà nói thì không biết mọi thứ sẽ bê bết thế nào.....Giá mà có 3 đứa, chắc là chẳng đến nỗi kết luận bằng câu "bà khó khăn rồi"........
    <Chơi với bạn mà luôn im lặng thế có gọi là tốt ko, có gọi là thực sự thân ko?> Bạn thân với tớ, là người hiểu mình, cho dù tớ không nói gì đi nữa....Đừng băn khoăn nhiều, cười he he he là hết í mà he he he
    ..............
    Cuối cùng cũng chăn được của bà chị một bình thuỷ tiên, hoa thì chưa nở, chị bảo cho nó "uống B1", chẳng biết mình có làm được không
    Mai là giao thừa rồi, chẳng chờ đợi gì cả......Mỗi giao thừa một điều ước cho cả năm sau, ấy quyết định đi,ước cí rì bây giờ nhỉ.........
  5. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay học sinh "cho phép" nghỉ <đã nói là sinh nhật thì ở nhà đi với lại cũng 28 rồi, thế mà phút cuối mới cho mình tự do>, tranh thủ ngồi viết dài dài ....
    Hừm, lại "nói là nói thế thôi" chứ ngày nào cũng đảo qua cái topic này, không viết gì thì chắc là mọi thứ ngập lên tận cổ........
    Một năm, mình đã làm được gì? uh thì năm nay nhanh quá.....mỗi ngày lại cảm thấy một đống thứ lẫn lộn trong suy nghĩ......mới và cũ....cái gì nên giữ và cái gì thì phải bỏ đi.......trả lời được rồi mà cái nên giữ thì bỏ đi lúc nào không biết, và cái phải bỏ đi thì lại ngâm thành rượu rồi....Muốn nói thật nhiều, viết thật nhiều mà......Uh thì năm mới sắp đến rồi, phải cố gắng chứ....nhỉ?Năm mới năm me, hehe, tội gì mà........Kiếm cotton eye joe, bật ầm nhà, nhạc không lời mà vẫn hát được ....
    .......Sapa......
    Không lạnh. Chậc, thế mà mình cứ tưởng.....Mấy con ôm lố balô mà bực cả người vì trời thì nắng chang chang (thỏ con đi học chẳng mang thứ gì ) ....Uh thì xa HN, được 3 ngày, lại "cứ tưởng" là lâu lắm, chẳng hiểu sao cũng chẳng cười vui vẻ được mấy, ngẩn ngơ như là...dở hơi, chắc có đứa tức mình lắm, biết sao được....
    Tối. Lần đầu tiên nhìn thấy nhiều sao như thế, mà cũng chẳng mấy khi muộn như thế còn được ở ngoài....nhóm lửa, nướng khoai, hờ, thật tiếc vì có người bảo "lẽ ra đã có một buổi tối đẹp"......Đội bóng thắng không phải chỉ vì huấn luyện viên....quyền chuyển nhượng cũng đâu có liên quan gì đến hlv......Uh thì thôi, "rửa tay gác kiếm"..........sao mình cứ nghĩ mãi thế? Năm mới rồi, phải happy new me (cả ấy nữa đấy) thôi.......
    9 tiếng ngồi tàu, ngủ được 15' gì đấy, cảm giác mọi người gần nhau hơn và .....hiểu là sau chuyến đi này.....sau tết này....lại bắt đầu mọi thứ khác hơn....và chắc là....mình lại đứng giữa...
    Đến HN thì trời gió ào ào, mấy đứa đùa nhau "sapa đây hay sao mà lạnh thế? "
    ..........
    Oạp....về đến nhà, ngủ được một ít, chiều lại lượn đi rồi.....Mấy hôm sau cũng thế, không thể ở nhà được, cảm giác mình cứ đứng yên là mọi thứ lại trôi đi mất....Có lẽ cuối năm rồi nên người ta cũng thấy cần bạn bè hơn.....một cú điện thoại của ông già mới ra, một mail của bác lâu lắm rồi không thấy đâu, một bữa tất niên, và kết thúc là việc mẹ nó nhắn sang lấy thư.......
    Vậy là được 10 ngày, hôm nay mới biết rõ hơn tình hình của nó, uh thì ổn cả rồi......."nó cũng tự lập lắm.....nên không phải lo nhiều......nhưng mà bác nhớ nó......." Đờ cả người, y hệt như lúc nhìn mẹ......Chẳng hiểu nếu lúc đó mình cũng khóc thì mọi chuyện sẽ thế nào nữa......<bác ơi bác yên tâm, cháu bắt nó courage rồi >
    ....Nhiều việc lẽ ra phải khóc......thì đã không thế nữa rồi, dạo này trời có mưa đâu nhỉ ? Uh, nó bảo mình quá lạ so với mấy năm trước, nhưng thế là tốt chứ, .......nhỉ? Cũng chẳng còn gì để giấu nhau nữa rồi, nói tất cả với nó vì có lẽ nó không liên quan, nó chỉ biết phía mình, còn đứa kia thì lại phải giấu, dù cũng khổ sở lắm, bây giờ mà nói thì không biết mọi thứ sẽ bê bết thế nào.....Giá mà có 3 đứa, chắc là chẳng đến nỗi kết luận bằng câu "bà khó khăn rồi"........
    <Chơi với bạn mà luôn im lặng thế có gọi là tốt ko, có gọi là thực sự thân ko?> Bạn thân với tớ, là người hiểu mình, cho dù tớ không nói gì đi nữa....Đừng băn khoăn nhiều, cười he he he là hết í mà he he he
    ..............
    Cuối cùng cũng chăn được của bà chị một bình thuỷ tiên, hoa thì chưa nở, chị bảo cho nó "uống B1", chẳng biết mình có làm được không
    Mai là giao thừa rồi, chẳng chờ đợi gì cả......Mỗi giao thừa một điều ước cho cả năm sau, ấy quyết định đi,ước cí rì bây giờ nhỉ.........
  6. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Chà chà lâu lắm lắm lắm rồi mới rẽ vô ttvnol và vô cái tâm sự này .Chậc chậc changing...... có dzề thay đổi nhể chà chà ,có lẽ là tửu lương dạo này lên quá hạ gục o biết bao nhiêu thằng bạn ,còn gì nữa nhể à có lẽ là cảm giác cuộc sống trôi qua 1 cách êm ả hơn binhg yên hơn ko vướng bận gì ,nhưng vẫn có 1 chút gì đó vương vấn buồn buồn.............

    Của Cesar cũng trở về với Cesar
  7. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Chà chà lâu lắm lắm lắm rồi mới rẽ vô ttvnol và vô cái tâm sự này .Chậc chậc changing...... có dzề thay đổi nhể chà chà ,có lẽ là tửu lương dạo này lên quá hạ gục o biết bao nhiêu thằng bạn ,còn gì nữa nhể à có lẽ là cảm giác cuộc sống trôi qua 1 cách êm ả hơn binhg yên hơn ko vướng bận gì ,nhưng vẫn có 1 chút gì đó vương vấn buồn buồn.............

    Của Cesar cũng trở về với Cesar
  8. After_the_rain

    After_the_rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Bái bai năm 2002... Không ngờ có ngày "nghe" bắn pháo hoa trong phòng <***> Con cháu sau này mà nó tìm được link này thì nó cười cho mình thúi mũi.... hehe... Không cảm thấy gì. Không feeling lost, cũng chẳng feeling blue. Không nghĩ tới một ai, điều gì.... Chưa ước gì... uh thì cũng phải nói gì cho một năm mới chứ nhỉ. Có 1 dự định to đu`ng đoàng mong sẽ làm được. Thế thôi. Mọi chuyện khác dù gì cũng qua rồi.. Ko kéo nó lại thêm chút nào nữa.. Nó có lửng lơ thì mình cũng ko care nữa đâu.
    Mình cứ nghĩ theo xu hướng tích cực thì nó tích cực nhỉ. Hi vọng mình ko lấy trộm saying của ông nào. Chỉ thấy có trách nhiệm với những điều mình làm hơn rất nhiều. Ko tuỳ tiện như trước nữa. Mọi khi nghe Happy New Year mà lao đao... giờ thì ko. Ko cảm thấy gì hết... truly.. thế ko biết có tốt hơn hay ko... Thực ra cũng bình thường thôi mà.... Chỉ là n~ ngày ko phải đến trường và thay thứ ngày tháng là 2003 thôi mà....
    Thực ra, ....... lúc nào nói xong cũng thực ra, ko biết là có thực sự như vậy hay ko.. Cứ tưởng mình sẽ viết được nhiều nhưng giờ hình như "mọi thứ" trôi sạch rồi hay sao í.
    Mà thực sự ko cảm thấy gì, ......... Changing đấy...
  9. After_the_rain

    After_the_rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Bái bai năm 2002... Không ngờ có ngày "nghe" bắn pháo hoa trong phòng <***> Con cháu sau này mà nó tìm được link này thì nó cười cho mình thúi mũi.... hehe... Không cảm thấy gì. Không feeling lost, cũng chẳng feeling blue. Không nghĩ tới một ai, điều gì.... Chưa ước gì... uh thì cũng phải nói gì cho một năm mới chứ nhỉ. Có 1 dự định to đu`ng đoàng mong sẽ làm được. Thế thôi. Mọi chuyện khác dù gì cũng qua rồi.. Ko kéo nó lại thêm chút nào nữa.. Nó có lửng lơ thì mình cũng ko care nữa đâu.
    Mình cứ nghĩ theo xu hướng tích cực thì nó tích cực nhỉ. Hi vọng mình ko lấy trộm saying của ông nào. Chỉ thấy có trách nhiệm với những điều mình làm hơn rất nhiều. Ko tuỳ tiện như trước nữa. Mọi khi nghe Happy New Year mà lao đao... giờ thì ko. Ko cảm thấy gì hết... truly.. thế ko biết có tốt hơn hay ko... Thực ra cũng bình thường thôi mà.... Chỉ là n~ ngày ko phải đến trường và thay thứ ngày tháng là 2003 thôi mà....
    Thực ra, ....... lúc nào nói xong cũng thực ra, ko biết là có thực sự như vậy hay ko.. Cứ tưởng mình sẽ viết được nhiều nhưng giờ hình như "mọi thứ" trôi sạch rồi hay sao í.
    Mà thực sự ko cảm thấy gì, ......... Changing đấy...
  10. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Chậc, năm mới năm me, định không post gì mà thấy cái topic tội nghiệp, y hệt như mình, ngu ngốc....
    Hehe, mà thôi, có gì đâu nhỉ, nhận ra làchưa năm nào mà giao thừa thấy thoải mái như hôm nay, ông anh chưa về, bố mẹ chắc đang nói chuyện, một mình mình ôm cái máy, bật nhạc ầm ĩ....Tèo téo teo..... Vẫn đứng ngắm pháo hoa với bố, vẫn hóng gió lạnh dù ho khụ khụ, vẫn chờ điện thoại, cũng chỉ có thế, mà tèo téo teo, vui hơn thì phải, ít ra thì phải vui mấy ngày tết chứ, "thanh niên gì mà....".......lát nữa gọi điện cho kon Huyên luyên thuyên, chắc nó giận lắm đây, năm mới năm me, không nên thế, nhỉ? Ừm, 2 đứa ở nhà thì gọi rồi, còn đứa nữa, giá mà gọi được....bonne année!!!!!!!
    Chúc cả bọn mình, có gì còn vương vấn thì bỏ hết xuống đáy thùng, khi nào lấy chồng thì đem theo làm của hồi môn, việc của năm nay là "đi lên thanh niên, làm theo lời bác, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên.......", những việc như thế còn làm đươc cơ muh, hehe....
    Happy new..........nous!!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này