1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Changing....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Seltaeb, 09/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Chậc, năm mới năm me, định không post gì mà thấy cái topic tội nghiệp, y hệt như mình, ngu ngốc....
    Hehe, mà thôi, có gì đâu nhỉ, nhận ra làchưa năm nào mà giao thừa thấy thoải mái như hôm nay, ông anh chưa về, bố mẹ chắc đang nói chuyện, một mình mình ôm cái máy, bật nhạc ầm ĩ....Tèo téo teo..... Vẫn đứng ngắm pháo hoa với bố, vẫn hóng gió lạnh dù ho khụ khụ, vẫn chờ điện thoại, cũng chỉ có thế, mà tèo téo teo, vui hơn thì phải, ít ra thì phải vui mấy ngày tết chứ, "thanh niên gì mà....".......lát nữa gọi điện cho kon Huyên luyên thuyên, chắc nó giận lắm đây, năm mới năm me, không nên thế, nhỉ? Ừm, 2 đứa ở nhà thì gọi rồi, còn đứa nữa, giá mà gọi được....bonne année!!!!!!!
    Chúc cả bọn mình, có gì còn vương vấn thì bỏ hết xuống đáy thùng, khi nào lấy chồng thì đem theo làm của hồi môn, việc của năm nay là "đi lên thanh niên, làm theo lời bác, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên.......", những việc như thế còn làm đươc cơ muh, hehe....
    Happy new..........nous!!!!!!!!!!!!!
  2. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Xem nào... Năm mới rùi... Mọi thứ ko vui năm cũ bỏ qua hết nhá... Bạn "chưa chồng" của tớ ạ...
    Năm nay cũng nhận được nhiều lời chúc phết... Zưng mà có vẻ chưa trọn vẹn... vì.... thiếu...
    Mà quên mất, đang vui... Oài, tớ với ấy... chả cần nói là change đâu, sẽ tự khắc change nhỉ... Chả cần ai chúc hạnh phúc... sẽ tự khắc..., hope so..., mà ko... Certainly chứ...
    Dạo này thấy mấy đứa thân thân hơn... oài, dù sao cũng phải tin vào điều đó... ấy nhỉ... Tin và cố gắng...
    Hát đi ấy... Happy new year....
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

  3. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Xem nào... Năm mới rùi... Mọi thứ ko vui năm cũ bỏ qua hết nhá... Bạn "chưa chồng" của tớ ạ...
    Năm nay cũng nhận được nhiều lời chúc phết... Zưng mà có vẻ chưa trọn vẹn... vì.... thiếu...
    Mà quên mất, đang vui... Oài, tớ với ấy... chả cần nói là change đâu, sẽ tự khắc change nhỉ... Chả cần ai chúc hạnh phúc... sẽ tự khắc..., hope so..., mà ko... Certainly chứ...
    Dạo này thấy mấy đứa thân thân hơn... oài, dù sao cũng phải tin vào điều đó... ấy nhỉ... Tin và cố gắng...
    Hát đi ấy... Happy new year....
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

  4. 2tomy

    2tomy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Đang buồn chán chang muốn ..... gi hết , xin loi
  5. 2tomy

    2tomy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Đang buồn chán chang muốn ..... gi hết , xin loi
  6. 2tomy

    2tomy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đau đủ thứ - đau tay / chân / tim , _ > đúng la` đau liên hoàn
    Vẩn còn chán lấm , chẵng muốn gì nưa hết , phải chi < Ko thiếu > Nội ngày hôm qua mà đã uống 2 lần , trưa , xong chẳng còn thấy đường,đi với chị xe hư,dắt bộ ghiền luôn, chị mà đi 1 mình thì tiêu chị rồi , chị mình ốm yếu - còi quá, còm nhất nhà
    Khi tối tiếp tục - xong khác sáng vẩn tỉnh vô cùng- xem bài When you say nothing at all - hay chổ có minh họa-
    Muốn nói lâu lắm rồi : < My special friend- give me a sign - wherever you are, to let me know that you are safe >
    Kg nói đâu... < crying-happy-jealous and sorrowful at the same time >
    W******o** *** , i started feeling pessimistic about things
    WHY,,...??? > tears streaming down and wanna kick the nearest thing to me
    But wipe my t**** away and _ _

  7. 2tomy

    2tomy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đau đủ thứ - đau tay / chân / tim , _ > đúng la` đau liên hoàn
    Vẩn còn chán lấm , chẵng muốn gì nưa hết , phải chi < Ko thiếu > Nội ngày hôm qua mà đã uống 2 lần , trưa , xong chẳng còn thấy đường,đi với chị xe hư,dắt bộ ghiền luôn, chị mà đi 1 mình thì tiêu chị rồi , chị mình ốm yếu - còi quá, còm nhất nhà
    Khi tối tiếp tục - xong khác sáng vẩn tỉnh vô cùng- xem bài When you say nothing at all - hay chổ có minh họa-
    Muốn nói lâu lắm rồi : < My special friend- give me a sign - wherever you are, to let me know that you are safe >
    Kg nói đâu... < crying-happy-jealous and sorrowful at the same time >
    W******o** *** , i started feeling pessimistic about things
    WHY,,...??? > tears streaming down and wanna kick the nearest thing to me
    But wipe my t**** away and _ _

  8. After_the_rain

    After_the_rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    VUI LÊN VUI LÊN NÀO
  9. After_the_rain

    After_the_rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    VUI LÊN VUI LÊN NÀO
  10. After_the_rain

    After_the_rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    một cái card cơ đấy...
    ko cảm giác gì.......
    uống rượu thôi...
    ****************
    Can I make it through the rain?

Chia sẻ trang này