1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Changing....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Seltaeb, 09/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2tomy

    2tomy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    CŨng muốn nói va hỏi lắm
    NHưng thôi , riết chẳng ..
    Đi xuống lầu uống tiếp vậy
  2. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Hừm, khỉ thật, dạo này ăn nói hư đốn quá, đến lúc lỡ ra mà bố mẹ nghe thấy chắc từ luôn. Chậc, năm mới năm me gì mà, chẳng có cảm giác gì cả, dù đã cố....Chẳng thấy có gì mới mẻ....Uh thì vẫn quất vẫn đào, vẫn về quê vào mùng 2, vẫn anh chị họ hàng, vẫn mừng tuổi bình thường, uh thì vẫn "năm mới"...
    Không muốn nhắc mấy cái "chán" nữa, mà....Chuyện cũ chưa hết, đã có chuyện khác.....Tết nhất gì mà phải tính từng ngày, ngủ dậy lại không biết cả ngày nay sẽ làm gì, hò hò....
    Cả ngày mùng 1 lượn ngoài đường...một mình cũng chán, mà 2 mình thì thấy 2 kon còn thê thảm hơn, 2 đứa cứ năm trước thế này thế kia, chẳng biết năm sau thế nào.....M*, "thanh niên gì mà.....".
    Sáng về quê, chẳng nói được mấy câu ngoài những lời chào hỏi....Mình cũng tệ, ngay cả với họ hàng mà cũng không tỏ ra tình cảm được, làm sao thay đổi được bây giờ......Lờ đờ giữa người lớn và trẻ kon, các bác thì cũng không nói chuyện được, anh chị thì hỏi chuyện "sang năm thì phải đi 2 mình rồi chứ?".....
    bọn cháu thì ...đứa lóc nhóc quá, đứa lấy vợ mất rồi, chẳng biết mình phải đứng vào đâu thì mới được nữa.....Bác thì già hơn một chút, anh chị tất bật hơn.....
    Mùng 3 rồi, nói thức đế scan mà tình hình này chắc là thôi, chẳng có hứng gì cả.......

    Would u hold my hand
    If I saw u in heaven?
    Would u help me stand
    If I saw u in heaven?
    I'll find my way through night and day
    'Cos I know I just can't stay here in heaven
  3. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Hừm, khỉ thật, dạo này ăn nói hư đốn quá, đến lúc lỡ ra mà bố mẹ nghe thấy chắc từ luôn. Chậc, năm mới năm me gì mà, chẳng có cảm giác gì cả, dù đã cố....Chẳng thấy có gì mới mẻ....Uh thì vẫn quất vẫn đào, vẫn về quê vào mùng 2, vẫn anh chị họ hàng, vẫn mừng tuổi bình thường, uh thì vẫn "năm mới"...
    Không muốn nhắc mấy cái "chán" nữa, mà....Chuyện cũ chưa hết, đã có chuyện khác.....Tết nhất gì mà phải tính từng ngày, ngủ dậy lại không biết cả ngày nay sẽ làm gì, hò hò....
    Cả ngày mùng 1 lượn ngoài đường...một mình cũng chán, mà 2 mình thì thấy 2 kon còn thê thảm hơn, 2 đứa cứ năm trước thế này thế kia, chẳng biết năm sau thế nào.....M*, "thanh niên gì mà.....".
    Sáng về quê, chẳng nói được mấy câu ngoài những lời chào hỏi....Mình cũng tệ, ngay cả với họ hàng mà cũng không tỏ ra tình cảm được, làm sao thay đổi được bây giờ......Lờ đờ giữa người lớn và trẻ kon, các bác thì cũng không nói chuyện được, anh chị thì hỏi chuyện "sang năm thì phải đi 2 mình rồi chứ?".....
    bọn cháu thì ...đứa lóc nhóc quá, đứa lấy vợ mất rồi, chẳng biết mình phải đứng vào đâu thì mới được nữa.....Bác thì già hơn một chút, anh chị tất bật hơn.....
    Mùng 3 rồi, nói thức đế scan mà tình hình này chắc là thôi, chẳng có hứng gì cả.......

    Would u hold my hand
    If I saw u in heaven?
    Would u help me stand
    If I saw u in heaven?
    I'll find my way through night and day
    'Cos I know I just can't stay here in heaven
  4. 2tomy

    2tomy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Hiễn nhiên là kg hứng
    chữ en en en lại thêm .......
  5. 2tomy

    2tomy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Hiễn nhiên là kg hứng
    chữ en en en lại thêm .......
  6. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    sốt ruột quá ..mình ghét sự chờ đợi và mình ko thể chờ đợi đc lâu ..chẳng biết sau này mình sẽ ra sao nhưng mình ko thể chờ đợi ai đó lâu đc ...mình chờ anh đến vậy mà ko thể lâu đc ,muốn làm gì đó cho đỡ lo lắng và sốt ruột thế mà khó ghê...cầu mong anh đến nhanh nhanh ko thì mình lo lắng đến chết mất thôi ....má ui ..Amen
    nụ cười như mùa thu toả nắng
  7. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    sốt ruột quá ..mình ghét sự chờ đợi và mình ko thể chờ đợi đc lâu ..chẳng biết sau này mình sẽ ra sao nhưng mình ko thể chờ đợi ai đó lâu đc ...mình chờ anh đến vậy mà ko thể lâu đc ,muốn làm gì đó cho đỡ lo lắng và sốt ruột thế mà khó ghê...cầu mong anh đến nhanh nhanh ko thì mình lo lắng đến chết mất thôi ....má ui ..Amen
    nụ cười như mùa thu toả nắng
  8. 2tomy

    2tomy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Chúc mày vui - ccố bớt buồn chán miếng
  9. 2tomy

    2tomy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Chúc mày vui - ccố bớt buồn chán miếng
  10. After_the_rain

    After_the_rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    I KNOW WE ARE STRONGER THAN WE'VE EVER THOUGHT.
    HOPE FOR THE BEST, ALL MY DEAR FRIENDS!

Chia sẻ trang này