1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Changing....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Seltaeb, 09/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. After_the_rain

    After_the_rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    I KNOW WE ARE STRONGER THAN WE'VE EVER THOUGHT.
    HOPE FOR THE BEST, ALL MY DEAR FRIENDS!
  2. 2tomy

    2tomy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Trò đùa - để chơi hay sao ?
  3. 2tomy

    2tomy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Trò đùa - để chơi hay sao ?
  4. 2tomy

    2tomy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Đang ...... chuyện khác , sorry A _T_R nha, đừng hiễu nhầm
    Mấy đêm liền kg thể ngủ , mà cũng chẵng ...
  5. 2tomy

    2tomy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Đang ...... chuyện khác , sorry A _T_R nha, đừng hiễu nhầm
    Mấy đêm liền kg thể ngủ , mà cũng chẵng ...
  6. 2tomy

    2tomy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Giờ cũng chẳng thiết đi chơi đâu cả , ở nhà . Chán mọi thứ , Tết = nghĩa với ngủ + uống. Kg đi hết, thế mà tối đi lấy ảnh cho chị - được dắt bộ xe về mà trước mùng 1 cũng đã được dắt bộ rồi *har har* . Sáng chế nước từ bình thủy nấu mỳ mà nước trong đó lại là nước trà, cũng chẵng để ý , kg biết gì vì thấy nước củng có khói là chế mỳ được , đến lúc Mami hỏi ăn mỳ thấy ngon kg thì mới biết , ăn gì cũng thấy bình thường , chẳng để ý , lỡ có con gì chắc cũng .... luôn .Mới hôm nào còn kg đến nổi buồn - giờ thì hết rồi , kg ngờ là mình lại lâu hết buồn đến vậy , nãn lắm rồi , có những người rồi sự muốn của họ cũng đã thành hiện thực , may mắn thật, họ chỉ buồn kg lâu và sao đó...., nhưng thôi - kg cưỡng cầu , miễn cưởng nữa- cái gì cũng vậy , đã kg phải của mình thì..... cũng vậy.
    THật là chỉ muốn có giấc ngủ cuối cùng vì giấc ngủ cuối cùng cũng là lúc tỉnh táo nhất - nói đầy đủ là : " có phải chết là giấc ngủ cuối cùng ? - Kg , mà là sự tỉnh tảo cuối cùng "
    Thôi , kg nên nghĩ đến chuyện vậy - nên .... mọi thứ tích cực hơn và kg nên cưỡng cầu !
  7. 2tomy

    2tomy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Giờ cũng chẳng thiết đi chơi đâu cả , ở nhà . Chán mọi thứ , Tết = nghĩa với ngủ + uống. Kg đi hết, thế mà tối đi lấy ảnh cho chị - được dắt bộ xe về mà trước mùng 1 cũng đã được dắt bộ rồi *har har* . Sáng chế nước từ bình thủy nấu mỳ mà nước trong đó lại là nước trà, cũng chẵng để ý , kg biết gì vì thấy nước củng có khói là chế mỳ được , đến lúc Mami hỏi ăn mỳ thấy ngon kg thì mới biết , ăn gì cũng thấy bình thường , chẳng để ý , lỡ có con gì chắc cũng .... luôn .Mới hôm nào còn kg đến nổi buồn - giờ thì hết rồi , kg ngờ là mình lại lâu hết buồn đến vậy , nãn lắm rồi , có những người rồi sự muốn của họ cũng đã thành hiện thực , may mắn thật, họ chỉ buồn kg lâu và sao đó...., nhưng thôi - kg cưỡng cầu , miễn cưởng nữa- cái gì cũng vậy , đã kg phải của mình thì..... cũng vậy.
    THật là chỉ muốn có giấc ngủ cuối cùng vì giấc ngủ cuối cùng cũng là lúc tỉnh táo nhất - nói đầy đủ là : " có phải chết là giấc ngủ cuối cùng ? - Kg , mà là sự tỉnh tảo cuối cùng "
    Thôi , kg nên nghĩ đến chuyện vậy - nên .... mọi thứ tích cực hơn và kg nên cưỡng cầu !
  8. After_the_rain

    After_the_rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    @!@#!@#!@#!@##@%!@$@!$@$$$#$!@$!@$
    ........"...... iam the one who wants to be with you..... deep inside I hope you feel it too..... waited the line of greens and blues... just to be the next to be with you....."..... tuyệt quá.... nhạc hay thật...... mạnh hơn một tí thì tốt.... máy mb hỏng. Cảm thấy có lỗi, Iam sorry... B's gift.. Tiếc quá. Phải biết giữ gìn. Người ta nên nhìn về phía trước hơn là nhìn lại và nuối tiếc. Nói thì hay lắm. Ngày mai sẽ tạm biệt ... nhiều thứ. Ko muốn giữ lại gì hết, ko muốn thay đổi đâu nhưng phải như thế. Bắt đầu là những bức thư viết cho bọn hht. Cười chết, hồi đấy lần đầu tiên biết tới @... Đúng là.. trẻ con ko chịu nổi. Vứt mất quyển sổ đó, cả.. ad, tlp.... à, còn... nhưng sẽ cho đi thôi. ...."..... Iam the one who wants...." Thời tiết ko đủ lạnh để ... Đứa nào cũng sụt sịt... cold inside... Hôm nay gặp lại nó. có vẻ cũng chẳng còn gì thân thiết lắm. coi như ..."ko dỗi"... điên à.. Mấy giờ rồi mà dỗi?!? Có lẽ còn lâu nữa mới gặp, nhất là khi tao đi đường riêng của tao, mày đi riêng của mày. Từ lớp 1 tới giờ. Thậm chí mày còn nghĩ đến con bạn của tao hơn tao nữa. Có lẽ tao hơi tưởng bở nhiều về fs của tao và mày. Tao ko nghĩ gì nữa cả.
    ôi dào, may mà có dịp Tết này mà send card nhỉ. hì.., chẳng lẽ lại mất tích phải ko? Đâu cần phải thế. Ừ thế thì tôi sẽ làm điều đó cho bạn. bạn khỏi phải khó xử, khỏi phải suy nghĩ. Let me be the one to show you.. (tao cũng ko đủ thông minh để quyết định, để dứt khoát điều gì)
    Sẽ lại bắt đầu lại.. tới trường vào lúc 7hk20, đi học về lúc 12h15. ăn cơm, ngủ, học thêm, tối.... Chẳng còn gì th*** nổi mình nữa. Nhạt nhẽo. vô bổ. tạm biệt all. Mình làm đc. Sometimes struggles are exactly what we need in our life. If nature allowed
    us to go through our life without any obstacles, it would cripple us. We would not be as strong as what we could have been.

    And we could never fly... grown man dont cry. time, memories, money, friendship, sth so_called "love", sympathy, faith, hope, believe, courage, sleepless nights, endless talking, "hi", bye all....
    "Iam the one who wants to be with you, deep inside I hope you feel it too..... "
    come on baby
    come on over
    Let me the one to show you
    Iam the one who wants to be with you
    deep inside ..... I hope you feel it too
    waited on the line of greens and blues
    Just to b the next 2 b with you...
    Bye all.
  9. After_the_rain

    After_the_rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    @!@#!@#!@#!@##@%!@$@!$@$$$#$!@$!@$
    ........"...... iam the one who wants to be with you..... deep inside I hope you feel it too..... waited the line of greens and blues... just to be the next to be with you....."..... tuyệt quá.... nhạc hay thật...... mạnh hơn một tí thì tốt.... máy mb hỏng. Cảm thấy có lỗi, Iam sorry... B's gift.. Tiếc quá. Phải biết giữ gìn. Người ta nên nhìn về phía trước hơn là nhìn lại và nuối tiếc. Nói thì hay lắm. Ngày mai sẽ tạm biệt ... nhiều thứ. Ko muốn giữ lại gì hết, ko muốn thay đổi đâu nhưng phải như thế. Bắt đầu là những bức thư viết cho bọn hht. Cười chết, hồi đấy lần đầu tiên biết tới @... Đúng là.. trẻ con ko chịu nổi. Vứt mất quyển sổ đó, cả.. ad, tlp.... à, còn... nhưng sẽ cho đi thôi. ...."..... Iam the one who wants...." Thời tiết ko đủ lạnh để ... Đứa nào cũng sụt sịt... cold inside... Hôm nay gặp lại nó. có vẻ cũng chẳng còn gì thân thiết lắm. coi như ..."ko dỗi"... điên à.. Mấy giờ rồi mà dỗi?!? Có lẽ còn lâu nữa mới gặp, nhất là khi tao đi đường riêng của tao, mày đi riêng của mày. Từ lớp 1 tới giờ. Thậm chí mày còn nghĩ đến con bạn của tao hơn tao nữa. Có lẽ tao hơi tưởng bở nhiều về fs của tao và mày. Tao ko nghĩ gì nữa cả.
    ôi dào, may mà có dịp Tết này mà send card nhỉ. hì.., chẳng lẽ lại mất tích phải ko? Đâu cần phải thế. Ừ thế thì tôi sẽ làm điều đó cho bạn. bạn khỏi phải khó xử, khỏi phải suy nghĩ. Let me be the one to show you.. (tao cũng ko đủ thông minh để quyết định, để dứt khoát điều gì)
    Sẽ lại bắt đầu lại.. tới trường vào lúc 7hk20, đi học về lúc 12h15. ăn cơm, ngủ, học thêm, tối.... Chẳng còn gì th*** nổi mình nữa. Nhạt nhẽo. vô bổ. tạm biệt all. Mình làm đc. Sometimes struggles are exactly what we need in our life. If nature allowed
    us to go through our life without any obstacles, it would cripple us. We would not be as strong as what we could have been.

    And we could never fly... grown man dont cry. time, memories, money, friendship, sth so_called "love", sympathy, faith, hope, believe, courage, sleepless nights, endless talking, "hi", bye all....
    "Iam the one who wants to be with you, deep inside I hope you feel it too..... "
    come on baby
    come on over
    Let me the one to show you
    Iam the one who wants to be with you
    deep inside ..... I hope you feel it too
    waited on the line of greens and blues
    Just to b the next 2 b with you...
    Bye all.
  10. amazing01

    amazing01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    hớ, to be with "me" cơ mà, đừng "bye all" như thế chứ.....
    Mấy ngày chán ngán, chẳng biết rồi tuần sau có khác được không, tự dưng sao mong được đi học thế.........

Chia sẻ trang này