1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Changing....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Seltaeb, 09/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amazing01

    amazing01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    hớ, to be with "me" cơ mà, đừng "bye all" như thế chứ.....
    Mấy ngày chán ngán, chẳng biết rồi tuần sau có khác được không, tự dưng sao mong được đi học thế.........
  2. stilllovingyou

    stilllovingyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi, ồn ã, HN lại tắc đường ,.................... nghĩ lại, mình cũng thế, bế tắc
  3. stilllovingyou

    stilllovingyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi, ồn ã, HN lại tắc đường ,.................... nghĩ lại, mình cũng thế, bế tắc
  4. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Ghê ghớm đến mức có người sợ, chậc, kể ra thì......có nên nghĩ nhiều đến thế không nhỉ? Biết đâu vài hôm nữa lại được đánh giá là "quá mạnh mẽ, chẳng cần ai hết" nữa thì oai lắm đây, chẳng biết có chờ được đến lúc có người biết là........Hờ hờ, hâm .
    Hùm, ước gì mà lúc nào cũng được nằm trong chăn ấm, nghe country như lúc nãy, uh thì vẫn phải nghĩ, nhưng cũng biết sắp tới mình phải làm gì rồi nên thoải mái hơn nhiều....
    Phù, trong đầu bây giờ là cái ý nghĩ sẽ bơ vơ, trời ạ, đọc đống thiếp của nó, muốn khóc mà chẳng khóc được....Dạo này có quá nhiều điều không thể và không muốn nói nữa rồi, chán ngán, với lại, vẫn câu hỏi cũ, does anyone cares?
  5. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Ghê ghớm đến mức có người sợ, chậc, kể ra thì......có nên nghĩ nhiều đến thế không nhỉ? Biết đâu vài hôm nữa lại được đánh giá là "quá mạnh mẽ, chẳng cần ai hết" nữa thì oai lắm đây, chẳng biết có chờ được đến lúc có người biết là........Hờ hờ, hâm .
    Hùm, ước gì mà lúc nào cũng được nằm trong chăn ấm, nghe country như lúc nãy, uh thì vẫn phải nghĩ, nhưng cũng biết sắp tới mình phải làm gì rồi nên thoải mái hơn nhiều....
    Phù, trong đầu bây giờ là cái ý nghĩ sẽ bơ vơ, trời ạ, đọc đống thiếp của nó, muốn khóc mà chẳng khóc được....Dạo này có quá nhiều điều không thể và không muốn nói nữa rồi, chán ngán, với lại, vẫn câu hỏi cũ, does anyone cares?
  6. thanh_thinh@

    thanh_thinh@ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Cà phê đắng bỏ đường sẽ ngọt
    Tình .... đắng _ _ _ _ ?????

    Bo di ..
    Hom qua von da troi qua ... cai gi se bat dau day
  7. thanh_thinh@

    thanh_thinh@ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Cà phê đắng bỏ đường sẽ ngọt
    Tình .... đắng _ _ _ _ ?????

    Bo di ..
    Hom qua von da troi qua ... cai gi se bat dau day
  8. thanh_thinh@

    thanh_thinh@ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    < .....nhận ra rằng có lẽ lỗi lớn nhất của mình là chẳng bao giờ thể hiện tình cảm một cách rõ ràng cả, để rồi người ta tự hiểu, rồi...hờ....hiểu thế nào thì hiểu..... >
    Có gì đâu
    Bo di ..
    Hom qua von da troi qua ... cai gi se bat dau day
  9. thanh_thinh@

    thanh_thinh@ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    < .....nhận ra rằng có lẽ lỗi lớn nhất của mình là chẳng bao giờ thể hiện tình cảm một cách rõ ràng cả, để rồi người ta tự hiểu, rồi...hờ....hiểu thế nào thì hiểu..... >
    Có gì đâu
    Bo di ..
    Hom qua von da troi qua ... cai gi se bat dau day
  10. apricot

    apricot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Why be alone when we can be together baby
    You can make my life worthwile
    and I can make you start to smile
    ...........
    Let me be the one to show you
    I'm the one who wants to be with you
    Deep inside I hope you feel it too
    Waited on a line of greens and blues
    Just to be the next to be with you

    <<Changing có lẽ chỉ có tớ và ấy đọc, đừng giấu đi tình cảm của mình.................. tớ với ấy sẽ cố...... nhỉ? >>

Chia sẻ trang này