1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Changing....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Seltaeb, 09/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2tomy

    2tomy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    "
    Take me,
    back into the arms I love
    Need me,
    like you did before
    Touch me once again
    And remember when
    There was no one that you wanted more
    Don't go,
    you know you will break me heart She won't, love you like I will
    I'm the one who'll stay
    When she walks away
    And you know I'll be standing here still
    I'll be waiting for you
    Here inside my heart
    I'm the one who wants to love you more
    You will see I can give you
    Everything you need
    Let me be the one to love you more
    See me,
    as if you never knew

    Hold me, so you can't let go
    Just -believe in me
    I will make you see
    All the things that your heart needs to know
    I'll be waiting for you
    Here inside my heart
    I'm the one who wants to love you more
    You will see I can give you
    Everything you need
    Let me be the one to love you more
    And some way, all the love that
    We had can be saved
    Whatever it takes,
    we'll find a way . . . . . .... ..
    Believe in me
    I will make you see
    All the things that your heart needs to know

    I'll be waiting for you
    Here inside my heart
    I'm the one who wants to love you more
    Can't you see I can give you
    Everything you need
    Let me be the one to love you more ....

    .................

    I'll be - waiting for you
    Here inside my heart
    I'm the one who wants to love you more
    . . . . . . . . . . . . . . . . .
    I'll be- waiting for you
    Here inside my heart

    . . . . . . . . . . "

    Nghe cảm thật - với lại tiếng kéo đàn réo gắt - dao động
    Nhờ m
  2. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Uh, chẳng hiểu sao mấy lần định gọi cho mày rồi lại không gọi. Tao cũng chẳng bận đến mức thế, nhưng mà.....chẳng hiểu được.....Chẳng muốn nghĩ ngợi nhiều. Lười. Càng nghĩ càng xuống dốc, đâm ra là.....Cũng có thể gọi cho mày, tao sợ không trả lời hết được những câu hỏi của mày, uh, thì mày là kon bạn duy nhất tao xưng "mày, tao"....
    Mấy hôm nay nghe nhạc cũng lung tung, uh, nghĩa là chẳng nghe được gì, chẳng hiểu cảm giác bây giờ là gì để mở nhạc nghe. Nghe bất kì một cái đĩa nào thấy trên giường, chậc, nghe đi nghe lại....Đã nghe cái bài mà tao nói sẽ chẳng bao giờ nghe, cả bài nghe hồi tháng 4, cả cái băng cassette mày gửi cho tao....Còn một lố bài tập, một lố việc phải làm, uh, thế mà tao lại ngồi nghe.... Có những việc tao chỉ có thể nói với chúng nó, và nghe theo cách giải quyết của chúng nó, hoặc thoát ra bằng cách ầm ĩ với chúng nó một lúc, thế mà bây giờ......Tao thì nói với chúng nó là sẵn sàng rồi, nhưng bây giờ, một mình tao ở đây, chưa thể quen với việc chẳng có kon nào ở bên cạnh cả, tạo sợ nhìn mọi người thay đổi lắm, uh, nhưng tao tin, dù có thế nào.......dù có thế nào đi nữa, bọn tao sẽ mãi được như thế.....
    Cả năm nay bọn tao đã khác, chắc đủ rồi, năm nay sẽ yên ổn thôi, tao mong như thế....Cả mày nữa, tao thì chẳng có khả năng và cũng chẳng có quyền nói gì mày cả, nhưng tao không muốn mày lúc nào cũng như thế, chỉ thấy khổ mày.....Kệ bớt đi mày, tao đang cố.....Lúc nào cũng cố......
    Someone told me long ago
    There's a calm before the storm,
    I know!
    It's been comin' for sometime.
    When it's over so they say
    It'll rain on a sunny day,
    I know!
    Shining down like water!
    I wanna know: have you ever seen the rain?
    I wanna know: have you ever seen the rain
    Comin' down on a sunny day
    Yesterday and days before
    Sun is cold and rain is hot,
    I know!
    Been that way for all my time.
    Till forever on it goes
    Thru the circle fast and slow,
    I know
    It can't stop I wonder!
    I wanna know, have you ever seen the rain?
    I wanna know, have you ever seen the rain
    Comin' down on a sunny day?
    YEAHHHHH!
    I wanna know, have you ever seen the rain?
    I wanna know, have you ever seen the rain
    Comin' down on a sunny day?
  3. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Uh, chẳng hiểu sao mấy lần định gọi cho mày rồi lại không gọi. Tao cũng chẳng bận đến mức thế, nhưng mà.....chẳng hiểu được.....Chẳng muốn nghĩ ngợi nhiều. Lười. Càng nghĩ càng xuống dốc, đâm ra là.....Cũng có thể gọi cho mày, tao sợ không trả lời hết được những câu hỏi của mày, uh, thì mày là kon bạn duy nhất tao xưng "mày, tao"....
    Mấy hôm nay nghe nhạc cũng lung tung, uh, nghĩa là chẳng nghe được gì, chẳng hiểu cảm giác bây giờ là gì để mở nhạc nghe. Nghe bất kì một cái đĩa nào thấy trên giường, chậc, nghe đi nghe lại....Đã nghe cái bài mà tao nói sẽ chẳng bao giờ nghe, cả bài nghe hồi tháng 4, cả cái băng cassette mày gửi cho tao....Còn một lố bài tập, một lố việc phải làm, uh, thế mà tao lại ngồi nghe.... Có những việc tao chỉ có thể nói với chúng nó, và nghe theo cách giải quyết của chúng nó, hoặc thoát ra bằng cách ầm ĩ với chúng nó một lúc, thế mà bây giờ......Tao thì nói với chúng nó là sẵn sàng rồi, nhưng bây giờ, một mình tao ở đây, chưa thể quen với việc chẳng có kon nào ở bên cạnh cả, tạo sợ nhìn mọi người thay đổi lắm, uh, nhưng tao tin, dù có thế nào.......dù có thế nào đi nữa, bọn tao sẽ mãi được như thế.....
    Cả năm nay bọn tao đã khác, chắc đủ rồi, năm nay sẽ yên ổn thôi, tao mong như thế....Cả mày nữa, tao thì chẳng có khả năng và cũng chẳng có quyền nói gì mày cả, nhưng tao không muốn mày lúc nào cũng như thế, chỉ thấy khổ mày.....Kệ bớt đi mày, tao đang cố.....Lúc nào cũng cố......
    Someone told me long ago
    There's a calm before the storm,
    I know!
    It's been comin' for sometime.
    When it's over so they say
    It'll rain on a sunny day,
    I know!
    Shining down like water!
    I wanna know: have you ever seen the rain?
    I wanna know: have you ever seen the rain
    Comin' down on a sunny day
    Yesterday and days before
    Sun is cold and rain is hot,
    I know!
    Been that way for all my time.
    Till forever on it goes
    Thru the circle fast and slow,
    I know
    It can't stop I wonder!
    I wanna know, have you ever seen the rain?
    I wanna know, have you ever seen the rain
    Comin' down on a sunny day?
    YEAHHHHH!
    I wanna know, have you ever seen the rain?
    I wanna know, have you ever seen the rain
    Comin' down on a sunny day?
  4. surachai

    surachai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Thế tao có hỏi quá hay gì à ? Mọi chuyện tao xin lỗi , tao thì nghĩ là gọi cho mày thì mày kg muốn nói gì hay sao sao đó , hay chắc gì đã kg làm phiền mày , thật nhiều lúc muốn ném cái di động lắm , nếu là của tao , nãy giờ onl ngồi chờ này , thôi - chúc mày .... , tao có hỏi gì đâu , bây giờ ít hỏi lắm rồi , tao nói nhiều lắm à , kg lẽ mày kg biết tính tao ? Có phải đối với ai tao cũng nói nói nói đâu , tính tao thật sự rất khó chịu đấy . CŨng còn muốn nói với mày nữa , mà thôi , tao có biết diễn tả đâu .
    Tao cũng có thay đỗi đâu, nếu có thì 4 đứa vẩn là bạn của tao- dù thế nào đi nữa , tao kg nói kg có nghĩa tao thay đỗi hay bất cứ gì hết cả , thật , mày ngủ đi và đừng nghĩ gì nữa hết , tao xin lỗi nếu đã kg phải hay làm bất cứ gì mày , mọi người rồi đều thay đổi , tao vẫn vậy mày à , sao cứ phải thay đổi , cũng như chyện có bồ , bây giờ ai cũng muốn muốn mau chóng kiếm , tao thì kg, tao thấy nó sao sao đó , làm như kg có kg sống nổi , tao nghĩ mày chắc đang bối rối mấy chyện này đây hả , thôi, tao ngố lắm chẵng biết nói sao đâu , chỉ biết là mỗi lần buồn thì cầm đến cái đthoại trong lúc chờ ở đầu bên kia băt' máy là tao thấy hết buồn ( lúc đó ) hình như lúc đó hơi rung - và mong là có 1 trong bọn mày bắt máy , kg biết diễn tả sao , cứ lúc đó là kg có hiện diện buồn . Tao gọi đth cũng có hay hỏi lắm à , tao xin lỗi .Hôm nay buồn thật , tự dưng ngủ dậy chẳng thấy chị tao đâu cả , mọi hôm nằm kế tao , chắc chỉ nằm ngủ nơi nào khác rồi , à , vừa nói nhin` sang phòng bên thấy dép chỉ , nói thật là những lúc buồn thế này tao chỉ nghĩ và :.. phải chi có tụi bây bên cạnh , đã nói là kg nói ra điều này mà rồi cũng nói , con ĐH đi rồi , tháng 4 SN nó , ở vn chắc buồn lắm ( đối với tao ) , tao kg có trách hay .. gì mày hết , mày đừng nghĩ bậy , tính tao có nhỏ ... vậy đâu , tao kg có buồn gì hết , nếu có buồn thì chỉ vì nhớ bạn bè quá thôi ( bọn mày ) ngại quá , nói hết ra rồi . Đang ngồi onl viết mà bị disc tự nhiên vậy , đành ngồi vừa chờ conn vừa viết . Chúc m ..... được nhe
  5. surachai

    surachai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Thế tao có hỏi quá hay gì à ? Mọi chuyện tao xin lỗi , tao thì nghĩ là gọi cho mày thì mày kg muốn nói gì hay sao sao đó , hay chắc gì đã kg làm phiền mày , thật nhiều lúc muốn ném cái di động lắm , nếu là của tao , nãy giờ onl ngồi chờ này , thôi - chúc mày .... , tao có hỏi gì đâu , bây giờ ít hỏi lắm rồi , tao nói nhiều lắm à , kg lẽ mày kg biết tính tao ? Có phải đối với ai tao cũng nói nói nói đâu , tính tao thật sự rất khó chịu đấy . CŨng còn muốn nói với mày nữa , mà thôi , tao có biết diễn tả đâu .
    Tao cũng có thay đỗi đâu, nếu có thì 4 đứa vẩn là bạn của tao- dù thế nào đi nữa , tao kg nói kg có nghĩa tao thay đỗi hay bất cứ gì hết cả , thật , mày ngủ đi và đừng nghĩ gì nữa hết , tao xin lỗi nếu đã kg phải hay làm bất cứ gì mày , mọi người rồi đều thay đổi , tao vẫn vậy mày à , sao cứ phải thay đổi , cũng như chyện có bồ , bây giờ ai cũng muốn muốn mau chóng kiếm , tao thì kg, tao thấy nó sao sao đó , làm như kg có kg sống nổi , tao nghĩ mày chắc đang bối rối mấy chyện này đây hả , thôi, tao ngố lắm chẵng biết nói sao đâu , chỉ biết là mỗi lần buồn thì cầm đến cái đthoại trong lúc chờ ở đầu bên kia băt' máy là tao thấy hết buồn ( lúc đó ) hình như lúc đó hơi rung - và mong là có 1 trong bọn mày bắt máy , kg biết diễn tả sao , cứ lúc đó là kg có hiện diện buồn . Tao gọi đth cũng có hay hỏi lắm à , tao xin lỗi .Hôm nay buồn thật , tự dưng ngủ dậy chẳng thấy chị tao đâu cả , mọi hôm nằm kế tao , chắc chỉ nằm ngủ nơi nào khác rồi , à , vừa nói nhin` sang phòng bên thấy dép chỉ , nói thật là những lúc buồn thế này tao chỉ nghĩ và :.. phải chi có tụi bây bên cạnh , đã nói là kg nói ra điều này mà rồi cũng nói , con ĐH đi rồi , tháng 4 SN nó , ở vn chắc buồn lắm ( đối với tao ) , tao kg có trách hay .. gì mày hết , mày đừng nghĩ bậy , tính tao có nhỏ ... vậy đâu , tao kg có buồn gì hết , nếu có buồn thì chỉ vì nhớ bạn bè quá thôi ( bọn mày ) ngại quá , nói hết ra rồi . Đang ngồi onl viết mà bị disc tự nhiên vậy , đành ngồi vừa chờ conn vừa viết . Chúc m ..... được nhe
  6. surachai

    surachai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    [quotelúc 01:11 ngày 01/02/2003:
    nhận ra là ....
    [/QUOTE]
    nhận ra là nhớ mày quá à :D hehe heh
  7. surachai

    surachai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    [quotelúc 01:11 ngày 01/02/2003:
    nhận ra là ....
    [/QUOTE]
    nhận ra là nhớ mày quá à :D hehe heh
  8. surachai

    surachai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    CŨng đã một tháng hơn :-( rồi . Đêm kg ngủ được , đã viết nhưng kg ghi vào đây nhưng giờ ghi luôn vậy - vì chỉ muốn nói là : Xuân đến rồi đi
    Cuộc đời có đổi thay
    __ __ __ __ ....
    Kg nói nhiều , giá trị là ở câu cuối . Kg ghi ra đâu !
  9. surachai

    surachai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    CŨng đã một tháng hơn :-( rồi . Đêm kg ngủ được , đã viết nhưng kg ghi vào đây nhưng giờ ghi luôn vậy - vì chỉ muốn nói là : Xuân đến rồi đi
    Cuộc đời có đổi thay
    __ __ __ __ ....
    Kg nói nhiều , giá trị là ở câu cuối . Kg ghi ra đâu !
  10. surachai

    surachai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Sao khó diễn tả quá , chẳng biết nói sao , kg biết nói gì , chỉ cười hehe

Chia sẻ trang này