1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Changing....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Seltaeb, 09/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. surachai

    surachai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Sao khó diễn tả quá , chẳng biết nói sao , kg biết nói gì , chỉ cười hehe
  2. surachai

    surachai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Mình biết phải làm sao đây , vậy là hết , :-(
  3. surachai

    surachai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Mình biết phải làm sao đây , vậy là hết , :-(
  4. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Et j'écoutais longtemps couler l'eau des fontaines
    Et j'écoutais le vent chanter infiniment
    Vagues de quiétude et de paix
    D'aussi loin que je me souvienne
    L'enfance est un immense océan
    Et je rêvais longues années, longue indolence
    Où rien ne se passe mais où rien ne s'oublie
    J'allais sereine et sans connaître
    Le moindre feu d'une absence
    Ce n'est qu'en te croisant
    Que j'ai su, j'ai compris
    J'attendais, j'attendais........
    J'attendais ton regard pour expliquer enfin
    Le pourquoi de ces au revoir
    A tout ce long chemin
    J'attendais, j'attendais.....
    .......................................................
    ......................................................
    Le sens à mes demains
    Et j'abordais les troubles rives adolescentes
    Les doutes, les jeux, les mauvais courants
    Je me souviens les coups de sang
    Des musiques et des mots de France
    Amants d'avant
    Y a bien des vies qu'on nourrit d'étude ou de science
    Destins faits d'aventures, de records ou d'argent
    Des vies d'écriture et de voyage
    Ou de rêve de puissance
    J'y pensais bien de temps en temps,
    En écoutant le vent
    J'attendais, j'attendais
    ................
    Lâu rồi không nhắn off cho ai...Ấy thế nào rồi? Chắc chẳng bao giờ mình trả lời được cái câu "sao lại cứ phải thế...." nhỉ? ......
    Hình như là lại ích kỉ rồi, có được như thế không......Có những việc không muốn nghĩ nữa, mệt mỏi, đôi khi cảm giác như đang khoác trên người quần áo của người khác, cái cảm giác gai gai....Chậc, tệ hại......Khi có những thứ cho dù người ta không dám và không muốn nghĩ tới nhưng lại luôn xuất hiện trong đầu óc, người ta gọi là "ám ảnh", còn nếu đó là những điều người ta mong muốn, thì được gọi là "nhớ"......Cả 2 thứ đều không mang tẹo chủ quan nào, không thể cố tình được.......Uh, có lẽ vì thế mà cũng chỉ biết ngồi đợi nó tự ra đi như nó đã tự đến thôi, chứ không thể cầm nó vò nát hay đốt được......Chà, trong đầu lúc nào cũng là một cuộc cãi vã lớn....Đã không định viết gì cả, cũng chẳng muốn thanh minh, vì cứ thế thì mệt lắm, không muốn nói gì nữa nhưng cũng đã nói với nó rồi, điều tệ nhất là mình được hiểu ít hơn mình tưởng....Uh, rồi sau này, muốn nghĩ thế nào cũng được, mấy hôm trước mọi thứ ép mình lên đỉnh rồi hân hạn được người ta thả tay ra, rơi ầm xuống, bây giờ không cựa được nữa.....Chắc đầu bị đạp nặng nhất nên mới viết ra được những dòng "thinking about linh tinh" này......
    Biết hỏi ai.....Làm thế nào, để không nghe gì nữa......Làm thế nào để bình thường lại được.....Làm thế nào để không như bây giờ......
    Mùa thu qua, "nhiều thứ cũng vội qua"
    Đông lại tới với nỗi buồn reo rắt
    Cười lên đi như em thường vẫn thế
    Cố vui lên bới tất cả sẽ qua

    Giá mà lại là mùa đông.....lại lạnh....Lại như không có gì......Mình cũng ghét cái thời tiết này. Chẳng ra sao cả, gió nhiều quá......Sao lá lại rụng nhiều vào mùa này nhỉ.....
  5. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Et j'écoutais longtemps couler l'eau des fontaines
    Et j'écoutais le vent chanter infiniment
    Vagues de quiétude et de paix
    D'aussi loin que je me souvienne
    L'enfance est un immense océan
    Et je rêvais longues années, longue indolence
    Où rien ne se passe mais où rien ne s'oublie
    J'allais sereine et sans connaître
    Le moindre feu d'une absence
    Ce n'est qu'en te croisant
    Que j'ai su, j'ai compris
    J'attendais, j'attendais........
    J'attendais ton regard pour expliquer enfin
    Le pourquoi de ces au revoir
    A tout ce long chemin
    J'attendais, j'attendais.....
    .......................................................
    ......................................................
    Le sens à mes demains
    Et j'abordais les troubles rives adolescentes
    Les doutes, les jeux, les mauvais courants
    Je me souviens les coups de sang
    Des musiques et des mots de France
    Amants d'avant
    Y a bien des vies qu'on nourrit d'étude ou de science
    Destins faits d'aventures, de records ou d'argent
    Des vies d'écriture et de voyage
    Ou de rêve de puissance
    J'y pensais bien de temps en temps,
    En écoutant le vent
    J'attendais, j'attendais
    ................
    Lâu rồi không nhắn off cho ai...Ấy thế nào rồi? Chắc chẳng bao giờ mình trả lời được cái câu "sao lại cứ phải thế...." nhỉ? ......
    Hình như là lại ích kỉ rồi, có được như thế không......Có những việc không muốn nghĩ nữa, mệt mỏi, đôi khi cảm giác như đang khoác trên người quần áo của người khác, cái cảm giác gai gai....Chậc, tệ hại......Khi có những thứ cho dù người ta không dám và không muốn nghĩ tới nhưng lại luôn xuất hiện trong đầu óc, người ta gọi là "ám ảnh", còn nếu đó là những điều người ta mong muốn, thì được gọi là "nhớ"......Cả 2 thứ đều không mang tẹo chủ quan nào, không thể cố tình được.......Uh, có lẽ vì thế mà cũng chỉ biết ngồi đợi nó tự ra đi như nó đã tự đến thôi, chứ không thể cầm nó vò nát hay đốt được......Chà, trong đầu lúc nào cũng là một cuộc cãi vã lớn....Đã không định viết gì cả, cũng chẳng muốn thanh minh, vì cứ thế thì mệt lắm, không muốn nói gì nữa nhưng cũng đã nói với nó rồi, điều tệ nhất là mình được hiểu ít hơn mình tưởng....Uh, rồi sau này, muốn nghĩ thế nào cũng được, mấy hôm trước mọi thứ ép mình lên đỉnh rồi hân hạn được người ta thả tay ra, rơi ầm xuống, bây giờ không cựa được nữa.....Chắc đầu bị đạp nặng nhất nên mới viết ra được những dòng "thinking about linh tinh" này......
    Biết hỏi ai.....Làm thế nào, để không nghe gì nữa......Làm thế nào để bình thường lại được.....Làm thế nào để không như bây giờ......
    Mùa thu qua, "nhiều thứ cũng vội qua"
    Đông lại tới với nỗi buồn reo rắt
    Cười lên đi như em thường vẫn thế
    Cố vui lên bới tất cả sẽ qua

    Giá mà lại là mùa đông.....lại lạnh....Lại như không có gì......Mình cũng ghét cái thời tiết này. Chẳng ra sao cả, gió nhiều quá......Sao lá lại rụng nhiều vào mùa này nhỉ.....
  6. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua online nhiều, nhìn thấy có người post bài, một lúc sau lại thấy bài cuối cùng là bài mình, chẳng kịp save cái history để còn quote lại Chà, vậy là tiến triển hơn rồi đấy , có vẻ như thật với mình hơn, nói ra được như thế có dễ đâu.....Uh, thì không quá buồn chán, nhưng mỗi lần vào đây lại muốn viết, không viết gì thì lại thấy.....có cái gì "ám ảnh"..... Dạo này hay tỏ ra "bất cần", chậc, cứ phải tỏ ra thế, để có cảm giác mình khác rồi, hay chỉ để lờ lớ lơ....Lúc nào mắt cũng mở to mà chẳng biết nhìn vào đâu cả......huýt sáo.....
    Nó về, ôm sổ theo về. Lại tự hỏi lại rằng dạo này mình có ích kỉ quá không, đọc sổ, buồn, rồi chẳng biết làm gì.....Không thể - thấy - thoải - mái - với - mình được, mình cứ như thế này, rồi sẽ chẳng ra sao cả.... Nếu như làm mọi thứ chỉ vì trách nhiệm....thì chắc là sẽ không.......
    Em khóc rồi em sẽ lại mỉm cười
    Em hát rồi em cũng sẽ ngừng thôi.......
    Nhưng..... em đang thế nghĩa là em vẫn thế.....
    Imagine there's no heaven it's easy if you try
    No hell below us, above us only sky
    Imagine all the people living for to say ah
    Imagine there's no countries it isn't hard to do .
    Nothing to kill or die for and no religion too
    Imagine all the people loving life in peace
    You....you may say I'm a dreamer

    Cái đĩa Beatles......
  7. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua online nhiều, nhìn thấy có người post bài, một lúc sau lại thấy bài cuối cùng là bài mình, chẳng kịp save cái history để còn quote lại Chà, vậy là tiến triển hơn rồi đấy , có vẻ như thật với mình hơn, nói ra được như thế có dễ đâu.....Uh, thì không quá buồn chán, nhưng mỗi lần vào đây lại muốn viết, không viết gì thì lại thấy.....có cái gì "ám ảnh"..... Dạo này hay tỏ ra "bất cần", chậc, cứ phải tỏ ra thế, để có cảm giác mình khác rồi, hay chỉ để lờ lớ lơ....Lúc nào mắt cũng mở to mà chẳng biết nhìn vào đâu cả......huýt sáo.....
    Nó về, ôm sổ theo về. Lại tự hỏi lại rằng dạo này mình có ích kỉ quá không, đọc sổ, buồn, rồi chẳng biết làm gì.....Không thể - thấy - thoải - mái - với - mình được, mình cứ như thế này, rồi sẽ chẳng ra sao cả.... Nếu như làm mọi thứ chỉ vì trách nhiệm....thì chắc là sẽ không.......
    Em khóc rồi em sẽ lại mỉm cười
    Em hát rồi em cũng sẽ ngừng thôi.......
    Nhưng..... em đang thế nghĩa là em vẫn thế.....
    Imagine there's no heaven it's easy if you try
    No hell below us, above us only sky
    Imagine all the people living for to say ah
    Imagine there's no countries it isn't hard to do .
    Nothing to kill or die for and no religion too
    Imagine all the people loving life in peace
    You....you may say I'm a dreamer

    Cái đĩa Beatles......
  8. surachai

    surachai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Biết chẳng ai reply nên tự gửi thư cho mình, tự xữ vậy .
    Đối với bạn bè mình cũng kg tốt , cả đối với nhà nữa , chưa bao giờ có thể ngờ được chuyện như vậy .
    Bạn mình có nhiều bạn tốt ( mong là vậy) mình cũng vui , nhưng cũng còn có những ..... ngược lại . Báo chí có đăng và thấy gương rồi. Mong cho thật ít người gặp phải.
    Những chyện tình cảm dớ dẩn chẳng làm mình ... như vậy đâu, chẵng đáng , có những chyện ...
    Kg hiểu sao , mình chỉ muốn nói chyện với ....( kg nói ) ngoài ra chẳng muốn gọi dth , nói chuyện, hay lên mạng mình cũng kg chào - nói 1 chữ .
    D , mày đừng ..... nữa , chyện đó có thễ - sẽ qua !
    Nói đến lúc trc : trong mình luôn chống đối , giờ kg đâu .
    .... uống ..., giờ kg đâu. Đứa nào coi tao là bạn thì xin : đừng uống _ . Chẳng đáng , hại sức và ....



  9. surachai

    surachai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Biết chẳng ai reply nên tự gửi thư cho mình, tự xữ vậy .
    Đối với bạn bè mình cũng kg tốt , cả đối với nhà nữa , chưa bao giờ có thể ngờ được chuyện như vậy .
    Bạn mình có nhiều bạn tốt ( mong là vậy) mình cũng vui , nhưng cũng còn có những ..... ngược lại . Báo chí có đăng và thấy gương rồi. Mong cho thật ít người gặp phải.
    Những chyện tình cảm dớ dẩn chẳng làm mình ... như vậy đâu, chẵng đáng , có những chyện ...
    Kg hiểu sao , mình chỉ muốn nói chyện với ....( kg nói ) ngoài ra chẳng muốn gọi dth , nói chuyện, hay lên mạng mình cũng kg chào - nói 1 chữ .
    D , mày đừng ..... nữa , chyện đó có thễ - sẽ qua !
    Nói đến lúc trc : trong mình luôn chống đối , giờ kg đâu .
    .... uống ..., giờ kg đâu. Đứa nào coi tao là bạn thì xin : đừng uống _ . Chẳng đáng , hại sức và ....



  10. surachai

    surachai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    quá , bệnh bao tữ được tái phát

Chia sẻ trang này