1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Changing....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Seltaeb, 09/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. surachai

    surachai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Kg có hư , tại vì ..... mà :) , á , thôi ghi ra luôn , kg lại hiểu nhiều :) , nghĩa là vào đây cùng với tác giả của chủ đề này ,... cám ơn :)
  2. surachai

    surachai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    onl , để nhắn tin cho chị , chị ha , chắc hôm nay chị kg siêng gọi đầu lúc trưa nữa đâu chị há , hehe , mấy hôm nay đá bàn ghế búa xua , mém gẫy ghế trường , phá hoại thật , lát nữa nói tiếp cho chị nghe nhá
    À -chúc chị tóc bớt cháy
    Hôm nay đả là ngày 1 rồi nhanh thiệt , hôm qua quên chúc , chúc SN chị của chị .....nha ! Em ngố , kg khiếu ghi chúc hay ...nhiều .
  3. surachai

    surachai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    onl , để nhắn tin cho chị , chị ha , chắc hôm nay chị kg siêng gọi đầu lúc trưa nữa đâu chị há , hehe , mấy hôm nay đá bàn ghế búa xua , mém gẫy ghế trường , phá hoại thật , lát nữa nói tiếp cho chị nghe nhá
    À -chúc chị tóc bớt cháy
    Hôm nay đả là ngày 1 rồi nhanh thiệt , hôm qua quên chúc , chúc SN chị của chị .....nha ! Em ngố , kg khiếu ghi chúc hay ...nhiều .
  4. surachai

    surachai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Giờ này chị đang làm gì vậy chị
  5. surachai

    surachai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Giờ này chị đang làm gì vậy chị
  6. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện đang dần tốt đẹp hơn 1 tương lai tươi sáng trước mắt cùng chờ đợi và ngắm nhìn sự lung linh của nó nào .........

    Của Cesar cũng trở về với Cesar
  7. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện đang dần tốt đẹp hơn 1 tương lai tươi sáng trước mắt cùng chờ đợi và ngắm nhìn sự lung linh của nó nào .........

    Của Cesar cũng trở về với Cesar
  8. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Mãi mà chẳng kiếm được ngày nào ở nhà cả ngày....Cứ đi mãi đi mãi, chẳng biết sao cứ phải thế...Mẹ bảo thanh niên thì thế, còn con thì nói trời đẹp...."ngày mưa con cũng có chịu ở nhà đâu mà ?". Được 4 tháng rồi, đợt đầu thì mình còn lo lắng và quan tâm nhiều, bây giờ thì, không phải không lo lắng nữa nhưng cũng có nhiều cái khác chèn ép vào....Phù, sợ thật, thời gian......cái gì rồi cũng trở nên bình thường....
    Sáng ngủ dậy sớm, làm việc công ích, hùm, thấy thoải mái, trục trặc sau đó thì cũng không care lắm, mình cứ càng tỏ ra tức tối thì lại càng dễ quên, còn không nói gì thì.....Chủ nhật nào trời cũng nắng hơn ngày thường một chút thì phải....Chắc tại là ngày nghỉ, có thời gian quan tâm đến mưa nắng hơn....Bỏ đệm ra rồi, sắp hè thì hình như bố mẹ đỡ mệt mỏi hơn, mọi thứ đều nhẹ nhõm.... Mới sáng ra đã làm được "việc tốt", phù....Lên thượng phơi gối, chăn, chà.....gió......
    Chiều ngồi nghe cái băng của mày H ạ, tự dưng không biết mày nghĩ tao là đứa như thế nào....Tao bình thường, chẳng sao cả đâu... Gió. Năm nay, thời tiết như thế này, rồi sẽ có chuyện gì...., chỉ biết là càng làm mình thấy rối tung lên, chẳng biết phải thế nào....Ai nói cho mình phải làm gì bây giờ......Ngủ dậy có người gọi điện, chắc rồi mình sẽ mãi cười cuời nói nói như vậy thôi, cái hi vọng "nhận ra" chưa nhen nhóm thì bị mình vùi dập rồi, sau này nói ra, có lẽ là sẽ không ngờ....Chậc, rồi khó xử, và mình không muốn thế. Chỉ put the blame on me là được, mang tiếng là "cứng rắn, ghê ghớm" cơ mà...
    Online, đọc bài nó viết, oạp, dạo này cứ làm sao í nhỉ, bà nhỉ? Sao bọn mình lại cứ như thế, thực ra thì, cái gì cũng cứ lờ mờ, mà chẳng đứa nào có ý làm cho nó sáng hơn thì phải, cả tương lai, học hành, và mọi chuyện....Không phải là không có cách để thấy "thông thoáng" hơn, nhưng có cách là một chuyện, mình muốn là một chuyện, mình làm thế nào lại là chuyện khác, đúng không? Đôi khi là lười, đôi khi là sợ nó rõ ràng, đôi khi là thiếu tự tin...., nên thôi, cứ để như thế......ra sao thì ra....Bức bối...... Bao giờ mới khá hơn được.....
    Tối thằng em đến, thú nhận là "mấy ngày nay em chơi, chẳng quan tâm đến sách vở mấy", chẳng lẽ lại bảo "chị cũng thế", hơ.....Ngồi nói chuyện lăng nhăng......., phải cố gắng thôi, em nhỉ....
    Chuyện học "....", mấy đứa biết lí do thì chẳng nói làm gì, còn lại thì, một đứa bảo "vừa vừa thôi", một đứa không ý kiến, một đứa "học đi rồi sẽ biết chạy như cánh cụt là như thế nào", còn lại.......một đứa thì nói chung là ủng hộ, không thắc mắc.....Mình buồn cười thật, người ta không hỏi thì cũng thắc mắc sao không hỏi, mà hỏi thì lại gắt lên rồi chẳng nói gì cả......mà có gì to tát đâu mà mình cứ phải thế ? Hâm thật. Có lẽ là......chỉ muốn biết care đến đâu và hiểu đến đâu, .....mà có phải mình không biết đâu? Uh, thì cứ cho là mình có hứng đi....Mình có hứng chứ không phải là.... Không để mình và mọi người thất vọng, và cả mình nữa.....Oạp, tháng 6......
    Cái cảm giác ngồi trong phòng nghe nhạc, gió làm quay mấy cái chong chóng ở cửa sổ, cái cửa sổ gần như là bị bít kín....Giống như hồi mùa hè....Nhớ các bà nhiều....Trời đất cứ như thế này, tôi chịu làm sao nổi....Chỉ mấy cái chong chóng cũng đủ.....Cái trí nhớ, chỉ nhét đầy những chuyện linh tinh, năm ngoái có lẽ ngay đầu năm đã bắt đầu như thế, nên chẳng nhồi thêm được ít kiến thức nào vào đầu.... Rồi có quá nhiều chuyện làm nản....Bây giờ thì bình thường rồi....Mẹ thì lo sau này bệnh, hờ, các bà mẹ bao giờ cũng vậy, lo xa.....Mẹ có biết con lung tung lang tang hơn mẹ nghĩ nhiều không ? Có những điều chẳng thể nói....Sợ cái cảm giác làm gì cũng chẳng cần quan tâm đến ai, nghĩa là "kệ" được, mọi người có nói gì cũng chẳng sao.....Làm mọi thứ theo ý mình, mình có im lặng, mọi người có giận, cũng kệ thôi.... Mình đến mức thế chưa?....
    Hai kon đều hỏi nhau đã nhận được thư chưa....Buồn cười, nhanh mà.... Hôm nọ ra lăng, nhớ nhiều thứ....Bọn mình đã như thế và bây giờ lại đang như thế này...." Có 3 thứ không bao giờ quay lại hay lấy lại được là gì nhỉ ấy nhỉ....."Không nên cứ ôm mãi những cái đã qua, phải luôn hi vọng và tin vào mình chứ", cái này là tư tưởng của "ông cả", hợ hợ, nghe thì hơi hơi làm sao, nhưng mà có lẽ phải thế thôi, nhỉ?
    Hôm nay không qua được đấy, chẳng biết xơ xác thế nào rồi, mà không biết từ hôm đó đến giờ có ai đấy có thời gian xem "nắng" thì sẽ thế nào không nhỉ....Hi vọng hi vọng.....
    Mai chắc là sẽ....Và sẽ bắt đầu.......chà chà, tháng ba rồi mà, hùm, cái tháng này.....Mình sẽ làm được thôi ....."Cười toe" là xong mà......(oạch, có giả lả quá không nhỉ? )
    I'm gonna love you til the end
    I'm gonna be your very true friend
    I wanna share your ups and downs
    I'm gonna be around
    When you're alone and I'm away
    Don't be sad, don't be afraid
    I'm gonna turn my thoughts to you
    Like I always do......

    Lâu lắm rồi mới nghe....Có nhớ không....
    Được real_than_chet sửa chữa / chuyển vào 22:46 ngày 02/03/2003
  9. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Mãi mà chẳng kiếm được ngày nào ở nhà cả ngày....Cứ đi mãi đi mãi, chẳng biết sao cứ phải thế...Mẹ bảo thanh niên thì thế, còn con thì nói trời đẹp...."ngày mưa con cũng có chịu ở nhà đâu mà ?". Được 4 tháng rồi, đợt đầu thì mình còn lo lắng và quan tâm nhiều, bây giờ thì, không phải không lo lắng nữa nhưng cũng có nhiều cái khác chèn ép vào....Phù, sợ thật, thời gian......cái gì rồi cũng trở nên bình thường....
    Sáng ngủ dậy sớm, làm việc công ích, hùm, thấy thoải mái, trục trặc sau đó thì cũng không care lắm, mình cứ càng tỏ ra tức tối thì lại càng dễ quên, còn không nói gì thì.....Chủ nhật nào trời cũng nắng hơn ngày thường một chút thì phải....Chắc tại là ngày nghỉ, có thời gian quan tâm đến mưa nắng hơn....Bỏ đệm ra rồi, sắp hè thì hình như bố mẹ đỡ mệt mỏi hơn, mọi thứ đều nhẹ nhõm.... Mới sáng ra đã làm được "việc tốt", phù....Lên thượng phơi gối, chăn, chà.....gió......
    Chiều ngồi nghe cái băng của mày H ạ, tự dưng không biết mày nghĩ tao là đứa như thế nào....Tao bình thường, chẳng sao cả đâu... Gió. Năm nay, thời tiết như thế này, rồi sẽ có chuyện gì...., chỉ biết là càng làm mình thấy rối tung lên, chẳng biết phải thế nào....Ai nói cho mình phải làm gì bây giờ......Ngủ dậy có người gọi điện, chắc rồi mình sẽ mãi cười cuời nói nói như vậy thôi, cái hi vọng "nhận ra" chưa nhen nhóm thì bị mình vùi dập rồi, sau này nói ra, có lẽ là sẽ không ngờ....Chậc, rồi khó xử, và mình không muốn thế. Chỉ put the blame on me là được, mang tiếng là "cứng rắn, ghê ghớm" cơ mà...
    Online, đọc bài nó viết, oạp, dạo này cứ làm sao í nhỉ, bà nhỉ? Sao bọn mình lại cứ như thế, thực ra thì, cái gì cũng cứ lờ mờ, mà chẳng đứa nào có ý làm cho nó sáng hơn thì phải, cả tương lai, học hành, và mọi chuyện....Không phải là không có cách để thấy "thông thoáng" hơn, nhưng có cách là một chuyện, mình muốn là một chuyện, mình làm thế nào lại là chuyện khác, đúng không? Đôi khi là lười, đôi khi là sợ nó rõ ràng, đôi khi là thiếu tự tin...., nên thôi, cứ để như thế......ra sao thì ra....Bức bối...... Bao giờ mới khá hơn được.....
    Tối thằng em đến, thú nhận là "mấy ngày nay em chơi, chẳng quan tâm đến sách vở mấy", chẳng lẽ lại bảo "chị cũng thế", hơ.....Ngồi nói chuyện lăng nhăng......., phải cố gắng thôi, em nhỉ....
    Chuyện học "....", mấy đứa biết lí do thì chẳng nói làm gì, còn lại thì, một đứa bảo "vừa vừa thôi", một đứa không ý kiến, một đứa "học đi rồi sẽ biết chạy như cánh cụt là như thế nào", còn lại.......một đứa thì nói chung là ủng hộ, không thắc mắc.....Mình buồn cười thật, người ta không hỏi thì cũng thắc mắc sao không hỏi, mà hỏi thì lại gắt lên rồi chẳng nói gì cả......mà có gì to tát đâu mà mình cứ phải thế ? Hâm thật. Có lẽ là......chỉ muốn biết care đến đâu và hiểu đến đâu, .....mà có phải mình không biết đâu? Uh, thì cứ cho là mình có hứng đi....Mình có hứng chứ không phải là.... Không để mình và mọi người thất vọng, và cả mình nữa.....Oạp, tháng 6......
    Cái cảm giác ngồi trong phòng nghe nhạc, gió làm quay mấy cái chong chóng ở cửa sổ, cái cửa sổ gần như là bị bít kín....Giống như hồi mùa hè....Nhớ các bà nhiều....Trời đất cứ như thế này, tôi chịu làm sao nổi....Chỉ mấy cái chong chóng cũng đủ.....Cái trí nhớ, chỉ nhét đầy những chuyện linh tinh, năm ngoái có lẽ ngay đầu năm đã bắt đầu như thế, nên chẳng nhồi thêm được ít kiến thức nào vào đầu.... Rồi có quá nhiều chuyện làm nản....Bây giờ thì bình thường rồi....Mẹ thì lo sau này bệnh, hờ, các bà mẹ bao giờ cũng vậy, lo xa.....Mẹ có biết con lung tung lang tang hơn mẹ nghĩ nhiều không ? Có những điều chẳng thể nói....Sợ cái cảm giác làm gì cũng chẳng cần quan tâm đến ai, nghĩa là "kệ" được, mọi người có nói gì cũng chẳng sao.....Làm mọi thứ theo ý mình, mình có im lặng, mọi người có giận, cũng kệ thôi.... Mình đến mức thế chưa?....
    Hai kon đều hỏi nhau đã nhận được thư chưa....Buồn cười, nhanh mà.... Hôm nọ ra lăng, nhớ nhiều thứ....Bọn mình đã như thế và bây giờ lại đang như thế này...." Có 3 thứ không bao giờ quay lại hay lấy lại được là gì nhỉ ấy nhỉ....."Không nên cứ ôm mãi những cái đã qua, phải luôn hi vọng và tin vào mình chứ", cái này là tư tưởng của "ông cả", hợ hợ, nghe thì hơi hơi làm sao, nhưng mà có lẽ phải thế thôi, nhỉ?
    Hôm nay không qua được đấy, chẳng biết xơ xác thế nào rồi, mà không biết từ hôm đó đến giờ có ai đấy có thời gian xem "nắng" thì sẽ thế nào không nhỉ....Hi vọng hi vọng.....
    Mai chắc là sẽ....Và sẽ bắt đầu.......chà chà, tháng ba rồi mà, hùm, cái tháng này.....Mình sẽ làm được thôi ....."Cười toe" là xong mà......(oạch, có giả lả quá không nhỉ? )
    I'm gonna love you til the end
    I'm gonna be your very true friend
    I wanna share your ups and downs
    I'm gonna be around
    When you're alone and I'm away
    Don't be sad, don't be afraid
    I'm gonna turn my thoughts to you
    Like I always do......

    Lâu lắm rồi mới nghe....Có nhớ không....
    Được real_than_chet sửa chữa / chuyển vào 22:46 ngày 02/03/2003
  10. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Biết nàng đã có người khác ,biết rằng mình cũng đang có người khác nhưng tại sao khi gặp nàng với người khác trái tim lại nhói đau nhỉ ?.................................................phuuuuuuuuuuù

    Của Cesar cũng trở về với Cesar

Chia sẻ trang này